1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Saigon

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi minhkim, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocSG

    NhocSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    rượu ngon không có bạn hiền sao gọi là rượu ngon, đồng ý với bác.
    NhocSG
    Co doi luc tren duong doi tap nap
    Ta vo tinh voi va luot qua nhau
    Buoc lo dang chang ngo dang de mat
    Mot tam hon ta doi da tu lau
  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    "Uống cafe" chỉ là cái cớ mà thôi. Chứ đã có mấy ai thực sự uống cafe khi đã vào quán đâu - nhất là khi đi với người yêu. Đi đến quán cafe chỉ để tìm cho mình một không gian và phong cảnh hợp tình mà thôi (đó là suy nghĩ của tui thôi hà.). Còn cafe có ngon hay không thì còn tuỳ thuộc vào tâm trạng của người thưởng thức nó nữa bác ạ.
  3. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    "Uống cafe" chỉ là cái cớ mà thôi. Chứ đã có mấy ai thực sự uống cafe khi đã vào quán đâu - nhất là khi đi với người yêu. Đi đến quán cafe chỉ để tìm cho mình một không gian và phong cảnh hợp tình mà thôi (đó là suy nghĩ của tui thôi hà.). Còn cafe có ngon hay không thì còn tuỳ thuộc vào tâm trạng của người thưởng thức nó nữa bác ạ.
  4. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Nếu có người uống cà phê mỗi ngày và đến đúng một quán hay chỉ uông một loại cà phê nào đó thôi thì đúng là do cà phê ngon, phải không?
    Tâm trạng và hoàn cảnh có thể làm cho một ly cà phê thêm có thêm một chút hương vị và có thể làm cho người ta nhớ lại tâm trạng hoàn cảnh đó sau này. Cũng cùng một tâm trạng nhưng gặp nhầm ly cà phê nhạt hay chua thì không làm gì thấy ngon được.
  5. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Nếu có người uống cà phê mỗi ngày và đến đúng một quán hay chỉ uông một loại cà phê nào đó thôi thì đúng là do cà phê ngon, phải không?
    Tâm trạng và hoàn cảnh có thể làm cho một ly cà phê thêm có thêm một chút hương vị và có thể làm cho người ta nhớ lại tâm trạng hoàn cảnh đó sau này. Cũng cùng một tâm trạng nhưng gặp nhầm ly cà phê nhạt hay chua thì không làm gì thấy ngon được.
  6. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    To Minhkim: bạn không hiểu hết ý nghĩa của tôi rồi. Tôi đưa ra một số tình huống một số câu hỏi không phải để trả lời. Không phải uống cafe ở đâu cafe loại gì mà quan trong đi uống vơi AI :).
    Ai đã từng uống cafe đen nóng đặc khong đường và 1 ly lọc đá. 1 bên có mùi có vị đắng nóng, 1 bên không mùi ko vị... Thấy cảm giác như thế nào :)
  7. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    To Minhkim: bạn không hiểu hết ý nghĩa của tôi rồi. Tôi đưa ra một số tình huống một số câu hỏi không phải để trả lời. Không phải uống cafe ở đâu cafe loại gì mà quan trong đi uống vơi AI :).
    Ai đã từng uống cafe đen nóng đặc khong đường và 1 ly lọc đá. 1 bên có mùi có vị đắng nóng, 1 bên không mùi ko vị... Thấy cảm giác như thế nào :)
  8. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Uống cafe mỗi ngày và đến đúng một quán, chưa chắc là cafe ở đó đã ngon. Có thể đó là do thói quen, quán quen và có những "chiến hữu" quen nên dễ chuyện trò.
    Đúng là tâm trạng và ngoại cảnh càng làm cho hương vị cafe thêm đậm đà hay nhạt thếch. Cũng như khi vui thì người ta dễ dàng xí xoá đi mọi chuyện, nhưng khi buồn thì khó mà làm được như vậy
    Cảm ơn bạn Goodbye2romance nhe, uuh, có lẽ mình đã không hiểu hết ý của bạn. Vì thật tình mình chưa đến quán để uống cafe bao giờ :), chỉ uống ở nhà và do tự tay mình pha thôi, có lẽ vì vậy mà lúc nào cũng cảm thấy nó ngon tuyệt :):)
  9. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Uống cafe mỗi ngày và đến đúng một quán, chưa chắc là cafe ở đó đã ngon. Có thể đó là do thói quen, quán quen và có những "chiến hữu" quen nên dễ chuyện trò.
    Đúng là tâm trạng và ngoại cảnh càng làm cho hương vị cafe thêm đậm đà hay nhạt thếch. Cũng như khi vui thì người ta dễ dàng xí xoá đi mọi chuyện, nhưng khi buồn thì khó mà làm được như vậy
    Cảm ơn bạn Goodbye2romance nhe, uuh, có lẽ mình đã không hiểu hết ý của bạn. Vì thật tình mình chưa đến quán để uống cafe bao giờ :), chỉ uống ở nhà và do tự tay mình pha thôi, có lẽ vì vậy mà lúc nào cũng cảm thấy nó ngon tuyệt :):)
  10. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Lần trở lại Saigon vừa rồi, một điều mới lạ là tối đến cả một không gian rộng lớn của Saigon phảng phất mùi khoai lang nướng. Cô em gái tôi cho biết khoai lang nướng chỉ mới xuất hiện hơn một tuần lể trước khi tôi trở lại Saigon. Không biết bây giờ có còn nh7 vậy không?
    Một điều tôi thấy nhớ và vắng mặt ở Saigon bây giờ là những tiếng rao hàng nhất là về đêm. Có thể những người bán hàng rong vẫn còn quang gánh kĩu kịt từng ngõ ngách tối bưng nhưng tiếng rao của họ đã bị những âm thanh xe cộ, tv, máy nhạc lấn áp. Mỗi tiếng rao hàng quen thuộc trong đêm cho tôi biết bây giờ là thời khắc nào trong đêm. Có những tiếng rao hàng quen thuộc đến nỗi thiếu vắng trong một vài đêm đã làm tôi bồn chồn lo lắng cho sự an nguy và sức khoẻ của người chủ tiếng rao đó. Và khi tiếng rao trở lại tôi cũng bồi hồi như gặp lại người quen. Càng về khuya những tiếng rao càng mang một sắc thái riêng của nó. Khoảng nửa đêm là tiếng lóc cóc rao hàng của xe hủ tiếu mì thay vào tiếng rao. Đó cũng là thời điểm tôi thường đi ngũ và tiếng lóc cóc đều đều theo nhịp giúp tôi dỗ giấc dễ dàng hơn.

Chia sẻ trang này