1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Saigon

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi minhkim, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cryingtomylove

    cryingtomylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ở đây không có hội, chỉ có những người yêu Sài Gòn đêm thôi :)
  2. cryingtomylove

    cryingtomylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ở đây không có hội, chỉ có những người yêu Sài Gòn đêm thôi :)
  3. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, ở đây chỉ có những người yêu SG đêm và thả mình với những cảm xúc đấy thôi, không có hội hè gì đâu bạn ạ :).
    Đêm SG dạo này vắng vẻ quá, có lẽ bà con chẳng còn thức khuya để cà fê, cà pháo hay la cà, lang thang nữa nhỉ?!. Lúc này chỉ toàn uống cafe gói, cafe tự pha, không hàng quán như xưa nữa, cũng ít lang thang ngoài đường ?" nếu không muốn bị nhốt bên ngoài, vậy nên đêm chỉ còn là khoảng không chật hẹp trong căn phòng nhỏ tít trên lầu cao, với khoảng không gian rộng lớn bên ngoài qua khung cửa sổ mà thỉnh thoảng vẫn hay ra đó đứng để ngắm . . . máy bay và đôi khi chạy vù ra ngó xuống đường khi nghe rầm rộ tiếng . . . của những yên hùng đua xe (cấp tốc).
    Viết cho những ngày . . . không bận rộn !!!
    Sài gòn ngày nắng đẹp
    Nơi cao ốc văn phòng
    Lúc này công việc rảnh rang đến . . . phát chán, mỗi sáng mở mắt ra không muốn đi làm tí nào hết, vì đến cty cũng . . . không có việc gì để làm. Chả bù cho những tháng ngày trước cứ phải tất bật vất vả, vội vội vàng vàng . . . Tháng Sáu trời mưa, trời mưa . . . hông có, mùa hanh khô nắng đến cháy da người. Sài gòn mấy hôm nay nhiệt độ cứ hơi tăng và giảm chút ít . . . dự báo gió mùa Tây Nam yếu, nên lượng mưa chưa cao . . ., thôi thì chỉ còn Nắng ?" Gió (hanh hao) ?" và Khói bụi ngập trời. Thật xui xẻo làm sao, đi với chả chạy, bây giờ thì nằm một chỗ rồi, đến ăn mà cũng phải có người mang đến cho tận nơi ?" buồn thật. Không đến lớp học thêm đã một tuần . . . đâm ra lười tợn, chẳng còn muốn học với hành gì cả, chỉ tại cái công việc nó bắt buộc thế thôi, mà có cái gì bắt buộc mà tốt đâu nhỉ?! Đêm qua mới có cái đám tang đi chôn sớm, thổi kèn Tây rền rang, vậy mà lơ mơ cứ tưởng mình đang nằm mơ ấy chứ, giấc ngủ cứ chập chờn từ đấy, sáng ra người mệt lả. Tội nghiệp em mấy hôm nay vất vả quá! Ráng vài hôm nữa chị khỏe sẽ làm bù lại cho em nhe :). Thời gian biểu lúc này chỉ còn mỗi việc: Sáng vào cty --> chiều tan sở làm, về nhà --> ăn cơm rồi nằm xem tivi chờ em đi làm về --> sau đó ngủ. Thơ với thẩn, cảm xúc cũng trôi mất hết theo những lo toan cho cuộc sống thường nhật. Giá mà được trở về tuổi 20 để có thể bắt đầu lại từ đầu??, bây giờ thì đã muộn ?" lỡ dở hết cả rồi, có cố lắm cũng thế thôi ?" đành buông xuôi vậy.
    Viết cho ngày nắng ấm
    Viết cho ngày mưa tuôn
    Viết cho những nỗi buồn
    . . . .
  4. vanhuong23

    vanhuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn đêm hử. Sài Gòn đêm đẹp lắm, nếu trời không mưa thì trong khoảng thời gian này Sài Gòn đêm là đẹp nhứt, gió đong đầy, ***g lộng . đi đên dâu mình có cảm tượng ôm cả một phẩn gió vào người, thích ơi là thíc. Sài Gòn đêm - những con phố vắng lặng không ồn ào ít khói bụi, không còn cảnh bon chen thường thấy ban ngày ^_^, Sài Gòn đêm - đẹp như một bài thơ, quán xá ít hơn hẳn chì con vài quán nhậu, người đi đường cũng ít , có chăng một vài người làm việc buổi tối, chỉ có điều có thể bắt gặp một vài cô gái đưng bên vệ đường chờ những ng khách cuối cùng nhìn thật xot xa, họ có đáng thương không-ôi giấc mơ Sài Gòn hoa lệ :I...... Sài Gòn đêm đẹp, tôi thĩ lắm but vì là con gái nên không có dip5 đi có chăng chỉ là những ký ức vụn vặt, chỉ là đi đến khoảng 12h đêm là phải về.Sài Gòn đêm của tôi :D
  5. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm qua thời tiết thật tuyệt để lang thang sau một tuần dài làm việc căng thẳng và mệt mỏi. Không khí mát mẻ thật sảng khoái (tuy xe cộ vẫn đông đúc). Thời tiết này mà tìm một góc nào đó chui vào thì thật đáng tiếc nên tôi cùng bạn bè long rong trên các nẻo đường SG náo nhiệt và thi thoảng lại dừng chân ở một quán vỉa hè nào đó để nhâm nhi cút chiên bơ, chén chè nóng, đĩa xôi mặn, cá viên chiên hay ly nước mía, sinh tố...
    Lang thang, lang thang...
    11g30, trên đường về nhà ở đoạn đường CMT8 (từ ngã 3 Ông Tạ hướng về phía CV Lê Thị Riêng Q.10), dọc hai bên lề đường, hàng dài, hàng dài thanh niên (nam, nữ ở tuổi choai choai mới lớn) với đủ các loại xe đang đứng xếp hàng và í éo nhau từ bên này đường sang bên kia đường... Trong khi đó dưới lòng đường không ít xe do những thanh niên trong nhóm này điều khiển đang chạy dàn thành hàng ngang 3, 4... Đến CV LTR tôi quan sát thấy khoảng 6, 7 chiếc mô tô xe cảnh sát giao thông đang trực chiến sẵn. Có lẽ do các anh cảnh sát đứng chờ sẵn đó nên các thanh niên này không dám "manh nha hành động...
    Đến đây tôi mới nhớ hồi cuối tuần trước tôi cũng đã gặp nhóm thanh niên này trên đường Hồ Bá Kiện Q.10. Thấy họ tụ tập đông đúc trên đường CMT8 và đang nhấn ga, bóp còi inh ỏi, tôi vội cho xe quẹo sang phía đường Đồng Nai để né tránh, rồi đi tiếp vào đường Hồ Bá Kiện để về nhà trên đường Tô Hiến Thành. Đang đi đến gần ngã 3 HBK và THT thì tôi nghe tiếng người hú hét lẫn với tiếng xe máy ầm ầm đang ngày một gần hơn, rõ hơn và to hơn. Đoán chừng là những thanh niên khi nãy tôi né tránh đang lao xe đến, tôi vội vàng chạy sát vào lề đường mà lòng thầm mong "Cầu trời đừng ai lạc tay lái đâm xe vào mình!". Quả thật, hàng trăm chiếc xe gắn máy chở hàng trăm con người trẻ măng, mặt mũi non choẹt đang hăm hở hò hét, cười nói cùng với tiếng xe ầm ầm đã phá tan màn đêm yên tĩnh phóng tới...
    SG đêm thật đẹp thế nhưng lại bị những "con sâu" này làm cho hoen ố đi! Thật tội nghiệp cho những con người trẻ đáng thương của đất nước! Họ tự hào vì mình là những "yên hùng xa lộ" (mặc dù họ đang vi phạm luật giao thông) nhưng họ làm mà không nghĩ tới nếu một ngày nào đó họ "lỡ lạc tay lái hay không kiểm soát được tốc độ" và gây tai nạn giao thông cho người dân vô tội thì hậu quả thật khó lường! Hỡi những đấng sinh thành, hãy kiểm soát chặt chẽ những hành động của con em mình để không phải hối tiếc sau này! Hỡi những bạn thanh niên đã, đang (và sẽ) bước trên con đường sai trái này, các bạn hãy tự cảnh tĩnh bản thân mình để sau này không phải hối hận cho một thời tuổi trẻ nông nỗi và lầm lỡ!
  6. tancungdamme

    tancungdamme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    đêm sg chán bò xừ
  7. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Nếu đêm SG trong mắt bạn, trong tâm hồn bạn là "chán bỏ xừ" thì có lẽ ở VN nói riêng và cả thế giới nói chung, cũng sẽ "chán bỏ xừ" thôi!
  8. vanhuong23

    vanhuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Sa`i gòn đêm, có mưa rất dễ ngủ :D mát mẻ dễ chịu :)
  9. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Mưa rả rích suốt đêm . Tiếng mưa rơi trên mái tôn như những tràng pháo nổ giòn tan . Căn nhà trọ thì ẩm thấp , cửa sổ hỏng . Gió cứ theo lối cửa sổ ùa vào phòng trọ . Quãng canh hai , mưa tạnh dần . Đêm SG lại yên ắng trở lại . Ngồi thu lu trong góc tối . Bộn bề với giấy tờ , xếp lịch tour cho khách . Mai lại còn đến trường thi lại nữa chứ . Tham làm cơ . Học ko khá gì còn đòi đi làm thêm ngoài giờ nữa . Giờ thì việc chưa xong mà mấy trình dày cộp kia chưa ngó tới .
    Đêm SG rất tĩnh .
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đêm SG yên tĩnh nhưng tận sâu trong cái yên tĩnh đó là 1 không gian sống trái giờ sôi động đến lạ thường.

Chia sẻ trang này