1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Saigon

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi minhkim, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đêm hồi hôm. Có một con gián bò lạc lên đầu. Đang ngủ la như trời sập. Haha...phá bĩnh. Đang nằm mơ thấy bay trên bao nhiêu là thứ bên dưới (không kịp cảm nhận là thứ gì!).
    Chợt phát hiện, đêm Sài Gòn ngoài chuột cống ra, còn cơ man nào là gián!
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đêm, đưa ếch về nhà, mệt nhoài....
    Làm việc tiếp.
    Vẫn chán lắm, mà sao vẫn làm? Kết luận là mình là người trách nhiệm. Nhưng trách nhiệm thì sao lại để team mình ra nông nỗi ấy? thôi thì mình dở. mình thần kinh dẫm phải đinh. mình háo thắng...mình trẻ con và mình mâu thuẫn.
    Đêm Sg chuyển về sáng, con đường phía dưới những tán cây, con đường phía dưới bancon xao xác gió vẫn ồn ĩ xe cộ, tiéng phanh xe rít trên mặt đường....
    Đêm, miên man cùng "Dạ khúc"....
    "Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
    Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
    ......................
    Cần thêm anh cần thêm cho những khi em lo sợ
    Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu....

    Đã cần thế, thương thật rồi, vẫn như anh còn xa rất xa...... "
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 02:55 ngày 08/04/2008
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đêm SG với bản thân đã chuyển sang một giai đoạn mới , một sắc thái mới . Không còn những ngày mệt nhoài với trăn trở , cô đơn , buồn trống tênh .
  4. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Đêm Sài Gòn ! một cảm giác thế nào nhỉ ? nhẹ nhàng tĩnh lặng đến mong manh hay ồ ã với những nhà hàng phòng hát ?
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đêm Sài Gòn, dừng bên trang của câu chuyện đang viết dở. Muốn hỏi chị một chút để nghe ý kiến, ý tưởng viết tiếp nhưng bỗng dưng ngập ngừng, ngại hỏi.
    Một câu chuyện dài....
    Sẽ rất lâu mới xong được...có thể 1 năm, nhiều năm...
    Cũng có thể chỉ mấy tháng,
     

    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 18/04/2008
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Em định viết gì mà tâm trạng thế :). Sài gòn đã vào mùa mưa rồi, dự báo thời tiết lúc nào cũng: ngày ít nắng đêm mưa rào và dông vài nơi. Đường xá thì hầm hố lô cốt giăng đầy. Cái thú long nhong từ lâu cũng đã không còn nữa. Lúc nào mưa cũng dễ làm cho con người ta có tâm trạng Buồn và . . . nhớ vu vơ - biết là mình đang nhớ gì, nhớ ai chứ. Chúc em luôn vui và sớm hoàn thành . . . câu chuyện của mình nhe!
  7. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Có việc vào SG công tác thì chả đêm nào là không say cả..
    Thậm chí có đêm quên cả lối về

  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ngành công trình vẫn tiếp diễn như mọi ngày , mọi năm . Sau giờ tan ca , lại bật cái mp3 già nua . Từ giai điệu đồng quê năm 98 - 99 , nhạc trầm của Jazz đón bước chân những khi buồn . Đêm do dự , với nhiều dự định phía trước . Trôi thật chậm bên em . Cuộc sống có em ở bên .
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Bực bội...mệt mỏi....khớp sưng...đuối....!!!
    Chát với một người, làm nhẩm chuyện quá khứ.
    Khùng nặng lắm, điên rực rỡ rồi
  10. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Cứ bình tĩnh, bình tĩnh không đâu mà vội.
    zô. xả đê cho đỡ bực em.

Chia sẻ trang này