1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Sài Gòn ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi bigmans_hn, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigmans_hn

    bigmans_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đêm Sài Gòn ?

    Chào đại gia đinh 1980-hội khỉ Sài Gòn!
    Bigmans_hn cũng đã từng ở SG, đi chơi đêm SG nhưng tuy nhiên là không đi được nhiều, mình thấy đêm SG thực sự sôi động, SG về đêm đẹp lắm, mọi hoạt động đều diễn ra rất vui vẻ và nhộn nhịp. Khác hẳn với đêm SG, đêm HN thì rất là tĩnh mịch, bình yên, mọi thứ đều gần như ngưng hẳn, đi dạo đêm Hà Nội thì thật tuyệt vời, khi đó bạn sẽ có cảm giác "vắng em còn lại tôi với tôi" thật thú vị. Vậy các bạn hội khỉ Sài Gòn cho anh em 1980_family Hà Nội biết đên Sài Gòn thế nào nhé.

    Bigmans_hn
  2. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ớ ớ ớ, lại có cả đêm sài gòn nữa này, ông bạn này hình như thuộc dòng giống Dracula hay sao mà chỉ toàn đi buổi đêm thế nhỉ? Chán Hà thành rồi lại vào đến thành phố mang tên bác. Mình không biết đếm Sài gòn thế nào nhưng hình như dân 80F cũng có mấy người từng sống ở Sài gòn thì có tí chút kinh nghiệm nào đem phơi bày cho anh em biết chút đi. Lão captain đang ở trong đó có khu nào sành điệu thì vác con máy ghẻ khua một đường rồi về pót lên cho anh me chiêm ngưỡng cái đê. Có mỗi một lần lên cái toà nhà kim cương trong đó, chẳng thấy kim cương đâu mà toàn các em choai choai nhảy nhót nhặng xị, nhức hết cả đầu, quần áo thì cũn cỡn như thiếu vải. Thích mỗi cái khu sinh viên được ăn mấy món há cảo chiên và sướng nhất là uống nước RAU MÁ không đường, ngái ngái nhưng sống có vẻ như là ngủ trưa hồi 5,6 tuổi có một cơn mưa lác đác rớt xuống sân sau một trưa hè oi bức, nồng nồng và ngai ngái dễ chịu. Dĩ nhiên Hà Nội cũng có rau má, nhưng thiếu cái tiếng khó nghe của người miền Nam.
    Còn một chỗ thú vị nhất là món súp cua ở chợ gì gì to to ở phố Hai Bà Trưng ấy nhỉ? Ngon dã man, lần sau mà vào nữa sẽ qua chợ đó ăn tiếp.

Chia sẻ trang này