1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm quá lạnh giá...Và chỉ một mình em ngồi đây...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emlacuoide, 02/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Đêm quá lạnh giá...Và chỉ một mình em ngồi đây...

    EM ko thất tình
    EM ko bị ng y ruồng rẫy
    Nhưng sao lúc này đây em cảm thấy quá cô đơn
    Tủi thân...Em chỉ đợi cho ba đi xuống nhà, là em lại khóc....
    Không phải em muốn thế đâu, nhưng sao nước mắt cứ trào ra nhỉ
    Do em đau chăng, vết ngã vì tai nạn hôm trước vẫn nhói ở chân do trời lạnh...Nhưng thực sự, tim em còn đau, đau gấp nghìn lần vết ngã đó.
    ....Đêm quá lạnh, và em quá yếu đuối phải không?
    Em chẳng còn biết mình muốn gì nữa
    Phải chăng tình yêu là một thứ xa xỉ mà em được biết đến, em được chạm vào, nhưng khó sở hữu nó phải ko...
    Nước mắt thì cứ rơi thôi, mặc kệ, dù sao nó cũng ướt cả vạt áo trước của em rồi.
    Giá như đêm nay đừng lạnh, giá như đừng mừa rét, giá như tất cả ko phải cùng lúc, thì cảm xúc của em đã ko như thế này.
    Chỉ có một mình em ngồi trong phòng máy, em đóng kín cửa, chỉ mình em cô lập với thế giới của riêng mình.
    Chẳng dám nằm xuống đi ngủ nữa, vì em biết là thế thì em càng khóc to hơn, tiếng nấc của em sẽ làm thức giấc con em gái nằm bên cạnh mất thôi.
    Ông trời sinh ra một người yêu em như thế, sinh ra 1 người để em yêu nhiều đến thế, tại sao còn tạo hóa ban kèm tặng cho em cái ghen nhiều như vậy. Để rồi bây giờ sao, chỉ còn lại một mình em....
    EM ngang bướng và hiếu thắng....
    EM đã cố kìm nén mình, nhưng bản tính hiếu thắng một lần nữa lại trỗi dậy mãnh liệt
    Bởi em quá ghen
    EM cảm thấy quá đau, em thấy quá buồn, và tủi thân nữa
    Khi nghĩ đến bao chuyện đã xảy ra
    Phải chăng em đã độc ác, hay kiếp trc em sống ko tốt để trời phạt em...
    Để cho em lần nào cũng biết đc anh đang đi bên cạnh người khác
    Anh đã nói anh chọn em, anh đã bảo anh cắt đứt liên lạc, anh hứa, anh hứa, rồi anh lại hứa...
    Tất nhiên, em luôn tin anh, anh thất hứa bao nhiêu lần, em vẫn tin anh, vẫn đặ trọn niềm tin vào anh...
    Chiều hôm đó...anh bỏ cho em đi 1 mình, còn anh,anh đi cùng 1 đứa con gái khác, đã bao lần vì chuyện đó mà em ghen, đã bao lần vì chuyện đó mà anh hứa với em, và rồi cũng ngần ấy lần em tin anh...
    Rồi tối nay, em đứng cạnh máy tính anh đuổi em quầy quậy...
    Àh, hóa ra anh lại chat với ngta....anh đã hứa với em, đã là lần thứ n rằng anh sẽ ko liên lạc hay trả lời gì nữa....lần thứ n, anh biết ko?
    Anh biết khi em nhìn thấy, cảm giác của em thế nào ko, em chết điếng người, em chẳng biết phải xử xự thế nào, em chẳng biết nghĩ thế nào....lại một lần nữa em nhói đau...
    Ngta nói yêu là khổ...yêu anh, em thấy hạnh phúc lắm, ở bên anh em thấy ngày ngắn lắm, nhưng cũng vì yêu anh, mà em phải rơi nhiều nước mắt lắm....
    Cũng chẳng biết từ bao giờ, em bỏ hẳn thói quen lên mạng, chat chit với bất kì 1 ng con trai nào khác, ngoài anh...Để rồi em nhận đc cái gì, nhận đc anh nói câu muôn thuở : đàn ông, thằng nào chẳng thế....

    Và rồi một lần nữa anh lại xin lỗi em, anh hứa với em, tất nhiên, chưa bao giờ là em ko tin anh cả, em luôn tin anh với tất cả lòng mình. Phải chăng, bởi vì lòng tin của em lấy lại quá dễ dàng hả anh....????

    Và cũng như anh vậy,đôi khi em ko thể kiềm chế đc cảm xúc của mình. Và khi nãy nói chuyện với anh, 1 lần nữa bõng dưng em nhớ đến cảnh hôm trc, em đi đến ngã tư mà tay run run rút đt, gọi cho anh mà ko nói nổi gì nữa, mọi thứ xq như thế nhòa đi...em cảm giác tất cả đều sụp đổ...
    EM nghĩ lại, và em thấy đau lắm, buồn nữa...
    Emko thể chịu đựng được, mặc dù em cũng nói rằng em tha thứ cho anh, rất nhiều làn thế rồi....
    Và có lẽ em đã sai
    Em đã trì triết anh, tính hiếu thắng của em lạiu nổi lên, điên cuồng và dữ dội
    EMmuốn đập tan tất cả, em bỗng muốn làm đau 1 ai đấy, em muốn bóp chặt lấy tim 1 ai đấy
    EM ko kiểm soát nổi mình nữa
    Nước mắt em đã rơi quá nhiều, và bây giờ nó lại rơi, nhiều như cái hôm buổi chiều đấy anh ạ.....
    Làm sao để ngăn lại đây???
    EM đau quá
    Bỗng nhiên em thấy đau thắt, cả tâm hồn em, cả thể xác em, bỗng nhiên đau quằn quại đến thắt lại, em ko thể chịu đựng được nữa......
    Anh nói rằng anh quá thất vọng vì em, vì em hiếu thắng như vậy, vì em nt mỉa mai anh như vậy...
    Em nhận
    Em nhận là em đã sai
    Em biết mình đang cư xử như 1 con dở hơi
    Nhưng nó giống như khi anh ko kiểm soát đc cảm xúc của mình đó anh....
    Em nc với anh, để rồi ba em đứng bên cạnh nói gì đó cho em nghe
    Nói nhiều, nhiều lắm, nhưng em đâu có nghe câu gì đâu, còn từ nào lọt đc vào tai em đâu....
    Và ba em hỏi, lại ú ớ ko biết trảlời vì ko biết câu hỏi, em đang buồn bực
    Và em tỏ ra khó chịu với ba
    Và rồi, ba, lại một lần nữa, lắc đầu tỏ thất vọng đi ra ngoài....
    Em muốn khóc to lên lắm
    EM muốn hét lên lắm
    Có lẽ em bị điênmất rồi
    EM mất phương hướng
    EM chẳng còn biết tin vào gì nữa đây
    Bên cạnh cũng ko có 1 ai để em có thể tâm sự
    để em có thể trút đc hết nỗi lòng mình
    Giờ thì có ai đây, ai ở bên cạnh em đc đây
    Khi người quan trọgnnhất với em, đã lạnh lùng nói rằng quá thất vọng vì em, và tắt máy ngủ luôn ko thêm 1 lời nào...
    Em biết là em đau khổ vậy, nhưng tất nhiên là bm chẳng chia tay nhau đc đâu, phải ko anh?
    Chỉ có điều là em đang phát điên thôi, mọi thứ đối với em lúc này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.....
    Chỉ có cái máy tính, để viết ra những suy nghĩ của mình, để rồi vừa ngồi vừa ôm máy tính nước mắt chảy dài.....
    .....
    Thôi mặc kệ cứ để gió cuốn đi
    Cứ mặc kệ cho những đợt gió lạnh trở mùa thổi khô giọt nước mắt, thổi buốt đến tậm tim...
    Cứ mặc kệ cho dù em đang tự cố làm khổ bản thân mĩnh
    Và có lẽ mai em lại bt, mai em lại là em
    Và tất nhien em sẽ lại yêu anh
    Một cáhc hết sức bình thường....
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    ừ thôi kệ nó đi đó là cảm xúc...nghĩ nhiều wua :D chúc chị tuần mới vui vẻ hạnh phúc
  3. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    lùc 'Ă?u thì? ko bà?o thẮt tì?nh,'òc xuẮng dưới thì? bì nò zai 'à.
  4. gai1102

    gai1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn bài này
    Một chiều ngược gió
    (Bùi Sim Sim)
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời
    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều nay - em biết, một mình em ....
    Và đừng bao giờ mặc kệ bạn ạ, hãy quyết định để người ta phải tôn trọng tình cảm của mình
    QUyết định thế này nhé
    Trả (ko nhớ tên tác giả)
    Em trả anh về phía không em
    Bỏ lại sau lưng những ước mơ chưa kịp dệt
    Nếu mai này em chợt thấy hối tiếc
    Em vẫn sẽ không quay đầu nhìn lại phía anh
    Em trả anh về ngày tháng không em
    Trả những ngây thơ, những dại khờ, chờ đợi
    Trả những lời yêu chưa kịp nói
    Trả anh về hạnh phúc của riêng anh
    Em trả cho anh những chiều dài mong nhớ
    Những đêm cafe ngọt ngào
    Những tối mùa đông ấm áp
    Em trả cho anh những nụ cười rạng rỡ
    những giọt nước mắt đã khô và bờ mi đã khép.
    ...Để anh về nhẹ nhàng bên người khác
    ...Để anh về với trái tim không xao xác
    ...Để anh đi về...... phía không em
  5. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    E hãy hát bài chiếc khăn gió ấm đi
  6. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Cố lên em gái! Hạnh phúc và nỗi buồn là do mình tạo ra. Hãy cứ khóc rồi mình sẽ trưởng thành và yêu bản thân và người mình thương nhiều hơn
  7. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên kể cả có người yêu rồi thì ai cũng vẫn fải có bạn bè.nhưng mà dừng lại ở bạn bè đúng nghĩa thui,còn đằng trước vẫn hứa hẹn,đằng sau vẫn đong đưa thì nên xem xét lại. mỗi ngưòi ai cũng có 1 tính cách o thể thay đổi.sự thật thì fũ fàng,tình yêu thì trớ trêu,người càng làm mình khóc thì mình càng yêu. chị nghĩ nếu e cảm thấy có thể tiếp tục tha thứ và chịu đựng để yêu thì cứ tiếp tục đi,còn nếu cảm thấy o thể chịu nổi thì nên thôi đi,dằn vặt mình để đau khổ 1 mình,chịu đựng 1 mình mà có ai hiểu cho đâu.chúc e luôn vui
  8. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Có hạnh phúc, có thương đau, đó là tình yêu.
  9. 0no1909

    0no1909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.443
    Đã được thích:
    0
    tôi thì tôi cũng thương cô nhưng mà lần sau viết ngắn gọn xúc tích thôi cho tôi còn đọc
  10. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Sẽ lại là một đêm giá lạnh đến tê người...
     

Chia sẻ trang này