1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm... (reloaded)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
     
  2. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Đêm ngồi im lặng, chẳng phải để im lặng thở dài, mà chỉ đơn giản nghĩ lại ngày mình đã làm gì. Có thể là đêm với một cốc cafe, một bao thuốc lá hoặc một gói thuốc lào, nhưng chắc hẳn đêm cũng cho mình một cuộc sống như ban ngày.
    Đêm mà không ngủ thì còn đầy điều thú vị , chỉ khi nào ngủ mới hết chuyện để gnẫm nghĩ, khi đấy mới không có sự phân biệt ngày và đêm!
    Tại sao mọi người lại hay hỏi " Tại sao"?
  3. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Đêm ngồi im lặng, chẳng phải để im lặng thở dài, mà chỉ đơn giản nghĩ lại ngày mình đã làm gì. Có thể là đêm với một cốc cafe, một bao thuốc lá hoặc một gói thuốc lào, nhưng chắc hẳn đêm cũng cho mình một cuộc sống như ban ngày.
    Đêm mà không ngủ thì còn đầy điều thú vị , chỉ khi nào ngủ mới hết chuyện để gnẫm nghĩ, khi đấy mới không có sự phân biệt ngày và đêm!
    Tại sao mọi người lại hay hỏi " Tại sao"?
  4. kekilua

    kekilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đêm, vắng thưa người qua phố
    Đêm xa vắng tiếng xe người, đâu đó những tấm thân trần nặng gánh áo vai thân phận.....phừng phừng, uỳnh uỳnh uỳnh....
  5. kekilua

    kekilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đêm, vắng thưa người qua phố
    Đêm xa vắng tiếng xe người, đâu đó những tấm thân trần nặng gánh áo vai thân phận.....phừng phừng, uỳnh uỳnh uỳnh....
  6. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ...Thức khuya đã trở thành thói quen , nay thêm đêm ngắn lại không ngờ . Đêm bình thường hẳn ra . Yêu đêm lắm . Nếu không có chiều thì chẳng đến đêm , chiều vốn buồn nhưng mình không thể không mang lại một buổi sáng rực rỡ của bình minh nên dành hết ưu tư đổ hết vào đêm .
    Vẫn còn nhớ ngày mình thức đêm đầu tiên là ngày tuyên chiến với đêm sẽ vượt qua rồi đến sáng . Ngày đấy là ngày mới vào ngưỡng để nhận ra tình yêu thương lớn hơn những gì mình hằng nghĩ về nó .
    ...Tìm nhau từng đêm mông lung đêm không cùng
    Và đêm xanh xao nên đêm gầy
    Đêm bơ vơ như cuộc đời chúng mình

    Có bơ vơ hay không , mình đã tự trả lời trong đêm . Có ngày đó đã phải rùng mình say sưa nhớ nhà khi lần đầu tiên thừa nhân một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà ca sĩ Tuấn Ngọc đem lại cho mình nhiều cảm xúc hơn Khánh Ly
    Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
    từ những phố kia tôi về

    Và cũng muộn màng nhân ra
    Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
    mùa xuân đã qua bao giờ

    Mình có hết tuổi xuân , khi yêu nó thì nhặn ra đã hoang phí bán rẻ nó cho thời gian . Nay chẳng mua nổi đành dồn hết vào dăm ba bài nhạc để thấy mình yêu người hơn .
    Đã sắp hết mùa yêu nhau . Tháng 11 là tháng mình yêu nhất trong năm . Hơn cả những tháng ngày đặc biệt . Hơn cả tháng sáu đầy mưa ở đây . Nhưng vẫn sợ nó là tháng của khoảnh khắc . Chẳng cần Sarah để có thể mang cho mình một tháng 11 khác lạ ngọt ngào ấy nhưng để rối chia tay . Vẫn biết bên cạnh nhưng nhớ khôn nguôi khi đêm về .
    Giá bây giờ nghe lại một bài với điệu Rumba .
    Chút tình tự cuối mùa ,
    Được TageOniR sửa chữa / chuyển vào 03:43 ngày 30/11/2003
  7. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ...Thức khuya đã trở thành thói quen , nay thêm đêm ngắn lại không ngờ . Đêm bình thường hẳn ra . Yêu đêm lắm . Nếu không có chiều thì chẳng đến đêm , chiều vốn buồn nhưng mình không thể không mang lại một buổi sáng rực rỡ của bình minh nên dành hết ưu tư đổ hết vào đêm .
    Vẫn còn nhớ ngày mình thức đêm đầu tiên là ngày tuyên chiến với đêm sẽ vượt qua rồi đến sáng . Ngày đấy là ngày mới vào ngưỡng để nhận ra tình yêu thương lớn hơn những gì mình hằng nghĩ về nó .
    ...Tìm nhau từng đêm mông lung đêm không cùng
    Và đêm xanh xao nên đêm gầy
    Đêm bơ vơ như cuộc đời chúng mình

    Có bơ vơ hay không , mình đã tự trả lời trong đêm . Có ngày đó đã phải rùng mình say sưa nhớ nhà khi lần đầu tiên thừa nhân một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà ca sĩ Tuấn Ngọc đem lại cho mình nhiều cảm xúc hơn Khánh Ly
    Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
    từ những phố kia tôi về

    Và cũng muộn màng nhân ra
    Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
    mùa xuân đã qua bao giờ

    Mình có hết tuổi xuân , khi yêu nó thì nhặn ra đã hoang phí bán rẻ nó cho thời gian . Nay chẳng mua nổi đành dồn hết vào dăm ba bài nhạc để thấy mình yêu người hơn .
    Đã sắp hết mùa yêu nhau . Tháng 11 là tháng mình yêu nhất trong năm . Hơn cả những tháng ngày đặc biệt . Hơn cả tháng sáu đầy mưa ở đây . Nhưng vẫn sợ nó là tháng của khoảnh khắc . Chẳng cần Sarah để có thể mang cho mình một tháng 11 khác lạ ngọt ngào ấy nhưng để rối chia tay . Vẫn biết bên cạnh nhưng nhớ khôn nguôi khi đêm về .
    Giá bây giờ nghe lại một bài với điệu Rumba .
    Chút tình tự cuối mùa ,
    Được TageOniR sửa chữa / chuyển vào 03:43 ngày 30/11/2003
  8. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    vẫn còn nhớ Sarah và cơn mưa tháng 11 sao ? psycho thì nhớ FoolAroundRock, hình như cũng là thế, đến như cuộc chơi và ra đi thảnh thơi .
    Đêm trở về trên cành hồng héo hon rơi
    Tàn hương chưa dứt ...
  9. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    vẫn còn nhớ Sarah và cơn mưa tháng 11 sao ? psycho thì nhớ FoolAroundRock, hình như cũng là thế, đến như cuộc chơi và ra đi thảnh thơi .
    Đêm trở về trên cành hồng héo hon rơi
    Tàn hương chưa dứt ...
  10. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ôi , deathchuck cũng nhớ tới FoolAroudRock nữa Na ơi , mỗi lần nhìn thấy cái áo Sepul Fool send mà lòng vẫn thấy quặn đau và tiếc cho một người đam mê âm nhạc đến cháy bỏng .
    Ôi , đêm , yêu quá cái màn đêm tĩnh lặng ở Huế , yêu lắm . Đêm lang thang trên đường đèn vàng , lang thang trên đường Phượng Bay , lang thang lên ga uống bình trà nóng , hút điếu thuốc lào . Đêm chếch choáng hơi men , ngả nghiêng với cuộc đời , lặng lẽ đi về nhà , chui cửa sổ vào phòng rồi nằm nghe nhạc suốt cả đêm ... đêm , gợi nhớ về những kỷ niệm của một thời lang thang cả đêm cùng Huế Sida , hic hic . Đêm , nhớ về đêm lang thang với Cẩm Nhung , đêm , nhớ về những kỷ niệm ....
    Đêm , có tiếng thở dài , có cả những tiếng sương rơi trên vùng tóc rối và có cả những hỷ nộ ái ố trong cuộc sống thường nhật ....
    Ôi , đêm . Phật ơi , con đi đêm sao con chưa gặp ma ...
    And as I lay there at nightBuilding castles in the airOur of alibis and all those little liesAnd then I look insideAnd pray that I don't careI don't care

Chia sẻ trang này