1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÊM SALSA TRẮNG 9/9 (Salsa White 9/9 Night)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Benkai, 01/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    To Benkai:Bác ơi, sao k up ảnh lên cho bà con xem với
    To OD: Iem ui, video clip đâu, sao lâu thế
    Cả nhà ơi, còn ảnh k up nốt lên đi, thèm quá.
    Sốt ruột quá.
    Up theo yêu cầu: "Show hàng"
    [​IMG]
  2. korikawa

    korikawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    3.481
    Đã được thích:
    0
    Hàng họ che rồi còn đâu mà show
    Lý jải chả hợp cảnh j` cả...
    Up fát trước khi lên đường :(
    Được korikawa sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 12/09/2006
  3. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Ớ kỳ cục nhể, ai hqua bẩu fải show hàng. Hôm nay show hàng thì lại cằn nhằn là seo? Em phải ngoan, k đc cãi, k đc bật lại thì chị mới cho kẹo
    Lên đường may mắn nhớ mua quà vìe em nhá
  4. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Chú 8X mà gọi các anh là "chú" với "muội" thì cũng hơi mạo muội đấy. Lại cũng cả gan khi chưa học, chưa chơi salsa mà dám đưa ra lời nhận xét. Khá khen là cũng mò trúng vài điều.
    Quả là em Ly nhà ta là bậc thầy về ngẫu hứng. Cái này chú mày cảm đúng.
    Lạnh lùng nhưng bùng cháy là thế mạnh của Benkai. Hiếm ai có thân hình như vậy mà lại nhanh nhẹn và cá tính bằng. Chú chưa học salsa nên có thể đếm nhầm nhạc chứ anh không tin Benkai giẫm sai nhạc Salsa.
    Bài Bachata thì có thừa nhận đôi lúc sai. Lúc đó hơi mất bình tĩnh. Chú hãy tưởng tượng đứng trước 200 con người dưới ánh đèn dọi thẳng vào mặt mà tay lại ôm sát 1 em ngon lành thế thì đôi lúc lệch nhạc cũng là dễ hiểu.
    Tuy nhiên chỗ chú cho là sai lại là chỗ đúng. Cái cách mô tả vào nhạc Bachata của chú sai bét. Khi nào học đến Bachata đến ODC anh bảo cho thế nào là vào đúng nhạc Bachata và cảm nhạc Bachata. Đó là quý chú nhiệt tình viết bài nghiêm túc và có lời khen cái óc thẩm mỹ và cảm nhận. Welcome chú vào cõi thiên nhiên salsa
  5. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Tặng bà con bản nhạc Cuộc sống đôi ta (Vivir lo nuestro)
    Vivir lo nuestro
    Marc Anthony & India
    Marc:
    En un llano tan inmenso Nơi đồng bằng bao la
    tan inmenso como el cielo bát ngát như bầu trời
    voy a podar un jardín anh sẽ trồng một khu vườn
    para que duerma tu cuerpo để em nằm ở đó ngủ
    en un mar espeso y ancho Nơi biển sâu thẳm và mênh mông
    mas ancho que el universo rộng lớn như vũ trụ
    voy a construir un barco anh sẽ dựng một con tàu
    para que navege en el sueño để đi dạo trong mơ
    India:
    En un universo negro Trong vũ trụ bóng đêm
    como el ébano mas puro đen như màu gỗ mun
    voy a construir de blanco em sẽ vẽ tình yêu chúng ta màu trắng
    nuestro amor para el futuro để một ngày nào đó
    en una noche cerrada vào đêm sâu thẳm
    voy a detener el tiempo em sẽ dừng thời gian lại
    para soñar a tu lado để cùng anh mơ ước
    que nuestro amor es eterno tình yêu của chúng ta vĩnh hằng
    Both:
    Y volar, volar tan lejos Và bay đi, bay đi thật xa
    Marc:
    Donde nadie nos obstruya Đến nơi không có ai cản dòng suy nghĩ
    el pensamiento
    volar, volar sin miedo bay đi, bay không hề sợ hãi
    como palomas libres tan libres như những chú bồ câu tự do
    como el viento
    Both: tự do như làn gío
    Y vivir, vivir lo nuestro Và sống cuộc sống của chúng ta
    India:
    Y amarnos hasta quedar sin aliento Và yêu nhau đến khi ngừng hơi thở
    soñar, soñar despiertos mơ, mơ ước
    Marc:
    En un mundo sin razas Nơi một thế giới không chủng tộc
    sin colores, sin lamento không màu da, không phiền muộn
    Both:
    Sin nadie que se oponga Không có ai chống lại
    en que tu y yo nos amemos anh và em chúng ta yêu nhau
    Marc:
    Desde una montaña alta Từ một ngọn núi cao
    alta como las estrellas ngang với các vì sao
    voy a gritar que te quiero anh sẽ hét lên rằng anh yêu em
    para que el mundo lo sepa để thế giới này biết được
    que somos uno del otro rằng chúng ta là của nhau
    y jamás nos dejaremos và sẽ không bao giờ rời nhau cả
    y aunque nadie nos entienda dù cho không ai hiểu
    por nuestro amor viviremos chúng ta vẫn cứ sống cho tình yêu
    India:
    En un universo negro
    como el ébano mas puro
  6. ngocphuong8x

    ngocphuong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ mọi người trong giới nào cũng vậy, nên thẳng thắn nhận xét khuyết điểm của nhau và giúp nhau sửa chữa. Đừng dấu nhẹm đi khuyết điểm của mình, vậy làm sao tiến bộ? Được biết chú Benkai đang dạy ở ODC nên việc DF ra tiếng bênh vực để giữ thanh danh cho ODC cũng là tất nhiên. Đừng nghĩ anh không nhảy salsa mà dựa vào đó để cãi trắng. Nghề kiếm cơm là nhạc sỹ mà không phân biệt được phách và nhịp thì nhịn ăn à? Anh coi salsa là nguồn cảm hứng mới trong sáng tác nên đã cất công nghiên cứu rất kỹ về nhạc trong salsa, Biết rõ cách đếm nhạc và bộ gõ. Chỉ tiếc là không có thời gian đi nhảy nhiều như tuổi trẻ các cậu.
    8x là năm sinh của ...con gái anh cơ chú em ạ. Cô bé đi cùng chú hôm nọ chỉ đáng bằng tuổi con gái anh thôi. Kính lão đắc thọ đi.
    Nhạc bachata gần giống rumba nhưng nhịp bị đẩy nhanh lên gấp nhiều lần. Cái này chắc không nói chú cũng biết. Phách 1 là phách vào nhạc, thường được báo hiệu bằng một tiếng gõ mạnh đầu bài hát, nhưng đôi khi trong 1 số bài hát, phách 1 lại không được đập rõ. Phách rõ nhất là 4, thường được nhận biết rất rõ ràng bằng một tiếng trống trầm. Nhảy thì anh không bằng các chú, nhạc lý thì các chú không thể nói lại được với anh. Bài bachata nhảy sai nhạc trước bàn dân thiên hạ, mọi người đều nhìn thấy nên các chú đành phải nhận, còn khi nhảy chơi, nghĩ ai không để ý nên cứ chối nhẹm. Nói chung anh nói là việc của anh, các chú cãi được thì cứ cãi, anh cũng chẳng ăn thua làm gì. Nói vậy để tự rút kinh nghiệm cho bản thân thôi, chứ anh chẳng có gì thù hằn các chú. Tốt anh khen, xấu anh chê - vậy thôi ..nhẩy? Cãi trên mạng cũng chẳng làm gì. Ai muốn kiểm chứng cứ để ý benkai nhảy một bài dài rồi thỉnh thoảng liếc sang so sánh với chân DF và chú Sỹ nhẩy thì sẽ thấy ngay benkai đang một mình một "trường phái" . Đây cũng là cách anh kiểm chứng ý kiến của mình tối white salsa vừa rồi.
    Được ngocphuong8x sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 12/09/2006
  7. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Ui ui, các bác lại hàn lâm hóa mất rồi. Cái sai ở Bachata thì có mấy chỗ dẫm mép giầy em Ly em giẫm sai, cái sai khi quay Ly 2 vòng (do yêu cầu kịch bản - không có trong bước cơ bản Bachata) em nhận sai. Nhưng về cách nghe nhạc Bachata vào trống trầm, em thấy bác 8x nghe bằng cảm tính (em ủng hộ cảm tính) chứ còn Bachata Hàn Lâm nhịp Hip (lift, lắc, hích v.v...) thì nó ở tiếng gõ CỐC cơ ạ, trùng với 1 tiếng Bass trầm chứ không phải trống. Nói chung ở các bản Bachata "mẫu mực" đều có 1 tiếng CỐC rất rõ. Giả sử bác đi không vào CỐC đó, em cũng chả bảo bác nhảy sai, bởi vì: Nguyên tắc nhảy của BaSaMe "có thể vào nhịp nào cũng được, miễn là giữ nguyên nhịp đó từ đầu đến cuối bài nhảy".
    Rất hoan nghênh quan điểm của Dancesport - đại diện là 8x.
    Được Benkai sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 12/09/2006
  8. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    em mới xem 2 cái clips mà bạn gì up lên ấy ạ. em nói thực là em ko có được cái cảm giác thích thú mà xem biểu diễn của đôi Mai Sỹ dù chị Ly có nói đây là đôi nhảy đoạt giải. khi nhảy trước hết là nên có hồn, biểu diễn cho mọi người xem càng cần thiết tập trung cảm xúc vào điệu nhảy. em chưa nói đến các bước dẫn tương đối thiếu sáng tạo thì 2 bạn nhảy hoàn toàn ko có cảm xúc và điều đó tương đối là phiền lòng. ko phải em chê 2 bạn nhảy xấu nên 2 bạn và các cổ động viên đừng có thù em. em chỉ góp ý một chút thôi vì dancing tốt nhất là nên enjoy trước đã, chưa kể biểu diễn thì còn trách nhiệm của người biểu diễn là phải cuốn hút và làm khán giả thích nữa chứ phỏng ạ.
    em chúc các bạn nhảy đẹp.
    với lại, em chúc mừng white salsa thành công, thật lòng khâm phục những người đứng ra tổ chức và đam mê với salsa.
    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 12/09/2006
  9. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    hì, công nhận tuy em chả biết j nhiều nhưng hum trước Sỹ Mai nhảy thiếu lửa hơn những lần bt khác em được xem. Chắc cũng như anh DF nói ở trên, trước mặt đông người và mấy cái đèn chiếu vào mẹt thì đó cũng là chuyện..có thể sửa dần dần
  10. ngocphuong8x

    ngocphuong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh không nhận xét ai nhảy đẹp hơn ai. Anh không khen đôi Sỹ Mai về mặt nhảy có hồn hay không, anh cũng chưa từng nhìn thấy đôi này nhảy trước đó. Anh cũng không biết "hồn" ở đây các em nói là như thế nào. Nhưng trong bất cứ lĩnh vực nào, nâng cao cũng phải dựa trên cái chuẩn căn bản đã em ạ. Theo ý kiến cá nhân, nhảy đẹp phải trước hết là vững về căn bản, sau đó mới thêm cái hồn vào. Nếu chỉ cần có cái hồn và muốn người khác chăm chú xem mình đang làm gì thì người ta có thể làm vô số thứ khác chứ không phải nhảy đâu Hơn nữa, theo đánh giá của anh thì cái hồn của bài biểu diễn là hoàn toàn từ muội Ly toát ra. Không chỉ khi biểu diễn mà ngay cả lúc nhảy chơi sau đó, dù nhảy với ai chăng nữa, Ly vẫn làm cho anh có cái cảm giác thích thú như khi xem biểu diễn. Tuy nhiên rất tiếc anh không thấy điều này ở benkai. Nói vậy không có nghĩa benkai nhảy xấu, bởi rõ ràng chú này còn nhảy tốt hơn khối anh khác trong đêm đó, tốt hơn cả bản thân anh.
    Các em gái còn chưa biết nhiều nên cũng chẳng muốn tranh cãi. Mỗi người một phong cách nhảy salsa, anh không chê phong cách của anh béo cũng không chê phong cách của đôi Sỹ Mai hay của DF hay thậm chí đôi nhảy số 83 (nếu anh nhớ không nhầm) trong giải Hà Nội mở rộng năm vừa rồi. Mỗi người có một cái riêng. Nhưng anh nghĩ sáng tạo phải dựa trên cái căn bản. Đánh đàn phải đúng nốt nhạc, nhảy phải đúng phách. Anh thích phong cách lãng tử của benkai, câu này anh khen ngay từ đầu, nhưng rõ ràng căn bản nhạc lý chưa vững, nhảy còn chưa đúng nhạc thì sao coi là nhảy đẹp được?
    Một anh nông dân đi nghe nhạc thính phòng thấy nhàm chán, không có nghĩa là nhạc thính phòng chán mà vì anh ta không đủ khả năng để cảm nhận hết cái hay của nó.
    Được ngocphuong8x sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 13/09/2006

Chia sẻ trang này