1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Saigon

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi minhkim, 27/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Đã về ngoại ô sống được 4 tháng rồi, đêm ở đây thật nhẹ, nhẹ đến mức mình có cảm tưởng mình k còn tồn tại nửa.....k hiểu tại sao môi trường ở đây rất tốt nhưng mình k thể tìm được một giấc ngủ trọn vẹn, đêm nào cũng thức giấc 1 mình, bâng khuân, nhìn sang bên cạnh vợ mình vẫn ngủ say như một em bé, ngủ rất ngon. Một mình ra cửa sổ nhìn ngắm đêm ngoại ô...những rạng dừa nước mờ ảo dưới ánh trăng thay cho những con phố rực rở ánh đèn đêm, những chiếc ghe lững thững thay cho dòng xe hối hả...............đâu đó tiếng ếch kêu thay cho tiếng gỏ của những xe hủ tíu đêm ..................Ở cái đất quận 7, nơi mà ban ngày đi đâu người ta cũng nói là đô thị hoá nhưng ban đêm cái chất Nhà Bè vẩn còn nguyên..............
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nắng nóng nung người , ngột ngạt vì SG toàn nhà với bê tông chen chúc nhau , với người và người nhưng không có những cái đó , SG sẽ là tỉnh lẻ ,sẽ ko là trung tâm ...
    Làm ở quận 1 , học ở quận bình thạnh , chỉ đến khi cuối ngày khi về được nhà trọ rồi mới thấy ko khí thông thoáng hơn ...
    Sau một ngày dài , vất vả với đồ án và những công trình liên miên , SG ơi ,mệt vậy ....
    Những đêm thức trắng liên tiếp ...Với sự thở dài và nỗi lo vô chừng .... Cô đơn giữa cả biển người ....
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Những đêm dài ... Những ngày đi làm công trình .Những mệt mỏi đè nặng .Những cơn buồn ngủ chập tới.Xa thì sẽ cách . Mà cách thì sẽ lâu. Đã mất đi bao nhiêu đứa bạn ngoài Bắc rồi. 2 năm , 3 năm mới gặp lại tụi mày. Ở trong này mà thấy ko xa mà cũng ko cách . Chỉ có tình bằng hữu nó mới ko chịu nổi được sự chia cách này .
    Đêm qua lại mỏi mệt . Sáng dậy nhức đầu . Nhịn ăn , tâm trạng bực mình tức tối ... Một ngày cuối tuần thực sự mệt mỏi và đầy âu lo ...
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tiếng cãi nhau vang vọng giữa đêm . Một ngày đầu tuần lại mệt mỏi . Đêm ko ngủ được vì nóng . Điện chỗ nhà trọ bị cắt . An Sương lại một đêm ko ngủ . Nóng quá độ . Đến tầm tháng sau sang mùa mưa rồi mà nắng vẫn nóng thía ...
    Không nghĩ về những j trói buộc ta , cũng như ko nhớ về miền Bắc nữa ...
    SG ngày trôi qua cũng nhanh . Suy nghĩ miên man , ong đầu mà bất cẩn ... Ta nợ với đời này nhiều thứ , nhiều thứ mà ko thứ nào ta với tay chạm được ...
  5. maybeiou

    maybeiou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hai đêm rồi ở bệnh viện...
    Chiếc giường nhỏ chen chúc cháu với bà.Đèn sáng suốt đêm làm nhức mắt .Bà cụ giường bên cứ ho suốt,mong cho bà mau mau khỏi,giấc ngủ người già thật khó khăn!Một ông cụ bị ngã khỏi giường,thương cho cái lưng đau đớn quá.Phải chăng ông vừa mơ thấy bà nhà vừa mất 1 hôm.
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Kì thi rồi cũng sắp đến . Nợ những môn còn lại , trả bằng hết . Nắng vẫn gay gắt . Tháng 7 này , đứa em vào thăm ta .... Đêm SG sẽ vẫn như 2 năm trước . Mưa , và những con người nhỏ bé đi bên đường An Sương . Lãng đãng ...
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mạng rớt rồi . Giờ này ko online . Khách hàng cũng ko p.m trực tiếp được . Mail cũng thành số 0 . Một buổi sáng ko đến nỗi oi ả và đầu óc được nghỉ ngơi chút ít .
    Đêm qua . An Sương chìm dần vào màn đêm tối . Từ công trường về đến nhà trọ đã 12h đêm . Trời hơi se lạnh . Cơm tối vẫn chưa kịp ăn . May bác chủ nhà hâm nóng hộ cơm canh để phần . Lại làm phiền bác rồi .
    Mặt mũi 1 ngày đi bụi và gió . Đến 4h sáng lại thức để làm báo cáo . Cả tuần cũng ko ngủ . Thằng bạn nhắn tin '' Mày đang làm j ? Mày đã đọc : " Trăm năm cô đơn " chưa '' ? Đối với ta , ta chẳng biết cuốn sách hay tiểu thuyết đó cả . Nhưng " cô đơn " thì đúng là ta rồi . Cô đơn , đơn độc .
    Ngày cuối tuần với những mớ bòng bong . Thà bỏ việc hay bỏ học được ngay , ta sẽ đi đồi thông , sẽ ra sông Hàn lộng gió ... Đến với những mảnh đất gắn bó với ta ...
    Giờ chìm ngập trong việc , văn phòng hả , công trình hả . Cuốn ta đi theo ... ko làm thì ko có tiền ... Ta trôi nổi quá ...
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vấp nhiều , đứng lên cũng nhiều . Những đêm thức trắng vẫn còn ... Hồ sơ , tài liệu để cả đó ... Ngày đó sẽ ko xa nữa ...
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ngày nghỉ mà ko thể được nghỉ . Việc ko thể hết được . Đối diện với những toan tính . Đêm SG lại mấy hôm chập chờn ...
    Tưởng rằng việc xong , một đống chình ình ra đấy . Số liệu rối tung rối tang cả lên ...
    Những nặng nề chồng chất lên nhau . SG ơi , những ngày cuối tháng 4 này vẫn nặng lòng vậy ??
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ngày sẽ trôi đi như thế . Như ngày ko có điểm dừng ....
    Đêm vào những ngày nghỉ lễ này ... Tĩnh mịch ... Im ắng ... Với những đôi mắt im lìm ...
    Sau ngày nghỉ , trở lại công việc .... Với những phút nhìn lại bản thân đang làm j , mệt chứ , cô đơn chứ ... Và đi qua những ngày tháng này thật mịt mùng ,,,

Chia sẻ trang này