1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Saigon

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi minhkim, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hic . .. có lẽ dạo này ít lang thang ban đêm nữa nên hông còn cảm hứng để viết về SG đêm nữa vohinh ạ. Lúc này chỉ còn những đêm thao thức để nhìn lại chính mình thôi, một năm nữa lại sắp trôi qua rồi, những ngày cuối năm không bận rộn nhưng sao vẫn cảm thấy nao nao. Đang ấp ủ sẽ viết một bài về chợ hoa Tết ở SG, nhưng đó cũng chỉ là cảm xúc và cảm nhận của riêng mình thôi, vohinh đừng quá khen làm mình ngại lắm . Hãy đợi đấy nhé . . .hihihi. Chúc vohinh những ngày cuối tuần vui vẻ và thoải mái nhe.
  2. vohinh54

    vohinh54 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chợ đêm tết Sa?i Go?n a? ,,, đê? em viết va?i do?ng nhé chị MinhKim
    Hô?i lâu lắm rô?i, cái hô?i ma? chợ hoa tết co?n cho xe chạy va?o , thích nhất la? được mấy ông anh , rô?i mấy ba? chị chơ? đi lo?ng vo?ng trong đó ... hic hic ... vi? thơ?i đó chă?ng bíêt đi xe ... cái ca?m giác cu?a một cậu bé lạc va?o một rư?ng hoa thật la? thích ,. Hô?i nho? vô hi?nh thích nhất la? mấy con nai , con phụng ngươ?i ta uốn tư? các cây , rô?i ca? nhưfng cây đa?o tiên giống y chang trong chuyện Tây Du kí nưfa chứ ... nhưng vô hi?nh thích nhất la? nhưfng cây mai , mai va?ng năm cánh hă?n hoi chứ không pha?i nhưfng cây mai ghép mươ?i mấy hai mươi cánh bây giơ?
    Nhưng tự cái nga?y , tha?nh phố cấm chạy xe va?o chợ Hoa Nguyêfn Huệ va? di dơ?i chợ hoa đó va?o Tao Đa?n thi? hic hic,,, đâm ra ngán va?o cái chợ hoa ghê ...
    Cho đến năm ngóai , tự nhiên thă?ng bạn qua đo?i mi?nh chơ? đi chợ Hoa , ư? thi? đi , 2 thă?ng con trai đi bộ lo?ng vo?ng trong khu chợ Hoa ,,,, (ngươ?i không biết chắc tươ?ng mi?nh "biến thái" ...) .... chợt nghif , tha?nh phố mi?nh đẹp thế kia , sao chưa bao giơ? mi?nh nhận thấy ,,, thế la? cufng chợ Hoa ấy , 3 nga?y hôm sau la? với 3 cô na?ng khác nhau ... cufng chôf đó , cufng ca?nh đó ... nhưng sao vâfn thấy yêu tha?nh phố tới lạ ... cuộc đơ?i vâfn đẹp sao .... !!!
    ... Sa?i go?n tết ơi , hẹn mi lâ?n 2 nhé , ta sef trơ? lại ....
  3. vohinh54

    vohinh54 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chợ đêm tết Sa?i Go?n a? ,,, đê? em viết va?i do?ng nhé chị MinhKim
    Hô?i lâu lắm rô?i, cái hô?i ma? chợ hoa tết co?n cho xe chạy va?o , thích nhất la? được mấy ông anh , rô?i mấy ba? chị chơ? đi lo?ng vo?ng trong đó ... hic hic ... vi? thơ?i đó chă?ng bíêt đi xe ... cái ca?m giác cu?a một cậu bé lạc va?o một rư?ng hoa thật la? thích ,. Hô?i nho? vô hi?nh thích nhất la? mấy con nai , con phụng ngươ?i ta uốn tư? các cây , rô?i ca? nhưfng cây đa?o tiên giống y chang trong chuyện Tây Du kí nưfa chứ ... nhưng vô hi?nh thích nhất la? nhưfng cây mai , mai va?ng năm cánh hă?n hoi chứ không pha?i nhưfng cây mai ghép mươ?i mấy hai mươi cánh bây giơ?
    Nhưng tự cái nga?y , tha?nh phố cấm chạy xe va?o chợ Hoa Nguyêfn Huệ va? di dơ?i chợ hoa đó va?o Tao Đa?n thi? hic hic,,, đâm ra ngán va?o cái chợ hoa ghê ...
    Cho đến năm ngóai , tự nhiên thă?ng bạn qua đo?i mi?nh chơ? đi chợ Hoa , ư? thi? đi , 2 thă?ng con trai đi bộ lo?ng vo?ng trong khu chợ Hoa ,,,, (ngươ?i không biết chắc tươ?ng mi?nh "biến thái" ...) .... chợt nghif , tha?nh phố mi?nh đẹp thế kia , sao chưa bao giơ? mi?nh nhận thấy ,,, thế la? cufng chợ Hoa ấy , 3 nga?y hôm sau la? với 3 cô na?ng khác nhau ... cufng chôf đó , cufng ca?nh đó ... nhưng sao vâfn thấy yêu tha?nh phố tới lạ ... cuộc đơ?i vâfn đẹp sao .... !!!
    ... Sa?i go?n tết ơi , hẹn mi lâ?n 2 nhé , ta sef trơ? lại ....
  4. VietHalsing

    VietHalsing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Tôi mới đọc bài viết này lần đầu. Cũng khá thú vị đấy. Tôi già rồi, ha ha...25t rồi nhưng vân khá cảm xúc khi đọc bài của ban Minh kim.
    Ừ nhỉ! cái cảm giác đi đêm ở Sài gòn rất đặc biệt. Khoảng 11-12 giờ, đi ngoài đường thấy rất dễ chịu. Cái cảm giác lạnh gai cả sống lưng, gió cắt vào mặt khi phóng xe nhanh. Cũng tê lắm lắm. Khi chạy ngang ngã tư, đèn chỉ chớp vàng..cứ thỉnh thoảng mình lại dừng xe giữa ngã tư như vô thức. Buồn cười thật, khi ban ngày thì vượt đèn đỏ còn khi ban đêm cho chạy lại đứng lại. Tại sao nhỉ? tôi nghĩ là do đó là khi mình thả lỏng nhất. Có ai tin không , lúc đêm xuống , đi lang thang ngoài đường cực kỳ dễ chịu..hơi một chút cô đơn, hơi một chút vô định, và tự hỏi? tui đang đi đâu? đang làm gì? ..hay thỉnh thỏang lai nghi về sự sống và cái chết..À tất nhiên những lúc điên như thế chỉ là khi ta có một mình. Khi ta vứt lại các lo toan cụoc sống, các bon chen nhỏ nhặt, nhưng nụ cuời xã giao, những toan tính...của buổi sáng..ha hâh ha..Tôi viết lungtung rồi,,,ha hah
    Thôi không viết nữa..càng viết càng hứng , rồi tối này lại xách xe đi đêm mai đi làm không nổi.
    (Các bạn nào còn nhỏ tuổi chớ bắt chứơc anh nhé, đi đêm có ngày gặp ma đó..ha hah)
  5. VietHalsing

    VietHalsing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Tôi mới đọc bài viết này lần đầu. Cũng khá thú vị đấy. Tôi già rồi, ha ha...25t rồi nhưng vân khá cảm xúc khi đọc bài của ban Minh kim.
    Ừ nhỉ! cái cảm giác đi đêm ở Sài gòn rất đặc biệt. Khoảng 11-12 giờ, đi ngoài đường thấy rất dễ chịu. Cái cảm giác lạnh gai cả sống lưng, gió cắt vào mặt khi phóng xe nhanh. Cũng tê lắm lắm. Khi chạy ngang ngã tư, đèn chỉ chớp vàng..cứ thỉnh thoảng mình lại dừng xe giữa ngã tư như vô thức. Buồn cười thật, khi ban ngày thì vượt đèn đỏ còn khi ban đêm cho chạy lại đứng lại. Tại sao nhỉ? tôi nghĩ là do đó là khi mình thả lỏng nhất. Có ai tin không , lúc đêm xuống , đi lang thang ngoài đường cực kỳ dễ chịu..hơi một chút cô đơn, hơi một chút vô định, và tự hỏi? tui đang đi đâu? đang làm gì? ..hay thỉnh thỏang lai nghi về sự sống và cái chết..À tất nhiên những lúc điên như thế chỉ là khi ta có một mình. Khi ta vứt lại các lo toan cụoc sống, các bon chen nhỏ nhặt, nhưng nụ cuời xã giao, những toan tính...của buổi sáng..ha hâh ha..Tôi viết lungtung rồi,,,ha hah
    Thôi không viết nữa..càng viết càng hứng , rồi tối này lại xách xe đi đêm mai đi làm không nổi.
    (Các bạn nào còn nhỏ tuổi chớ bắt chứơc anh nhé, đi đêm có ngày gặp ma đó..ha hah)
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Từ quê xuống, chỉ kịp í ới với những người thân thiết xong là đã bị dzụ dzỗ ra cafe Đông Hồ nữa rùi, nhà Cuộc sống có lẽ "thân thiết " nhau hơn sau mỗi lần ngồi hóng gió ở Đông Hồ như thế. Ngồi xe buýt từ bến xe vào đến điểm hẹn, lại được dịp ngắm TP ban đêm từ nơi bắt đầu - con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, mà khởi đầu là từ vòng xoay Hàng Xanh. Chuyến xe buýt cuối ngày muộn màng nên cũng ít khách, có mấy cô cậu bé từ Gia Kiệm mới xuống TP - chắc không phải là lần đầu, vì nghe loáng thoáng cuộc trao đổi chuyện trò của họ nên biết thế - cứ hò hát rồi không ngớt lời khen vẻ đẹp và huyền diệu của TP về đêm. "Nhịp sống của TP về đêm sôi động và lung linh quá mày há, đẹp hơn ở Gia Kiệm của mình nhiều. Ô kìa, dịch vụ Internet gì mà đông chật người thế kia, chắc toàn là lũ nhóc chát chít nhảm nhí mày nhỉ ?!". Rồi lại tiếng cười vỡ tan. Liên khúc nhạc trẻ cứ được hai cô bé "trình bày" liên tục, bất chợt cũng cảm thấy dzui dzui và hứng thú với hai nhóc.
    Con đường Điện Biên Phủ buổi tối lung linh ánh đèn, con đường cong cong như hình vòng cung nên dãy đèn đường trông lại càng lạ mắt và cũng như đẹp hơn. Xe qua cầu Thị Nghè, nhìn từ xa thấy cầu Điện Biên Phủ như một thiên đường lấp lánh và rực rỡ. Gió từ kênh thổi lên, mát nhưng mang nặng cả mùi . . . . . Buổi tối dọc hai bên cầu Thị Nghè còn là một chợ hoa di động, người ta bán toàn hoa hồng với đủ màu sắc. "Hoa này mới lấy về từ Đà Lạt đấy." - một chủ bán lớn tiếng quảng cáo. Dưới ánh đèn vàng vàng thì hoa nào lại chẳng đẹp, huống hồ gì là hoa hồng, dù có không phải "mới mang từ Đà Lạt về" thì nó vẫn đẹp như thường mà . . .hihi ( cái gì trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo đều trở nên đẹp một cách không tự nhiên ?!.). Chủ nhật, đường phố như đông đúc hơn vào buổi tối. Nhìn trên đường từng đôi bạn trẻ chở nhau vi vu trên xe máy lượn lờ khắp các ngả đường. Có người đi dạo vì thấy vui, có người lang ********* thoải mái, vì bất cứ lý do gì đi nữa thì đường phố vẫn tấp nập người, và người ta sẽ thoải mái hơn khi hoà vào dòng người xe như thế - dù là vui hay buồn.
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Từ quê xuống, chỉ kịp í ới với những người thân thiết xong là đã bị dzụ dzỗ ra cafe Đông Hồ nữa rùi, nhà Cuộc sống có lẽ "thân thiết " nhau hơn sau mỗi lần ngồi hóng gió ở Đông Hồ như thế. Ngồi xe buýt từ bến xe vào đến điểm hẹn, lại được dịp ngắm TP ban đêm từ nơi bắt đầu - con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, mà khởi đầu là từ vòng xoay Hàng Xanh. Chuyến xe buýt cuối ngày muộn màng nên cũng ít khách, có mấy cô cậu bé từ Gia Kiệm mới xuống TP - chắc không phải là lần đầu, vì nghe loáng thoáng cuộc trao đổi chuyện trò của họ nên biết thế - cứ hò hát rồi không ngớt lời khen vẻ đẹp và huyền diệu của TP về đêm. "Nhịp sống của TP về đêm sôi động và lung linh quá mày há, đẹp hơn ở Gia Kiệm của mình nhiều. Ô kìa, dịch vụ Internet gì mà đông chật người thế kia, chắc toàn là lũ nhóc chát chít nhảm nhí mày nhỉ ?!". Rồi lại tiếng cười vỡ tan. Liên khúc nhạc trẻ cứ được hai cô bé "trình bày" liên tục, bất chợt cũng cảm thấy dzui dzui và hứng thú với hai nhóc.
    Con đường Điện Biên Phủ buổi tối lung linh ánh đèn, con đường cong cong như hình vòng cung nên dãy đèn đường trông lại càng lạ mắt và cũng như đẹp hơn. Xe qua cầu Thị Nghè, nhìn từ xa thấy cầu Điện Biên Phủ như một thiên đường lấp lánh và rực rỡ. Gió từ kênh thổi lên, mát nhưng mang nặng cả mùi . . . . . Buổi tối dọc hai bên cầu Thị Nghè còn là một chợ hoa di động, người ta bán toàn hoa hồng với đủ màu sắc. "Hoa này mới lấy về từ Đà Lạt đấy." - một chủ bán lớn tiếng quảng cáo. Dưới ánh đèn vàng vàng thì hoa nào lại chẳng đẹp, huống hồ gì là hoa hồng, dù có không phải "mới mang từ Đà Lạt về" thì nó vẫn đẹp như thường mà . . .hihi ( cái gì trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo đều trở nên đẹp một cách không tự nhiên ?!.). Chủ nhật, đường phố như đông đúc hơn vào buổi tối. Nhìn trên đường từng đôi bạn trẻ chở nhau vi vu trên xe máy lượn lờ khắp các ngả đường. Có người đi dạo vì thấy vui, có người lang ********* thoải mái, vì bất cứ lý do gì đi nữa thì đường phố vẫn tấp nập người, và người ta sẽ thoải mái hơn khi hoà vào dòng người xe như thế - dù là vui hay buồn.
  8. muahoanghon

    muahoanghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tặng những ai yêu Sài Gòn và xa SG
    Tôi bắt đầu ?onghiện ?o lang thang Sài Gòn vào những tháng năm học trò. Khi nhận ra thành phố bao la mà mình đã từng là một cư dân này không chỉ đẹp bởI công trình quy mô, các toà nhà cao ốc rực sáng đèn cao áp trên con phố tinh tươm thẳng tắp mà còn đẹp bởI các góc đường loang lổ, nhũng bờ tường nhà cổ xanh rêu. Và tôi thực sự ?o nghiện? lang thang, ngắm nghía Sài Gòn khi hiểu được rằng ?o kiến trúc không chỉ là những viên gạch, mảng kính chất chồng thành khốI xây dựng đơn côi mà khắng khít vớI nhau thành chất keo tâm hồn, để mỗI góc nhà, mỗI góc phố mang tiếng nói thân thương như câu chuyện mẹ con, như tâm tình đôi lứa, như gạch nốI con người vớI thiên nhiên??
    Lang thang Sài Gòn, tôi yêu cái cảnh lục đục dọn hàng của ?o nghiệp đoàn? đẩy xe bán khoai dạo khu cư xá, yêu cái buổI sớm mai nơi quán cà phê vỉa hè quanh hồ Con Rùa. Yêu hình ảnh các công chức vộI vã dừng xe, vộI vã uống cà phê và đọc báo; hình ảnh các chú bé đánh giày lang thang hè phố. Tôi yêu cảnh ngườI ta đột ngột tấp xe vào lề mặc vộI chiếc áo mưa. Sài Gòn tất bật, mọi ngườI dường như ít có thờI gian chờ mưa tạnh cũng như ít ai có hứng thú ngắm mưa? Tôi yêu chút chậm rãi khi chiều muộn; yêu hàng bằng lăng hoa tím?
    Sài gòn vớI nhiều quán đẹp là những Hình như là, Thủy Trúc lãng mạn hay các quán bar café ồn ào quanh cư xá Bắc HảI như Trùng Dương, Thảo Ly; hoặc đơn giản là chiu tọt vào con hẻm hỏ đường Cao Thắng quận ba, ngồI trong Chiêu nghe Khánh Ly rỉ rả ?oMẹ ngồI nguyện cầu hằng bao đêm, lờI kinh vọng xa thật êm đềm??; có khi bỏ mặc thờI gian, mưa nắng, tạm dừng các tạp niệm hỉ nộ ái ố của bôn ba sinh cảnh để tĩnh lặng trong Tịnh trà quán hầu tìm chút bình an giữa Sài Gòn huyên náo; hoặc thẫn thờ cùng bạn bè đêm về gồI trên tầng thượng của ĐạI học khoa học xã hộI và nhân văn, nge nhạc Trịnh công sơn ?ođêm thấy ta là thác đổ??
    Có những đêm tôi rong xe qua những con đường thoảng hương hoa dầu, có ánh đèn vàng vọt tù mù, ?o những mặt đường lặng câm, những mặt ngườI buồn tênh?? để khi về lạI chìm trong giấc ngủ nhẹ nhàng và yên bình?
  9. muahoanghon

    muahoanghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tặng những ai yêu Sài Gòn và xa SG
    Tôi bắt đầu ?onghiện ?o lang thang Sài Gòn vào những tháng năm học trò. Khi nhận ra thành phố bao la mà mình đã từng là một cư dân này không chỉ đẹp bởI công trình quy mô, các toà nhà cao ốc rực sáng đèn cao áp trên con phố tinh tươm thẳng tắp mà còn đẹp bởI các góc đường loang lổ, nhũng bờ tường nhà cổ xanh rêu. Và tôi thực sự ?o nghiện? lang thang, ngắm nghía Sài Gòn khi hiểu được rằng ?o kiến trúc không chỉ là những viên gạch, mảng kính chất chồng thành khốI xây dựng đơn côi mà khắng khít vớI nhau thành chất keo tâm hồn, để mỗI góc nhà, mỗI góc phố mang tiếng nói thân thương như câu chuyện mẹ con, như tâm tình đôi lứa, như gạch nốI con người vớI thiên nhiên??
    Lang thang Sài Gòn, tôi yêu cái cảnh lục đục dọn hàng của ?o nghiệp đoàn? đẩy xe bán khoai dạo khu cư xá, yêu cái buổI sớm mai nơi quán cà phê vỉa hè quanh hồ Con Rùa. Yêu hình ảnh các công chức vộI vã dừng xe, vộI vã uống cà phê và đọc báo; hình ảnh các chú bé đánh giày lang thang hè phố. Tôi yêu cảnh ngườI ta đột ngột tấp xe vào lề mặc vộI chiếc áo mưa. Sài Gòn tất bật, mọi ngườI dường như ít có thờI gian chờ mưa tạnh cũng như ít ai có hứng thú ngắm mưa? Tôi yêu chút chậm rãi khi chiều muộn; yêu hàng bằng lăng hoa tím?
    Sài gòn vớI nhiều quán đẹp là những Hình như là, Thủy Trúc lãng mạn hay các quán bar café ồn ào quanh cư xá Bắc HảI như Trùng Dương, Thảo Ly; hoặc đơn giản là chiu tọt vào con hẻm hỏ đường Cao Thắng quận ba, ngồI trong Chiêu nghe Khánh Ly rỉ rả ?oMẹ ngồI nguyện cầu hằng bao đêm, lờI kinh vọng xa thật êm đềm??; có khi bỏ mặc thờI gian, mưa nắng, tạm dừng các tạp niệm hỉ nộ ái ố của bôn ba sinh cảnh để tĩnh lặng trong Tịnh trà quán hầu tìm chút bình an giữa Sài Gòn huyên náo; hoặc thẫn thờ cùng bạn bè đêm về gồI trên tầng thượng của ĐạI học khoa học xã hộI và nhân văn, nge nhạc Trịnh công sơn ?ođêm thấy ta là thác đổ??
    Có những đêm tôi rong xe qua những con đường thoảng hương hoa dầu, có ánh đèn vàng vọt tù mù, ?o những mặt đường lặng câm, những mặt ngườI buồn tênh?? để khi về lạI chìm trong giấc ngủ nhẹ nhàng và yên bình?
  10. CongTu_BacLieu

    CongTu_BacLieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Các bạn viết tuyệt thật đấy, có thể mình ko sinh ra ở SG và cũng ko lớn lên ở đây, chỉ đơn thuần vào đây làm việc nên có lẽ những cảm xúc của mình chưa thể thấm đượm hết nét sâu lắng vốn có đã từ rất lâu tồn tại trong từng con đường, từng hẻm nhỏ. Thấm thoắt đã hơn 2 năm sống giữa lòng thành phố, những ngày đầu mình nhớ Hà Nội da diết, ko chỉ nhớ gia đình, nhớ bạn bè mà còn nhớ cả không khí trầm lặng, nhẹ nhàng đầy thi vị mà có lẽ ko ở nơi đâu thay thế nổi. Nhưng dần dần ở nơi đất khách quê người, phồn hoa và hào nhoáng này mình tình cờ nhận ra SG cũng phang phảng mùi hoa sữa, hương thơm mà trước đây mình nghĩ rằng đó là một giá trị vĩnh hằng chỉ gắn liền với mảnh đất thủ đô ngàn năm văn hiến. Và từ khi ấy mình đã tìm hiểu sâu hơn về nơi đây, nơi mình đã quyết định rời xa quê hương lên đường lập nghiệp. Không hiểu từ khi nào mình đã vô tình khắc lên trái tim về SG như quê hương thứ 2, mãi mãi ko thể phai mờ. Mình chưa đi được nhiều nhưng cảm nhận khó quên về thành phố mang tên Bác được nhân lên theo từng ngày, từng giờ.. Nguyễn Trãi giống như một nữ hoàng diêm dúa trong buổi dạ tiệc cung đình, tràn ngập ánh sáng lung linh các màu và tươi vui nhộn nhịp như đang khiêu vũ trong điệu nhạc Chachacha. Lê Lợi, Nguyễn Huệ xứng danh hai vị đế vương kiêu hãnh đứng hiên ngang giữa trời và đất, ngắm nhìn dòng người trôi như thác đổ. Ngược lại Nguyễn Du cũng lột tả rõ nét khí chất một thi nhân lặng lẽ bước từng bước dưới 2 hàng cây tỏa bóng xanh rì. Những lần công tác xa, mình khao khát được trở về thật nhanh, về với cuộc sống sôi động của SG, mình thèm được nghe tiếng còi xe rộn ràng, thèm được cụng ly cùng đồng nghiệp tại quán nhậu thân quen, thèm được chứng kiến ánh đèn hào nhoáng trộn lẫn với tiếng nhạc chát chúa của những vũ trường quận nhất. Mình đã thôi ko còn so sánh HN với SG, bởi mình biết trong tâm khảm rằng cả 2 thành phố đều là nơi mình mãi ko xa rời!

Chia sẻ trang này