1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ.......

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi Noa, 18/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    cả đêm trằn trọc ko ngủ được nên chẳng mơ thấy j có giấc mơ đẹp nhất thì bị đánh cắp mất rồi còn đâu ghét cả FIFA dung túng cho tiêu cực, bán độ nên để bọn xấu Văn Quyến thành Rome vẫn được tham dự kỳ này. Đô pinh, mua bán, dàn xếp trận đấu, giữ sức từ 2 mùa giải nay thì gì chẳng khoẻ, xe tăng chân chính sức mấy mà lại được chứ.
  2. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    mình mơ toàn là bắn nhau, giết người, đấm đá chí choé, vui ko chịu được. Chả tẻ nhạt như TY, suốt ngày đàn đúm bạn bè, hi hi
  3. niklas

    niklas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu sao hôm qua nằm ngủ lại mơ thấy đang đi trên métro thì gặp thần tượng ngồi rất ngoan thế là tranh thủ chụp bao nhiêu ảnh ót đang phấn khởi thì tỉnh dậy, bao nhiêu ảnh ót đi đâu hết
  4. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Em dạo này ngủ rất ngoan toàn tầm 11h đã díp hết cả lại chả bù cho mọi khi chả mộng mị là thi lại như mọi khi j cả ( chắc đến T9 mới thi nên ko sợ nữa )
  5. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu sao trời nóng mà lại ngủ nhiều vật. Có cái độ này ít mơ thấy đánh đấm nên cũng không thấy hãi hùng mấy lúc tỉnh dậy (mặc dù nóng quá mồ hôi vẫn vã ra như tắm)
  6. matthias

    matthias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em nằm mơ thấy ngồi uống bia ăn xúc xích nhắm lạc rang với thần tượng ặc, vừa sáng ra nhỡ tay đánh rơi mất 1 cái cốc, không hiểu là điềm gì
  7. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hôm nào cũng toàn 5,6h mới mò lên giường đặt lưng xuống cái ,chưa kịp mơ thì đã thấy trời sáng dậy đi học

Chia sẻ trang này