1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ.......

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi Noa, 18/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ.......

    Mọi người có hay mơ không nhỉ?? Tớ hay mơ lắm, toàn kiểu : cả thành phố bị bọn ác giết chết hết, chỉ còn mỗi mấy đứa sống sót & bảo vệ tớ vì tớ là cứu tinh của nhân loại (hê hê hê, ảnh hưởng của manga + phim sến). Có điều, lần nào tớ cũng mơ là mình phải chạy trốn bở hơi tay (và tớ chạy rất siêu ) & lần nào chưa đến đoạn "vinh quang thắng giặc" thì tớ đã tỉnh dậy (ức chế vãi).

    Đêm qua mơ khác , mơ đi lấy kho báu, tìm được quyển sách code d''entrée rồi nhưng mà đọc đến mấy cái bài toán để giải mã hãi quá tỉnh cả ngủ Trong giấc mơ, mình bơi rất nhanh , bt bơi được 1 vòng là ngất lên ngất xuống roài..........
  2. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Tui thì toàn mơ thấy các con số (số điện thoại,số tiền mua hàng,số tiền ngwời khác vay mình,mình vay ngưòi khác, ngày sinh nhật... ) nhiều quá đi mất, thêm chó, nước.... Dân đề đóm mà có đwơc thông tin này thì mình oan gia.
    Nói chung, Ban ngày thấy gì thì đêm thường mơ thấy đó, nhưng nhiều đêm khôg mơ. Người ta chỉ mơ khi đó là giấc ngủ chập chờn,không sâu.Còn nếu bạn ngủ sâu thì không mơ.
  3. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
  4. vienice

    vienice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái tui ở Clermont Ferrand, trong khu vực Puy des Dome, có cái núi lửa endormi, nhưng vẫn đuợc theo dõi thường xuyên. Hihí hông biết tại làm sao, tối nằm ngủ tự nhiên thấy cái appart chỗ tui ở nó sập xuống rầm rầm, tui cũng cảm giác đuọc mà mình đang rơi luôn , trong mơ, tui sợ muốn chết, chạy tùm lum, nhìn ra cửa sổ thì còn thấy cái tháp Effeil cũng đang đổ ngay truớc mặt mình ...sợ quá chừng sợ, tỉnh dậy mà đâu óc quay vù vù như cái quạt máy
    Minh nói đúng á, chừng nào mình ngủ sâu thì không mơ gì hết,...ngủ ngon mà,..... chỉ ngáy thôi hí hí hí hí hí

  5. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hế hế cách đây mấy tuần tớ cũng có một giấc mơ kinh hoàng
    Tớ nằm mơ thấy mình đi trên một cái đường đê (kiểu như đê ở làng ý)Đang đi đứng rất bình thường thì mình nhìn thấy ở đằng trước có mấy con sâu rómlúc đầu thì chỉ là 1,2 con thôi,nhưng sau đó chúng cứ dần dần xuất hiện ngày một nhiều.....Tớ sợ quá hét ầm lên ,nhưng càng hét thì lũ sâu róm ở đâu ra càng nhiều.Và thế là tớ cứ vừa chạy vừa hét ...nhưng khổ nỗi hét lại kô ra thành tiếng được (nếu mơ mà hét ra tiếng thì có phải là lúc đấy mình ở thực tại mình cũng đang nằm hét kô nhỉ) nên chẳng có ai cứu tớ cả.Lúc đấy trong đầu chỉ nghĩ "hãy nhắm mắt vào mà chạy chứ nhất định kô thể ngã,bây h mà ngã thì lũ sâu đấy sẽ trèo hết lên mặt , mũi và lên người mình mất" và tớ cứ thế chạy sau đấy chắc do sợ quá nên tớ bật tỉnh dậy mồ hôi toát ra ướt hết cả trán và cổ và đầu thì đau như búa bổ ý.
    Hic hic thôi cũng may là mình chạy nhanh nên chạy thoát khỏi cái giấc mơ hãi hùng đấy chứ kô thì tắt thở ở trong đó vì sợ rồi
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 05:00 ngày 19/12/2005
  6. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ là có mê đấy, nhưng ngủ say quá nên quên mất
  7. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    tớ nhớ hồi đọc báo lá cải về chuột bị thay đổi gen ở Nga, đêm suốt ngày mơ chuột , ghê hết cả người ........ Ko biết kiểu mơ: bị tấn công mà ko hét lên được có gọi là bóng đè ko nhỉ? Mấy lần tớ bị mơ như thế, ức chế kinh
    nói chung, gặp ác mộng như thế này thì ko vui lắm , tỉnh dậy vẫn thấy sợ
  8. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    em thì thỉnh thoảng cũng nằm mơ, như trong phim hành động ý, em nhớ loáng thoáng là cũng hồi hộp cảm xúc phết, toàn những ô tô máy bay lườn lượn cứ gọi là vèo²
    còn ko thì, các bác có ai hay ngủ mê và nói mê ko ? em hình như là ko (tại ko thấy có ý kiến phản hồi) , nhưng mấy zai nuôi nhà em ý, đứa nào cũng thỉnh thoảng trong lúc ngủ lảm nhảm hay lầm bầm cái j` chả rõ. Hồi đầu em cứ giật bắn cả người tại cứ tưởng nó hỏi j` mình (mà có nghe được j` đâu mà trả lời). Còn thằng coloc cũ của em thì ko chỉ ngủ mê mà còn có thói quen đấm đá túi bụi xung quanh lúc ngủ, hãi vật Bây giờ nó ở với con bồ nó, cho con đấy chết
    nhưng lạ nhất là em chả bao giờ ngủ mê thấy được nhiều tiền, chắc số mình khổ nên đến nằm mơ cũng ko được
  9. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Sợ thế thế con "sâu dóm" là con gì thế
  10. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hình như phải là con SÂU RÓM ạh,em cũng chả biết viết như thế này đã đúng chưa nữa
    Cảm ơn bác đã nhắc nhở em
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 05:02 ngày 19/12/2005

Chia sẻ trang này