1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm quá lạnh giá...Và chỉ một mình em ngồi đây...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emlacuoide, 02/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hơi ngạc nhiên thôi, chứ thất vọng thì chắc ko chứ? Như N í, có ai nghĩ mình lại yếu đuối đến thế đâu Man nhỉ?
  2. dequen

    dequen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tui từng như vậy rồi. Cứ buồn đi, cứ khóc đi rồi mọi chuyện cũng qua thôi mà
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhiều thì ghen nhiều,yêu nhiều thì lại ích kỷ nhiều muốn sở hữu nhiều.Nhưng thử một lần nhìn lại xem,có đúng là mình nghĩ cho người ta không hay mình chỉ chăm chăm nghĩ cho những cảm xúc của mình hả em?.
    Đã có lần chị như em,và bây h chị cũng đã có lúc như em.Chị ghen,ghen kinh khủng,nhưng chị ghen không ầm ĩ lên với người yêu mà chị cứ ghen âm thầm,chị nghĩ liên tục,liên tuởng tất cả những điều tiêu cực nhất để rồi ngồi khóc,để rồi không ngủ được.Nhưng chị vẫn không nói với người yêu,bởi chị biết hầu như chị toàn tự tạo ra cho mình để mà phức tạp mọi chuyện lên thôi.
    Em cứ khóc,em cứ xả hết ra,với những người bạn thân của mình,với những người hiểu mình nhất sau đó mới thể hiện với người yêu mình.Không ai có thể nói mình phải yêu thế này yêu thế kia chỉ có là tự cảm nhận mình,mình có chấp nhận được hay không,mình có dẹp bỏ cái tôi của mình để nghĩ cho người ta không,liệu mình sẽ cố gắng và hi vọng nó sẽ tốt hay không?
    Con gái thì hay nghĩ,con gái thì chỉ cần 1 chút điều gì khác đi cũng đủ làm mình mất ăn mất ngủ.Chị cũng là kiểu con gái như thế,dễ buồn,dễ nghĩ,dễ liên tưởng và dễ ghen,đôi khi chính điều này làm người yêu chị rất mệt mỏi.Nhưng em ah,khi người ta yêu và hiểu mình người ta sẽ chấp nhận được đó là tính cách mình và không tỏ ra chán chừong,tuy nhiên cái gì cũng có giới hạn và cái gì cũng có mức độ của nó em đừng để nó đi quá giới hạn để rồi sẽ tiếc tại sao mình không làm khác đi.Nhưng cũng nên phân biệt với những người người ta không chấp nhận được tính cách của mình thì trước sau người ta cũng sẽ ra đi,và hãy vì người ta mà cho người ta đi thôi,tìm được người đích thực của mình.Mở cho mình 1 cơ hội mới!
    Tất cả rồi cũng sẽ qua đi,nó là cuộc sống thôi mà.Hội ngộ rồi chia ly... cuộc đời vẫn thế ,đúng không em?.
  4. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Đừng im lặng cố giấu vào trong
    Giọt nước mắt đang trào ra em ạ
    Hãy tự nhiên như cuộc đời vẫn thế
    Nỗi đau nào cũng có thể phôi pha
    Hãy tin vào cuộc sống quanh ta
    Dẫu tình yêu không ngọt ngào chăng nữa
    Dẫu hai nơi hai bóng người cô lẻ
    Một niềm tin vẫn vẫn sống, không nhoà !
    Sao em không ngước lên cao thăm thẳm
    Những vì sao lấp lánh vẫn sẻ chia?
    Em cứ khóc khi nào em muốn khóc
    Hay giận hờn ai đó ở rất xa.
    Kìm nén làm gì những cảm giác xót xa
    Sao không vẽ lên cầu vồng sau cơn mưa xối xả
    Em thấy không cái gì cũng thế
    Mất mát rồi ta lại có thôi em
    Cứ tin đi, sao lại không chứ em?
    Cuộc đời đâu chỉ biết mang đi không trở lại
    Em hãy tin một bình minh sắp đến
    Hạnh phúc em chờ sẽ gõ cửa phòng em

    FUOMME
  5. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Đêm sao mà nóng quá, lại nhiều muỗi nữa, ngủ không được, khỉ thật
  6. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    lỗi mạng tự e***
    Được cafe37 sửa chữa / chuyển vào 02:03 ngày 15/03/2009
  7. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    đêm!
    mỗi tối tớ luôn thức, thức vì sao? vf chỉ đơn giản là thức đêm sẽ dễ chịu hơn thức ngày.
    tớ thức đêm vì chỉ 1 lý do. ngủ ngày thức đêm tạo cho mình 1 cái gì đó mà hơn chuyện thức ngày ngủ đêm.
    dậy sớm làm gì khi mà không có việc gì chờ đợi lúc bình minh, ngủ làm gì khi mà ngủ có thể tránh được,
    tớ . ai cũng bảo là lãnh đạm, vô cảm, có lẽ vì như vậy tớ mới thức đêm.
    đã gần 2 năm nay tớ đã sống như thế này
    có lẽ vì quá cô đơn, nhưng tớ biết cô đơn là do tớ tạo ra
    bạn bè khuyên là hãy xem yesman và tớ đã xem, thậm chí xem đi xem lại rất nhiều lần,
    tớ ước: tớ sẽ giống như yesman, sẽ thoát đc vỏ ốc này. tớ ước 1 ngày khi thức dậy sẽ có 1 động lực thôi thúc, khi thức dậy sẽ có 1 người chờ đợi mình. tớ ước........... và tớ ước
    nhưng tớ biết chỉ ước thôi thì không được gì cho dù những điều ước ấy l;à quá giản đơn với rất nhiều người nhưng với tớ sao mà khó thế,
    tớ biết rất nhiều. tớ biết tình trạng của tớ khoa học gọi là trầm cảm, stress, là tự kỷ giai đoạn đầu,
    tớ đã cố và đang cố thoát kổi cảnh này, tớ đang cố tạo ra cho mình 1 cuộc sống đầy vui tươi. tớ luôn đứng ra tổ chức các buổi liên hoan, các cuộc offline . ai cũng thắc mắc là tại sao tớ dạo này thích tiệc đến vậy, thích hô hào ofline đến vậy? chỉ đơn giản là tớ đang cứu mình
    nhưng... tớ không thể, tớ nghĩ mình không thể làm đc việc này
    để giờ đây, tớ 1 mình trong căn nhà rộng thênh thang,
    1 mình, ăn ngủ tuỳ ý, thức đêm ngủ ngày, không 1 ai quan tâm mình, cho dù mình đã quan tâm rất nhiều, cuộc sống này quá tẻ nhạt ư?
    công việc. học hành, mình đã cố chìm vào đó nhưng nó lại tạo cho mình 1 cái vỏ khác dày hơn,
    uhm.......
    tối nay , tuy không lạnh như những đêm đông dài đằng đẵng nhưng cái cảm giác cô đơn vẫn theo bám tớ. chat, conf đã làm mình đơc chán hơn nhưng mà những điều đấy chỉ là ảo,
    cho dù là ảo nhưng nó vẫn là niềm vui quan trọng nhất và chủ yếu của mình
    tớ hứa với bản thân là sẽ thay đổi đc mình vào 1 ngày sớm nhất
    hazzzzzzzzzzzzzzz
    bây giờ mới có thể gọi là đêm. mình đang xem phim, vừa gọi đt cho 1 người bạn, chúc họ ngủ ngon, mình muốn dành sự quan tâm cho ai đấy, nhưng...
  8. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hì! Trong mỗi con người luôn có một con người khác yếu đuối và "ẻo lả" hơn rất nhiều cái vẻ bề ngoài mà. Chả thế mà n/y tớ bảo tớ quá yếu đuối.
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    kon gái ko thick kon trai yếu đuối nên lúc nào kon gái dỗi thì cũng đừng quỵ nụy quá...nó vừa chán mình vừa đc thể làm cao...nó dỗi mình có lỗi thì xin lỗi 1 lần...ko đc thì 2 lần...vẫn ko chịu thôi thì ta cùng chơi đòn ko nhìn nhau nữa...hjz dạo này chán gái rồi chả thick chơi với gái nữa...
  10. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    anh đã rất thích cách nc và sì pam của em khi tham gia diễn đàn box tvty và Thanglong, rất dễ mến
    thế mà giờ lại yếu đuối thế em, thoải mái lên em

Chia sẻ trang này