1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Saigon

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi minhkim, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SallyLe

    SallyLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đêm Sài Gòn mưa tuôn,.
    Đêm Sài Gòn mộng mị những gì bạn nói,
    Đêm Sài Gòn khắc khoải nhức nhối
    Đêm Sài Gòn ấm ức đi vào giấc ngủ vùi
    Đêm Sài Gòn hạnh phúc trong mơ.
    .....Đọng lại cho đêm tiếng thở dài tiếc nuối....
    Được SallyLe sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 17/05/2008
  2. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Mai đi Đà Nẵng 10 ngày, sẻ nhớ sài gòn lắm, đêm nay quyết tâm viết vài chữ..........................................má ơi sao tôi say thế này...................................thế là mai lại nhớ đêm sài gòn, chúc sg ngủ ngon nhé, tớ say quá tớ đi ngủ trước đây..........................
  3. asicsaigon

    asicsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Những đêm Sài Gòn, con đường Hai Bà Trưng vốn nhộn nhịp thế, chỉ còn lại những con người lang thang, vô gia cư, tạm lấy một hiên nhà nào đó làm chỗ trú chân....
  4. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn về đêm, có lẽ đó là thời khắc đẹp nhất của thành phố mang tên Người.
    Nơi mình ở là khu chung cư, buổi tối ở đây thật tuyệt với biết bao hương thơm dịu ngọt của những bông hoa... Thật lãng mạn biết bao nếu có ai đó nắm tay mình đi dạo trong đêm Sài Gòn đầy hoa thơm như vậy...
  5. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đêm! sau một ngày nhiều mệt mỏi phóng xe lang thang cùng những người bạn tôi yêu mến. Gió mát thổi làm tung bay mái tóc. Cảm giác thật thư thái để trút bỏ hết ưu phiền cô đơn. Ngồi vỉa hè uống nước tán gẫu, ngắm nhìn nhà thờ Đức Bà cô tịch giữa cái ồn ào náo nhiệt của Sài Gòn về đêm. Những cô gái trẻ trong những bộ short ngắn tôn lên vẻ đẹp trẻ trung đứng tụ tập hàn huyên trước nhà thờ khiến cho những anh bạn hào hoa của tôi không thể rời mắt Lúc đó chợt nghĩ nếu mình cũng mặc thế đi chơi thì họ sẽ nhìn vào mặt mình để nói chuyện hay nhìn ... nhỉ?
    Giá như ngày hôm sau không phải đi làm mình có thể lang thang mãi được để tận hưởng làn gió mát nhẹ cùng hương đêm; để được hàn huyên nói cười cùng bạn bè. Thật dễ chịu biết bao.
  6. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ bảy! ngày hôm sau ko phải đi làm, bạn có thể " lang thang mãi để tận hưởng làn gió mát nhẹ cùng hương đêm; để được hàn huyên nói cười cùng bạn bè"
    Thỉnh thoảng mình vẫn cùng bạn bè đi chơi đêm, nhưng muộn nhất là đến hơn 12h đêm thôi, thích lắm: đường vắng, ko khí mát mẻ, trong lành.
  7. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ừh. Nhưng đêm thứ 7 sẽ thú vị hơn nếu phiá trước mình là 1 giai nhỉ, khi đấy thì mát cả trong lòng . Tiếc bạn không phải là zai ^^
  8. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    "Một chiều em đứng cuối sông
    Gió mùa thu rất ân cần
    Chờ lời kinh đến núi non
    Những lời tình em trối trăn
    Một thời yêu dấu đã qua
    Gót hồng em muốn quay về
    Dù trần gian có xót xa
    Cũng đành về với quê nhà"

    Từ đó ta nằm đâu, ôi núi cũng như đèo
    Một chút vô thường theo
    từng phút cao giờ sâu?
    Từ đó hoa là em, một sớm kia rất hồng
    Nở hết trong hoàng hôn, đợi gió vô thường lên
    Từ đó em là sương,
    rụng mát trong bình minh
    Từ đó ta là đêm, nở đóa hoa vô thường
    Nhớ những năm mình học thi, cái thị trấn mặn mòi gió biển, đêm lặng lẽ ...
    thả hồn lang thang ....
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 09/06/2008
  10. olearyvn

    olearyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0

    Nhớ những năm mình học thi, cái thị trấn mặn mòi gió biển, đêm lặng lẽ ...
    thả hồn lang thang ....
    [/quote]
    Ôi nhớ Vân Đồn quá!
    QN nữa chứ..... Thợ mỏ vào ca cũng là chiến sĩ, trung đoàn năm xưa nay đã thành sư đoàn..

Chia sẻ trang này