1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Saigon

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi minhkim, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn hai hôm nữa là đến Noel rồi. Tuy là một người ngoại đạo, nhưng sao vẫn cảm thấy nôn nao, chắc là vì ham dzui nhiều hơn á . Tuy không có được cái lạnh se sắt như ở Đà Lạt hay ngoài Bắc, cái lạnh ở Sài gòn chỉ nhè nhẹ và len lỏi mà thôi. Buổi tối chạy xe trên đường nghe gió luồn vào tóc, vào người từ mát rượi rồi chuyển sang lạnh buốt. Cái lạnh của mùa Đông phương Nam, cái lạnh của Sài gòn . . . se sẽ . . .
    Thật khác với những năm trước, Noel năm nay đến trong nhiều thời khắc tâm trạng thật khác nhau. Vừa mới mất đi một tình cảm "giông giống" như là t/y, vừa có được những tình bạn chân thành và thân thiết vô cùng. Tối qua chạy ra khu Q1, thấy rực rỡ đèn hoa, rộn ràng người xe --> lòng vui lâng lâng. Cái lạnh bên ngoài như không đủ sức lan toả vào lòng, vẫn cảm thấy lòng thật ấm áp . . . và nhớ . . . không biết ở nơi xa những người mà mình yêu thương có vui không, có đón Giáng sinh trong sự an bình và hạnh phúc hay không ?!.
  2. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Đêm saigòn thật sự là không nơi nào đẹp hơn , lúc còn sinh viên tối nào cũng lượn lờ ( chữ này của người HN hehe, chắc tại ở HN hơi lâu ) hết Nguyễn Trải ra Lê Lợi, Nguyễn Huệ rồi quay về Trần Hưng Đạo quẹo qua Lương Nhữ Học ra Hùng Vương cứ thế mà chạy , chán chê rồi đi uống càfe , ra Nguyễn Văn Cừ đối diện trại giam P34 của Bộ CA, cạnh cổng trường ĐHSP có cái quán Không Gian ( bây giờ bị dẹp đi đâu rồi ), có mấy em tiếp viên xinh xinh đi ra đi vào, ẹo tới ẹo lui , ngồi uống nói dóc đã đời tới tận 12h đêm ( mấy quán này nó cho tẩy đá uống chừng nào không đi đ..... nổi nữa thì thôi ). Sau đó là tiết mục ăn đêm ...hehe... sì gòn mà ăn đêm thì cực ngon............ai dân quận 5 đều biết ở đường Triệu Quang phục góc Nguyễn TRãi có xe Phở của người hoa , bán món phở , nói đúng hơn là hủ tíu bò viên , cục bò viên to bằng nắm tay, ăn no chết m........luôn , ăn xong quẹo ra nguyễn Trãi ngay chùa bà uống sữa đậu nành , sữa đậu nành bạc hà có hột gà . Khi đã no nê việc cuối cùng là về nhà và ..........................................................................................nghe chửi....'' đi dâu về , biết mấy giờ rồi không con "........" con đi tập nhạc mà " ..hehe chuôn êm lên phòng đi ngủ ..............................................Còn bây giờ thì cách Sài gòn 1850km và người cha nhắc nhở ta khi nào cũng đã ra đi . Buồn và nhớ saigon lắm.
    Sài gòn luôn trong trái tim tôi.
  3. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Đêm saigòn thật sự là không nơi nào đẹp hơn , lúc còn sinh viên tối nào cũng lượn lờ ( chữ này của người HN hehe, chắc tại ở HN hơi lâu ) hết Nguyễn Trải ra Lê Lợi, Nguyễn Huệ rồi quay về Trần Hưng Đạo quẹo qua Lương Nhữ Học ra Hùng Vương cứ thế mà chạy , chán chê rồi đi uống càfe , ra Nguyễn Văn Cừ đối diện trại giam P34 của Bộ CA, cạnh cổng trường ĐHSP có cái quán Không Gian ( bây giờ bị dẹp đi đâu rồi ), có mấy em tiếp viên xinh xinh đi ra đi vào, ẹo tới ẹo lui , ngồi uống nói dóc đã đời tới tận 12h đêm ( mấy quán này nó cho tẩy đá uống chừng nào không đi đ..... nổi nữa thì thôi ). Sau đó là tiết mục ăn đêm ...hehe... sì gòn mà ăn đêm thì cực ngon............ai dân quận 5 đều biết ở đường Triệu Quang phục góc Nguyễn TRãi có xe Phở của người hoa , bán món phở , nói đúng hơn là hủ tíu bò viên , cục bò viên to bằng nắm tay, ăn no chết m........luôn , ăn xong quẹo ra nguyễn Trãi ngay chùa bà uống sữa đậu nành , sữa đậu nành bạc hà có hột gà . Khi đã no nê việc cuối cùng là về nhà và ..........................................................................................nghe chửi....'' đi dâu về , biết mấy giờ rồi không con "........" con đi tập nhạc mà " ..hehe chuôn êm lên phòng đi ngủ ..............................................Còn bây giờ thì cách Sài gòn 1850km và người cha nhắc nhở ta khi nào cũng đã ra đi . Buồn và nhớ saigon lắm.
    Sài gòn luôn trong trái tim tôi.
  4. vohinh54

    vohinh54 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đêm sài gòn ... thật đẹp nhưng sao quá cô đơn ... Noel ... ba ngày ta đi chơi cùng 3 người đẹp ... vậy mà khi một mình trên đường ta lại chẳng muốn về nhà , ta muốn một mình hưởng thụ cái không khí se lạnh của những ngày cuối tháng 12 ....
    Đêm 24 , sáng 25 , đi loanh hoanh 1 mình khắp các nẻo đường sài gòn ... chán ... ta lại tìm đến với bạn ... ừ thức tới 4h sáng nói chuyện bâng quơ... mà bạn cũng gan thiệt ... dám mở cửa cho một người xấu giống như ta .... hình như chỉ mỗi lần buốn ta mới tìm đến bạn thì phải ... xin lỗi bạn nhé ... bạn của ta....
    chiều thứ 5 ... cũng gần hết 5 rồi ....lại đi ăn với một cô gái ... ăn xong đi lòng vòng 1 mình ... lại định qua nhà bạn kiếm cái gì đó ăn tiếp nhưng ... bạn đi đâu mất ... hic hic ,... lại một mình giữa Sài Gòn .... buồn buồn nhưng thích quá ... Sài Gòn vẫn đẹp ... vẫn những con đường đó ... những con đường mà ta thích đi .... chợt nhớ ngày trước ... đạp xe lên SG thả dốc Đồng Khởi ...
    uóc gì giờ ta có một chiếc xe đạp nhỉ ???
  5. vohinh54

    vohinh54 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đêm sài gòn ... thật đẹp nhưng sao quá cô đơn ... Noel ... ba ngày ta đi chơi cùng 3 người đẹp ... vậy mà khi một mình trên đường ta lại chẳng muốn về nhà , ta muốn một mình hưởng thụ cái không khí se lạnh của những ngày cuối tháng 12 ....
    Đêm 24 , sáng 25 , đi loanh hoanh 1 mình khắp các nẻo đường sài gòn ... chán ... ta lại tìm đến với bạn ... ừ thức tới 4h sáng nói chuyện bâng quơ... mà bạn cũng gan thiệt ... dám mở cửa cho một người xấu giống như ta .... hình như chỉ mỗi lần buốn ta mới tìm đến bạn thì phải ... xin lỗi bạn nhé ... bạn của ta....
    chiều thứ 5 ... cũng gần hết 5 rồi ....lại đi ăn với một cô gái ... ăn xong đi lòng vòng 1 mình ... lại định qua nhà bạn kiếm cái gì đó ăn tiếp nhưng ... bạn đi đâu mất ... hic hic ,... lại một mình giữa Sài Gòn .... buồn buồn nhưng thích quá ... Sài Gòn vẫn đẹp ... vẫn những con đường đó ... những con đường mà ta thích đi .... chợt nhớ ngày trước ... đạp xe lên SG thả dốc Đồng Khởi ...
    uóc gì giờ ta có một chiếc xe đạp nhỉ ???
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu viết một bài ở Đêm Saigon mà thời gian lại chẳng phải là ban đêm . Ngày cuối cùng của năm. Hôm nay công việc không nhiều nên mặc dù luôn có Sếp lia camera bên cạnh mà tâm hồn ta vẫn cứ bay tới tận đâu đâu. Chắc có lẽ vì cái hẹn đi chơi đã cuốn hút mảnh hồn ham dzui đi mất rồi . Cái nắng của những ngày cuối năm không nóng bỏng, gay gắt mà vàng ươm dìu dịu làm sao, hay tại cái khí trời lành lạnh nên thế. Ngồi trong phòng nhìn ra bên ngoài qua lăng kính mờ đục - vì bụi - vẫn thấy Saigon thật nhộn nhịp. Buổi sáng nhắn tin cho nhỏ bạn hỏi X''mas vừa rồi có vui không, có ăn chơi nhiều không, và những ngày nghỉ lễ sẽ làm gì, đến trưa thì nhỏ nhắn lại:" Làm muốn chết luôn chứ chơi bời gì, cứ phải đi quay trực tiếp từ sáng sớm, lạnh muốn thấu xương, bà thì sung sướng rồi. Đi chơi dzìa nhớ phải có quà cho tui " . Hihihi . .. thì ra mình vẫn còn sung sướng và hạnh phúc hơn khối kẻ, mà chính xác là ngay với nhỏ bạn chứ có xa xôi gì đâu . Một năm nhìn lại, thấy vẫn chẳng có gì tiến bộ hơn so với năm qua, cũng không có gì "đáng để nói", chỉ có một điều là có thêm nhiều bạn bè và ăn chơi nhiều hơn năm trước mà thôi .
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu viết một bài ở Đêm Saigon mà thời gian lại chẳng phải là ban đêm . Ngày cuối cùng của năm. Hôm nay công việc không nhiều nên mặc dù luôn có Sếp lia camera bên cạnh mà tâm hồn ta vẫn cứ bay tới tận đâu đâu. Chắc có lẽ vì cái hẹn đi chơi đã cuốn hút mảnh hồn ham dzui đi mất rồi . Cái nắng của những ngày cuối năm không nóng bỏng, gay gắt mà vàng ươm dìu dịu làm sao, hay tại cái khí trời lành lạnh nên thế. Ngồi trong phòng nhìn ra bên ngoài qua lăng kính mờ đục - vì bụi - vẫn thấy Saigon thật nhộn nhịp. Buổi sáng nhắn tin cho nhỏ bạn hỏi X''mas vừa rồi có vui không, có ăn chơi nhiều không, và những ngày nghỉ lễ sẽ làm gì, đến trưa thì nhỏ nhắn lại:" Làm muốn chết luôn chứ chơi bời gì, cứ phải đi quay trực tiếp từ sáng sớm, lạnh muốn thấu xương, bà thì sung sướng rồi. Đi chơi dzìa nhớ phải có quà cho tui " . Hihihi . .. thì ra mình vẫn còn sung sướng và hạnh phúc hơn khối kẻ, mà chính xác là ngay với nhỏ bạn chứ có xa xôi gì đâu . Một năm nhìn lại, thấy vẫn chẳng có gì tiến bộ hơn so với năm qua, cũng không có gì "đáng để nói", chỉ có một điều là có thêm nhiều bạn bè và ăn chơi nhiều hơn năm trước mà thôi .
  8. vohinh54

    vohinh54 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Giơ? na?y cufng gâ?n sáng rô?i , lạnh quá ... mơ? trang web na?y , the?m đọc một ba?i viết hay ma? chă?ng thấy ....
    ... Em đang nói vê? chị đấy minhkim a? ... !!! Khi va?o trang na?y em chi? đọc môfi ba?i viết cu?a chị ... khi cô đơn , khi lafng mạn , khi hơ?n dôfi , khi trách móc ... lâu rô?i chị kô víêt em cufng chă?ng va?o đây nưfa ... lang man ... vô thươ?ng ... sáng rô?i , đaf nghe tiếng chuong chu?a văng vă?ng .... đaf đến lúc đi ngu? rô?i , hy vọng sáng mai thức dậy , đọc được ba?i viết cu?a chị ....
  9. vohinh54

    vohinh54 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Giơ? na?y cufng gâ?n sáng rô?i , lạnh quá ... mơ? trang web na?y , the?m đọc một ba?i viết hay ma? chă?ng thấy ....
    ... Em đang nói vê? chị đấy minhkim a? ... !!! Khi va?o trang na?y em chi? đọc môfi ba?i viết cu?a chị ... khi cô đơn , khi lafng mạn , khi hơ?n dôfi , khi trách móc ... lâu rô?i chị kô víêt em cufng chă?ng va?o đây nưfa ... lang man ... vô thươ?ng ... sáng rô?i , đaf nghe tiếng chuong chu?a văng vă?ng .... đaf đến lúc đi ngu? rô?i , hy vọng sáng mai thức dậy , đọc được ba?i viết cu?a chị ....
  10. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hic . .. có lẽ dạo này ít lang thang ban đêm nữa nên hông còn cảm hứng để viết về SG đêm nữa vohinh ạ. Lúc này chỉ còn những đêm thao thức để nhìn lại chính mình thôi, một năm nữa lại sắp trôi qua rồi, những ngày cuối năm không bận rộn nhưng sao vẫn cảm thấy nao nao. Đang ấp ủ sẽ viết một bài về chợ hoa Tết ở SG, nhưng đó cũng chỉ là cảm xúc và cảm nhận của riêng mình thôi, vohinh đừng quá khen làm mình ngại lắm . Hãy đợi đấy nhé . . .hihihi. Chúc vohinh những ngày cuối tuần vui vẻ và thoải mái nhe.

Chia sẻ trang này