1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm... (reloaded)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 15/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa , trời vẫn thế .
    Hôm nào anh đi uống nước nóng nhớ gọi em với nhé.
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đã lâu lắm rồi mình tự ngăn cấm mình không được thở than.
    Nhưng phải thú nhận rằng đêm nay rất buồn. Đêm nay đã khóc. "Ngoài những ngày hét la to đầy nộ khí, có những lúc muốn lui về thở than..." Định mệnh đời đời là cây kiếm sắc. Chỉ xin 1 đêm này làm tên tuyệt vọng. Mai sẽ là một ngày mới, sẽ lại hét la, sẽ lại cuồng say, sẽ lại cười...
    Ngày tuyệt vọng tôi muốn chửi rủa cuộc đời này quá chừng. God you made the world all wrong. Đêm nhắm mắt bưng tai khỏi nhìn loài kiến miệt mài, để khỏi thấy cuộc đời quẩn quanh. Đêm khép cửa mịt mùng để khỏi ngợp trong cái bao la của trời đất. Đêm nguyên thuỷ là đêm, trong "cái tôi đáng ghét" chói loà. Đêm ngưng đọng tất thảy, cả sự chảy trôi của đời sống cũng chỉ là ảo tưởng, hoặc là quá vãng đã nhạt màu.
    Có người mộng du trong đêm tuyệt vọng để nhận ra mình đã quá yêu thương cuộc đời. Có người đứng bơ vơ côi cút trong đêm tuyệt vọng để cự nự rằng, tại sao, cuộc đời vốn không thể khác? Vì sao cuộc đời đã cho ta lắm ngày bất hạnh?
    Đêm tối ở trần gian đau đớn vô cùng mà vẫn bảo rằng trần gian lộng lẫy?
    Đêm này tự ru mình ngủ vùi. Mùa mưa tới. (Áo phơi ướt ngoài sân).
    Sớm mai lại thấy mặt người. Lại cười. Lại cuồng say....
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đã lâu lắm rồi mình tự ngăn cấm mình không được thở than.
    Nhưng phải thú nhận rằng đêm nay rất buồn. Đêm nay đã khóc. "Ngoài những ngày hét la to đầy nộ khí, có những lúc muốn lui về thở than..." Định mệnh đời đời là cây kiếm sắc. Chỉ xin 1 đêm này làm tên tuyệt vọng. Mai sẽ là một ngày mới, sẽ lại hét la, sẽ lại cuồng say, sẽ lại cười...
    Ngày tuyệt vọng tôi muốn chửi rủa cuộc đời này quá chừng. God you made the world all wrong. Đêm nhắm mắt bưng tai khỏi nhìn loài kiến miệt mài, để khỏi thấy cuộc đời quẩn quanh. Đêm khép cửa mịt mùng để khỏi ngợp trong cái bao la của trời đất. Đêm nguyên thuỷ là đêm, trong "cái tôi đáng ghét" chói loà. Đêm ngưng đọng tất thảy, cả sự chảy trôi của đời sống cũng chỉ là ảo tưởng, hoặc là quá vãng đã nhạt màu.
    Có người mộng du trong đêm tuyệt vọng để nhận ra mình đã quá yêu thương cuộc đời. Có người đứng bơ vơ côi cút trong đêm tuyệt vọng để cự nự rằng, tại sao, cuộc đời vốn không thể khác? Vì sao cuộc đời đã cho ta lắm ngày bất hạnh?
    Đêm tối ở trần gian đau đớn vô cùng mà vẫn bảo rằng trần gian lộng lẫy?
    Đêm này tự ru mình ngủ vùi. Mùa mưa tới. (Áo phơi ướt ngoài sân).
    Sớm mai lại thấy mặt người. Lại cười. Lại cuồng say....
  4. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    lặng và lặng....
    câu hát chơi vơi từ buổi chiều nào còn rơi đến tận đêm này...
    ....trong trái tim con chim đau nằm yên
    ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
    một sớm mai chim bay đi triền miên
    và tiếng hát tan trong trời gió lên....

    những tin nhắn cũ không nỡ xóa đành chép lại như một trò chơi rỗi hơi (!). Rồi cũng quên, chắc thế.
    Phải chăng biết tự thương mình đôi khi là một nỗi trắc ẩn lớn ?!!
    Đã lâu rồi không viết cho ai
    Những vần thơ theo nắng theo mưa theo gió theo sông về nảo về nao...
    không trôi vào ngăn tim bé mọn
    Tôi nằm vắt chân muốn khóc
    Thương ai gần - xa....
    ... Đã lâu rồi
    Lâu lắm
    Mới hôm qua ?
    Quặn lòng theo chiếc lá rơi
    đỏ đắn
    Thương con chim bé
    mong manh ngược gió
    Thương câu ca bâng quơ
    người dưng...
    ***
    Mùa sương hoang giăng mắc miết mờ những ánh nhìn. Mùa mà ngày nào đầu cũng váng vất đau vì lạnh. Cái nắm níu dường như cũng vì thế mà mặc kệ, buông trôi...
    cớ sao đêm này tôi vướng vấp mấy câu chữ buồn quá vậy ?!! Thôi, em ngủ ngoan nghe !
    ----------------
    ***thơ Song Phạm
  5. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    lặng và lặng....
    câu hát chơi vơi từ buổi chiều nào còn rơi đến tận đêm này...
    ....trong trái tim con chim đau nằm yên
    ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
    một sớm mai chim bay đi triền miên
    và tiếng hát tan trong trời gió lên....

    những tin nhắn cũ không nỡ xóa đành chép lại như một trò chơi rỗi hơi (!). Rồi cũng quên, chắc thế.
    Phải chăng biết tự thương mình đôi khi là một nỗi trắc ẩn lớn ?!!
    Đã lâu rồi không viết cho ai
    Những vần thơ theo nắng theo mưa theo gió theo sông về nảo về nao...
    không trôi vào ngăn tim bé mọn
    Tôi nằm vắt chân muốn khóc
    Thương ai gần - xa....
    ... Đã lâu rồi
    Lâu lắm
    Mới hôm qua ?
    Quặn lòng theo chiếc lá rơi
    đỏ đắn
    Thương con chim bé
    mong manh ngược gió
    Thương câu ca bâng quơ
    người dưng...
    ***
    Mùa sương hoang giăng mắc miết mờ những ánh nhìn. Mùa mà ngày nào đầu cũng váng vất đau vì lạnh. Cái nắm níu dường như cũng vì thế mà mặc kệ, buông trôi...
    cớ sao đêm này tôi vướng vấp mấy câu chữ buồn quá vậy ?!! Thôi, em ngủ ngoan nghe !
    ----------------
    ***thơ Song Phạm
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Lại qua một đêm dài...người tình có hay!!!!......Tưởng rằng thề ước bền lâu,nào ngờ chỉ như sương khói...Ta giận mình đã yêu em,để bây giờ từng đêm khắc khoải...Phải chăng đêm là hình bóng của em?để mỗi khi đêm về...ta lại không thể nguôi nhớ về em???..........Ta giận mình đã yêu em
    Hôm nay có một nửa trăng thôi
    Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi!
    Ta nhớ mình xa thương đứt ruột!
    Gió làm nên tội buổi chia phôi! ​

    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 05:18 ngày 18/01/2005
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Lại qua một đêm dài...người tình có hay!!!!......Tưởng rằng thề ước bền lâu,nào ngờ chỉ như sương khói...Ta giận mình đã yêu em,để bây giờ từng đêm khắc khoải...Phải chăng đêm là hình bóng của em?để mỗi khi đêm về...ta lại không thể nguôi nhớ về em???..........Ta giận mình đã yêu em
    Hôm nay có một nửa trăng thôi
    Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi!
    Ta nhớ mình xa thương đứt ruột!
    Gió làm nên tội buổi chia phôi! ​

    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 05:18 ngày 18/01/2005
  8. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Rượu đêm không phải vì thói quen? Và ngồi đong nỗi nhớ của mình chảy tràn qua những khe đêm trống hoác? Chỉ là một hồi còi tàu, chỉ là một vệt mây mỏng xước ngang qua bầu trời? Vậy là xa ! Kẻ ở đây, người ở kia, ai ở đó - sao cứ là một mình, một mình và một mình??!! Trong mỗi cuộc từ biệt, mỗi người đều là người đi và người ở lại ?! Ai cũng biết, ai cũng nhớ nhưng thôi đừng nói ra, chẳng để làm gì!
    Có người ngồi tưởng tượng một người ?ogiờ đang ngủ khò hay đang ngồi nhìn ra cửa sổ tắt đèn trong phòng tối thui??. Có người thấy một người đang sầm sập trên những chuyến xe đi về một mình và dở dang hoài những câu thơ đã viết từ lâu lắm? Có người mong một người? Có người muốn quay về? Cái trò đánh đu ý nghĩ này muôn đời không dứt. Bận lòng nhau !
    Cuộc đời đó, nửa đêm tiếng ca lên như than phiền / Vùng u tối, loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng? Nửa ngập ngừng, nửa vô vọng và hoang hoải miết trong những cơn điên mù lối. "Có câu hát buồn treo trên đồi thông. Nên những đêm hồn mình ngập gió"***... Rượu tràn. Đêm trôi. Và nhớ. Và nhớ. Ngày tháng dài ra trong những vô tình của số phận. Trong cái vòm trời đêm tối đen mở ra gió bay này, ai đong được những khoảng mất mát loang lổ trong lòng mình ? ?a me manque! - Chỉ biết vậy thôi, lâu rồi quên rồi !
    ... Và nhớ... Đêm này, tiều tụy lắm thay cũng chừng ấy thôi - nỗi dở dang này...
    --------
    *** thơ NVN.
  9. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Rượu đêm không phải vì thói quen? Và ngồi đong nỗi nhớ của mình chảy tràn qua những khe đêm trống hoác? Chỉ là một hồi còi tàu, chỉ là một vệt mây mỏng xước ngang qua bầu trời? Vậy là xa ! Kẻ ở đây, người ở kia, ai ở đó - sao cứ là một mình, một mình và một mình??!! Trong mỗi cuộc từ biệt, mỗi người đều là người đi và người ở lại ?! Ai cũng biết, ai cũng nhớ nhưng thôi đừng nói ra, chẳng để làm gì!
    Có người ngồi tưởng tượng một người ?ogiờ đang ngủ khò hay đang ngồi nhìn ra cửa sổ tắt đèn trong phòng tối thui??. Có người thấy một người đang sầm sập trên những chuyến xe đi về một mình và dở dang hoài những câu thơ đã viết từ lâu lắm? Có người mong một người? Có người muốn quay về? Cái trò đánh đu ý nghĩ này muôn đời không dứt. Bận lòng nhau !
    Cuộc đời đó, nửa đêm tiếng ca lên như than phiền / Vùng u tối, loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng? Nửa ngập ngừng, nửa vô vọng và hoang hoải miết trong những cơn điên mù lối. "Có câu hát buồn treo trên đồi thông. Nên những đêm hồn mình ngập gió"***... Rượu tràn. Đêm trôi. Và nhớ. Và nhớ. Ngày tháng dài ra trong những vô tình của số phận. Trong cái vòm trời đêm tối đen mở ra gió bay này, ai đong được những khoảng mất mát loang lổ trong lòng mình ? ?a me manque! - Chỉ biết vậy thôi, lâu rồi quên rồi !
    ... Và nhớ... Đêm này, tiều tụy lắm thay cũng chừng ấy thôi - nỗi dở dang này...
    --------
    *** thơ NVN.
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Trót mỏằTt lỏĐn 'ỏằc rỏằ"i cỏằâ mÊi mÊi Ăm ỏÊnh mỏằTt cÂu nói cỏằĐa N: ặỏằ>c-muỏằ'n-'ặỏằÊc-tuyỏằ?t-vỏằng trong 'êm này 'ỏĐy tràn...." Buỏằ"n và 'ỏạp lung linh.
    Đêm bên này câng 'ang sỏ** sỏưp 'ỏằ....

Chia sẻ trang này