1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm & Quá Khứ.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi keepsmile, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keepsmile

    keepsmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đêm & Quá Khứ.....

    Khi màn đêm tràn về là khi đối diện với chính mình, với cô đơn, cảm giác lạnh lẽo, quạnh hiu?.. Ngược dòng quá khứ có lẽ sẽ cho Ta thấm thía một vài bài học hữu ích chăng?..
    18 tuổi Ta yêu, một tình yêu đầu đời, có đủ cả niềm say đắm, sự bồng bột và ngây thơ của cô bé 18 tuổi. Trong tình yêu đó, còn có cả sự nương tựa vào nhau trong cảnh học và sống qua quê hương, trong cái lạnh lẽo của cuộc sống nơi xứ người. Ngọn lửa đó vừa ngây ngô, vừa ấm áp, vừa đau đớn, giúp Ta và Anh đi được hết một quãng đường dài, một quãng đường đẹp nhất của tuổi trẻ. Bên nhau 4 năm, tưởng không gì có thể khiến Ta và Anh xa nhau được, không ngờ?? Ta biết Anh đau đớn lắm, Ta??..
    1 tháng?1 năm?.thêm 6 tháng nữa, đã không biết bao nhiêu người tới nhưng lòng Ta vẫn lạnh như mùa đông nơi đó?..Rồi Ta cũng lấy lại được Bình Yên. Ta bắt đầu 1 trang mới trong cuộc đời Ta: trở về nước, đi làm, có những mối quan hệ mới và bắt đầu có chút hy vọng.
    Mùa xuân tới, Tết đầu tiên trên quê nhà, Ta sống lại, có lẽ đúng hơn là tỉnh dậy sau một giấc ngủ đông quá dài. Ta say sưa, hạnh phúc và?lo sợ. Ta bước đi, dò dẫm, từng bước từng bước?

Chia sẻ trang này