1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Saigon

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi minhkim, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shinichi_tin

    shinichi_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bây giờ buổi tối em cũng chẳng dám đi ra ngoài nữa, bọn trộm cướp hiện đang hoành hoành khắp nơi. Tối đi học anh văn về còn sợ, hic hic... Vậy có tâm trạng đâu mà đi chơi với bạn bè, người yêu Muốn đi ăn đêm cũng dè dặt
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Có cảm giác, Sài Gòn ngày càng chật chội. Dạo này sao hay kẹt xe dzậy hổng biết. Đào đường lung tung.
    Suốt dọc đường từ nhà đến trường, phải vượt cả chục lô cốt. Hôm nào đi học tối cũng đến trường muộn.
    Hôm nay nghỉ, chờ vào khóa mới. Không ra đường ban đêm. Tưởng khỏe thân, nào ngờ lại nghe ...nhơ nhớ.
    Hì, Sài Gòn đêm là dzậy đó.
    Người Sài Gòn về đêm cũng đâm...ngộ dzậy đó. Hổng biết nghĩ dzậy có phải hổng!
  3. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Cái hình này..rất là Sài Gòn nhớ
    [​IMG]
  4. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai,
    Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay
    Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này
    Saigon đẹp lắm, Saigon ơi ! Saigon ơi !
  5. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Sáng tinh mơ, trưa nắng gắt, đêm nhộn nhịp, những ngày tầm tã mưa, những lúc oi bức, những đêm nóng khó ngủ, mỗi ngày mình vẫn yêu Sài Gòn một nhiều hơn. Yêu lắm!
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    "Khai tử" chợ đêm Kỳ Hòa.
    . . . Ngày 25-1-2009, chợ đêm Kỳ Hòa sẽ chính thức chấm dứt hoạt động và đường Cao Thắng nối dài nằm trên địa bàn phường 12, quận 10 sẽ thông thoáng, sạch đẹp hơn.
    . . . Còn về việc có tiếp tục tìm địa điểm mở chợ đêm hay không, bà Nguyễn Thị Hạnh cho biết nếu có vị trí thuận lợi thì sẽ lập chợ đêm nhưng trước mắt là rất khó, vì thực hiện năm văn minh đô thị nên địa bàn quận không thể để tồn tại chợ dưới lòng đường được. Thời gian qua, công ty này cũng đã tích cực khảo sát nhiều địa điểm như khu hẻm 551 Thành Thái, khu vực xung quanh công viên Lê Thị Riêng, chung cư Lý Thường Kiệt (Q.10)... nhưng tất cả đều không thuận.
    . . . Chợ đêm Kỳ Hòa được lập từ ngày 24-12-2003, là nơi mua sắm đêm (18g - 22g) quen thuộc và trở thành một chợ quần áo ?obán lẻ theo giá sỉ? thu hút giới sinh viên, công nhân đến mua sắm hằng đêm. Tại đây có 230 sạp ký hợp đồng chính thức kinh doanh với doanh số hàng năm của chợ khoảng 32 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 1.500 lao động.
    Đọc những dòng tin trên đây mà cảm thấy buồn ghê. Vậy là một địa điểm "dạo chơi cuối tuần" của mình lại sắp bị "dẹp tiệm". Mà không biết dẹp cái chợ đêm rồi tình hình có khả quan hơn không, hay dọc những vỉa hè sẽ là bãi giữ xe của Điểm Hẹn Sài Gòn, ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Một đoạn đường ngắn, trống trải, cũng có thể là nơi lý tưởng để các yêng hùng "Đua đêm" cũng nên.
    Cái cần giải quyết trước tiên là dọn dẹp các lô cốt thì chẳng thấy tiến triển gì hết, còn "giành giật" bát cơm của người nghèo thì sao mà dễ dàng đến thế - không biết mình nói thế có quá không?!. Bây giờ ra đường ban đêm cũng ngại, cướp giật cứ như là rươi ấy, chỉ còn dám đeo đồ trang sức bằng nhựa, bằng kẽm, bằng sắt . . . nói chung là những thứ có lấy được cũng chẳng ai thèm mua . . . he he. Sài gòn đêm bây giờ lắm cạm bẫy, hãy cẩn thận bạn nhé!
  7. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Khí trời SG dạo này se lạnh, hôm nay hơi âm u 1 tí, nhưng rất mát và zông zống với ĐLạt.
    Các plaza, cửa hiệu, trên vỉa hè khắp phố trang hoàng, bày bán chào đón Noel.
    Nhộn nhịp và màu sắc!
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Lối rày, SG hay hay. Đêm ra đường, gió se se, lạnh se se. Đạp xe dzìa hướng Vương Cung Thánh Đường nhà thờ Đức Bà, người xe nhộn nhịp. Những cây thông nhiều sắc màu lấp lánh ánh đèn, làm đường phố thêm nhiều màu sắc tươi vui.
    Lòng người cũng, từ đó, nghe rộn ràng thêm lên.
  9. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn chưa đến một tuần nữa là Noel rồi, SG lúc này trở nên "nóng" hơn, không còn lạnh như mấy ngày trước nữa - sao mà tiếc cái không khí se se lạnh đến thế. Vì gần đến Noel nên tuần nào cũng dạo một vòng ra khu trung tâm thăm chừng xem đã trang trí gì chưa , nhưng có lẽ năm nay thực hành chính sách tiết kiệm bởi đang trong thời kì khủng hoảng kinh tế nên gần cận kề ngày rồi mà vẫn "chưa có gì". Ấy vậy mà hình như ai cũng như mình hay sao ấy, nên lúc nào đường ngoài ấy cũng đông đun đúc, chỉ tổ hít khói bụi và nóng toát cả mồ hôi . . hic hic, dù đã đi vào ngày không phải cuối tuần mà vẫn thế, chắc gì đến đúng ngày có thể chen một chân được vào khu ấy. Kể cho bạn bè nghe để được chúng nó mắng cho " zà mà còn ham hố" , mới băm có một nhát thui mừ .
    Đi tìm những con đường mà chỉ một mình mình đi qua của ngày xưa sao mà khó, ở đâu cũng thấp thoáng bóng dáng, hay bởi tâm trí mình không sao quên được?! Có lẽ rồi SG cũng chỉ "mình em", ngày xưa thế và sau này cũng thế. Con đường phía trước mịt mờ, sương - khói - hay nước mắt. Sắp tới là những ngày khó khăn! SG ơi tôi còn có thể gắn bó với nơi này bao lâu nữa?!. Không biết rồi ngày rời xa có chất đầy nỗi nhớ trong tôi . . .
  10. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Sài Gòn đêm qua không ngủ, Sài gòn đêm qua đẹp hơn bao giờ hết.
    Họ đã chiến thắng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ảnh : Dân trí

Chia sẻ trang này