1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Saigon

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi minhkim, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. white_gragon

    white_gragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Kể SG về đêm thì đặc trưng là những quá cafe, nhưng chắc ai cũng phải biết SG còn nổi tiếng bởi những quá chè. Chè bưởi, coktail dừa, coktail dĩa, coktail sầu riêng.... sinh tố, bột chiên, bò bía... và ai cũng ít nhùi đã từng tới chè 75, chè 85 hay bò né Lệ Hồng. Ôi sao kể hết được những nơi ăn uống tại SG về đêm.
    Không những vậy, SG sáng-trưa-chiều-tối điều có phong cách ăn khác nhau.
    - Sáng: thì cafe, các xe bánh mì thịt, phở, xôi mặn.
    - Trưa: các quán cơm bình dân cho người lao động, chỉ cần 5000 bạn đã có thể căng bụng (thú thật mình còn thấy cơm bình dân còn ngon hơn cơm ở nhà má mình nấu nữa)
    - chiều: các xe bò bía, bột chiên, chè (chủ yếu là phục vụ học sinh, sinh viên)
    - Tối: chẳng có món nào thiếu khi SG về đem, nhưng trong những con hẻm nhỏ, luôn sẽ có hai món đó là : bánh chưng bánh giò, và hủ túi gõ.
    SG chỉ ngủ khi khoảng từ 2giờ đến 3giờ sáng, cũng không hẳn vậy vì khoảng giờ đó những người dân buôn bán đã thức dậy để chuẩn bị gánh hàng. Thế đấy,luôn có những con người thức ngày đêm để tâm sự với đất SG. Mình cũng vây, đã cũng nhùi đêm mình không ngủ cũng chỉ ngắm những con hẻm SG từ trên sân thượng, nghe những âm thanh trong đêm khuya của SG.
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Saigon có những đêm thật dài, tôi không hề thích những đêm dài mệt mỏi, mất ngủ.
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Saigon có những đêm thật dài, tôi không hề thích những đêm dài mệt mỏi, mất ngủ.
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đêm nằm nghe tiếng mưa tí tách
    Giọt giọt rơi bản hoà tấu êm đềm
    Sài Gòn mưa nỗi nhớ hoá dịu êm
    Quê yêu dấu đường về xa mấy nẻo
    Bao lâu rồi chưa đón bước người xưa ?!
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đêm nằm nghe tiếng mưa tí tách
    Giọt giọt rơi bản hoà tấu êm đềm
    Sài Gòn mưa nỗi nhớ hoá dịu êm
    Quê yêu dấu đường về xa mấy nẻo
    Bao lâu rồi chưa đón bước người xưa ?!
  6. mua_dong_phuong_nam

    mua_dong_phuong_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Sài gòn vì Sài gòn có người tôi yêu. Tôi yêu đêm Sài gòn bởi khi đó chúng tôi mới có thời gian bên nhau. Tôi yêu những đường phố Sài gòn bởi tôi và em cùng bên nhau trên những con đường đó. Sài gòn trong tôi gắn với hình ảnh của em. Tôi thích 2 đứa cùng nhau tản bộ, lãng mạn hơn, yêu thương hơn.
    Tôi yêu em, yêu nồng nàn
  7. mua_dong_phuong_nam

    mua_dong_phuong_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Sài gòn vì Sài gòn có người tôi yêu. Tôi yêu đêm Sài gòn bởi khi đó chúng tôi mới có thời gian bên nhau. Tôi yêu những đường phố Sài gòn bởi tôi và em cùng bên nhau trên những con đường đó. Sài gòn trong tôi gắn với hình ảnh của em. Tôi thích 2 đứa cùng nhau tản bộ, lãng mạn hơn, yêu thương hơn.
    Tôi yêu em, yêu nồng nàn
  8. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng nói đêm SG ồn ào và náo nhiệt, thế sao ở đây lại tĩnh lặng thế nhỉ, chẳng khác gì ở quê. Anh bạn nhà bên khoác vào cái áo rồi bảo, đi cafe không, ở nhà hoài chán chết.
    Xe chạy vòng vèo trong con hẻm tối om, hai bên là vách tường bêtông, con đường như một đường độc đạo nhỏ xíu xiu, vậy mà anh bạn chạy xe vun vút. Vịn chắc vào lưng áo anh, hỏi khẽ: Đường gì mà nhỏ xíu, lại tối om, sao anh lại chạy nhanh quá vậy, lỡ có ai ngược chiều thì sao?. Anh bạn cười hì hì: Quen rồi, không sao đâu mà sợ.
    Chiếc xe lao ra từ con hẻm mà cứ ngỡ đang phóng vào một thế giới khác. Ôi, con đường mới rộng làm sao, xe cộ tấp nập dập diều. Người ta ăn mặc cũng thật đẹp. Ánh điện sáng choang như ban ngày, quán ăn mọc lên san sát. Anh bạn quay đầu ra sau: Thế nào, thấy SG đêm có đẹp không ?. Uh, phải nói là nguy nga và tráng lệ quá. SG đêm thật đẹp, đúng như những gì người ta đã nói.
  9. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng nói đêm SG ồn ào và náo nhiệt, thế sao ở đây lại tĩnh lặng thế nhỉ, chẳng khác gì ở quê. Anh bạn nhà bên khoác vào cái áo rồi bảo, đi cafe không, ở nhà hoài chán chết.
    Xe chạy vòng vèo trong con hẻm tối om, hai bên là vách tường bêtông, con đường như một đường độc đạo nhỏ xíu xiu, vậy mà anh bạn chạy xe vun vút. Vịn chắc vào lưng áo anh, hỏi khẽ: Đường gì mà nhỏ xíu, lại tối om, sao anh lại chạy nhanh quá vậy, lỡ có ai ngược chiều thì sao?. Anh bạn cười hì hì: Quen rồi, không sao đâu mà sợ.
    Chiếc xe lao ra từ con hẻm mà cứ ngỡ đang phóng vào một thế giới khác. Ôi, con đường mới rộng làm sao, xe cộ tấp nập dập diều. Người ta ăn mặc cũng thật đẹp. Ánh điện sáng choang như ban ngày, quán ăn mọc lên san sát. Anh bạn quay đầu ra sau: Thế nào, thấy SG đêm có đẹp không ?. Uh, phải nói là nguy nga và tráng lệ quá. SG đêm thật đẹp, đúng như những gì người ta đã nói.
  10. lonelyriver

    lonelyriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải người SG, nhưng vì những lý do đặc biệt mà tôi yêu và nhớ SG vô cùng. Nghe bạn Minhkim nhắc về các quán vỉa hè ở SG, tôi nhớ vô cùng một buổi tối đi ăn kem Bố già, đang nói chuyện vui vẻ thì công an ập đến giằng lấy bàn ghế đang ngồi. Quá bất ngờ, tôi hét toáng lên "ôi, công an" và ôm chặt lấy anh bạn đi cùng. . Chẳng hiểu sao lúc đó lại phản ứng như vây.

Chia sẻ trang này