1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm.............Sài Gòn.........

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi MrKnight, 15/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrKnight

    MrKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Lại phải một mình nữa rồi.
    Hôm nay lại mưa ? Chẳng biết nó rơi từng hạt hay thành sợi dài nhỉ ? Mình sẽ quấn nó cùng với sự cô đơn và quẳng nó đi thật xa...
    Ước gì hôm nay là 30-1...
  2. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Giờ đã 11g hơn. Bên ngoài chắc là ồn ào lắm...
    Về đến nhà đã gần 2 tiếng mà sao vẫn cảm được cái lạnh ban nãy khi phóng xe như điên để về. Mong là cơn mưa hồi chiều không làm mình cảm lạnh, hix.
  3. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Ở Sài Gòn thích nhất là ban đêm, không khí không nắng nóng như ban ngày, cũng không ồn ào tiếng còi xe. Khi màng đêm buông xuống, Sài Gòn như mặt một chiếc áo khác, nhà nhà lên đèn, quán xá lên đèn và bắt đầu nhộn nhịp... ôi nhớ nhà quá, không viết nữa
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào em chẳng thức cùng Đêm SG... nhưng thích nhất là những đêm mưa ..nhìn ra ngoài trời đen ,,mưa xối xả ..gió lùa vào cửa...và tiếng hát ...........ở 1 nơi rất xa
  5. MrKnight

    MrKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo nó là kẻ cô đơn giữa chốn đông người - sai ko nhỉ ?
    Mình lại như thế nữa rồi, có lẽ cần time để thay đổi.
    Cố lên nào H ơi ! Hãy đối mặt với tất cả những sự thật dù nó phũ phàng đến đâu.
    ...Sự đền bù quá nhỏ bé so với những gì đã xảy ra - đôi khi khốn nạn thật
    ...ko chơi với cuộc đời nữa, nó hay chơi xấu quá...
    Lại 1 đêm lạnh lẽo, cô độc giữa nơi này...
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Em bạn vừa đặt chân đến đất SG sớm nay. 5h bạn giật mình nghe điện, em bảo em vừa xuống tàu. Nghe thương thế, nhớ thèng ku em chít thui! Hiền lành và nhút nhát, chả bít em có bị dân SG bắt nạt không nữa. Hị hị... Cố lên nhá, chúc em sớm thich nghi với cuộc sống mới và trở nên mạnh mẽ, tự tin hơn giữa cuộc đời.
    Đất SG có giữ người không ta? nhỡ em bạn vô đó rùi chẳng mún về.... thì... bùn lém!
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 24/09/2006
  7. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Giữ chứ ...hahah có khi mua đi ra khỏi cũng ko được đấy
  8. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hãy luôn bình thản nhìn vào nỗi đau của chính mình. Con ng` sẽ mãi mãi ko bao giờ trưởng thành khi còn trao gửi niềm tin vào kẻ khác cho dẫu kẻ đó là 1 thần tượng đc bao bọc bởi trăm ngàn ánh hào quang của muôn vàn tinh tú cùng hội chiếu 1 lần. Con ng` hãy tin vào chính mình bởi lẽ với đôi chân củat mình con ng` có thể đi đến cái đích tận cũng của đời sống....
    Triết quá!
    Anh! SỰ thực bội tín - Thời đại quá buồn
  9. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Có sự khác biệt vô cùng lớn giữa đêm HN và SG, và điểm nhấn là mùa thu. Hà nội lạnh, đẹp lạnh lùng còn SG ư! ồn ào, đẹp lung linh. Nhưng tôi yêu đêm HN vô cùng.
  10. reco

    reco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lúc trước khi sài gòn khoác chiếc áo màn đêm cũng là thời điểm dế của mình nó kêu nhiều . Đứa thì rủ uống cà phê, đứa thì rủ có quán mới mở, đi ăn không...bây giờ không biết mọi người có thế không nhỉ?

Chia sẻ trang này