1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dem rock Ha Noi

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi The_Hunter156_new, 15/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Con người không đẻ ra trứng nhưng biết trứng nào tốt trứng nào xấu. Người nghe không thể chơi nhạc được nhưng cũng biết nhạc nào hay nhạc nào dở. Vậy đó.
    Loving
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    triet li ghe nhi?
    strumming my pain with his finger
    singing my life with hí words
    kiling me softly with his song killing me softly with his song
  3. Sad_but_true

    Sad_but_true Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.142
    Đã được thích:
    370
    Xin hỏi có ai còn nhớ list các bài hát hôm đấy ko?
    Led
  4. Crystal_Dragon_new

    Crystal_Dragon_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn lời lẽ nào có thể nói hết được đêm hôm qua , chỉ những dư âm trong lòng mọi người ới nói lên tất cả ! Liveshow của THE WALL quá thành công , hơn cả mong đợi của Dino , của những rockfan và chắc chắn của cả ban nhạc !
    7h , hội truờng A1 đã đầy người , chiếm một nửa diện tích phía trên . theo dự định 8h mới diễ nhưng ngay từ chập tối hàng nghìn fan đã kéo đến . tất cả ngồi đợi và gào lên : The Wall !!! mong đợi mỏi mòn từng giây từng phút . và rồi 8h 10' đã đến . Anh Trường ra nói : chỉ còn 10 giây nữa The Wall sẽ chơi ! chùng ta đếm nhé ! 10 , 9 ,....2 ,1 !!!!
    mèng ơi , lúc đứng còn rộng chán , chưa có một điều gì . nhưng khi đếm đến 1 . âm thanh nổi lên . tôi không biết đó là âm thanh của nhạc cụ gì nữa ! cứ ầm ầm như một chú khủng long tỉnh giấc ! đèn tắt , chỉ có ánh đèn laze nháy loạn xạ trên đầu các Fan . và bắt đầu từ lúc đó mọi người chen chúc nhau , ngột ngạt kinh khủng như một cái lò . chỗ của tụi tôi ; Dino, Vietrock , Commando , ninahieu , Blackrocky, Arem.....dangdứng cùng nhau lúc đầu bắt đầu bị đẩy xa nhau . chỉ còn tôi và Vietrock cứ bám chặt nhau không chịu dời !!!
    không thể tin được , đó là một không khí kinh khủng nhất trong đời xem liverock của tôi . khi âm thanh kỳ quái đó nổi lên , không khí ngột ngạt , ánh đèn laze , tiếng gào thét của các rockfan ...tôi cảm tưởng như mình đang đứng ở Sanfansicô !!! để xem Đại hội nhạc rock ! nhưng không , tôi đang đứng đây ,cùng bạn bè và đắm chìm trong tiếng nhạc của The Wall !!!
    vâng , đó là nhạc của bài Rock xuyên màn đêm ! một bản nhạc tuyệt vời trong album đã hâm nóng hội trường hơn ! mọi người gào theo : một tính cách rock , rock xuyên màn đêm ! rock xuyên màn đêm !!! Ngay sau đó là Tâm hồn của đá ! đã làm cho không khí như muốn nổ tung ! tiếng gào thét ầm ĩ , hàng ngìn cánh tay giơ lên : đừng sống sống như hòn đá !!!
    may mắn là sau đó các anh chơi một số bản nhạc nhẹ hơn chứ nếu không sẽ có hàng trăm người ngất vì ngay 2 phút đầu tiên đã co một số người không chịu nổi phải mò ra . trong suốt buổi diễn cũng vậy , cứ thỉnh thoảng lại vài người kéo nhau ra nhìn như sắp ..chết !!!
    Và hàng loạt các ca khúc trong CD The soul of rock được ban nhạc trình bày xen kẽ các bài mới sáng tác : Cơn mưa hoang dã , Giọt đắng , Niềm tin cho Cát bụi , Ngày hôm qua , Đêm , Con số không , ....
    Không khí quá kinh hoàng ! nên anh Trần Lập quyết định hát một bản Ballad nhẹ nhàng cho giảm độ xuống và : Xin như cơn mưa cho bông hoa sẽ mãi mãi trongtim ta ....Tất cả cùng gào lên : Ấy không muốn trong đời thiếu em , thiếu em !!!
    ÔI trời ơi không còn gì có thẻ tả hết nỗi niềm hạnh phúc của các Fan !!!
    thực sự liveshow quá thành công ! không hề có tiếng chửi nhau , văng tục .chỉ có duy nhất một câu hét tục mà Dino và Việtrock nghe thấy đó chính là của ..Dino !!! lúc đó bị chen gần chết nên chửi một câu cho nó sướng !!! rồi vui vẻ gào đùa lên : mama , im coming home !!! làm anh em hết sợ !!!
    các rockgirl chơi quá đỉnh , có giật kinh khủng luôn . chắc nhiều người để ý có một bé áo trắng gào thét và giật như dùng thuốc ..lắc !! nhưng không họ phê thực sự ! khônghề tỏ ra là mình là rockfan thì phải thế ! chỉ có đam mê thục sự mà thôi . tất cả gào theo các bản nhạc và hét : THE WALL !!!!
    Có đoạn solo ghitar cũng rất đỉnh của anh Hùng , Sau đó là solo của Drum , và bản hoà tấu nặng về solo ghitar của hai cây ghitar có sự kết hợp của một bass một Organ và Drum .
    Những ai đã từng cho rằng ban chơi nhạc quá nhẹ sẽ thấy mình hoàn toàn sai bét nhè nếu như hôm qua đi xem , các bản nhạc được các anh mix lại rất "khủng long " với dàn âm thanh và ánh sáng không thể chê được điều gì ! không hề có một sự cố nào về âm thanh hay sự quá khích của rockfan . chỉ duy nhất có một rockman bị cơ động kéo ra vì có hành động gì đó . còn tất cả sống trong bầu khôngkhí của rock ! đam mê và đam mê , không thua kém bất cứ một live nào từ trước đến nay .đến lúc gần hết là bản nhạc Đường đến ngày vinh quang đưọc cất lên , tất cả gào theo ban nhạc : và chúng ta là người chiến thắng ! như nói cho chính mình !
    Sau cùng kết thúc mọi người ra về trong bản nhạc Trở về đầy ý nghĩa . Vậy mà lúc ra đến cửa còn gào lên các điệp khúc của Rock xuyên màn đêm , Tâm hồn của đá , Đường đến ngày vinh quang như nỗi niềm của tất cả như còn thèm thuồng và chẳng muốn dời xa cái không khí tuyệt vời đo! bởi ở đó là ROCK là họ thấy được CHINH MINH !!!
    Và con khủng long ROCKVIET đã tỉnh giấc sau đêm dài ngủ quên ! và những người hùng THE WALL đã có công làm lên điều đó !!!!!!
    THE WALL - WE WIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Con khủng long rockviet sau đêm dài ngủ quên đã thực sự tỉnh giấc và những người hùng The Wall đã làm lên lịch sử đó !!!
    _________________
    COBAIN TRUNG
    The Soul Of Rock !
    " XET CHO CUNG MAI LA MOT NGAY MOI "
  5. Crystal_Dragon_new

    Crystal_Dragon_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Say hello to every body ... and sorry ông Dinosaurs , tối qua tôi đã hứa với ông là lên post bài , nhưng không làm được ... vì một lí do ... cực đã ( sẽ nói ngay sau đây )
    OKIE ... giờ VIETROCK sẽ chuộc lỗi ngay đây ... hôm qua , 8/11 ... sẽ mãi là một mốc son trong " history " của rockvn ... he he he , tôi và ông đã nói thế đúng không dino ?????
    Thế này , tôi là một thằng TNV đàng hoàng , mà ... hic ... chẳng làm gì cả ... đến nỗi sau khi live show kết thúc anh Trường nói một câu : " vietrock đâu rồi , chú là trốn trách nhiệm đó nhé !!!! " ... hic hic ... sorry nhiều , sao tôi lại trốn trách nhiệm nhỉ ??? Đơn giản là vì tôi không có điều kiện tham gia nhiều vào công việc của đội TNV ( cái này tôi đã nói với admin từ lâu rồi ... ) Tôi không phải là một thằng ngại khó ngại khổ , không phải là thằng vô trách nhiệm ... nhưng cái gì bất khả kháng thì .... Một lần nữa xin lỗi rất nhiều tới ban tổ chức !!!
    Chuyển sang chuyện live show ... he he he , tối 7/11 chat với girlvotinh82 và lonely , thấy bảo các anh tập ở GV liên tục ... cha , các anh vất vả quá , thế là sáng 8/11 , 10h mình mò lên đó ... thấy một hội " áo đen " đứng canh cửa , trông hơi bị " được " ... mình không mặc áo TNV , thế là bị mấy đứa cản không cho vào ( mình đội mũ nên không ai nhận ra ) , he he , tự nhiên thấy moo13 ... oé , nó + girlvotinh kéo áo mình ( suýt rách ) ... ổn rồi , vậy là có người quên , lọt vào trong ngon ơ ... thấy các TNV vất vả wá mà mình lại thấy buồn .... Sáng đó là buổi tổng duyệt chương trình cho sở văn hoá thông tin ... các anh chơi nghe wá tuyệt ... mình tin chắc vào sự thành công của buôi tối này .
    2h chiều : nhận điện của chú commando ở Hải Dương , đến đón nó và thả ở GV để mình con đi đón bạn . Đén 3h , lại có mặt tại GV ... không có giao lưu , hơi tiếc , nhưng không sao ( vì hôm 20/10 đã wá đã rồi ) thế là mấy thằng ngồi nói chuyện phiếm với nhau , tôi cùng dino , nina , vài người nữa đi khênh tấm chắn ( TNV mừ hi hi , đây là việc làm đầu tiên và cũng là duy nhất của mình ..... ) . Sau đó lại đứng canh cửa , mang tiếng thôi , đứng đó cho oai chứ coá cản được ai ra vào đâu ??? Chỉ để " ngắm " mọi người ..kha kha !!!!
    4h : fangtomas ở Thanh hoá ra cùng vơi fangtomasvn ( hai thằng dở hơi , thích gì cái nhân vật này nhỉ ????? ) cả bọn ngồi nói chuyện , được một lúc thì blackrocky1983 gọi ra uống nước với Lâm Trinh ... he he , mong mãi nay mới được gặp em ... hồi hộp wá ... trời , em hơi khác so với tưởng tượng của mình , nhưng mà cách ăn nói của em thì không nhầm với ai được ... nhẹ nhàng , nhưng khá sôi nổi , em đã để lại ấn tượng tốt với tôi !
    5h : mình , commado , gryfyndor đi ăn tối ( để còn có sức mà " chiến " chứ ) ăn phở HN giá rẻ ... cũng tạm , nhưng chưa no ... hic hic . Cứ nghĩ là 7h 30 tối mới mở cửa cho vào , thế mà khi trở lại đã thấy mọi người kéo vào đông wá trời luôn , đợi mãi thấy dino mới đến , lại còn phải giải quyết cho hai chú fangtomas vào cửa nữa , mệt nhưng vui wá xá . OKIE , gần 7h cả bọn lọt được vào bên trong ... ới giời ơi , sao mà đông thế , cả bọn phải ngồi mãi sau , chẳng thấy giè hết ... hic hic hic ... nhưng cũng vui , tất cả cùng nói chuyện , bàn tán , tán gẫu ... và trêu vài em bên cạnh . Ôi , sao mà nóng thế , như một cái lò lửa vậy , không kể được ... lại ngồi đợi hơn 1h đồng hồ . Ôi , bao mong mỏi ... và cả mệt mỏi ...
    Giờ G đã điểm ... anh Trường ra tuyên bố bắt đầu chương trình .... " nào chúng ta cùng đếm : 10 , 9 , 8 ........ 3 , 2 , 1 ... ooooooooo " tiếng nhạc cất lên ... gì thế này ??? Một tảng người di đôgnj đang dồn vào tôi và tất cả các bạn .. chen và chen , đẩy và đẩy ... ngột ngạt quá , ai bảo ban đầu ai cũng ngồi , lúc đứng lên thì ... loạn ... he he he , cả bọn lạc đàn tứ tung , còn mỗi mình và lão dino là kéo nhau được ... trích lời dino " mama .... I'm coming home " ... kinh wá ... may mà đoạn đầu chỉ là đoạn dạo thôi , chưa dữ dội .... khè , đến khi vào bài " ROCK xuyên màn đem " .. thì chẳng ai bảo ai , nhảy , giật , lắc ... dữ dỗi , đam mê ... vẫn sô đẩy , nhưng kệ , cứ nhảy cái đã , đi đến đâu thì đến ... Cuối cùng thì cũng ổn , các bài sau vẫn phải chen , đẩy , nhưng có đỡ hơn ... tội nghiệp mấy girl , không chịu nổi nhiệt , sức ép .. out ngay từ bài đầu ( nghe nói có nhiều girl còn bị ngất ... kinh thật ... thế mới biết các fan nhà ta tuyệt vời như thế nào ... cuồng nhiệt hết mình ... Dino ơi , ông có nhớ anh em mình đã cùng phê thế nào không ... trời ạ, sao nhớ lại mà tôi lại thèm có được cái cảm giác khi đó thế không biết ... Các anh chơi tuyệt thật , rất tự tin , rất phong cách , các anh đã luyện tập hết mình trong vài tháng qua , chỉ để các fan có một bữa tiệc rock hôm nay . Anh Lập hát hết sảy , anh Hùng và anh Anh Tuấn solo guitar và trống thật " miễn chê " ... mọi người ở dưới phê wá chừng luôn ... mình thấy nhiều rock girl qúa cuồng nhiệt , giật còn hơn cả mình cơ .. he he he .
    Hết mình , bốc lửa , đó chính là các fan ... chúng ta đều cảm thấy hãnh diện khi ban nhạc chơi tốt như vậy ... tất cả mọi người đều có niềm đam mê chung , niền tự hào chung ... Mỗi người một cách cảm nhận ... nhưng cách phê thì chỉ có một ... đến lúc đó , dù bạn là boy hay girl , dù bạn đã mê hay chưa mê TW , dù bạn có " muốn " hay " không muốn " .... tất cả đều bị cuốn vào một vòng xoắt của niềm đam mê ... khoác vai nhau , nắm tay nhau , gào đến lạc cả giọng ... một cảm giác ROCK thật tuyệt vời ( nói thật tôi đi xem rock show nhiều rồi , nhưng đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này ... vui quá ) . Ấn tượng wá , các bài mới của ban nhạc .. thật HARD ... đến nỗi tôi chỉ nghe được loáng thoáng lời của nó : Cô gái mù , Con số không , Đêm ... vậy à album sắp tới hứa hẹn sẽ thành công hơn cả album đầu tay của ban nhạc .... ( Dino có nhớ tôi nói gì với ông không : mấy thằng bên rock vn bảo TW mình củ chuối , chơi toàn Ballad ... lần này thằng nào phat ngôn thế nữa thì .... ) ... Đặc biệt là cách các anh trong ban nhạc giao lưu với khán giả thật hay : anh Lập " luyện giọng " cho mọi người , anh Nguyễn Hoàng có một bài phát biểu thật hay và xúc động , anh Hùng ném cho các fan một cái " Di động " ( hic , mình nằm ngoài vùng phủ sóng ... tiếc !!! ) , các anh khác đã tự giới thiệu bằng các đoạn solo đỉnh tuyệt .... ban nhạc đã tạo cho các fabn một cảm giác gần gũi , như là người thân trong một đại gia đình vậy .... cám ơn các anh nhiều lắm !!!!
    Ăn tượng nữa là khi mỗi bài hát cất lên ,hơn 7000 fan cùng hát theo , thật hoành tráng , thật đặc biệt .... " ngày đó , ngày đó sẽ không xa xôi , và chúng ta là người chiến thắng ... " ôi , ngày này , chính hôm nay , chính cái buổi tối tuyệt vời này đây , tất cả chúng ta đều là những người chiến thắng .....
    Đến khi bài cuối cùng là bài " trở về " các anh không tự hát mà mở đĩa , các fan vẫn còn ở lại , vẫn hát , vẫn phê , chưa ai muốn dừng lại cái cảm giác này ở đấy .... Ra cửa .... " đừng sống giống như hòn đá , giống như hòn đá , sống không một tình yêu , sống chỉ biết thân mình , tâm hồn luôn luôn băng giá .... " ... các fan vẫn hát , vẫn chưa kết thúc , và sẽ không bao giờ kết thúc
    Vậy đó , niềm tin cho rock Việt ... TW , các anh đã làm được nhiều thứ hơn chúng em mong đợi , một chương trình tốt với sự cố gắng của tất cả mọi người , đặc biệt là ban nhạc . Thay mặt các fan , cho em một lần nữa gửi lời cấm ơn tới các anh , tới ban tổ chắc , tới các TNV ( trong đó có em đấy ... hi hi hi ) ... một buổi tối không bao giờ quên vơi tất cả chúng ta !
    Còn gì nữa nhỉ .... mỗi người có một cảm nhận về đem đó , tôi là như vậy , còn các bạn thì sao ?????
    Viet Rock
    Dragon
  6. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    he he the Wall à cái bọn nửa rock nưa sến à vút *** nó đê hôm show diễn của nó toàn bọn đú đa đú đởn đi nghe đầu tóc thì bóng mượt tóc thì xanh xanh đỏ đỏ được mấy con như con **** nữa chứ thật là hết chỗ nói
  7. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ sao thay mấy chữ của em thanh dấu * vậy ta
  8. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Hôm TW *** bỏ mẹ. Đ éo bằng hôm ở bể Thanh Niên. MK, lúc xem Đại bàng trắng với The Light chơi sướng vãi lúa. Khác hẳn với thằng gõ trống của TW, đánh như *** mà còn gõ lâu.Đ éo hiểu có thằng nào cầm dép ném lên đấy không nhỉ!!
    Web Design
    Nhận thiết kế website cá nhân.
    www.dadvn.com
  9. Le_Paladin

    Le_Paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hơ,giữa hội nghị ném bãi phân trâu vào,chán mấy cha này quá thể ,ăn với nói như tè vào màng nhĩ,nói chung là anh chán mấy chú lắm
    When you're skating on ice too thin to take it
    You got to move fast or else you'll break it
    So throw back your hair and let the wind rush by
  10. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu cái gì cả .

    I know why you wanna hate me ... Cuz hate is all the world that's even seen lately!

Chia sẻ trang này