1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Saigon

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi minhkim, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhbanmuonmau2002

    tinhbanmuonmau2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hihi!!!Bạn ơi!!!Có thể cho mình đi theo với được không?mình cũng rất thích dạo khắp nơi trong thành phố Sài Gòn ban đêm lắm!!Chitchit!!
  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì mình cùng nhau đi bạn nhé, dạo Saigon đêm và ăn ốc ở một quán vỉa hè, sau đó sẽ lên Trung Nguyên để dùng một tách cafe sữa cho ấm bụng bạn nhé ! Hấp dẫn đấy chứ . . .hihihi
  3. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì mình cùng nhau đi bạn nhé, dạo Saigon đêm và ăn ốc ở một quán vỉa hè, sau đó sẽ lên Trung Nguyên để dùng một tách cafe sữa cho ấm bụng bạn nhé ! Hấp dẫn đấy chứ . . .hihihi
  4. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hehe tớ cũng thích đi , cũng thích lắm cái quãng đường Tôn Đức Thắng chả biết vì sao , mấy lần quẹo vô cái đường gì bự bự cắt ngang chạy tít ra tận cầu sài gòn tưởng bị lạc mất tiêu rồi , thích di cafe xxx mà không có xiền , thôi thì ước gì vậy.
    SG đêm mát mẻ , yên lặng hơn , hình như vậy
    Chỉ là nắng thôi Chỉ là gió thôi Chỉ là váy ngắn chân cong Thằng này ngắn ngắn con kia cong cong !!!
  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hehe tớ cũng thích đi , cũng thích lắm cái quãng đường Tôn Đức Thắng chả biết vì sao , mấy lần quẹo vô cái đường gì bự bự cắt ngang chạy tít ra tận cầu sài gòn tưởng bị lạc mất tiêu rồi , thích di cafe xxx mà không có xiền , thôi thì ước gì vậy.
    SG đêm mát mẻ , yên lặng hơn , hình như vậy
    Chỉ là nắng thôi Chỉ là gió thôi Chỉ là váy ngắn chân cong Thằng này ngắn ngắn con kia cong cong !!!
  6. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Đêm là cỡ mấy giờ vậy? Tui chưa thấy SG lúc nào yên tĩnh cả , lúc nào cũng sội động, náo nhiệt. Sáng tới chiều thì mọi người đi học, đi làm ... Tới tối thì kéo ra đường đi chơi. 11h đêm mà còn nghe tiếng xe cộ ầm ầm. VN nói chung và SG nói riêng thực hiện tri61t để khẩu hiệu: NGƯỜI RA ĐƯỜNG, NHÀ NHÀ RA ĐƯỜNG. Nhưng vậy mới vui, mới để lại đấu ấn sâu đậm trong mỗi người VN xa wê mà ....ham vui như tui
  7. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Đêm là cỡ mấy giờ vậy? Tui chưa thấy SG lúc nào yên tĩnh cả , lúc nào cũng sội động, náo nhiệt. Sáng tới chiều thì mọi người đi học, đi làm ... Tới tối thì kéo ra đường đi chơi. 11h đêm mà còn nghe tiếng xe cộ ầm ầm. VN nói chung và SG nói riêng thực hiện tri61t để khẩu hiệu: NGƯỜI RA ĐƯỜNG, NHÀ NHÀ RA ĐƯỜNG. Nhưng vậy mới vui, mới để lại đấu ấn sâu đậm trong mỗi người VN xa wê mà ....ham vui như tui
  8. yakari

    yakari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn về đêm là giờ của các công trình. Sau 10h là giờ của các xe ủi, xe đào, rào chắn, đèn báo hiệu, xe cẩu, xe chở cát đá bắt đầu họat động. Con đường không ngủ yên. Thành phố không ngủ yên. Người công nhân hối hả, cố làm cho kịp trời sáng là phải dọn dẹp trả lại lối đi. Sài Gòn đêm vẫn có hàng quán, nhưng nó có không khí khác hẳn trước đó vài giờ. Không nhộn nhịp ồn ào, người vào ăn lặng lẽ và ra đi cũng lặng lẽ. Lặng lẽ như ngọn đèn đường, tỏa thứ ánh sáng vàng vọt, cô đơn và ... yên lặng. " ...Em cón nhớ, hay em đã quên, nhớ đèn đường từng đêm thao thức..."
    we could float like teardrops on the ocean, we could flow like water to the sea... 
  9. yakari

    yakari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn về đêm là giờ của các công trình. Sau 10h là giờ của các xe ủi, xe đào, rào chắn, đèn báo hiệu, xe cẩu, xe chở cát đá bắt đầu họat động. Con đường không ngủ yên. Thành phố không ngủ yên. Người công nhân hối hả, cố làm cho kịp trời sáng là phải dọn dẹp trả lại lối đi. Sài Gòn đêm vẫn có hàng quán, nhưng nó có không khí khác hẳn trước đó vài giờ. Không nhộn nhịp ồn ào, người vào ăn lặng lẽ và ra đi cũng lặng lẽ. Lặng lẽ như ngọn đèn đường, tỏa thứ ánh sáng vàng vọt, cô đơn và ... yên lặng. " ...Em cón nhớ, hay em đã quên, nhớ đèn đường từng đêm thao thức..."
    we could float like teardrops on the ocean, we could flow like water to the sea... 
  10. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Tháng 9/2003, lần đầu tiên trở lại Saigon sau 13 năm, tôi hơi ngỡ ngàng với một Saigon như một thiếu nữ đang lớn lên chật cứng trong bộ quần áo không còn đúng kích thước. Saigon như nóng hơn, nhanh hơn, nhí nhảnh hơn, sôi động hơn, và phô bày hơn không còn rụt rè như 13 năm trước và cũng không e thẹn như thời tôi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường. Gần nữa đời người lặn lội khắp hang cùng nhõ hẽm của Saigon, tôi cảm thấy vui với Saigon vẫn còn là Saigon nhưng bở ngỡ với một Saigon với những đổi thay mà tôi trong phút giây đầu gặp lại chưa cảm nhận được hết.
    12 giờ đêm dạo quanh Saigon sau một buổi xem ca nhạc, tôi bỗng nhận lại cái quen thuộc của Đêm Saigon. Nhớ lại hàng đêm lòng vòng Saigon chỉ để lòng vòng hay tấp vào một quán cà phê vỉa hè nhìn dòng người lượn qua lượn lại chỉ để lượn qua lại như tôi.
    Nhớ quán kem Hồ Con Rùa, nhớ cà phê Bến Nghé, nhớ nhà hàng Thanh Đa, nhớ nhà kịch Trẻ. Nhớ đèo người yêu trên thanh đòn ngang của chiếc xe đạp đua qua Phan Đình Phùng, Bà Huyện Thanh Quan, Trần Quí Cáp trong cái mát se se lạnh và im ắng không tiếng động cơ. Tôi tìm lại được Saigon của riêng tôi. Trong đêm, Saigon như của từng người từng đôi.

Chia sẻ trang này