1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm qua mọi người mơ thấy gì ?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi hieu_phantom, 26/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Chả trách được người xa quê hương quá lâu.
    Bé ơi! Ở Miền Trung chỉ có 2.000 đồng/vé thôi. Nếu trúng giải đặc biệt thì lãnh được 50.000.000 đồng/vé (chưa trừ thuế 10%)
    Còn trúng giải đặc biệt 125.000.000 đồng/vé thì giá trị 1 vé là 5.000 đồng.
  2. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    VDK bắt đầu đi tìm bạn cho mình, trên con đường gian nan ấy, Hắn không thèm mở lời hay nói chuyện với bất kì ai cả. Hắn cứ im lặng mà đi tìm. Tìm mãi tìm mãi mà Hắn vẫn ko thấy. bạn đâu cả. Hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và chán nản, Hắn không hiểu tại sao để tìm được 1 người bạn thực sự sao mà khó quá vậy. Trời nắng gắt đổ lửa, Hắn ngồi bệt xuống đất, ủ rũ, chân tay đói run, miệng thì thều thào vài tiếng: "Khát..khát.." Không một ai đi qua đây để giúp Hắn. Rồi Hắn nằm vật xuống đất, đôi mắt dường như nhắm khép lại, thì bỗng có một hình bóng xuất hiện, hình bóng ấy che toàn bộ người Hắn, Hắn cảm thấy có 1 mùi hương thật kì lạ, 1 bàn tay mềm mại, nhè nhẹ, đang cố nâng Hắn dậy, và lập tức Hắn như bị hút hồn bởi 1 vẻ đẹp kiêu sa mĩ miều. Trước đây Hắn luôn tự tin, bình tĩnh trong mọi tình huống, thế mà lúc này, Hắn trở nên lúng túng, và chỉ lắp bắp được câu:
    "Nàng, nàng là ai?"
    "Ta là [nick]Venus_peace[/nick]. Ta được trên cao cử xuống để làm bạn với ngươi, ngươi có đồng ý không?"
    Hắn vội nhanh nhẩu gật đầu "Đồng ý đồng ý".
    Nàng mỉm cười hỏi "Tại sao ngươi lại đồng ý"
    Hắn nói: "Ta biết, nhìn vào mắt nàng ta biết, nàng sẽ là bạn tốt nhất của ta...."
    Nàng cười và nói, ta xuống đây không phải 1 mình, mà thêm 2 người bạn của ta nữa. Nói xong nàng và Hắn cùng nhìn qua, có 2 chàng bệ vệ đứng đấy tự lúc nào, nàng bảo: "2 người này, 1 là @Shortlong, 1 là @Nhatrangmuathu, 2 người này sẽ cũng là bạn của ngươi đấy"
    Hắn vui, rất vui. Từ nay Hắn có tới 3 người bạn. Và họ cứ líu ríu trò chuyện tối ngày. Nhưng rồi dường như Hắn dần quên nàng, vì nàng không cùng sở thích cùng Hắn, nàng không biết ăn thịt cầy . Vậy là Hắn cùng 2 người bạn kia suốt ngày loanh quanh luẩn quẩn bên bàn nhậu và hàn huyên. Nàng cảm thấy buồn, ngay cả khi 3 người bạn chúc rượu nàng cũng không biết uống. Hắn nói: "Ta thất vọng về nàng quá. Thôi nàng đi đi". Nàng im lặng, nàng cúi đầu chào và nhìn vào Hắn nói "Nếu có duyên ta sẽ gặp lại, nhưng ta không có muốn duyên nữa " Nói rồi nàng bay về trời, dưới đó, nàng vẫn thấy 3 người bạn đang nói chuyện đùa vui vẻ. Nàng thầm cầu chúc cho họ sẽ tri kỉ và sống vui cho trọn đời.
    Hết, giấc mơ kết thúc. VDK tỉnh dậy trong cơn say của rượu, mùi nồng thịt cầy, và thoáng chút tiếc nuối như vừa để tuột mất đi sự thiêng liêng cao cả nào đấy. Hắn thầm nhủ, nếu ta có số tiền 500.000.000, ta sẽ xây nhà tình thương, xây lại khu trung tâm bảo trợ, và ủng hộ nạn nhân chất độc da cam. Ta sẽ cố hết sức, để mọi người có thể được xích lại gần nhau hơn, để nụ cười tươi luôn nở trên môi mọi người. Sẽ cố sẽ cố.
    Và nàng ở đâu đó, luôn thấy xung quanh Hắn có rất nhiều bạn, những con người tốt bụng.
    Được changes_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 06/09/2006
  3. haimotcun_ydza

    haimotcun_ydza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Changes !
    Đúng là một kết thúc có hậu. Kô những giỏi ứng xử mà Changes nhà ta còn có một tấm lòng nhân hậu cao cả. Mình nghỉ Changes nên học làm đạo diễn hay viết kịch bản phim thì có thể có đất dụng võ đấy .
  4. Pierrevu

    Pierrevu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    [/font=Times New
    Roman]
    đêm qua mơ thấy cái quái gì vậy ta, để bữa nay mơ lại coi sao.
  5. hieu_phantom

    hieu_phantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    đêm cô đơn mơ thấy em về,trời lạnh giá ướt đôi bàn chân
  6. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    đêm qua nằm mơ thấy đang đi dạo với người yêu, tay trong tay trên con đường đi dạo dọc bờ biển Nha Trang xinh đẹp và thơ mộng. Đi đến đoạn công viên có nhiều khối đá cho trẻ em chơi, tự nhiên nghe tiếng nhạc gần dưới chân, nhìn xuống thấy cái O[sub]2[/sub] thế là VDK quyết định cho nó có ngay 1 cuộc gọi nhỡ. Cầm lên xăm xoi và chạy một mạch đến chỗ gửi xe, lấy 2000đ trả tiền gửi xe rồi chạy thẳng về nhà khoe với tùm lum người nhặt được cái O xi mười mấy triệu, sau khi khoe hết người thân xong thấy quên quên cái gì. Sực nhớ ra là mình đang đi dạo với người yêu, mà bây giờ mình ở nhà nghiên cứu cái O xi, thế là tức tốc lấy xe chạy ra biển, vừa ra đến của thì vấp phải cục đá, ngã lăn quay, thế là tỉnh giấc thấy cái tay quơ chúng cái đèn đầu giường rơi trúng đầu, tỉnh luôn.
    Sau khi tỉnh dậy xuống nhà uống 1 bịch sữa tươi, không hiểu là mình nên đánh số gì cho giấc mơ của mình hay là chạy đi tìm người yêu tiếp và có nên kể cho người yêu nghe về giấc mơ này không nhỉ? thấy nguy hiểm quá !!!
  7. dai_bang_ma

    dai_bang_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Đêm wa ho?ng biết có nă?m ngu? đúng tư thế không ma? mơ thấy ác mộng. BDK ơi, LAN ơi, ĐBM mơ thấy 2 ngươ?i đó, hô?ng biết vi? sao?????????????????
    Muốn biết nội dung liên hệ dzí ĐBM
    Được dai_bang_ma sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 14/09/2006
  8. thongxanhsg

    thongxanhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mơ thấy điềm không lành về mẹ. Sợ quá.
  9. hieu_phantom

    hieu_phantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    hy vọng điều đó ko thành sự thật
  10. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Hix hix. Tét ơi, mày mơ thấy cái gì hay ho lắm hả, kể nghe với nào. Dù gì thì cũng là mơ thôi mà, đâu có chết ai. Có chết thì chết mấy tế bào noron của mày thôi à, hè hè.
    Nhưng mà Tét à, chắc giấc mơ của mày không kinh khủng bằng giấc mơ của tao, nhân vật chính trong giấc mơ của tao trùng với nhân vật chính trong giấc mơ của mày. Hix hix, quái tè luôn, hông dám kể, mắc cỡ chết được.

Chia sẻ trang này