1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Saigon

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi minhkim, 27/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TUECH

    TUECH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng lang thang trên phố Sài Gòn rất nhiều lần có thể nói rằng chỉ có về đêm thì Sái gòn mới thật sự trong lành.Nếu bạn đã cách xa quê nhà quá lâu khi trở lại SG thì nên lang thang vào ban đêm nhé
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đêm , rảo bước quanh sông SG . Cứ miên man nghĩ đến em . Phải , SG đã không thể giữ chân em được và em buộc phải rời khỏi SG thôi .
    Đêm SG ở phố trường sa thì vẫn tĩnh lặng . Còn những SV học tại chức buổi tối vẫn nhậu qua đêm ....
    Một đêm lại trôi qua nữa rồi ....
  3. mitomonline

    mitomonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn ơi - vĩnh biệt
    xa SG được 3 năm bây h vào đây thất nhớ quá
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là đêm SG . . . nhưng sao bây giờ khác nhiều quá so với một năm về trước. Cũng là văn phòng làm việc nhưng con người thì đã không còn là người của ngày cũ, cviệc cũng vậy. Không còn thời gian để lang thang, để trãi lòng cùng bè bạn. Cuộc vui giờ đã sớm tàn, mỗi người mỗi nơi . . . chỉ còn là kỷ niệm.
  5. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình đã về sàigòn được hơn một năm rồi, cũng những con phố cũ, hàng cây xưa nhưng niềm vui thi không còn nguyên vẹn nữa, bạn bè mỗi đứa mỗi việc mỗi cuộc sống, rồi đồng tiền đã làm thay đổi rất nhiều, đứa trở nên giàu có quên hết những niềm vui xưa ,đứa thì thay đổi để hoà nhập cuộc sống sành điệu, đứa quá vất vả để có thể vui ...................... Những đêm ngồi một mình nhìn ngắm sài gòn chỉ có mình tôi và giọt đắng, sài gòn vẫn hối hả tấp nập và thay đổi con người nhanh quá, có lẽ chỉ một mình tôi đứng lại..................................Khi xa sài gòn nhớ và cô đơn lắm, giờ đây giửa đêm sài gòn hình như mình cũng cô đơn. Đêm sài gòn bây giờ quá dài
  6. knight_dn

    knight_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn với iem thì mới mẻ lắm , chỉ là cảnh đường phố tấp nập nhìn từ xe buýt , là những con đường tấp nập người đi bộ ở khu tt .. và điều đặc biệt em thấy đc là ... 1 góc yên tĩnh ngay trung tâm SG .. chỗ có ko gian thoáng đãng , mát mẻ , những bãi cỏ xanh mượt , những tán cây xoè rộng ........ vâng iem đang nói đến "quán" cafe "nhà thờ Đức Bà" ... nằm trên đường Hàn Thuyên đấy ạ :D có lẽ em chưa khám phá đc nhiều về SG ( mới ở đay đc 2 tháng , mà em lại ở ktx ĐH trên TĐức ) nhưng ít ra iem cũng tìm đc 1 góc tĩnh lặng ở giữa chốn đô hội này rồi ...
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Khách lỡ đường có định ghé vào nhà uống ly trà ấm đêm mùa đông?
  8. cucgach84

    cucgach84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    giờ thì ngay cả quán cfe ở nhà thờ Đức bà cũng ko còn yên tĩnh nữa roài. mới hùi sáng này ra uống, ko còn chỗ ngồi luôn, chứ đừng nói tới 1 góc xíu yên tĩnh, hixhix. co'' lẽ là phải tìm 1 nơi nào khác roài ban knight ji` đo'' ơi
  9. thoxaycd

    thoxaycd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn những đêm về trong cơn say những ly cà phê lề đường buổi sáng ôi ta không tìm đâu được cái cảm giác đó.
  10. knight_dn

    knight_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    hì ... do hôm đó chủ nhật đấy bạn à ... còn bình thuwòng cũng yên tình lwám .. :D nói chung tạm ổn ..
    bạn có điẻm nào mà thoáng và yên tĩnh nữa ko vậy .. chỉ mình đi ..

Chia sẻ trang này