1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Saigon

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi minhkim, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. petropna

    petropna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến SG thời gian này năm ngoái, không phải một chuyến đi chơi, 3 ngày ngắn ngủi bộn bề những công việc, những áp lực, những lo toan, sợ sệt. Ba ngày ấy tôi vùi mình trong trạng thái stress kinh hoàng nhưng không hiểu sao khi rời SG, trong lòng tôi bao mỏi mệt tiêu tan. Còn lại một SG rất sáng, trọn vẹn lung linh.
    Đêm SG trong tôi là lần đầu tiên lạc bước giữa mảnh đất phương Nam xa lạ, phồn hoa, tôi cứ mải miết đi mãi những con phố quanh nhà thờ Đức Bà, lạc bước trong chính nỗi buồn của tôi. Đêm đó tôi đã khóc, khóc vì biết rằng có thể, một người đàn ông đã không còn sống trong tâm tôi nữa. Lời chào cho dòng sông đã qua đời, là nước mắt.
    Đêm SG trong tôi là bến Bạch Đằng lộng gió, tôi để mình lặng yên dựa vào những người tôi yêu thương.
    Đêm SG là những gương mặt chưa kịp quen, là phút ngồi bệt trước cửa khách sạn, câu wifi để chat với người bạn đang ở trong khách sạn đó. Chỉ kịp nói câu gì nhỉ: Đêm SG đẹp lắm, đừng ngủ nhé!
    Cứ thế thôi, hai đêm ngắn ngủi giữa mảnh đất thênh thang, SG soi sáng tâm trí tôi để giờ đây, thi thoảng tôi vẫn để mình sống về nơi xa ấy, một miền đất xa rất mới và rất sáng...
  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chắc "nể" sn của mình nên sếp chẳng giao việc gì hết, cho ngồi chơi cả ngày . . . ngại ghê :), cũng vì rảnh rỗi vậy nên mới chạy lăng quăng và vào lại ĐSg. Vào đây mới chợt nhớ, hôm trước xem chương trình "Hát với ngôi sao" có một đội tên Đêm Sài Gòn, và đội đó lại chơi rất hay, thắng cả vòng cuối . . . yeah! Làm mình ngồi xem mà nhớ Đêm Saigon da diết. "Chúc nhiều niềm vui, sức khỏe, thành công, tình yêu - hạnh phúc", nếu đạt được trọn vẹn một trong các điều đó mình cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Bởi sức khỏe thì cứ . . . lúc lên lúc xuống, niềm vui thì lúc có lúc không, thành công - cái này không biết sao nữa, còn tình yêu - hạnh phúc! - chắc là invisible mất rùi :). Hôm nay chắc sẽ lang thang để xem Đêm Saigon có gì khác trước hay không, lâu rùi không lang thang, không cafe . .. nhớ . ..
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ĐÊM VỀ KHUYA
    Đêm về khuya, Sài Gòn trong tĩnh lặng
    Em trải hồn sâu thẳm suốt trang thơ,
    Ngước bên hiên đã thoáng bóng trăng mờ
    Như thành phố yên lành trong giấc mộng.
    Nửa đoạn đường thênh thang bên gió lộng,
    Em nhìn đời ánh mắt với thơ ngây
    Đã hay đâu chân trần bao tiếng động,
    Mới hiểu rằng mộng chỉ chốn hư không
    Đêm về khuya, em thả hồn theo gió
    Chút nhẹ nhàng nghe nỗi niềm xa vắng,
    Đời viễn phương ta tìm gì ta muốn?
    Lạnh gối chăn... nghe lạnh buốt tâm hồn...
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Không giống HN khuya, dòng sông không giống, cả những con đường cũng vẫn....xa lạ. Xa lạ hệt như cái đêm đầu tiên đặt chân xuống sân bay, thành phố lất phất mưa bay....những con đường đông đúc dưới ánh đèn vàng....
    Như mới chỉ hôm qua đây thôi....
    Thành phố giờ là những khuya muộn em phóng như bay từ văn phòng về.
    Thành phố là những đêm vắt vẻo trên bancon, hờ hững ngó đoàn xe tải đêm mải miết lao rầm rầm dưới phố...
    Thành phố là hiếm hoi những buổi tối thảnh thơi, hiếm hoi những phút lặng bên dòng sông lững lờ con nước trôi....hiếm hoi những ánh trăng nhạt....hiếm hoi những phút bình yên khi ở bên một vài người bạn đáng mến....
    Thành phố là tất bật, ồn ào trong nỗi cô đơn ....
  5. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Dòng sông lững lờ trôi, lấp lánh dưói ánh đèn, ánh trăng. Từng làn sóng nhè nhẹ trôi làm cho khung cảnh càng thêm bình yên, thỉnh thoảng có vài đợt sóng lớn nổi lên cuộn theo rác rến làm cho dòng sông càng thơ mộng, vài chú cá nhảy lên đớp bọt để lấy không khí, chuẩn bị cho cuộc chiến dài hơi với lòng sông mang nặng phù sa đa phần là rác, dòng sông ngập ngụa mang trong mình nếp sống văn minh.
    Gió, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi thông thốc vào người làm cho ta có cảm giác mát ( ớn ) lạnh, từng cơn gió thổi qua cuốn theo cát bụi, rác rên bay lên mù mịt tạo ra một khung cảnh lãng mạng nên thơ, mờ mờ ảo ảo.
    Và ánh trăng, ánh trăng soi sáng làm cho khung cảnh xung quanh càgn thêm lung linh, từng căn biệt thự, soi rõ từng gốc cây mà bên cạnh là những đôi tình nhân đang làm ...cái gì đấy( Phải nhìn kĩ mới thấy).
    Ôi, đêm Sài Gòn, bình yên, trăng thanh, gió mát, nước sông hôi...
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đêm...lọ mọ làm việc sau một chuỗi ngày dài tập trung ăn chơi và trác táng.
    Còn tồn 5 hồ sơ của khách hàng. đấy là chưa nói đến việc công ty. hê hê....Cày kiếm tiền chung độ.
  7. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua lâu lắm rồi mới nhậu khuya, hai thằng, hai vị trí, hai công việc, hai ly bia và vô số chai bia................., đêm quận 7 lạnh hơn quân 5,6 hay Bình Thạnh những nơi mà mình đã trãi qua nhưng chắc chắn ấm hơn đêm Hà Nội tháng 12 của cô TTVV, hai thằng 1 guitar 1 hát bập bùng suốt đêm khuya..." đi bên em chiều trến lối vắng phố xa phố xa ngỡ như thật gần, đôi vai em gầy trong chiếc lá, giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân, Trên tay em nụ hoa vẫn nở , Phố xa, phố xa ngỡ như thật gần,Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ , Mơ về một ngày có mưa êm đềm.........." cùng nhớ thời còn ĐH cùng mylove đi lang thang cả tối mà k dám nắm tay, nhớ hai thằng chỉ có 1 chiếc xe cuộc cùng chở nhau đi từ quận 5 lên sân Gia Định học quận sự, chiều về chỉ có 1 tô canh trứng 2 thằng làm 6, 7 chén cơm.......nhớ buổi chia tay ngày tốt nghiệp.....mỗi đứa 1 phương trời ... bây giờ có đứa đã thành ông này bà nọ .....đứa thì tất bật với miếng ăn.........thôi............" mơ về 1 ngày có mưa êm đềm"
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đêm Sài Gòn mong trời đừng bao giờ...sáng.
    Đêm mãi:
    Để được ngủ thêm sau mấy tiếng đồng hồ học bài, đánh đàn, spam thiên hạ, chát chít chọc mấy anh trai thức khuya cho khỏi buồn ngủ.
    Để được tận hưởng sự yên tĩnh của không gian mà ban ngày không bao giờ có được.
    Để có trăng làm bạn thức khuya.
    Để ...ở trong nhà! Tí sáng là lúc nào cũng phơi mặt ngoài đường.
    Để...nhiều lắm.
    Thế nên, đêm Sài Gòn ơi, đừng qua nhé cưng!
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    À, khuya hôm ấy cũng nhận một cuộc điện thoại bảo " anh mới ra khỏi nhà đi kiếm cái gì đó ăn và ....uống" giờ ấy mà mới ra khỏi nhà thì em thua rồi Ai dè, giờ ấy cũng có kẻ .... mà không thèm gọi mình.
    Ừ thì tháng 12, HN chắc chắn là lạnh. Nhưng điện cúp thì đốt nến, lạnh thế vẫn bập bùng ôm cây đàn hát giống cả đêm, sao chẳng thấy than câu nào?! Lại nhớ, một đêm mưa, vỉa hè, hẻm vắng... điện thoại hết pin thì còn laptop. Mặc dù, phải thành thật mà nói, rock mà nghe bằng loa latop thì đúng là ... . Vậy nhưng lúc ấy vẫn hay, vẫn huyên thuyên. Giờ nghĩ lại, chắc rượu nghe chứ chẳng phải mình nghe. những câu chuyện không đầu không cuối, vô thưởng vô phạt...đến giờ vẫn nhớ đã nói những gì ấy, chẳng hiểu sao lúc ấy chỉ với những câu chuyện ấy mà ngồi đến 3 giờ sáng. Chắc rượu trò chuyện chứ không phải mình....À, vẫn giữ áo gió của anh từ hôm ấy. Giờ em gọi là "áo ngày chưa vợ" giờ giữ luôn, sợ mang trả, vợ chửi
    Anh lạnh, em chắc không phải bởi HN mùa ấy vắng mưa, không phải vì tháng 12...anh lạnh vì nhớ SG nồng nàn nắng đó thôi.
    Giống như em bây giờ, trôi trong chiều xao xác gió....lạnh cũng có phải vì gió đâu.
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 28/03/2008
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Nhận điện thoại từ HN, nói vu vơ gì ấy vềngày xưa. em bảo, đọc lại những thứ linh tinh ngày xưa, em nhớ anh.
    Thật đấy.
    Em xa xót vì không làm gì được cho anh để anh biết rằng, em cũng có thể là chỗ dựa tinh thần của anh lắm chứ.

Chia sẻ trang này