1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Saigon

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi minhkim, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thời xưa, 10 năm trước, Sài Gòn đêm chỗ ngã ba Nam kỳ và Lê lợi có quán cháo bụi đời (cháo gà đàng hoàng) mà chỉ có 2000đ 1 bát. Ớt cay cay, lại thêm dĩa quẩy dòn. Sau cơn mưa lạnh lạnh bụng đói rẽ vào ăn 1 bát, ôi ngon. Chẳng biết quán dời đi đâu rồi.
  2. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Người làm tim tôi nhói đau rồi, giấc ngủ đêm qua sao trằn trọc mãi, có lẽ mình sắp xa nhau rồi sao?. Muốn chấp nhận lắm nhưng sao cả ngày nay cứ bần thần không làm được việc gì cả, muốn khóc mà không khóc được ?" hay đúng hơn là không dám. Mà nước mắt rồi có giải quyết được gì đâu, thôi thì đành chấp nhận vậy, tôi không thể ích kỷ hơn được nữa. Sài Gòn đêm nay cũng như bao đêm rồi đã trôi qua, nhưng sao lòng tôi lại không như những ngày đã qua. Cô đơn ngay khi có cả 2. Rồi những ngày sắp tới tôi phải cư xử làm sao đây, giả vờ như không biết gì thì không được, mà ?obiết gì? thì lòng tôi đau. Cố gắng, cố gắng, cố gắng.
  3. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Huyền thoại.
    Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy, anh đã chia tay với người con gái ấy ?
    Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
    Em sẽ chờ như thể một tình yêu ...
    Em sẽ chờ
    Như hòn đá biết xanh rêu
    Của bến sông xa, mùa cạn nước
    Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước
    Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa ...
    Em ở hiền
    Em có ác chi đâu
    Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác ?
    Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
    Có phải miếng trầu
    Đợi trầu dập mới cay ?
    Dẫu chẳng hẹn hò
    Em cứ đợi, cứ say
    Ngâu có xa nhau, Ngâu có ngày gặp lại
    Kim - Kiều lỡ duyên nhau
    Chẳng thể là mãi mãi ...
    Em vẫn đợi
    Vẫn chờ
    Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu !
  4. lovenolim

    lovenolim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình xin mở hàng bằng việc giới thiệu cho các bác một quán cafe hay hay đi ban đêm thì tuyệt . Quán này tên HỌA MY nằm trên khúc đầu đường Quang Trung- Gò vấp ấy, từ ngã năm lên qua siêu thị văn hóa một tí tí thôi hen, khỏang chừng 500m bên tay trái đường. Quán này vui ở chỗ mình được lên sân thương mát mẻ, gió nhẹ thổi phê phê, ngồi chênh í còn được ngắm sân bay TSN miển phí nữa, lâu lâu giật mình nhìn lên đầu thấy máy bay to đùng bay ngang nữa , tầm đang hạ cánh nên gần lắm. Đó ! Quán vậy đó . style cũng hay nhở. tớ và bạn bè cũng hay lên chễnh lắm. đuợc cái ,giá cũng nhẹ ..sinh viên mà lị .hê hê.
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Trở về SG , trở lại với những đêm trăn trở . Đã về căn nhà trọ gác đó , về với mùi bụi đường lẫn hơi lạnh mùa mưa SG cuối mùa ...
    Qua những con đường , qua những dòng chảy đã qua , đêm là j để ta khắc khoải , ta mệt mỏi và ta không còn những hy vọng vào ngày mới ?????
  6. ngoochooang

    ngoochooang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    3h sáng
    Được ngoochooang sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 17/09/2007
  7. AAoAnhA

    AAoAnhA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Xin chào ca? nhà,
    các bạn (nhất là minhkim) làm mình nhớ SG quá. Rất tiếc là mình rời SG lúc mình rất nhỏ và định cư ở một nơi càng ngày càng thấy xa lạ.
    Cuối năm nay nhất định phải về VN 1 chuyến ...
    Cầu chúc các bạn mạnh khỏe & vui vẻ
  8. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Cafe đêm ở SG có nói lên điều gì không nhỉ
  9. hnmuaxuan2

    hnmuaxuan2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa này nói năng lảm nhảm như bị điên
  10. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Không còn những hẹn hò, hàng quán, la cà hay lang thang ngoài đường nữa. SG lúc này đang vào mùa cao điểm của "kẹt xe", cũng muốn lang thang đâu đó nhưng sợ chui vô phải những "nút" như thế thì . . . chít :). Sáng nào cũng lên TTO đọc báo, theo dõi tình hình và phương án giải quyết của "các cấp" xem thế nào, nhưng coi bộ không khả quan là mấy, vì vậy cứ hết giờ làm về ngay nhà là . . . chắc ăn nhất - hạ cánh an toàn . Đêm SG bây giờ không còn bình yên như trước nữa, chạy ngoài đường thì hít đầy khói bụi, đường ổ voi ổ gà lóc nhóc, chui vô quán thì nhạc nhẽo . .. nghe muốn nổi da gà. Chắc là tại mình "dzà rồi" nên thế nhỉ . Lúc rảnh rỗi thì nghĩ ngợi lung tung rồi buồn vẩn buồn vơ, lúc bận tối mặt tối mũi thì bước chân ra khỏi cty đã thấy đường phố đã lên đèn từ bao giờ. Sắp đến Trung Thu rồi, không còn là con nít nhưng vẫn cứ nôn nao - có ai cấm đâu . Ăn bánh rồi, chỉ chờ đến hôm đó xách cái ***g đèn đi vòng vòng là coi như "thưởng thức trọn bộ" he he. Chúc bà con ta một đêm Trung Thu trời quang mây tạnh, chị Hằng sáng soi cho cả trẻ em và em không "trẻ" cũng đều dzui dzẻ như nhau

Chia sẻ trang này