1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm qua em mơ......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SLAMDUNKER, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SLAMDUNKER

    SLAMDUNKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em mơ......

    Chào cả nhà. Tui là newcomer ! Giới thiệu vậy thôi nhá, vì sau này cũng sẽ trở thành old member như tất cả mọi người thôi mà .
    Hôm nay tui lập ra cái topic này trước hết là để coi như là sự ra mắt cả nhà. Sau đó là vì lý do cá nhân, tại hôm qua có 1 giấc mơ đẹp quá, ko buôn được với ai thì ko chịu nổi hehe. Hi vọng mọi người sẽ quan tâm và cùng share những giấc mơ của mình với mọi người. Biết đâu trong số chúng mình lại có ai đó có cùng giấc mơ thì sao, hà hà, sẽ có những tuyệt vời đấy .
    Thế là xong cái fần mở bài rùi, giờ đến phần chính nè. Giấc mơ của tui bắt đầu :
    Đầu tiên thế nào nhỉ, để nhớ lại xem thế nào đã, thường thì người ta chẳng nhớ được những gì mình đã mơ mà, thông cảm nhá ! Àh, đầu tiên là tui đang thì bỗng nhiên đâm rầm vào 1 người ( củ chuối thế nhỉ, bình thường mắt mình có đến nỗi nào đâu, sao trong mơ lại như là bị quáng gà ấy). Đang định chửi rủa cho tên đó 1 trận vì cái tội đi đứng không chịu nhìn đường thì bỗng nhận ra anh ấy đẹp trai wá , lại còn cười 1 cái rõ tươi nữa chứ, ui ui, sao mà dễ thương thế cơ chứ ! Thế là quên hết mọi chuyện, tự dưng lẽo đẽo đi theo người ta ( đúng là chết vì trai! ). Đi được 1 đoạn, nhìn lại đã thấy người ấy biến thành thằng người iêu cũ của mình ( khó hiểu quá, chắc là vì tối qua mới chát cùng nó, hic). Nhưng mà tóm lại vẫn đẹp trai dã man và cái điệu cười ấy sao mà dễ thương đến thế. Đi được 1 đoạn nữa thì gặp người iêu hiện tại của nó, trời, sao lại thế nhỉ? bỗng nó nắm lấy tay mình, rồi lại cười..Thề có trời, tim mình đập mạnh 1 cách khó tả, cái cảm giác ấm nóng ở bàn tay làm mình bối rối. Cứ thế mình như bay trên mây, đi theo nó mà chẳng nghĩ được gì cả ! Rồi trước mặt mình hiện ra 1 người đàn ông có đôi mắt đẹp và buồn đến khó tả. Và rồi mình lại nắm lấy tay người ấy, trước mắt mình hiện ra cảnh chia ly giữa người ấy và 1 người con gái. Mình cảm nhận được nỗi buồn vô hạn của người ấy. Lúc đó mình quên béng luôn thằng người iêu cũ, chỉ nghĩ đến người đó hehe, thật là kinh điển! Hoá ra mình là đứa tệ bạc đến thế, hichic..
    Sắp đến đoạn kết rùi, mọi người đừng sốt ruột nhá. Mình và người đó đã có những thời gian thật đẹp, đi chơi cùng nhau, nấu ăn cùng nhau, nói chung là cực kỳ hạnh phúc . Thế rồi đùng 1 fát, mình đến nhà chơi và gặp mẹ của người đó. Chả biết thế nào mà mình trốn thẳng, hic, fải nói là chạy mất dép ấy. Không khéo trong tương lai mình sẽ sợ mẹ người yêu còn hơn sợ cọp ấy !!! Người đó đã đi tìm mình, còn mình thì chui vào 1 góc để trốn. Nhưng người đó đã nhìn thấy mình.Anh ấy đã cười và nhẹ nhàng nói với mình :" Nếu em không làm được điều đó thì còn ai có thể làm được nữa chứ". Anh ấy đang đến gần...sắp đến đoạn hạnh phúc nhất rùi thì ..reng..reng..cái đồng hồ rú lên inh ỏi làm mình tỉnh giấc, tiếc ngẩn ngơ !!
    Tóm lại, điều làm mình hạnh phúc nhất là mình đã có một người yêu trong mơ thật đẹp trai và manly kinh khủng. Tuy không thể tả rõ hình dáng người ấy nhưng ấn tượng về nụ cười và đôi mắt thì không thể xoá nhoà được, ấm áp và thật dịu dàng. Hic hic, giá như mà có thật thì tuyệt biết mấy ! . Ôi người iêu trong mơ của em ơi, giờ này anh đang ở đâu ???Hi vọng tối nay em lại có thể mơ thấy anh..Chà, muốn thế thì mình fải tìm thằng người iu cũ, chát chít với nó, thể nào cũng mơ thấy anh, hehe
    Giấc mơ của tui đến đây là kết thúc, tuy chả ra đâu vào đâu, nhưng mà với tui thì tuyệt lắm ! Chẳng biết diễn tả thế nào để mọi người hiểu được, đơn giản vì có ai mơ giống như tui đâu cơ chứ, làm sao có thể hiểu được niềm hạnh phúc của tui, hihi.
    Mọi người hãy chúc mừng tui vì đã có 1 giấc mơ đẹp nhé, như vậy thỉ tui sẽ càng vui hơn đấy, thank nhiều nhiều vì đã lắng nghe
  2. Hetfield

    Hetfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2001
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Mơ không thấy số má gì à? Mơ thấy số má thì post sớm lên nha.
  3. SLAMDUNKER

    SLAMDUNKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    hic, sao tên này nói thiêng thế nhỉ? tối qua vừa nằm mơ thấy, àh ờ..những số gì nhỉ..từ từ để nghĩ lại đã nhá.....à nhớ ra rùi...Đầu tiên là thấy mình đứng ở bến xe buýt có cái biển ghi 2 tuyến xe số 09 và 50, ko rõ là đi đâu, chỉ biết là cả bến xe chỉ có 2 người. Không gian thì mờ mịt, chả nhìn rõ cái rì cả. Ngồi chờ dài cả cổ, mới thấy xe đến, mà cũng lạ lúc lên thì là xe số 50, nhưng ngồi 1 lúc thì thành xe số 9 .Tóm lại là chả hiểu cái mô tê gì cả, ko bít là làm seo mà lại mơ thấy giấc mơ bất bình thường như thế.....mà ông hỏi số má làm gì, lại định đề đóm hả??hehe, định đánh con nào thì bảo tui với nhá, bít đâu lại thắng đậm thì seo, hè hè , lúc ấy thì đừng wên tui nha
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    To Slumdunker: Tớ có một cái áo fông đen, ở giữa in hình Hanamichi khá là ngộ, cá với bạn là bạn có lật cả HN này cũng se ko thấy. Nếu thích tớ sẵn sàng nhượng cho bạn. Còn nếu bạn có nhu cầu tìm việc thì lên 18 Tạ Hiện nhé, chỗ đấy đang cần người .
  5. bluesky_83

    bluesky_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ấy ui, tớ cũng đang tìm việc đây, ở 8 Tạ Hiện có việc gì thế hử ấy???Lương lậu thía nào??
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Thằng Tear, có việc thì giới thiệu tao đê! Nhưng không trông xe giống thằng gió đâu!
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    security 10 triệu một tháng đấy. Đừng có khinh!
  9. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày bị đánh dập người 1 lần thì cũng mệt lắm
  10. SLAMDUNKER

    SLAMDUNKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Oài, cả nhà quá đáng quá nha, toàn pót những bài chả có liên quan gì tới chủ đề của tui cả, hichic, chẳng lẽ bi giờ hết những người bít lãng mạng gì rùi à.. Thất vọng dã man! . Mà seo cái topic nghe rồmantic thế này mà chả thấy có cô Ỉn nào quan tâm tới nhỉ, toàn thấy mấy chàng Ỉn tham gia thui ( chắc lại hỏi xem có mơ thấy số má gì không để còn đề đóm, hic)
    _To Nov_tears: Cậu có áo Hanamichi thật hả? ý nghĩa của từ "nhượng" là gì thía, hehe, chắc là no money hả ==> cười duyên 1 cái, cám ơn ý tốt của bạn, bạn đã có lòng thì tớ nỡ nào lại không nhận nhỉ, hìhì. Nhân tiện, T7 này tớ sẽ đi phỏng vấn ..hi vọng là sẽ được ---> cả nhà động viên tớ cái nào
    Wên nữa, cám ơn bạn đã giới thiệu công việc cho tớ ( fải lịch sự như tớ chứ đâu như mấy ông Gió "trông xe" với lại ông 2sonet chứ ), nhưng mà bạn đã đọc kỹ profile của tớ chưa. Liệu " lùn lùn, mập mập" người ta có nhận không dzậy?? Nhưng mà chiều nay tớ cũng sẽ đến 18 Tạ Hiện để xem sao, chỗ nào có việc là tớ đến tuốt ( đang trong thời kỳ thèm việc mờ ). Thanks nhìu nhìu !!

Chia sẻ trang này