1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Saigon

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi minhkim, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ở Sài Gòn 2 tuần, lang thang qua nhiều nơi, ăn uống một vài chỗ. Nhưng buổi ăn đêm cuối cùng tại Sg trước khi về Hà Nội là tại Hải Triều, nơi người ta vẫn gọi là Cấm Chỉ. Hình như, phố này hình như chỉ bán vào ban đêm thì phải. Suốt những ngày ở Sài Gòn, thèm một tô phở, qua Hải Triều. Nhưng nơi đây, phở khác ngoài Hà Nội nhiều quá. Ngày đầu tiên trở về Hà Nội, việc đầu tiên là tìm một quán phở hè đường, thèm ngửi mùi quế chi, hoa hồi, thèm vị ngọt của nước dùng...
    Sài gòn sôi động, nơi ấy có những ngưòi bạn mến thương và thân thiện của tôi. Tôi yêu các bạn. Tôi mong muốn được gặp các bạn.
  2. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    caption vào ăn chơi dữ nhỉ. Dạo đó Will nói nhưng ko đi được với mọi người, cũng tiếc tí tí :-)))))))))
  3. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    caption vào ăn chơi dữ nhỉ. Dạo đó Will nói nhưng ko đi được với mọi người, cũng tiếc tí tí :-)))))))))
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Vào Sài Gòn được các bạn đưa đi chơi biết thêm được nhiều điều. Nghe mọi người kể về GEM nhưng không được gặp, tiếc quá. Hy vọng lần sau vào Sài Gòn được gặp bạn.
    Mấy hôm ở Sài Gòn, thi thoảng trời lại mưa, mưa chợt đến, rất lớn, nhưng chẳng chợt đi, bắt phải đợi hết mưa. Nhớ có buổi tối mưa to phóng xe trên đường Điện Biên Phủ, về đến nhà ướt hết, mắt đỏ hoe vì mưa nặng hạt, nhưng vui.
    Ngồi quán xá Sài Gòn, ấn tượng về thái độ phục vụ rất tốt của nhân viên.
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Vào Sài Gòn được các bạn đưa đi chơi biết thêm được nhiều điều. Nghe mọi người kể về GEM nhưng không được gặp, tiếc quá. Hy vọng lần sau vào Sài Gòn được gặp bạn.
    Mấy hôm ở Sài Gòn, thi thoảng trời lại mưa, mưa chợt đến, rất lớn, nhưng chẳng chợt đi, bắt phải đợi hết mưa. Nhớ có buổi tối mưa to phóng xe trên đường Điện Biên Phủ, về đến nhà ướt hết, mắt đỏ hoe vì mưa nặng hạt, nhưng vui.
    Ngồi quán xá Sài Gòn, ấn tượng về thái độ phục vụ rất tốt của nhân viên.
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    SG còn nhìu cái khác nhìu so với HN lắm anh Captain à...Nhìu lúc cứ mong biến khỏi cái SG nắng nóng và bụi này..nhưng xa nó vài hôm lại thấy thiếu..thiếu cái náo nhiệt và ầm ĩ..có khi nghiện cái mùi khói xe ở SG này mất..SG nhìu thứ cần khám phá lắm
  7. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    SG còn nhìu cái khác nhìu so với HN lắm anh Captain à...Nhìu lúc cứ mong biến khỏi cái SG nắng nóng và bụi này..nhưng xa nó vài hôm lại thấy thiếu..thiếu cái náo nhiệt và ầm ĩ..có khi nghiện cái mùi khói xe ở SG này mất..SG nhìu thứ cần khám phá lắm
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày này, nóng quá chừng, may mà đêm qua trời mưa, sáng nay dịu đi được chút xíu. Sáng nay, trên đường đi làm, hoa phượng nở nhiều quá, hè sang thật rồi, lá phượng rụng đỏ cả đưòng. Trước cơ quan mình có 2 cây phượng to, hoa phượng rực cả một góc trời. Bên kia đường, mấy quán cóc nhỏ, chạy vội sang uống chén trà, hút một điếu thuốc. Những quán cóc bình dị mà sao thấy có gì thân thương. Mình sẽ nhớ nhiều về những điều dung dị của Hà Nội khi chia xa.
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày này, nóng quá chừng, may mà đêm qua trời mưa, sáng nay dịu đi được chút xíu. Sáng nay, trên đường đi làm, hoa phượng nở nhiều quá, hè sang thật rồi, lá phượng rụng đỏ cả đưòng. Trước cơ quan mình có 2 cây phượng to, hoa phượng rực cả một góc trời. Bên kia đường, mấy quán cóc nhỏ, chạy vội sang uống chén trà, hút một điếu thuốc. Những quán cóc bình dị mà sao thấy có gì thân thương. Mình sẽ nhớ nhiều về những điều dung dị của Hà Nội khi chia xa.
  10. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đêm Sài Gòn em lang thang một mình, SG về đêm không giống như Hà Nội, có cái gì đó khắc khoải nơi em, từ cửa sổ nhìn xuống đường loang loáng ánh đèn xe, em chợt nhớ căn phòng nhỏ của mình ở Hà Nội, từ đó em sẽ thấy một màu xanh của hồ chứ không phải cái ồn ào xe cộ như nơi đây...
    Đêm Sài Gòn em không ngủ được, bỗng thấy lòng mình chùng xuống, hình như em sắp quên Hà Nội, phải vậy không? Em không trả lời đưọc câu hỏi của mình, em chưa yêu nơi đây nhưng vẫn sẽ sống ở đây...
    Giờ này anh làm gì nhỉ, có lẽ anh đang say sưa bên PC với những dự án đang trong giai đoạn cuối, miệt mài với những chương trình, bài toán khó giải đó khi nào sẽ giải xong nhỉ??? Em cũng thấy mình mệt mỏi và nặng nề quá, trách nhiệm với công việc, em muốn một đêm lặng lẽ ko nặng đầu như bây giờ, ẩn mình vào góc khuất...
    Đêm SG qua đi rồi trời lại sáng, em lại vùi mình vào công việc, miệt mài say sưa với bao nhiêu thứ, anh cũng đã thức trắng một đêm với dự án vào giai đoạn nưóc rút...
    Em ghét đêm SG quá anh ạ

Chia sẻ trang này