1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Saigon

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi minhkim, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kvan2734

    kvan2734 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Ấn tượng đẹp đầu tiên của tôi về Sài Gòn chính là đường phố lấp lánh ánh đèn và làn gió đêm mát rượi thổi từ Bến Nhà Rồng làm bay mái tóc dài của con nhỏ học trò nhà quê lên thi ĐH.
    Sau đó mấy năm khi trở lại, cảm xúc trong tôi vẫn thế! Với tôi, một đứa con gái luôn không thích sự ồ ào, Sài Gòn đẹp nhất khi đêm về, khi mà khí trời đã dịu đi bớt cái nóng cố hữu của mảnh đất phương Nam này.
    Tôi thích cái dịu dàng của những cơn gió nhẹ khi lùa qua tóc, qua vạt áo. Càng về khuya, không khí càng mát khiến người ta có cảm giác muốn gần gũi nhau hơn. Và dường như cũng vì vậy mà những đôi bạn đèo nhau trên đường phố bỗng có vẻ " gắn bó" với nhau hơn những lúc khác ! Bình thường, khi đi làm về, tôi vẫn thường chạy xe thật chậm trên đường, qua nhựng con đường đẹp lúc này đã rất thanh vắng để bắt chước nhà thơ Nguyễn Nhật Ánh" nghe thành phố thở'''' . Đôi khi tôi có cảm giác mình nghe được cả tiếng những chiếc lá me, lá xà cừ hay những cánh sao rơi khẽ khàng theo gió. Những hôm nào không phải đi làm, tôi thường cùng bạn bè ngồi ở những quán quen để ngắm người đi ngòai phố, để nghe tiếng trò chuyện ríu ran của những nhóm bạn kề bên, để nghe nhịp sống trẻ trung của Sài Gòn rung lên theo giai điệu của một bài ca thật yêu đời.
    Đôi khi muốn một mình, tôi lại tìm đến một quán quen rất nhỏ nằm bên bờ kinh Nhiêu Lộc. Ở đó có sân thượng nhìn ra một vùng rộng và xa của thành phố. Tôi có thể ngồi ở đó nhìn ánh đèn lung linh bên bờ kênh, tôi thấy những con đường uốn lượn mềm mại mang trên đó những cư dân hạnh phúc của Sài Gòn. Tôi thấy cả cái dáng nhẫn nại, cần mẫn làm đẹp đường phố của các anh chị công nhân vệ sinh đường phố.
    Sống gần 10 năm ở đây, tôi không thể nói là tôi yêu đêm Sài Gòn, nhưng tôi biết mỗi khi đi xa tôi sẽ nhớ lắm. Sau nhựng chuyến công tác dài ngày, tôi thường chọn những chuyến bay đêm để trở về thành phố, để từ trên cao, tôi có thể ngắm được cái thân quen, cái rực rỡ nhưng rất bình yên của Sài Gòn từ trên cao.
    Những thành phố khác mà tôi đã đi qua, đêm cũng rất đẹp, rât thi vị và thơ mộng nhưng đối với tôi không đâu bằng Sài Gòn. Ít phút nữa thôi, trong dòng người trên phố sẽ có thêm một người là tôi. Hôm nay là thứ Sáu- đêm cuối tuần chắc chắn có nhiều điều rất đẹp. Bạn cũng đi chứ?
  2. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Xì trum cũng thấy thế,Timonlp post tiếp mấy hình nha....
    Ko biết ai đã từng nói với ta SG đẹp nhất là ban đêm,uh ta cũng thấy thế,trong đêm SG rực rỡ với muôn vàn màu sắc muôn vàn âm thanh...Nhưng ta yeu7 đêm SG vì một lẽ khác,vì một điều mà ta ko thể nói ra,vì một con đường tối nào cũng dạo qua,vì một bài hát,và vì một ly cafe trong một quán nhỏ yên ắng yêu đêm SG với muôn vàn lý do.........
  3. timonlp2003

    timonlp2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn dạo 1 vòng đêm SG thì bạn sẽ thấy được rất
    nhiều hình ảnh về SG. Có lúc mình thấy SG hình như không
    phải là nơi dành cho mình, mình muốn trốn tránh mọi thứ, chán
    ghét hình ảnh những kẻ chỉ biết lao đầu vào những cuộc chơi
    vô bổ. Khi bước vào đời mình thực sự bị sốc khi người ta
    đối xử tốt với ai chỉ vì những mối quan hệ sẽ có lợi cho mình
    về sau, rồi những nụ cười nhạt nhẽo, lúc đó mình thật sự chán
    ghét cái cuộc đời này, tất cả chỉ là giả tạo, có lúc mình nghĩ ai
    cũng đeo mặt nạ để sống, ai cũng tạo ra cho mình một vỏ bọc
    Rồi dần dần mình cũng quen cái xã hội này, mình phải
    quên đi mình đã là một thằng nhóc chỉ biết kêu mẹ. Bây giờ
    mình cứ mặc kệ, mình đã có những suy nghĩ khác, người ta
    phải sống như vậy để tồn tại và thích nghi với xã hội thôi, làm
    sao mà thay đổi được. Bạn sẽ cảm thấy vui nếu bạn nhìn mọi
    vật ở một góc nhìn tích cực và mình cũng quen dần với sự tha thứ.
    Bây giờ mình không còn đuợc dạo quanh đêm SG bằng xe
    đạp nữa nhưng những cảm giác ấy mình vẫn còn nhớ, thật sự
    rất thú vị, nhất là khi mình đang dạo quanh SG có một em gái
    xinh xinh đi qua. Mời các bạn xem 1 số hình ảnh về SG mà mình đã chôm từ nghệ thuật nhiếp ảnh nè
  4. muadongnamay

    muadongnamay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ mình chịu nhìn SG dưới góc độ tích cực chưa? ah Có chứ, nhiều lần cũng thấy những cái tốt, những người tốt nhưng hình như cái xấu, người xấu nó nhiều quá, nó nuốt mất phần thiện rồi.
    Cuối tuần thích phóng đi chơi là vậy, càng xa sg càng tốt. Học hỏi được nhiều mà con người ở những nơi mình đến lại rất tốt bụng và thật thà, ở nơi đó mình được sống thật lòng mình, được cười thích thú.
    Hết 2 ngày cuối tuần, trở về, lại phải đeo mặt nạ để gặp các mặt nạ khác. Đêm SG đẹp lắm chứ, nhưng đẹp bởi những ánh đèn, sắc màu, chỉ vậy thôi... ko đẹp bởi tình người
    Được muadongnamay sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 07/07/2005
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những đêm ở SG đã cho mình những phút nhìn lại mình có ý nghĩa nhất . Phố vẫn nhộn nhịp , người bước trên đường theo dòng xe cộ đông đúc .Vẫn khóc , vẫn thầm gọi nhớ tên em . Sài Gòn cho mình cảm giác bình yên , không có nỗi lo âu , buồn phiền đến mình . Thân quen mà đỗi lạ lẫm . Bây giờ trở lại HN rồi , Sài Gòn ơi , những đêm ta ngủ ở Sài Thành là những đêm ngủ ngon nhất , hạnh phúc nhất . Là những phút giây ta tìm lại chính mình .
  6. SCOOPY_DOO_1112

    SCOOPY_DOO_1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đêm Sài Gòn ồn ào náo nhiệt đèn và xe , thế mà trong lòng em lại là một khoảng trống vô cùng . Lang thang ... lang thang đi hết đường này đến đường khác mới thấy Sài Gòn _ nơi mình sinh ra và lớn lên trong suốt 25 năm đẹp vô cùng .
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tối nay cafe 2 mình, Sài Gòn chợt mưa chợt mưa . . . biết em nơi đâu bây giờ . . .hươ . . hươ . . hườ . . . SG sau cơn mưa không khí mát mẻ đầy hơi nước và lành lạnh như trời Đà Lạt vào những ngày tháng 4 - có lẽ vậy. Vẫn chốn cũ, người cũ, thức uống cũ, nhưng sao tâm hồn lại không phải là của ngày tháng cũ, không còn hồn nhiên, vô tư lự . . . mà lại đầy những trăn trở . .. muộn phiền . .. lo nghĩ . . .
    Cty chiều cuối tuần vắng tênh, không còn ai "ở lại chơi" như những ngày qua nữa, cũng bởi một lẽ rất đơn giản và dễ hiểu "không muốn đối mặt với Sếp" và những công việc không tên, ai cũng tìm về chốn bình yên của riêng mình, chỉ riêng mình là . . .
    Đêm vẫn bình yên, sao lòng buồn thiu . . . Vừa mới có một quyết định không biết mức độ có quan trọng lắm không, chờ thời gian trả lời vậy, hi vọng là mình đã quyết định đúng!
  8. transparent_things

    transparent_things Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Là newbee ở sài gòn. Một cảm giác bỡ ngỡ. Lần đầu tiên đặt chân xuống SG, từ trên khoang tàu, nóng nực. Sài Gòn mới lạ và hấp dẫn. Không như Hà nội, SG về đêm vẫn nhộn nhịp tiếng xe cộ. Ánh đèn đường như hấp dẫn, lôi kéo tôi ra khỏi nhà. Có nét gì đó rất quyến rũ đằng sau vẻ ồn ào kia.
    Nhưng vẫn chưa biết nó là gì.
  9. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Vậy là không biết rùi.Hn cũng ồn ào khi đêm xuống lắm,chắc bạn không biết thôi.SG thì tự do hơn,không ai quan tâm đến ai cả,sống chết mặc bay.HN thì có cảm giác ấm áp hơn,giống như nhà mình tất cả.Tùy theo tích cách mà sẽ có cảm giác thân quen với từng người.
  10. laclam

    laclam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bất ngờ trước cách nghĩ của bạn đấy...
    Con người Sài Gòn tự do, nhưng không có nghĩa là họ không quan tâm đến ai đâu.
    Nếu bạn thu hẹp lại, chỉ để nhắc đến con gái Sài Gòn thì có khi nó đúng đấy!

Chia sẻ trang này