1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Saigon

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi minhkim, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đêm SG dạo ni rất khó chịu.
  2. olearyvn

    olearyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    SG đang vào mùa mưa mà!
    Tại sao nhớ VĐ á?
    Vì nơi đấy có 1 đồng chí kiệt xuất đến nỗi Bin Bus phải chạy té... ra quần
    Hê hê .. Tò mò chưa kìa Vẫn chưa biết ai đâu mà..
  3. badboyVTB

    badboyVTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    đêm Sài Gòn, bịt mặt chạy nhong nhong ra phố, ngó ngư ời ta đèo nhau từng cặp, từng cặp?.thấy nhớ người yêu quá xá..ghé công viên để ngồi hóng gió và bụi?nhìn quanh, ngỡ ngàng..ai cũng hun nhau?thui chạy về nhà mở Tom và jerry coai thui hehehe.. đêm Sài Gòn của tui là vậy đó?
    Được badboyVTB sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 09/06/2008
  4. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    hihi em nói ai ấy nhỉ. Giai tmsg có chủ hết rồi
    Còn các em thì máy bay này không để phi công trẻ lái đâu keke
  5. badboyVTB

    badboyVTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Đêm sài gòn ngồi nghe gío thoảng qua hồn, lặng lẽ...ta nhìn những gương mặt thất thần khi nghe hung tin bạn bè thất nghiệp, có ai đó long lanh, long lanh..., chẳng biết mình sẽ ra sao? khi bốn bề đầy sức ép, chưa bao giờ trãi qua khung cảnh như đêm nay. Mưa lất phất như đem lại thêm nỗi buồn vô tận.

  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Xí....đã thế chả thèm quan tâm.
  7. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    hihi em nói ai ấy nhỉ. Giai tmsg có chủ hết rồi
    Còn các em thì máy bay này không để phi công trẻ lái đâu keke
    <!--Sign_Start--><p align=center><font size=7><font style="BACKGROUND-COLOR: #add8e6"><font color=#ff0000>C </font>h </font>e </font>e </font>r u </font>p </font>! </font></font></font></font></p>[/sign]
    [/quote]
    Máy bay của ta toàn là mic lạc hậu từ thời cụ Xô Viết viện trợ đến giờ, máy hỏng, ốc lỏng không an toàn, không dám lái.
    Tại chị không thích, chứ cỡ như dàn cao, máy thoáng, công nghệ hiện đại, máy mạnh, nam tính, chạy êm không nổ. Nói chung là xăm ra xăm, lốp ra lốp thiếu zì, tha hồ cho chị chọn. Nếu ok thì cn này ra đông hồ với em, sẽ đem catalo đến cho chị xem.
  8. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Máy bay của ta toàn là mic lạc hậu từ thời cụ Xô Viết viện trợ đến giờ, máy hỏng, ốc lỏng không an toàn, không dám lái.
    Tại chị không thích, chứ cỡ như dàn cao, máy thoáng, công nghệ hiện đại, máy mạnh, nam tính, chạy êm không nổ. Nói chung là xăm ra xăm, lốp ra lốp thiếu zì, tha hồ cho chị chọn. Nếu ok thì cn này ra đông hồ với em, sẽ đem catalo đến cho chị xem.
    [/quote]
    hêh dụ hay lém. Bít chị mê zai đẹp nên dở chiêu này hả?
  9. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn là ước mơ phồn hoa nơi tâm hồn em.Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội.Bạn bè gia đình thậm chí cả sự nghiệp đều đang chờ đón ở HN rồi nhưng ko hiểu sao lại bị đam mê SG.
    Sắp được gặp SG rồi.Năm tới học xong sẽ đc ôm trọn SG vào lòng.Chờ em nhé SG đêm
  10. babyplm

    babyplm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn quả thật là 1 vùng đất đặt biệt. Mưa nắng thất thường (như con gái ấy). Nắng thì đổ lửa, mưa thì trằng trời trắng đất. Cuộc sống gấp gáp. Thế nhưng Sài gòn cũng có những cái riêng đầy lãng mạn mà 1 người sống tại Sài Gòn 4 năm như mình fải yêu!
    Sài Gòn muôn năm!!!!

Chia sẻ trang này