1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm... (reloaded)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Starry Night (Vincent Van Gogh) ​
    the mirror has two faces.
  2. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tặng lys-hit
    Đêm, nỗi nhớ ... & em
    Em ơi đêm cuối cùng gần nhaụ
    Hẹn rằng một ngày mai nối mộng ban đầụ
    Em ơi đừng khóc sầu chia lỵ
    Vì lệ tuôn rơi làm héo xuân thì
    Dù đêm sâu như hồn chúng mình
    Dù quan san cách trở mong manh
    Hãy tin một niềm
    Nỗi nhớ nhung xưa ven tuyền.
    Sẽ cho ngày về thắm duyên.
    Em ơi đêm cuối cùng gần nhaụ
    Sợ rằng một ngày mai giấc mộng không thành

  3. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tặng lys-hit
    Đêm, nỗi nhớ ... & em
    Em ơi đêm cuối cùng gần nhaụ
    Hẹn rằng một ngày mai nối mộng ban đầụ
    Em ơi đừng khóc sầu chia lỵ
    Vì lệ tuôn rơi làm héo xuân thì
    Dù đêm sâu như hồn chúng mình
    Dù quan san cách trở mong manh
    Hãy tin một niềm
    Nỗi nhớ nhung xưa ven tuyền.
    Sẽ cho ngày về thắm duyên.
    Em ơi đêm cuối cùng gần nhaụ
    Sợ rằng một ngày mai giấc mộng không thành

  4. motthoihoado

    motthoihoado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đêm, quấn chăn ngồi tựa vào tường, hai mắt nhức nhối, cái cảm giác của một kẻ lên cơn sốt, đầu óc lúc tỉnh lúc mơ... triền miên . Thì chợt lời bài hát thầm thì nhẹ nhàng bên tai
    Một đêm bước chân về gác nhỏ
    chợt nhớ đóa hoa Tường Vi
    bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
    giờ đây đã quên vườn xưa ...
    Quả thật lần nghe này khác hẳn những lần trước.
    Đời ta có khi là đóm lửa
    một hôm nhuốm trong vườn khuya
    vườn khuya đóa hoa nào mới nở
    đời tôi có ai vừa qua...
    Đời ta hết mang điều mới lạ
    tôi đã sống rất ơ thờ...
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa ...
    Chỉ biết rằng sau 3 ngày một mình chốnh chọi với cơn sốt ấy, điều có ý nghĩa nhất là cái cảm giác ngọt ngào khi được nghe lời bài hát


    Ngày vui em với đất kia xanh tươi như cỏ cây...
  5. motthoihoado

    motthoihoado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đêm, quấn chăn ngồi tựa vào tường, hai mắt nhức nhối, cái cảm giác của một kẻ lên cơn sốt, đầu óc lúc tỉnh lúc mơ... triền miên . Thì chợt lời bài hát thầm thì nhẹ nhàng bên tai
    Một đêm bước chân về gác nhỏ
    chợt nhớ đóa hoa Tường Vi
    bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
    giờ đây đã quên vườn xưa ...
    Quả thật lần nghe này khác hẳn những lần trước.
    Đời ta có khi là đóm lửa
    một hôm nhuốm trong vườn khuya
    vườn khuya đóa hoa nào mới nở
    đời tôi có ai vừa qua...
    Đời ta hết mang điều mới lạ
    tôi đã sống rất ơ thờ...
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa ...
    Chỉ biết rằng sau 3 ngày một mình chốnh chọi với cơn sốt ấy, điều có ý nghĩa nhất là cái cảm giác ngọt ngào khi được nghe lời bài hát


    Ngày vui em với đất kia xanh tươi như cỏ cây...
  6. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Đêm,
    chỉ còn ta với ta,
    nghĩ về một ngày mai,
    chẳng biết tươi sáng hay mù mịt,
    cũng chẳng dám thở than cùng ai,
    vì ai đó giờ đã quá xa xôi,
    từ trong vô thức,
    như nghe tiếng ai thì thầm,
    "đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng"
    ừ nhỉ, vì "sau cơn mưa, trời sẽ sáng"...


    SnR - Send all you want Receive
  7. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Đêm,
    chỉ còn ta với ta,
    nghĩ về một ngày mai,
    chẳng biết tươi sáng hay mù mịt,
    cũng chẳng dám thở than cùng ai,
    vì ai đó giờ đã quá xa xôi,
    từ trong vô thức,
    như nghe tiếng ai thì thầm,
    "đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng"
    ừ nhỉ, vì "sau cơn mưa, trời sẽ sáng"...


    SnR - Send all you want Receive
  8. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đêm,nếu chưa ngủ sẽ chẳng thể nào vui,nhớ tới tuơng lai ảm đạm,quá khứ nuối tiếc và hiện tại là...mất ngủ đây nè.
    ôi;....vì em đã mang lời khấn nhỏ
    bỏ ta đứng bên đời kia.......,nỗi buồn dễ nhớ và khó tả
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....
  9. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đêm,nếu chưa ngủ sẽ chẳng thể nào vui,nhớ tới tuơng lai ảm đạm,quá khứ nuối tiếc và hiện tại là...mất ngủ đây nè.
    ôi;....vì em đã mang lời khấn nhỏ
    bỏ ta đứng bên đời kia.......,nỗi buồn dễ nhớ và khó tả
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....
  10. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
     

Chia sẻ trang này