1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Saigon

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi minhkim, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelyriver

    lonelyriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải người SG, nhưng vì những lý do đặc biệt mà tôi yêu và nhớ SG vô cùng. Nghe bạn Minhkim nhắc về các quán vỉa hè ở SG, tôi nhớ vô cùng một buổi tối đi ăn kem Bố già, đang nói chuyện vui vẻ thì công an ập đến giằng lấy bàn ghế đang ngồi. Quá bất ngờ, tôi hét toáng lên "ôi, công an" và ôm chặt lấy anh bạn đi cùng. . Chẳng hiểu sao lúc đó lại phản ứng như vây.
  2. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng, nhỏ bạn thân lên mạng và nhắn tin: "Tối nay đi cafe nhe, đang buồn và có rất nhiều tâm sự đấy", "chắc là lại giận hờn với người yêu ?! - tôi đùa", không ngờ nhỏ trả lời một tiếng gọn lỏn rồi sign out "Ừa".
    Đến giờ hẹn, trời bất chợt đổ mưa, lại mưa lớn nữa chứ. Nhỏ vừa kịp dắt xe vào nhà là mưa đến như trút nước, đành phải chờ vậy. Tháng Sáu trời mưa, nhưng bây giờ đã đến tháng Bảy rồi Sài Gòn mới lại bắt đầu có những cơn mưa. Mưa lớn và kéo dài, từng đợt, cứ trầm bổng như một liên khúc nhạc ráp vậy. Coi bộ không thể nào chờ cho đến khi tạnh hẳn được, hai đứa trùm áo mưa và phóng xe trên mặt đường loang loáng nước. Tiếng nhỏ la oai oái vì bị nước toé lên ướt cả quần áo. Rồi tiếng cười giòn tan, hai hàm răng va vào nhau lập cập, nhỏ cuộn mình trong chiếc áo gió to đùng mà tay chân vẫn còn run. Nhìn nhỏ cứ giống như là con búp bê được quấn trong chiếc chăn bông mà ở nhà nhỏ cháu tôi vẫn thường hay đùa nghịch .
    Tuy trời mưa nhưng quán Bún chả lại đông khách phát khiếp. Loay hoay mãi tôi và nhỏ mới tìm được một chiếc bàn trống trong góc. Có lẽ thực khách đã tới đây từ trước khi mưa, và bây giờ bên ngoài đang trắng xoá màn mưa như thế đã ngăn bước họ ra về. Tiếng trẻ con đùa giỡn choe choé, tiếng trò chuyện rì rầm lẫn trong tiếng mưa.
    Xoay xoay ly cafe trong tay, mắt nhỏ có vẻ xa xăm. Chiếc loa phát ra điệu nhạc vui nhộn, vậy mà nhỏ như chẳng để ý gì đến xung quanh. Hồi lâu sau, nhỏ cất tiếng hỏi tôi: "Làm sao để quên một người hả anh ?", em vừa mới chia tay - giọng nhỏ buồn buồn. Sao lại thế ?. Uh, thì thế thôi, không thể nói một lý do cụ thể nào hết anh ạ.
    Đêm Sài Gòn trời đang đổ đang mưa, dòng người và xe cộ vẫn ngược xuôi tấp nập. Mưa không ngăn nổi bước người đi. Tôi muốn sẻ chia với nhỏ thật nhiều, nhưng chẳng thể nào nói được. Vài lời an ủi mong là em sẽ có đủ nghị lực để vượt qua nỗi buồn. Em chua chát "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" anh nhỉ, rồi cười. Cafe hôm nay có lẽ đắng hơn mọi khi, tôi và em đang nhấm nháp từng giọt đặc đen đăng đắng để rồi đuổi theo những suy tưởng khác nhau. Em có biết đâu tôi cũng đang trong tâm trạng như em hiện giờ. Như cơn mưa rồi sẽ đến lúc tạnh, em và tôi rồi sẽ hết buồn. Chỉ biết rằng Sài Gòn đêm nay có hai trái tim đang thổn thức vì dư vị của tình yêu.
  3. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng, nhỏ bạn thân lên mạng và nhắn tin: "Tối nay đi cafe nhe, đang buồn và có rất nhiều tâm sự đấy", "chắc là lại giận hờn với người yêu ?! - tôi đùa", không ngờ nhỏ trả lời một tiếng gọn lỏn rồi sign out "Ừa".
    Đến giờ hẹn, trời bất chợt đổ mưa, lại mưa lớn nữa chứ. Nhỏ vừa kịp dắt xe vào nhà là mưa đến như trút nước, đành phải chờ vậy. Tháng Sáu trời mưa, nhưng bây giờ đã đến tháng Bảy rồi Sài Gòn mới lại bắt đầu có những cơn mưa. Mưa lớn và kéo dài, từng đợt, cứ trầm bổng như một liên khúc nhạc ráp vậy. Coi bộ không thể nào chờ cho đến khi tạnh hẳn được, hai đứa trùm áo mưa và phóng xe trên mặt đường loang loáng nước. Tiếng nhỏ la oai oái vì bị nước toé lên ướt cả quần áo. Rồi tiếng cười giòn tan, hai hàm răng va vào nhau lập cập, nhỏ cuộn mình trong chiếc áo gió to đùng mà tay chân vẫn còn run. Nhìn nhỏ cứ giống như là con búp bê được quấn trong chiếc chăn bông mà ở nhà nhỏ cháu tôi vẫn thường hay đùa nghịch .
    Tuy trời mưa nhưng quán Bún chả lại đông khách phát khiếp. Loay hoay mãi tôi và nhỏ mới tìm được một chiếc bàn trống trong góc. Có lẽ thực khách đã tới đây từ trước khi mưa, và bây giờ bên ngoài đang trắng xoá màn mưa như thế đã ngăn bước họ ra về. Tiếng trẻ con đùa giỡn choe choé, tiếng trò chuyện rì rầm lẫn trong tiếng mưa.
    Xoay xoay ly cafe trong tay, mắt nhỏ có vẻ xa xăm. Chiếc loa phát ra điệu nhạc vui nhộn, vậy mà nhỏ như chẳng để ý gì đến xung quanh. Hồi lâu sau, nhỏ cất tiếng hỏi tôi: "Làm sao để quên một người hả anh ?", em vừa mới chia tay - giọng nhỏ buồn buồn. Sao lại thế ?. Uh, thì thế thôi, không thể nói một lý do cụ thể nào hết anh ạ.
    Đêm Sài Gòn trời đang đổ đang mưa, dòng người và xe cộ vẫn ngược xuôi tấp nập. Mưa không ngăn nổi bước người đi. Tôi muốn sẻ chia với nhỏ thật nhiều, nhưng chẳng thể nào nói được. Vài lời an ủi mong là em sẽ có đủ nghị lực để vượt qua nỗi buồn. Em chua chát "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" anh nhỉ, rồi cười. Cafe hôm nay có lẽ đắng hơn mọi khi, tôi và em đang nhấm nháp từng giọt đặc đen đăng đắng để rồi đuổi theo những suy tưởng khác nhau. Em có biết đâu tôi cũng đang trong tâm trạng như em hiện giờ. Như cơn mưa rồi sẽ đến lúc tạnh, em và tôi rồi sẽ hết buồn. Chỉ biết rằng Sài Gòn đêm nay có hai trái tim đang thổn thức vì dư vị của tình yêu.
  4. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bếit từ khi nào, demtp lại thích sai gòn đêm nữa. Cái tối tối sáng sáng của sài gòn, những bước hân vội, những lối sống mập mờ... sài gòn đêm để lại trong demtp nhiều khoảng suy nghĩ.
    Chắc có lẽ từ ngày quen em, rồi từ nàgy em đi, cái cảm giác ngồi bên li cafê chờ bình minh đã thành thói quen... người ngồi chờ bình minh về cùng em... rồi lại tất bật chờ ngày qua, mong cho ngay qua vội, rồi lại ngồi chờ đêm dài trôi lại mong em về cùng với năng mai. Ấy thế mà chẳng biết làm sao nữa, thời gian, làm cho người ta thây đổi, và anh cũng vậy, người con trai Hà thành ngày nào giờ lại thức lại, yêu cái dêm thành phố đến lạ.uhm chẳng biết rồi em có về không nhưng anh biết anh cần em... giữa đời và anh sẽ đợi
  5. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bếit từ khi nào, demtp lại thích sai gòn đêm nữa. Cái tối tối sáng sáng của sài gòn, những bước hân vội, những lối sống mập mờ... sài gòn đêm để lại trong demtp nhiều khoảng suy nghĩ.
    Chắc có lẽ từ ngày quen em, rồi từ nàgy em đi, cái cảm giác ngồi bên li cafê chờ bình minh đã thành thói quen... người ngồi chờ bình minh về cùng em... rồi lại tất bật chờ ngày qua, mong cho ngay qua vội, rồi lại ngồi chờ đêm dài trôi lại mong em về cùng với năng mai. Ấy thế mà chẳng biết làm sao nữa, thời gian, làm cho người ta thây đổi, và anh cũng vậy, người con trai Hà thành ngày nào giờ lại thức lại, yêu cái dêm thành phố đến lạ.uhm chẳng biết rồi em có về không nhưng anh biết anh cần em... giữa đời và anh sẽ đợi
  6. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đêm Sài Gòn không có cảnh con nít bày trò chơi ngoài đường, các trò: chơi keo, chơi u, năm mười (trốn tìm) . . . không có tiếng con nít đùa giỡn í ới . . . mỗi nhà như một chiếc hộp khoá kín cửa, mọi sinh hoạt đều diễn ra bên trong đó, người bên ngoài khó mà nhìn thấy được, trẻ con không thể chạy nhảy tung tăng trong nhà, chúng chỉ có thể ngồi dán mắt vào màn hình tivi hay máy tính mà thôi.
    Đêm mưa ở Sài Gòn không có tiếng hợp âm của các loài ếch nhái, ễnh ương, chẫu chàng . . . chỉ có tiếng mưa rơi gõ nhịp đều đều trên mái tôn nhà ai đó mà thôi. Không nghe được tiếng lùng bùng của giọt mưa rơi trên những tàu lá chuối, con nít không thể đưa tay hứng từng giọt nước rơi từ mái tranh (vì làm gì có nhà tranh nữa mà hứng ). Sài Gòn mưa nhưng không làm cho người ta ngại bước ra ngoài đường, vì đường phố vẫn sạch bong, đôi lúc hơi ngập nước chút thôi, chứ không có cảnh bùn lầy nhão nhoét, không có ánh đèn loang loáng trong bóng đêm để đi soi tìm từng chú ếch cho bữa cơm sáng hôm sau, hay ít ra nếu mang ra chợ bán thì cũng được ít gạo cho cả nhà ngày hôm sau.
    Sài Gòn vẫn chứa đựng trong lòng nó biết bao số phận con người, bao nhiêu cảnh đời hèn - sang. Đêm SG là nơi giải trí tiêu tiền của các cậu ấm, cô chiêu, của những người làm ra lắm bạc nhiều tiền . . ., nhưng đồng thời cũng là nơi để các bạn SV kiếm tiền trong các việc làm thêm: chạy bàn, dạy kèm . . .
    Đêm nay ở SG mà sao lòng lại nhớ quê nhiều đến thế
  7. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đêm Sài Gòn không có cảnh con nít bày trò chơi ngoài đường, các trò: chơi keo, chơi u, năm mười (trốn tìm) . . . không có tiếng con nít đùa giỡn í ới . . . mỗi nhà như một chiếc hộp khoá kín cửa, mọi sinh hoạt đều diễn ra bên trong đó, người bên ngoài khó mà nhìn thấy được, trẻ con không thể chạy nhảy tung tăng trong nhà, chúng chỉ có thể ngồi dán mắt vào màn hình tivi hay máy tính mà thôi.
    Đêm mưa ở Sài Gòn không có tiếng hợp âm của các loài ếch nhái, ễnh ương, chẫu chàng . . . chỉ có tiếng mưa rơi gõ nhịp đều đều trên mái tôn nhà ai đó mà thôi. Không nghe được tiếng lùng bùng của giọt mưa rơi trên những tàu lá chuối, con nít không thể đưa tay hứng từng giọt nước rơi từ mái tranh (vì làm gì có nhà tranh nữa mà hứng ). Sài Gòn mưa nhưng không làm cho người ta ngại bước ra ngoài đường, vì đường phố vẫn sạch bong, đôi lúc hơi ngập nước chút thôi, chứ không có cảnh bùn lầy nhão nhoét, không có ánh đèn loang loáng trong bóng đêm để đi soi tìm từng chú ếch cho bữa cơm sáng hôm sau, hay ít ra nếu mang ra chợ bán thì cũng được ít gạo cho cả nhà ngày hôm sau.
    Sài Gòn vẫn chứa đựng trong lòng nó biết bao số phận con người, bao nhiêu cảnh đời hèn - sang. Đêm SG là nơi giải trí tiêu tiền của các cậu ấm, cô chiêu, của những người làm ra lắm bạc nhiều tiền . . ., nhưng đồng thời cũng là nơi để các bạn SV kiếm tiền trong các việc làm thêm: chạy bàn, dạy kèm . . .
    Đêm nay ở SG mà sao lòng lại nhớ quê nhiều đến thế
  8. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn đêm . . . mưa . . . cafe . . . & nỗi nhớ . . .
    Bên trong nhà hàng Đông Hồ đang diễn ra lễ cưới, rộn rã tiếng nói cười. Những gương mặt rạng ngời của người đi dự lễ cưới lẫn cô dâu - chú rể và họ hàng hai bên. Một niềm vui đang được nhân lên gấp . . . nhiều lần. Ai bất chợt nhìn vào cũng thầm chúc cho đôi uyên ương mãi mãi hạnh phúc . . .
    Bên ngoài, trời bất chợt đổ mưa. Sài Gòn cứ hay có những cơn mưa chợt đến lúc người ta không ngờ được. Vài đôi thanh niên nam nữ đang thong dong dạo phố đêm liền ngoặt tay lái cho xe chầm chầm tiến vào khuôn viên nhà hàng. Họ đi dự lễ cưới ???. Oh, không phải. Họ đi uống cafe - cũng là tìm một chỗ trú mưa lý tưởng nhất.
    Bên ly trà ấm nóng, dìu dịu hương hoa lài, bạn sẽ cảm thấy thật ấm lòng và đầu óc thư giãn làm sao. Mưa đang giăng trắng xoá , dõi mắt nhìn sang phía đối diện của con đường, những toà nhà đang mờ mờ ảo ảo trong màn nước mưa, một bức tranh thật tuyệt đấy các bạn. Gió lùa qua khe hở của tấm màn sáo che mưa nghe lạnh buốt dưới chân.
    Rồi mưa cũng ngớt hạt và tạnh hẳn. Tấm màn sáo được kéo lên. Oh, thật ngạc nhiên đến thú vị làm sao. Hồ nước bên dưới vẫn còn những con sóng nhỏ lăn tăn, không biết vì nước mưa hay do cá đớp mồi nữa. Bên kia hồ có lẽ là một nhà hàng, một lễ cưới nữa cũng đang diễn ra một cách tưng bừng. Trong tiếng nhạc hoà tấu dịu nhẹ bạn sẽ cảm thấy thật thư thái.
    Nếu là một người thích ngắm nhìn hoa cỏ, cây lá . . . và thích nghe nhạc Trịnh, ái mộ Quang Dũng . . . thì đây, đi một vòng qua bên trái của khu tiền sảnh. Một không gian khoáng đãng đang hiện ra trước mắt. Những chiếc ghế dựa được sếp thành đôi hướng mặt ra phía hồ nước. Nếu là một nhóm bạn thì đã có những căn nhà chòi be bé xinh xinh thật hay. Nghe tiếng nước róc rách từ hòn non bộ thật vui tai.
    Bạn hãy một lần đến để tận hưởng được hết sự tuyệt vời của nơi này bạn nhé. Bởi tôi không biết dùng lời nào để mô tả nữa - vì bây giờ hai mí mắt đang . . . muốn đoàn tụ với nhau không hà . Hôm nào rảnh sẽ viết bài giới thiệu cùng các bạn nhé. Đông Hồ - một nơi giải trí thật thú vị đấy các bạn.
  9. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn đêm . . . mưa . . . cafe . . . & nỗi nhớ . . .
    Bên trong nhà hàng Đông Hồ đang diễn ra lễ cưới, rộn rã tiếng nói cười. Những gương mặt rạng ngời của người đi dự lễ cưới lẫn cô dâu - chú rể và họ hàng hai bên. Một niềm vui đang được nhân lên gấp . . . nhiều lần. Ai bất chợt nhìn vào cũng thầm chúc cho đôi uyên ương mãi mãi hạnh phúc . . .
    Bên ngoài, trời bất chợt đổ mưa. Sài Gòn cứ hay có những cơn mưa chợt đến lúc người ta không ngờ được. Vài đôi thanh niên nam nữ đang thong dong dạo phố đêm liền ngoặt tay lái cho xe chầm chầm tiến vào khuôn viên nhà hàng. Họ đi dự lễ cưới ???. Oh, không phải. Họ đi uống cafe - cũng là tìm một chỗ trú mưa lý tưởng nhất.
    Bên ly trà ấm nóng, dìu dịu hương hoa lài, bạn sẽ cảm thấy thật ấm lòng và đầu óc thư giãn làm sao. Mưa đang giăng trắng xoá , dõi mắt nhìn sang phía đối diện của con đường, những toà nhà đang mờ mờ ảo ảo trong màn nước mưa, một bức tranh thật tuyệt đấy các bạn. Gió lùa qua khe hở của tấm màn sáo che mưa nghe lạnh buốt dưới chân.
    Rồi mưa cũng ngớt hạt và tạnh hẳn. Tấm màn sáo được kéo lên. Oh, thật ngạc nhiên đến thú vị làm sao. Hồ nước bên dưới vẫn còn những con sóng nhỏ lăn tăn, không biết vì nước mưa hay do cá đớp mồi nữa. Bên kia hồ có lẽ là một nhà hàng, một lễ cưới nữa cũng đang diễn ra một cách tưng bừng. Trong tiếng nhạc hoà tấu dịu nhẹ bạn sẽ cảm thấy thật thư thái.
    Nếu là một người thích ngắm nhìn hoa cỏ, cây lá . . . và thích nghe nhạc Trịnh, ái mộ Quang Dũng . . . thì đây, đi một vòng qua bên trái của khu tiền sảnh. Một không gian khoáng đãng đang hiện ra trước mắt. Những chiếc ghế dựa được sếp thành đôi hướng mặt ra phía hồ nước. Nếu là một nhóm bạn thì đã có những căn nhà chòi be bé xinh xinh thật hay. Nghe tiếng nước róc rách từ hòn non bộ thật vui tai.
    Bạn hãy một lần đến để tận hưởng được hết sự tuyệt vời của nơi này bạn nhé. Bởi tôi không biết dùng lời nào để mô tả nữa - vì bây giờ hai mí mắt đang . . . muốn đoàn tụ với nhau không hà . Hôm nào rảnh sẽ viết bài giới thiệu cùng các bạn nhé. Đông Hồ - một nơi giải trí thật thú vị đấy các bạn.
  10. trungsd

    trungsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Không biết em bé kia giờ ra sao ?
    Saigon những ngày mưa, những ngày tháng khôn nguôi .
    Được trungsd sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 03/08/2004

Chia sẻ trang này