1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm quá lạnh giá...Và chỉ một mình em ngồi đây...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emlacuoide, 02/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    chỉ muốn nói với cậu 1 từ: cắt, thế là xong.
  2. hoakynhi

    hoakynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Một mình tự đối diện với lòng mình, rồi khóc, rồi vục mặt...
    Con gái sao khổ quá đi... Người ta nói yêu là phải tin tưởng, nhưng nào ai hiểu con gái khi yêu mong chờ ở người yêu sự chung thủy, một điểm tựa vững chắc.
    Chủ top có cảm thấy mình đang hành xác nếu cứ suy nghĩ miên man mãi thế này không? Nói thẳng ra là không giải quyết được vấn đề gì.Để sáng dậy mắt sưng húp, ú ớ, ai hỏi gì không nghe không biết...---> Không đáng.
    Mình đã từng như bạn, cảm giác như sụp đổ, nhưng lại không thể khóc được.Chúc bạn 1 đêm ngon giấc
  3. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Đến chiếc lá cũng cần có nhau
    Sao em không giữ nổi yêu thương
    Lạc về đâu giữa cơn giông chiều về
    Lá cứ trôi buồn miên man
    Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau
    Sao em không cứ khóc cho vơi đi
    Vẫn biết thế nhưng lòng chợt đau thắt
    Chuyện vui em hãy giữ
    Cho nỗi buồn đừng qua đây
    Khi đêm còn lại trong kí ức
    Em giữ một thời ta êm ấm
    Có nước mắt đẫm lăn vệt dài trên mi
    Qua đi thật rồi cơn mơ ấy
    Miên man chuyện buồn riêng em thôi
    Bỗng có nước mắt rơi thật nhiều hôm nay
    ____________________
    Thật sự ko dám viết gì vào lúc này cả
    Vì cả 2 đứa em và ba đều đang ở phòng máy
    Mà em thì đâu có bao giờ muốn ai nhìn thấy em khóc, nhìn thấy em yếu đuối?
    Vậy nên lại cố kìm lại, lại cố nuốt ngược hết tất cả vào trong để vẫn nở được nụ cười với ba, và với 2 đứa em.
    Nên thôi! Chắc sẽ để dành vậy, chờ đến đêm khuya, đến khi chỉ còn lại 1 mình, em sẽ thỏa sức...

     
  4. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ khóc đi .... khóc bây giờ để rùi có thể ko bao giờ phải khóc lần nữa ... mình chỉ nói là có thể
  5. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Hãy khóc, cứ khóc thật to, thật nhiều, không cần sợ ai cả, rồi ngủ 1 giấc, mai dậy sẽ khác thôi!
  6. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    sao phải khổ thế hả em .
    Hình như chẳng phải là gcười dê dễ thương và tự tin mà ngày xưa chị từng biết nữa. Tình yêu làm người ta thay đổi nhiều quá,và cũng chỉ có con gái là thiệt thòi nhiều hơn. Nhưng dù thế nào cũng phải thật mạnh mẽ em ạ (có lẽ hơi nói xuông nhỉ ). Nhưng vì chị từng trải qua nên chị có thể hiểu mà,tin chị đi,rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi ....
  7. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    sao phải yêu nhỉ
    lâu lắm mới thấy c xì pàm
    đúng là mải yêu quên hết rồi
  8. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Em thật ghét em
    Mỗi khi em lại mò vào topic này
    VÌ cảm giác mình thật yếu đuối.
    Vì cảm giác miên man trống rỗng...
    Thật buồn cười là chỉ khi nào buồn
    Thật buồn, em mới muốn vào box tâm sự, muốn viết ra những điều trong lòng mình
    CÒn khi vui ư? Em thể hiện, em ngập mình trong niềm vui, em đi khoe với tất cả mọi người rằng em đang vui lắm, em đang hạnh phúc lắm.
    CÒn khi buồn, em chỉ muốn riêng em mà thôi...
    Đêm nay trời trở gió
    Cũng trống rỗng ko rõ ràng tại sao mình buồn nữa
    Có lẽ là em thấy tủi thân...
    và cô đơn nữa...
    Đôi khi em cũng đã tự hỏi mình
    Chẳng hiểu tại sao mà một đứa ngang bướng như em, hồn nhiên, nhí nhảnh con cá cảnh như em lại có thể thay đổi đến vậy.
    Bạn bè cũng ngạc nhiên vì em
    EM trầm hơn, em khép mình hơn, và em cũng suy nghĩ nhiều hơn nữa...
    Nếu nói đổ tại thì chẳng phải
    Đơn giản vì anh nên em như vậy, đó ko phải là 1 lời trách móc
    EM tự cảm thấy hạnh phúc và muốn cảm ơn anh vì điều đó.
    Nhưng nếu anh biết thì sao?
    Anh sẽ lại cảm thấy tự ái và em ko tôn trọng anh
    EM chẳng biết phải làm thế nào để anh hiểu cả
    ....
    EM đã từng rất ngang bướng, em chưa bao giờ chịu thua ai
    Em chưa bao giờ xin lỗi hay xuống nước nhường nhịn ai bao giờ
    Đó là cá tính của em
    Nhưng vì anh, em đã cố gắng thay đổi mình
    Vì anh cũng như vậy, anh luôn muốn em phải nghe lời anh
    Và em cũng nghe, em cũng cố gắng để có thể làm được như vậy
    ....
    Nhưng rồi, mọi cố gắng của em
    Tất cả cũng chẳng là gì cả
    Chỉ vì thỉnh thoảng cái tính ngang bướng của em nó lại bốc lên
    Và 1 lần nữa, em lại được nghe lời kết luận "Sao em ngang bướng thế, sao em ko biết nhường nhin, tôn trọng ng y"....
    Và mặt lạnh tanh ko nói lời nào, tiếng xe vút đi khô không khốc...
    Rõ ràng mọi cố gắng, đều có thu đc gì đâu
    EM cố gắng, em nghe theo anh bao nhiêu lần, nhưng chẳng đc công nhận
    EM chỉ cần biết lúc đó anh đc vui, và bm ko cãi nhau, và chẳng có chuyện gì xảy ra cả
    .......
    Rồi em đã định lơ anh đi khi thấy nick anh sáng
    ....Anh cũng vậy
    Rồi khi bỗng nhiên em cảm thấy mọi chuyện chẳng có gì đáng thế cả
    Chỉ cần em vào làm lành trc với anh, vào xin lỗi anh và mai mọi chuyện lại bt.
    EM đã làm rồi đấy, đã vào định xin lỗi anh rồi đấy
    Nhưng sao...
    .......Ko có lời đáp trả
    Và em nhận ra em đã quá ngu ngốc khi đêm thì lạnh mà cứ ngồi dằn vặt mình như vậy trong khi anh đã bỏ mặc và chui vào chăn ấm ngủ ngon từ bao giờ :)).
    >>>>>>>>>
    Thôi
    Em lại co như ko có chuyện gì xảy ra vậy
    Em sinh ra đã là con gái, nên có lẽ em phải học cách để vượt qua để mọi chuyện tốt đẹp hơn thôi
    ...mặc dù em đang nghẹn ở cổ, vì buồn, vì cô đơn, vì thất vọng...
    Đơn giản vì em vẫn luôn mạnh mẽ, đơn giản vì em vẫn đang cố gắng, đơn giản vì em đang học cách nhường nhin, và đơn giản là em yêu anh.
    Thế đấy
    Thế nên em chẳng nghĩ nữa
    Đi ngủ thôi
    Với em, ngày mai sẽ chẳng có chuyện gì cả

     
  9. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    đêm lạnh thì đi ngủ đi, ngồi làm gì cho chết rét, keke, ngủ nào
  10. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cô làm anh ngạc nhiên và thất vọng quá!

Chia sẻ trang này