1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÊM SALSA TRẮNG 9/9 (Salsa White 9/9 Night)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Benkai, 01/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ca_uon_hn

    ca_uon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    nhìn cả cái ảnh đẹp chế mà mỗi cái anh ở giữa mặt tối tăm nhất
  2. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt Ban tổ chức, xin cảm ơn các bạn đã tham gia cổ vũ Salsa. Không những thế còn xông ra nhảy rất máu lửa. Đặc biệt cảm ơn tới các thành viên Ca_uon_hn, Korikawa, Ngoclan, Vnsake, Lipit83, Blue Steel, OD, Cún (vì đã cổ vũ cho Blue), MC bị bắt cóc và Mommy.
    Và đây là 1 số ảnh nóng hổi vừa lấy từ bác Ty`n về:
    [​IMG]
    Mr Hải tạo dáng đẹp
    [​IMG]
    Nhìn quả ảnh này khối kẻ sôi máu
  3. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    4 nàng:
    http://www.youtube.com/watch?v=Xmk-ots5Sug
    Bài biểu diễn của Sỹ và Mai:
    http://video.google.com/videoplay?docid=4977972119433373648
    Được phanyly sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 11/09/2006
  4. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy cái ảnh nào có mẹt mình nhỉ ??? đã thế lại suốt ngày bị mấy cô sinh năm 75, 77, 78 bảo với mình là ( em ơi em nhảy với chị bài này nhé ) hic...hic....
  5. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy cái ảnh nào có mẹt mình nhỉ ??? đã thế lại suốt ngày bị mấy cô sinh năm 75, 77, 78 bảo với mình là ( em ơi em nhảy với chị bài này nhé ) hic...hic....
    Ca_uon : anh thấy chàng trai đó được đấy chứ! có đen đâu ? chắc tại em ghét chàng trai tài hoa đã tạo nên cái băng rôn đẹp đẽ đó thế nào ấy chứ???
  6. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người 1 số ảnh chuẩn bị cho Salsa White nite nhá
    Ấn tượng quả bóp giấy của OD quá, trông chuyên nghiệp lắm cơ
    [​IMG]
    [​IMG]
    http://www1.ttvnol.com/uploaded2/ngoclan14102001/qahdkyquac.jpg[​IMG]
    Duy ôm cột
    [​IMG]
    Jin ôm cột. Chẳng hiểu sao các anh nhà mình thích ôm cột thế k biết nữa.
    [​IMG]
    Chuyển sang màn bơm bóng nhé. Thi xem ai khoẻ hơn nào
    http://www1.ttvnol.com/uploaded2/ngoclan14102001/jinbombong.jpg[​IMG]
    Chẳng biết cái m... ai mà hoành tờ ráng thế, lại còn áo hồng hồng thắm nữa chứ, híhí
    [​IMG]
    Ah, hoá ra là ... :D. anh Thành nhá, thế là có cái mẹt anh ở đây roài nhé, toại nguyện nhé.
    [​IMG]
    Đây, đội bán áo ở chợ Đồng Xuân . Nhờ có đội ngũ bán áo chuyên nghiệp và vô cùng duyên dáng này mà áo của chúng ta bán rất chi là chạy. Số lượng bán đc ...chỉ có 5 cái. Hic.
    [​IMG]
    Và đây, may quá trong máy mình lại có ảnh băng-rôn
    [​IMG]

    Được ngoclan14102001 sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 11/09/2006
  7. ngocphuong8x

    ngocphuong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trước chỉ nghe nói đến salsa, bạn bè cô chú họ hàng có chỉ bảo vài chiêu - chỉ thực sự "giác ngộ" khi đến buổi white salsa vừa rồi. Quả thực lời đồn của bà con không sai. Lần đầu tiên được nhìn nhiều người nhảy đẹp như vậy, đã thật! Mấy bài biểu diễn rất hay, đặc biệt là phần biểu diễn đôi nhảy. Ấn tượng em gái gì đó cao cao gầy gầy, nhảy rất có phong cách riêng...cả bài biểu diễn dài, đi những bước rất căn bản nhưng nhìn không hề chán mắt. Chính em này làm nên cái hồn cho bài nhảy. Nam đi qua đi lại mấy bước căn bản, mặc cho em ấy tung hoành, nhàn thật. Lần đầu tiên được xem biểu diễn nhảy mà có đóng phim... phim lại rất hot nữa hà hà... không hiểu các anh các chú xoay xở thế nào khi xem phim...
    Bài biểu diễn của hai em gì trước đó hơi ngắn quá, nhưng cũng rất thích - phong cách nhảy không cọ xát trắng trợn, không sờ mó nhưng vẫn đẹp và tình cảm. Bước nhảy phức tạp và tinh tế, có sự phối hợp nhiều hơn, nam có hoạt động và đóng góp nhiều hơn vào bài nhảy. Nói chung là nhìn không bị chênh lệch trình độ giữa nam và nữ nhiều như bài biểu diễn chính sau đó, phối hợp ăn ý. Nếu đôi nhảy này bốc lên một chút thì chắc sẽ đẹp hơn rất nhiều.
    Nhưng tóm lại, ấn tượng nhất vẫn là em gái đeo thắt lưng hồng nhảy solo. Rất hot mà vẫn rất duyên dáng. Thứ tư này phải thử lên Nutz một chuyến xem có duyên gặp lại cô bé này không. Có ai biết làm ơn làm mối nhé, sẽ có hậu tạ
  8. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Em gái cao gầy đó là Phanyly, admin www.salsavietnam.com
    Anh giai beo béo là Benkai, bang trưởng môn phái salsa tại vũ đường ODC
    Anh giai trắng trẻo trẻ trung là Jin, người Hàn Quốc, sắp làm giảng viên tại Nutz
    Bạn nữ trong bài nhảy ngắn là Mai - Salsa Queen đầu tiên tại VN
    Bạn nam trong bài nhảy ngắn là Sỹ, Salsa King đầu tiên tại VN
    Hai người này cũng có một giáo đường salsa tại HYEC
    Em gái có thắt lưng hồng là Best Female Dancer trong cuộc thi Salsa HN tháng 3 vừa rồi
    Một bạn gái nữa nhảy solo và merengue là An, giảng viên tại Nutz.
  9. ca_uon_hn

    ca_uon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    iem giới thiệu cho, hehe, nhưng fải hậu tạ cho bõ bõ tí, chứ vụ giới thiệu này đụng chạm lém, có khi mất thầy chứ chẳng chơi
  10. ngocphuong8x

    ngocphuong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ muội Ly đã giới thiệu quý danh các đại gia salsa. Quả không nhầm, tại hạ đã để ý toàn những cao thủ. Sau một buổi quan sát, tại hạ mạn phép đưa ra những ý kiến chủ quan, mong không quá thất lễ với dân salsa và những người vô tình hoặc cố ý bị động chạm tới.
    Nếu là nữ, tại hạ sẽ muốn học muội Ly. Bước nhảy sáng tạo. Nhưng muội Ly không phải là một giáo viên tốt. Cả buổi anh nhìn muội nhảy không bao giờ lặp lại một bước nào, không hiểu do muội biết quá nhiều bước hay do muội không nhớ đã nhảy như thế nào. Từ bước nhảy có thể đoán muội là người ngẫu hứng, nhảy theo cảm xúc, không theo bài. -- e khó có thể truyền đạt lại cho người khác. Cách tốt nhất để học muội là cứ đứng mà nhìn, đừng hỏi.
    Nếu muốn học chuyên sâu hoặc để biểu diễn sẽ học đôi Sỹ Mai. Bước nhảy phong phú, đa dạng, nhạc lý tốt, căn bản lý thuyết về chuyển động khi nhảy khá vững. Bước nhảy chuẩn xác. Hình như đôi này có bổ sung một số kỹ thuật trong nhảy latin tiêu chuẩn vào bước salsa. Ấn tượng nhất của tại hạ về đôi này là sự nhịp nhàng và ăn ý khi nhảy. Nhìn giống như một cặp đang nhảy chứ không phải hai người đang nhảy cùng nhau. Kể cả trong giới dancesport cũng hiếm xuất hiện đôi nào như vậy. Tuy nhiên cặp này hơi hiền quá.
    Nếu muốn học để chơi vui và "tận hưởng" thì sẽ học chú béo bên ODC. Cách dẫn kiểu lạnh lùng mà chị em vẫn đổ. Tuy nhiên nếu tại hạ không nhầm thì chú bang trưởng này có đôi khi... đạp nhầm phách nhạc. Cụ thể là lúc nhảy giữa bài bachata lúc biểu diễn, theo bà con truyền giáo trên Hàng Trống thì phách 4 hích là phách có tiếng trống mạnh nhất, nhưng chú này vẫn thủng thỉnh sang ngang vào tiếng trống BÙM. Không hiểu lúc đó có phải do muội Ly ôm chặt quá làm đầu óc chú "mất kiểm soát" mà sa cơ lỡ bước không Tuy nhiên, lúc nhảy chơi anh ngồi nhìn cũng thấy chú mất kiểm soát nhạc vài lần. Dù sao cũng chẳng quan trọng, hội salsa thường tự hào hơn dân dancesport là nhảy để sướng mình. Đâu cần biết nhạc đập vào phách nào, miễn là mình sướng là được, bà con nhỉ?
    Tại hạ thấy chú DF đi cùng em gái váy trắng nhảy cũng được. Lần đầu tiên không thấy DF ngúng nguẩy điệu rumba chacha, trông cũng lạ. Nhưng DF nhảy quá ít nên tại hạ chưa dám đưa ra kết luận. Lần sau diện kiến rõ hơn sẽ bàn tiếp.
    Đáng tiếc ngoài những nhân vật trên, các thành viên khác đều nhảy khá giống nhau: đạp chân theo nhạc, dồn tất cả nhiệt huyết vào cơ thể mà lắc không theo bài bản gì cả. Bước nhảy còn gượng gạo, không vững. Điệu nhảy gì, dù có đường phố đến mấy thì nó cũng phải có cái nghệ thuật trong nó, nếu không người ta đã chẳng gọi nó là salsa, mà gọi mịa luôn là latin disco cho khoẻ. Tất nhiên nói là thế, cũng biết chẳng thể một sớm một chiều mà dân salsa có nhiều nhân tài và đồng đều, đông đảo như dân dancesport được.
    Sẽ quyết tâm đi học salsa sau giải thi tháng 10 này....
    Được ngocphuong8x sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 12/09/2006

Chia sẻ trang này