1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Saigon

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi minhkim, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đêm Saigon

    Tan lớp học Anh văn, vẫn còn sớm chán, cùng nhỏ bạn vòng vèo trên các con đường của phố xá Saigon. Saigon đêm như một lâu đài rực rỡ. Ngồi trên sân thượng của một quán cafe Trung Nguyên nằm dọc con đường cũng khá lớn của Saigon, ngắm nhìn dòng người và xe cộ ngược xuôi dưới đường mới thấy thật đẹp và hấp dẫn làm sao. "Cafe ở đây ngon tuyệt, nhưng cái chính là không khí và khung cảnh nơi đây mới là điểm hấp dẫn", nhỏ bạn nhỏ to với tôi như vậy. Tôi đang mơ hồ thả lòng theo tiếng nhạc du dương, dõi mắt xuống dòng đèn xe loang loáng đang ngược xuôi bên dưới. Thật vậy, khung cảnh ở đây thật bình yên, làm cho người ta có cảm giác thật thoải mái và dễ chịu, trong phút giây ta như thoát khỏi bao bộn bề lo toan của cuộc sống, để có được những giây phút sống thực với lòng mình.
    Saigon ồn ào và nhộn nhịp, nhưng cũng có những nơi cho ta có những giây phút lắng lại lòng mình, để nhận thấy cuộc sống này tuy còn lắm xô bồ, phức tạp, nhưng cũng có những con người thật đáng yêu biết bao.
  2. masa

    masa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bạn co thể đưa tôi đi 1 vòng quanh SG được không?
  3. masa

    masa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bạn co thể đưa tôi đi 1 vòng quanh SG được không?
  4. bavard

    bavard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại có người viết hay thế nhỉ. Bài viết hay quá làm mình cũng thấy nhớ SG, mặc dù mình cũng mới chỉ sống ở đó có hơn 5 năm và mình xa nó cũng gần bằng số đó. Vậy mà mình lại nhớ tới SG. Nhớ chiều SG ngồi uông café cùng những người bạn thân bên bờ sông để ngắm từng đụm lục bình đang tan ra, để trôi về với biển cả. Thanh Đa, một khu yên tĩnh giữa một thành phố tấp nập đang chuyển mình (mình nghe nói cái thú ấy không còn ở đó nữa). Nhớ những quán nhậu tấp nập ban đêm trên đường...gì (tự nhiên mình quên tên). Nhớ những quán thịt chó (mặc dù bây giờ có lẽ mình không thích ăn nữa) đối diện sở thú, (Xin lỗi SG ta đã quên tên nhiều con đường của ngươi, mặc dù ta vẫn nhớ như in hình bóng của chúng), một góc HN giữa SG. Ôi còn nhiều cái để nhớ quá...
    Hẹn gặp lại một ngày không xa, ta sẽ trở về vĩnh viễn với ngươi. Để ta lại cùng ngươi hoà mình vào cuộc sống rất sôi động và cũng rất bình yên
    P.S: Ôi! sao bây giờ lối viết của mình nó "lai căng" quá. Kệ tui, ấy chê tớ thì thử viết lại nội dung như thế này mà với văn của ấy tớ xem thử!
    You can if you think you can!
    Được bavard sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 02/03/2004
  5. bavard

    bavard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại có người viết hay thế nhỉ. Bài viết hay quá làm mình cũng thấy nhớ SG, mặc dù mình cũng mới chỉ sống ở đó có hơn 5 năm và mình xa nó cũng gần bằng số đó. Vậy mà mình lại nhớ tới SG. Nhớ chiều SG ngồi uông café cùng những người bạn thân bên bờ sông để ngắm từng đụm lục bình đang tan ra, để trôi về với biển cả. Thanh Đa, một khu yên tĩnh giữa một thành phố tấp nập đang chuyển mình (mình nghe nói cái thú ấy không còn ở đó nữa). Nhớ những quán nhậu tấp nập ban đêm trên đường...gì (tự nhiên mình quên tên). Nhớ những quán thịt chó (mặc dù bây giờ có lẽ mình không thích ăn nữa) đối diện sở thú, (Xin lỗi SG ta đã quên tên nhiều con đường của ngươi, mặc dù ta vẫn nhớ như in hình bóng của chúng), một góc HN giữa SG. Ôi còn nhiều cái để nhớ quá...
    Hẹn gặp lại một ngày không xa, ta sẽ trở về vĩnh viễn với ngươi. Để ta lại cùng ngươi hoà mình vào cuộc sống rất sôi động và cũng rất bình yên
    P.S: Ôi! sao bây giờ lối viết của mình nó "lai căng" quá. Kệ tui, ấy chê tớ thì thử viết lại nội dung như thế này mà với văn của ấy tớ xem thử!
    You can if you think you can!
    Được bavard sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 02/03/2004
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ Saigon mới có những hàng quán dọc các vỉa hè, nhưng điều đặc biệt của "quán vỉa hè ở Saigon" lại ở ngay chính những con người đến với nó. Thật vậy, bạn thử nhìn xem nhé. Một chiều tan học, trước cổng trường ĐHSP và ĐH KHXH & NV (chỉ xin nêu hai điểm này thôi !), các bạn sẽ thấy từng nhóm sinh viên đang vui vẻ chuyện trò, cười đùa với nhau bên chiếc bàn con con. Họ làm gì thế nhỉ ?, chắc chắn là không phải để trò chuyện đâu, bởi câu chuyện luôn bị ngắt quãng bởi những tiếng hít hà không ngớt và từng chuỗi tiếng cười lâu lâu lại rộ lên. À, thì ra là họ đang ăn bò pía đấy các bạn ạ. Một món ăn rất dân dã và quen thuộc với sinh viên bọn ta.
    Rời cổng trường, tiếp tục cuộc hành trình đến với các quán vỉa hè khác nhé các bạn. Kia rồi, quán ốc nằm ngay bên trong một con hẻm chỉ rộng khoảng một mét rưỡi, mỗi chiếc bàn chỉ có thể ngồi được hai người mà thôi - vì phải chừa lối đi nữa chứ :). Khách hàng quen thuộc của các quán này cũng là "tầng lớp bình dân, học sinh - sinh viên và những người mới bắt đầu đi làm (nên chưa có nhiều tiền!.)". Ăn ở quán vỉa hè cũng có cái thú vị riêng của nó đấy các bạn. Này nhé, nếu vào ăn ở một cửa hiệu đàng hoàng thì làm sao thấy hết được khói bụi của Saigon, làm sao cảm nhận được mùi tanh nồng của nước cống, rồi còn được tham gia vào các cuộc trốn chạy công an của các chủ quán nữa chứ - dân bán vỉa hè có một tấm lòng đoàn kết thật đáng nể đấy các bạn.
    Thử hình dung mà xem, trong khi ta còn đang ngồi ăn uống một cách thoải mái và ngon lành thì bỗng dưng bị chủ quán kéo mất cái bàn, và hét to: "cảm phiền chút nghen, Nó đang tới", khi bạn còn đang ngơ ngác chưa hiểu vị chủ quán kia nói gì, Nó là ai ?!, thì lập tức Nó sẽ xuất hiện ngay đấy các bạn. Thì ra đó là các vị Cảnh sát trật tự chuyên đi dọn dẹp các hàng quán lấn chiếm lề đường để làm nơi kiếm sống. Một đoạn đường vừa mới dày đặt các hàng quán (chủ yếu là xe đẩy), bỗng chốc trở nên yên ắng đến lạ thường. Nhưng cũng chưa đủ để ta trấn tĩnh lại thì khung cảnh lập tức lại trở lại như cũ, các xe hàng từ trong các con hẻm lại ùn ùn đẩy ra, tuy cũng có phần dè dặt. Chắc bạn sẽ thắc mắc, tại sao chưa thấy mặt mũi Nó đâu mà người ta đã biết là Nó sẽ tới và dọn dẹp hàng quán nhanh đến vậy?. Xin mách nhỏ rằng, họ là một liên minh làm ăn có trật tự đàng hoàng đấy các bạn, những người bán ở đầu và cuối con đường cũng đồng thời là trạm gác, trạm giao liên cho các quán nằm dọc phía trong. Chỉ cần Nó xuất hiện ở đầu đường thôi, thì lập tức "mật khẩu" đã được truyền đi còn nhanh hơn là Internet nữa đấy.
    Bạn hãy thử một lần đi ăn uống ở các quán vỉa hè ở Saigon để biết thêm các cảm giác khác bạn nhé :).
    Được minhkim sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 03/03/2004
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ Saigon mới có những hàng quán dọc các vỉa hè, nhưng điều đặc biệt của "quán vỉa hè ở Saigon" lại ở ngay chính những con người đến với nó. Thật vậy, bạn thử nhìn xem nhé. Một chiều tan học, trước cổng trường ĐHSP và ĐH KHXH & NV (chỉ xin nêu hai điểm này thôi !), các bạn sẽ thấy từng nhóm sinh viên đang vui vẻ chuyện trò, cười đùa với nhau bên chiếc bàn con con. Họ làm gì thế nhỉ ?, chắc chắn là không phải để trò chuyện đâu, bởi câu chuyện luôn bị ngắt quãng bởi những tiếng hít hà không ngớt và từng chuỗi tiếng cười lâu lâu lại rộ lên. À, thì ra là họ đang ăn bò pía đấy các bạn ạ. Một món ăn rất dân dã và quen thuộc với sinh viên bọn ta.
    Rời cổng trường, tiếp tục cuộc hành trình đến với các quán vỉa hè khác nhé các bạn. Kia rồi, quán ốc nằm ngay bên trong một con hẻm chỉ rộng khoảng một mét rưỡi, mỗi chiếc bàn chỉ có thể ngồi được hai người mà thôi - vì phải chừa lối đi nữa chứ :). Khách hàng quen thuộc của các quán này cũng là "tầng lớp bình dân, học sinh - sinh viên và những người mới bắt đầu đi làm (nên chưa có nhiều tiền!.)". Ăn ở quán vỉa hè cũng có cái thú vị riêng của nó đấy các bạn. Này nhé, nếu vào ăn ở một cửa hiệu đàng hoàng thì làm sao thấy hết được khói bụi của Saigon, làm sao cảm nhận được mùi tanh nồng của nước cống, rồi còn được tham gia vào các cuộc trốn chạy công an của các chủ quán nữa chứ - dân bán vỉa hè có một tấm lòng đoàn kết thật đáng nể đấy các bạn.
    Thử hình dung mà xem, trong khi ta còn đang ngồi ăn uống một cách thoải mái và ngon lành thì bỗng dưng bị chủ quán kéo mất cái bàn, và hét to: "cảm phiền chút nghen, Nó đang tới", khi bạn còn đang ngơ ngác chưa hiểu vị chủ quán kia nói gì, Nó là ai ?!, thì lập tức Nó sẽ xuất hiện ngay đấy các bạn. Thì ra đó là các vị Cảnh sát trật tự chuyên đi dọn dẹp các hàng quán lấn chiếm lề đường để làm nơi kiếm sống. Một đoạn đường vừa mới dày đặt các hàng quán (chủ yếu là xe đẩy), bỗng chốc trở nên yên ắng đến lạ thường. Nhưng cũng chưa đủ để ta trấn tĩnh lại thì khung cảnh lập tức lại trở lại như cũ, các xe hàng từ trong các con hẻm lại ùn ùn đẩy ra, tuy cũng có phần dè dặt. Chắc bạn sẽ thắc mắc, tại sao chưa thấy mặt mũi Nó đâu mà người ta đã biết là Nó sẽ tới và dọn dẹp hàng quán nhanh đến vậy?. Xin mách nhỏ rằng, họ là một liên minh làm ăn có trật tự đàng hoàng đấy các bạn, những người bán ở đầu và cuối con đường cũng đồng thời là trạm gác, trạm giao liên cho các quán nằm dọc phía trong. Chỉ cần Nó xuất hiện ở đầu đường thôi, thì lập tức "mật khẩu" đã được truyền đi còn nhanh hơn là Internet nữa đấy.
    Bạn hãy thử một lần đi ăn uống ở các quán vỉa hè ở Saigon để biết thêm các cảm giác khác bạn nhé :).
    Được minhkim sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 03/03/2004
  8. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua lại được một buổi dạo quanh Saigon. Sau khi ăn uống xong, người bạn hỏi: "Đi đâu bây giờ ?", "Thì chạy vòng vòng đi", "Ừ, đi vòng vòng vậy !."
    Saigon đêm rực rỡ ánh đèn, nhìn nguy nga tráng lệ như những câu chuyện chỉ có trong cổ tích. Từ sân bay TSN, chạy dọc con đường Trường Sơn, vòng qua công viên Hoàng Văn Thụ và chạy thẳng theo đường Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Con đường này cũng tương đối lớn và đẹp đấy chứ - nhất là vào ban đêm, vì có nhiều quan cafe sang trọng và thơ mộng lắm: Saigon Romance, Chợt nhớ (có một quán Chợt nhớ nữa mới mở cũng nằm trên con đường này, quán Chợt nhớ2 có vẻ lớn, rộng rãi và đẹp hơn Chợt nhớ1 nhiều!), Window nữa . . . Dòng người xe cứ thế ngược xuôi, xuôi ngược. Trời mấy hôm nay có vẻ nóng hơn nhiều, không còn lạnh như mấy ngày trước nữa, gió đâu đó thổi lên nghe man mát, dường như có cả hơi nước. À, thì ra đã chạy dọc con đường Hàm Nghi ở bến Bạch Đằng rồi đây mà, gió từ sông thổi lên ***g lộng và mát rượi (có lẽ vì là buổi tối nên gió mới mát mẻ như thế, chứ ban ngày thì khói bụi và nóng lắm !!!). Xưởng đóng tàu Ba Son vẫn sáng rực ánh đèn và vang vang tiếng đe, tiếng búa, tiếng ồn ào . . .
    Vòng từ đường Hàm Nghi lên Tôn Đức Thắng rồi rẽ sang con đuờng mới nối liền lên cầu Saigon - qua Thủ Thiêm. Con đường tuy không sáng lắm vì thiếu ánh đèn, nhưng lại thật đẹp với hai hàng cây dọc hai bên vỉa hè, và cả những hàng cây dọc ở giữa phân tuyến đường nữa. "Con đường này được bình chọn là con đường đẹp nhất thành phố đấy ", bạn tôi bảo thế, rồi lan man trò chuyện, lan man kéo nhau vào những câu chuyện trong các box của ttvnol, thảo luận, tranh cãi để rồi cùng nhau cười xoà . . .
    Chạy vòng con đường dưới chân cầu Saigon để rồi trở về Xô Viết Nghệ Tĩnh, vòng ngã tư Hàng Xanh và tiến vào Điện Biên Phủ. Đây mới là con đường đẹp nhất của Saigon khi màn đêm buông xuống, bạn thử đi trên con đường đấy một lần thì sẽ thấy ngay thôi, dọc con đường là hai hàng đèn giăng thẳng tắp, nếu được ngắm từ trên cao xuống (sân thượng của một ngôi nhà cao tầng nào đấy) thì thật là tuyệt bạn ạ.
    Vẫn còn nhiều thú vị khi dạo Saigon vào lúc đêm xuống lắm đấy bạn ạ. Sao bạn không thử một lần đi nhỉ ?!. Nào chúng ta cùng đi dạo và uống cafe nhé, có ai cùng đi với mình không ??
  9. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua lại được một buổi dạo quanh Saigon. Sau khi ăn uống xong, người bạn hỏi: "Đi đâu bây giờ ?", "Thì chạy vòng vòng đi", "Ừ, đi vòng vòng vậy !."
    Saigon đêm rực rỡ ánh đèn, nhìn nguy nga tráng lệ như những câu chuyện chỉ có trong cổ tích. Từ sân bay TSN, chạy dọc con đường Trường Sơn, vòng qua công viên Hoàng Văn Thụ và chạy thẳng theo đường Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Con đường này cũng tương đối lớn và đẹp đấy chứ - nhất là vào ban đêm, vì có nhiều quan cafe sang trọng và thơ mộng lắm: Saigon Romance, Chợt nhớ (có một quán Chợt nhớ nữa mới mở cũng nằm trên con đường này, quán Chợt nhớ2 có vẻ lớn, rộng rãi và đẹp hơn Chợt nhớ1 nhiều!), Window nữa . . . Dòng người xe cứ thế ngược xuôi, xuôi ngược. Trời mấy hôm nay có vẻ nóng hơn nhiều, không còn lạnh như mấy ngày trước nữa, gió đâu đó thổi lên nghe man mát, dường như có cả hơi nước. À, thì ra đã chạy dọc con đường Hàm Nghi ở bến Bạch Đằng rồi đây mà, gió từ sông thổi lên ***g lộng và mát rượi (có lẽ vì là buổi tối nên gió mới mát mẻ như thế, chứ ban ngày thì khói bụi và nóng lắm !!!). Xưởng đóng tàu Ba Son vẫn sáng rực ánh đèn và vang vang tiếng đe, tiếng búa, tiếng ồn ào . . .
    Vòng từ đường Hàm Nghi lên Tôn Đức Thắng rồi rẽ sang con đuờng mới nối liền lên cầu Saigon - qua Thủ Thiêm. Con đường tuy không sáng lắm vì thiếu ánh đèn, nhưng lại thật đẹp với hai hàng cây dọc hai bên vỉa hè, và cả những hàng cây dọc ở giữa phân tuyến đường nữa. "Con đường này được bình chọn là con đường đẹp nhất thành phố đấy ", bạn tôi bảo thế, rồi lan man trò chuyện, lan man kéo nhau vào những câu chuyện trong các box của ttvnol, thảo luận, tranh cãi để rồi cùng nhau cười xoà . . .
    Chạy vòng con đường dưới chân cầu Saigon để rồi trở về Xô Viết Nghệ Tĩnh, vòng ngã tư Hàng Xanh và tiến vào Điện Biên Phủ. Đây mới là con đường đẹp nhất của Saigon khi màn đêm buông xuống, bạn thử đi trên con đường đấy một lần thì sẽ thấy ngay thôi, dọc con đường là hai hàng đèn giăng thẳng tắp, nếu được ngắm từ trên cao xuống (sân thượng của một ngôi nhà cao tầng nào đấy) thì thật là tuyệt bạn ạ.
    Vẫn còn nhiều thú vị khi dạo Saigon vào lúc đêm xuống lắm đấy bạn ạ. Sao bạn không thử một lần đi nhỉ ?!. Nào chúng ta cùng đi dạo và uống cafe nhé, có ai cùng đi với mình không ??
  10. tinhbanmuonmau2002

    tinhbanmuonmau2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hihi!!!Bạn ơi!!!Có thể cho mình đi theo với được không?mình cũng rất thích dạo khắp nơi trong thành phố Sài Gòn ban đêm lắm!!Chitchit!!

Chia sẻ trang này