1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm..Tâm sự của hai người đàn bà ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chip_coi99, 29/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_coi99

    chip_coi99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đêm..Tâm sự của hai người đàn bà ...

    Cho một người...

    Chuyến xe cuối cùng đã đưa tôi đến được nơi tôi cần đến và muốn đến ....Tôi cũng chỉ kịp mua một bó hoa để tặng lại cho người phụ nữ trước đây của người tôi đang yêu.Một luồng suy nghĩ khó tả ra thành lời cho hành động kỳ quặc đó ....Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại gặp chị..Tôi đã từng bị ám ảnh bởi người phụ nữ đó ..đã từng đau khổ rất nhiều vì người phụ nữ đó để rồi chúng tôi gặp nhau và đã có một đêm dài nói về cuộc sống trước kia và bây giờ của người đà ông chị đã yêu và cũng là người đàn ông tôi đang yêu..

    Tôi biết rằng tôi sẽ chẳng được hơn gì sau buổi gặp gỡ lúc nửa đêm đó thậm trí tôi còn thê thảm hơn rất nhiều vì tôi đang ốm rất nặng ...Trước đó tôi đã phải nằm bệnh viện ,đã phải uống những liều kháng sinh cao ...và chỉ một tiếng đồng hồ khi ra khỏi bệnh viện tôi gặp chị ...có lẽ tôi hơi trẻ con hoặc quá trẻ con khi làm như thế .Và quả thực là chị đã làm tôi đau nhưng có lẽ tôi nên chấp nhận những điều đó mặc dù tôi có quyền đòi hỏi được nhiều hơn...Một cô nhỏ như tôi có cái kiêu ngạo riêng song tôi chấp nhận kể cả chấp nhận làm cái bóng của chị trong anh..Từ ngày anh bước vào cuộc sống của tôi ..tôi đã sớm chấp nhận điều đó .Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy quặn thắt lúc chị kể lại những gì anh đã dành cho chị ,vẫn có thể khóc khi nghe lại câu cuối cùng trước lúc anh chị chia tay nhau ,vẫn có thể trào nước mắt nhiều hơn khi nghĩ đến điều anh chưa muốn nói hay không muốn nói ....Dẫu sao nó cũng là quá khứ rồi ..tôi không nên oán trách một cái gì đó mà nó đáng được sảy ra..hay nó đã sảy ra ..

    Sau tất cả những gì chúng tôi đã nói với nhau ...đã hiểu thêm về cuộc sống của nhau tôi không hề trách chị ..tôi thương chị nhiều hơn là có thể trách một con người không may mắn được như tôi.Tôi luôn cầu chúc cho chị được hạnh phúc dù chị ở bất cứ đâu vì có thể đó sẽ là lần duy nhất chúng tôi có thể gặp nhau và nói truyện với nhau.

    Cho anh yêu.....

    Khi em nói tryện này cho anh nghe ,anh dã hét lên vì kinh ngạc mặc dù anh biết nó có thể sẽ sảy ra vấn đề chỉ là đến một lúc nào đó .Em thật ngốc nghếch khi khơi lại hình ảnh một người phụ nữ quá lớn trong tim anh .Người ta vẫn bảo em là đừng có dại dột malàm như thế ...ấy vậy mà cái sự tò mò cộng thêm một chút liều lĩnh em đã làm ...làm để rồi anh giận em ...đúng là em dại dột.Nhưng anh ơi anh có hiểu rằng em đã yêu anh nhiều biết bao nhiêu để nói lên được những điều đó ..Em đã dồn hết dũng cảm ,dồn hết tự tin để nói cho anh nghe một đêm của hai ngưòi phụ nữ và cuộc sống của anh trước đây và bây giờ ....Em có thể dễ dàng hiểu được cảm xúc của anh lúc đó ...em cũng không bắt anh giải thích bất cứ điều gì .....em chỉ cần anh lặng im và nghe em nói .Em xin lỗi khi đã làm anh phỉ suy nghĩ lại những điều anh dã cố cất đi ,đã cố chôn kín để em không buồn .em cũng không bao giờ so sánh tình yêu anh dành cho em và anh dành cho chị lớn hơn hay nhỏ hơn ..bởi điều đơn giản ..em yêu anh...
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Mới cớ chập tối mừ.Sao ko cố nấn ná đến đêm thì có vẻ sẽ hợp với "dáng" topíc hơn
  3. chip_coi99

    chip_coi99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời nhiều khi không thể,....
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hài hước !
    đừng so sánh hiện tại với quá khứ , mọi so sánh đều khập khiễng!
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    ừ nhỉ...có những nỗi niềm minh ko thể chờ đợi đước
  6. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Khi chưa chính thức là gì của nhau, thì mọi thứ đều có thể là gió thoảng, là mây bay, hoặc thậm chí có thể là bão, nhưng tất cả những điều đó đều không thể lay chuyển được gì, còn khi đã chính thức rồi thì... ai mà biết được !
  7. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết yêu và nghĩ đến bản thân mình thôi mà không biết cảm thông và chia sẻ với anh ấy thì chuyện xảy ra như thế này là lẽ dĩ nhiên thôi bạn ạ !
  8. chip_coi99

    chip_coi99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    không hề..
  9. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    mình rất sợ nghe những tâm sự như thế này! nó làm suy nghĩ của mỗi ng` như ko có lối thoát! có cái gì đó như mớ bòng bong ko gỡ được
  10. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1 bạn hãy chú ý viết đúng chính tả, đọc bài của bạn nhiều khéo tớ tầu hoả nhập mà ko biết đâu là đúng đâu là sai nữa...
    Thứ 2 bạn nên yêu lý trí hơn một tí cho đỡ khổ. Đời thiếu gì đàn ông bình thường (như tớ chẳng hạn) mà phải chọn một anh bị bệnh ám ảnh bởi người yêu cũ như anh ta mà đâm đầu vào
    Được check990 sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 31/10/2006

Chia sẻ trang này