1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm qua ai nằm mo* ????????

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi bediudang, 02/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Một tuần thiếu ngủ, chẳng mơ thấy gì
    dzọt...lẹ...nghe nói bdd dữ lắm
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    đêm qua mình mơ thấy anh ...mơ thấy anh về khi mình đã ngủ và đi trước khi mình thức dậy ....nhưng vô tình mình tỉnh giấc giữa đêm thấy anh nằm đó ...
  3. hoguom_thaprua

    hoguom_thaprua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mãi 2-3h mới ngủ được,tưỏng ngủ ngon ai dè....Hai đứa mình lang thang nghe sóng hát,nước mơn man đôi bàn chân xinh xắn của em,gió mặn mòi thỏi căng ***g ngực anh.Bóng đôi yêu đương đổ dài trên cát,em vẽ ngón tay thon thành những hình trái tim,anh chìm trong đáy nụ cười mắt em,nghe hơi thở xa xăm của biển và mùi hương của em. Bình yên quá!!! Cái điện thoại của anh rung lên phá vỡ sự bình yên ấy,anh mạnh tay ném nó đi mà ko hối tiếc gì,thậm chí hạnh phúc khi thấy nụ cười rạng rỡ của em. Anh hạnh phúc!!! Chết tiệt,cái điện thoại vất xuống biển rồi vẫn kêu,anh quơ tay định ném nó đi lần nữa thì thằng bạn ngủ bên kêu vợ tao gọi.May quá ,ko vợ chồng nó lôi thôi nhau thì mình áy náy.Hơ,điện thoại mình đâu nhỉ,tìm hoài mới thấy bay tít ở cửa ra vào ,may mà vẫn còn dùng đc,ko thì lại tốn xiền.
    Thằng bạn đểu cười ngặt ngẽo làm mình phì cười theo!

    Trưa,hai thằng ngồi chờ máy bay,làm vài chai bia.Vui thật,dễ có đến 7 năm rồi bạn nhỉ.Nhớ hồi mới chân ướt chân ráo vào SG ,hưởng mức lương 800.000đ,ko bạn bè ,ko người thân,đã có lúc thối chí,nản,địnhbỏ ra Bắc thì bạn gọi.Bạn kể đang ở trong núi,ngủ lán,uống rượu bằng bát,rít điếu cày như điên mà lương có 460.000đ.Bạn hồn nhiên rủ,về đây với tao,thú vị lắm.Nghe thế mình thấy quyết tâm ở lại,người ta sống đc mình cũng sống đc.Giờ ngồi với nhau ,bia heneken uống ầm ầm mà ko cần nhẩm xem ví có đủ xiền ko,mình hạnh phúc đấy chứ?Cuộc đời là thứ vòng quay con tạo :
    Hạ mở cồng rước Thu vào ngõ.
    Đông then đóng chờ ngóng Xuân sang!
    Nhớ cái đêm giao thừa 3 năm trước,say mềm. Chìm trong điệu nhạc Happy New Year,cả nhà đón giao thừa, chúc nhau rượu vang.Đang ấm cúng thế bỗng tỉnh,vẫn một mình trong căn phòng lạnh lẽo,cô đơn giữa Sài gòn phồn hoa đô hội.Lại uống như hũ chìm,vậy mà vẫn cay cay sống mũi,vẫn nhoè mắt khi nhớ hồi tối gọi điện về nhà và nghe mẹ bật khóc,Nuốt những chén khắc khoải vào lòng để lại mơ ngày sum họp.
    Ôi,nhiều lắm những giấc mơ tôi!!!!!!
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Trân trọng mời bạn tham gia buổi offline của hội F_192... vào lúc 6h30 chiều ngày 1/9 ..địa điểm làng nướng Nam Bộ ở CMT8 ..số đt để liên lạc ..0919241480 gặp bdd ..trong hôi cũng có người như bạn đó ..người HN vào SG làm việc và cũng rất thích uống ..hihih thấy có vẻ hợp đấy ..bạn có vui lòng off chung ko ạh ..hihihi
  5. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Hông có à nha, chị ấy dịu dàng lắm á. Hổng tin sis cứ bay về VN mai off chung thì biết.
  6. hoguom_thaprua

    hoguom_thaprua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Sẽ đi,sẽ đi!!!
  7. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em nằm mơ.
    Đã nhiều lần linh tính luôn báo cho em biết trước là những gì xảy ra trong mơ sẽ không bao giờ thành hiện thực. Lần gặp nhau vừa rồi cũng thế. Có lẽ khi con người càng mong điều gì xảy ra thì ông trời lại càng khiến nó xảy ra ngược lại.
    Kỳ này là một giấc mơ tan vỡ, có khi nào trong hiện thực nó lại là sự gắn kết?
    Đời lắm mỉa mai!
  8. hoguom_thaprua

    hoguom_thaprua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng ,điềm lành đây,chống cằm mà mơ mộng đi cô bé,ngày mai trời lại sáng !
  9. hoguom_thaprua

    hoguom_thaprua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hic, đêm qua say quá,làm một mạch đến sáng chẳng mơ mộng gì.Hôm qua mình chìm trong hạnh phúc,xung quanh có biết bao nhiêu người bạn chân thành,và đặc biệt là em nữa.....Em biêt không ,món quà quý gía nhất em tặng anh là tình yêu của em đấy.Mình say sưa trong hạnh phúc,ngắm nhìn mọi người vui vẻ,kỳ lạ là mỗi lần phấn khích mình đều muốn thu nhỏ lại để đc ngắm nhìn và tận hưởng niềm vui đang lan toả xung quanh.Mình đang mơ một giấc mơ thật lớn trong đời!!!!
  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    hahaha đêm qua nằm mơ mắc cười quá ..tự nhiên nằm mơ thấy mình là quí phi ..hahhaahah được vua sủng ái ...đúng là bó tay .org ..ngủ dậy còn mắc cười ....còn bây giờ có mấy cái pic mới đi chơi về ..ko biết khoe ở đâu ..thôi khoe đại ở đây cho bà con ngắm chút nhé ..hihih
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này