1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm qua ai nằm mo* ????????

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi bediudang, 02/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em nằm mơ thấy anh ..anh đứng dưới đất..em đứng trên lan can ..em nhìn xuống thấy anh ..em gọi anh ..anh ngước lên nhìn em ..rồi anh giơ tay lên ..còn em thì đưa tay xuống ..hình ảnh 2 bàn tay mình từ từ chạm vào nhau ..những ngón tay đần đan xen vào nhau ..anh nhìn em cười hanh phúc.. em thì hồn nhiên ..hihi vui ơi là vui ..rồi anh ôm em ..chào mẹ ..xin mẹ cho em đi chơi với anh .hihih em nằm mơ mà thấy hạnh phúc dễ sợ ..hôm nay chưa gọi đt để kể anh nghe ..mai em sẽ kể hen ..giờ anh ngủ rồi ..
  2. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Người ác thường mơ gặp chuyện ác.
    Kekkeke. thiện ác đáo đầu chung hữu báo.
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua con mơ thấy mẹ nổi giận, và đỉnh điểm là thứ mà con vẫn hay đùa: mẹ đuổi con ra khỏi nhà.
    Đáng lý con sẽ chẳng bao giờ mơ như thế! Những ngày vừa qua con đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, và không dưới 3 lần con nghĩ đến chuyện bỏ nhà đi. Nhiều lúc con tự hỏi mẹ kỳ vọng điều gì ở con, mẹ mong muốn con gái mẹ sẽ làm nên điều gì vĩ đại khi mẹ luôn yêu cầu con từng bước một không được vấp ngã? Con chưa bao giờ dám làm phật ý mẹ từ khi con hiểu rằng mẹ đã chẳng sung sướng gì để nuôi cả 3 đứa khôn lớn. Con vẫn hay chửi rằng lão ấy thật khốn nạn! Vậy mà giờ đây trong đầu con cũng có cái suy nghĩ khốn nạn như lão ấy! Con biết mẹ thương con lắm, thương đến mức mẹ sợ con xảy ra đủ chuyện... nhưng vô tình con lại là một đứa trẻ không bao giờ lớn nổi! Gần đây mẹ bệnh, còn chứng nhức đầu của con bị trở lại, chúng ta đã bỏ việc quá lâu mẹ nhỉ? Trong thời gian tới con sẽ lại đưa ra một quyết định, như những lần trước con không bao giờ nói cho mẹ biết mà chỉ âm thầm làm buộc mẹ phải chấp nhận. Giấc mơ đó có khi lại là một điềm báo trước. Thực lòng con sẽ không sao cả, chỉ mong mẹ hãy cho con tự đứng lên và tự đi. Con tin chắc là con sẽ làm được rất nhiều mẹ ạ.
  4. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    Xóa theo yêu cầu
    7miles
    u?c 7miles s?a vo 16:13 ngy 24/01/2007
  5. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Đêm wa tự nhiên mơ thấy đi mua bút bi ... khó hiểu thiệt ... giấc mơ lãng xẹt nhất mà mình mơ
  6. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    chắc sắp phải kí vào giấy đăng kí kết hôn ..hehehehe
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    nằm mơ thấy ba mẹ đang mắng ai đó (hông phải mình)...còn nhớ ba mẹ nói thế này: "đây là lần thứ 3...bla bla bla"... tới lúc đó thì giật mình dậy mất tiêu !
  8. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    ơ, sáng nay 7h30 vẫn còn mơ....đang đến hồi gay cấn -hồi hộp- hưng fấn ........thì cái dt nó reo ầm lên, hixxx, cái tin nhắn ...., giá mà ráng 5 fút nữa nhể
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    hic mấy hôm nay sao cứ nằm mơ có baby vậy ..
  10. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị tiền đi ăn đầy tháng
    Hôm qua mơ thấy mình được giết chết anh yêu.........

Chia sẻ trang này