1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Saigon

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi minhkim, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucgach84

    cucgach84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    nếu mà ban thật sự muốn uống cfe cóc thì bạn tự tìm hay hơn, mình chỉ cũng khó lém, giống như là ng` này thix, ng` kia ko thix đóa mưh. àh, ban bít cầu Thị Nghè hông, chạy vô trong khúc chợ chiều, có mấyy quán ngay mé sông cũng dược lém
  2. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi tiếng gì vậy.
    Bạn làm ơn dịch ra tiếng việt dùm mình, đọc hoài không hiểu nổi....................................
  3. cucgach84

    cucgach84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    i can''t undertand what u said
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ghé vào thì nhà lại vắng tanh hic hic . . . làm sao có được ly trà nóng để uống cho ấm đêm mùa đông đây. Chắc sẽ mãi là người khách lỡ đường thôi . . . Chúc ngoainhi một mùa Noel thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhe , sẽ có quà bất ngờ nếu gặp mặt
  5. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn vẫn bộn bề, xáo xào, vớ vẩn, lộn xộn, tệ hại, vui nhộn, ý nghĩa, phát triển, năng động như thế kia!
    Ta vẫn điềm tĩnh, tĩnh lặng, sáng suốt và công việc của ta vẫn hiệu quả và thành công thế kia!
    Tại sao Sài Gòn và ta, hai thứ đó có thể tồn tại bên cạnh nhau một cách hài hòa như vậy nhỉ?
  6. cucgach84

    cucgach84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    SG thật tuyệt, còn HN àh????, cũng ở vài ngày, nothing, hỏi 1 người nào đó thì.... em chịu, em chịu,....k i''m so sory,,,,very bore
  7. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Thời gian bao lâu rồi nhỉ? Không lâu nhưng cũng đủ để làm kỉ niệm. Những người đã gặp, những người chưa quen...hội ngộ ở đây ôn lại những kỉ niệm ngọt ngào...Ai còn nhớ? ai đã quên?
    Chỉ ôn lại thôi nhỉ? SG nhộn nhịp và ồn ã, có còn những lần ghé chân nhấp chén trà sưởi ấm mùa đông?
    .....Mênh mang...
  8. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Đêm SG gần Tết ồn ào, náo nhiệt nhưg sao thấy mình cô đơn lạnh lẽo đến lạ..............
    Đêm SG cần 1 vòg tay ấm 1 lời thì thầm nhưg chỉ 1 tn còn ko có thì sao có đc nhữg thứ xa xỉ đó...............
    Đêm SG nc mắt lại lăn dài trên má......................
  9. codon_leloi

    codon_leloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Trước tết SG nhộn nhịp, kẻ qua, người lại, shopping đầy nghẹt. Nhưng trong tết thì buồn, lạnh lẽo, cô đơn nhường vào đó 1 cảm giác trống trải, nhớ nhà !
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cứ là mỗi đêm ... Giờ này chỉ còn tiếng bàn phím gõ , hay là tiếng ngáy khò khò từ mấy thằng bạn , hay là tiếng thở dài não nùng ....
    Đường An Sương giờ này xe cộ bớt vắng , ngõ nhà trọ suốt 2 năm vẫn vậy ... Im lìm vào đêm ... Mở cửa sổ , trèo lên sân thượng , một vùng quận 12 đó ... Đèn đã sáng trong đêm .... Muốn với tay ôm lấy bầu trời ... Hay là quờ quạng trong đêm ... Chỉ biết ta đang cô đơn thật sự ... Không còn người thân nào cho ta cảm giác tin tưởng . Không còn những người " thật " với ta ... Ảo ảnh đã quá rõ !
    Ta trở thành 1 hòn đá rồi . Đêm SG ... Vẫn cám ơn đêm SG . Ta vẫn còn 1 chỗ để nương thân .

Chia sẻ trang này