1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm tân hôn... bất ngờ cực điểm!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi hellohihi, 24/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Đêm tân hôn... bất ngờ cực điểm!

    E hèm... chuyện này cũng xảy ra lâu roài. Đêm tâm hôn cuối cùng cũng đến... Những điều gì thầm kín nhất mà chúng tôi mong đợi, khao khát bấy lâu cũng đã đến... Tôi đắm đuối nhìn nàng:

    -Anh muốn...

    Nàng cũng đắm say men tình và nói:

    -Em muốn... chúng ta cùng muốn...

    Thế là chúng tôi lao vào... có nhiều lúc nàng không kiềm chế được la to lên, nhưng tôi nhắc khẽ nhỏ nhỏ một tý... rồi nàng đếm:

    -Một, hai, ba...

    Tôi cũng hổn hển, nhăn mặt đếm theo:

    -Một, hai, ba...

    Tui đưa cho nàng một BCS (*), nhưng nàng lườm tui một cái... Tôi đưa thêm một cái BCS khác, nhưng nàng vẫn rên rỉ...

    Được một lúc tôi không chịu nổi nữa lên tiếng trước:

    -Thật là quá đáng, thời buổi gì mà đi tiền cưới toàn là cổ phiếu! Cái thằng An Bình Bank này lúc trước còn 9.0 chứ bây giờ quẳng ra đường không ai thèm nhặt! Hy vọng ngày mai lấy lại được mệnh giá!

    Nàng cũng không chịu nổi sự "phấn khích" của tôi:

    -Đúng rồi, lại còn cổ phiếu của Eximbank nữa chứ! Ối giời ơi! Thằng Kinh Đô nó bỏ của chạy lấy người rồi, có phải là cổ đông chiến lược nữa đâu mà còn đi tiền cưới của bằng cổ phiếu của Eximbank? Thằng cha Trần Lệ Nguyên này từng đánh bài với Năm Cam này đúng là chẳng ra gì!

    Tôi cầm một số cổ phiếu cao su rồi tặc lưỡi:

    -Mấy cái cao su này mà thành BCS thì may ra còn... chứ mà cứ cái điệu này coi như toi. Ngày mai hy vọng đổi được tô phở của bà Bảy...!

    Hai vợ chồng tôi cầm một đống cổ phiếu trên tay mà lòng buồn rười rượi. Tranh thủ sắp xếp lại một số BCS để tranh thủ hôm sau bán hòng gỡ gạc lại tiền đã tổ chức tiệc cưới... Mà chả biết có ma nào chịu lấy mớ giấy lộn này không nữa.

    Gần đến sáng tôi mệt quá, thiếp đi một tý... khi tôi thức dậy thì thấy vợ tôi mắt sưng húp... có lẽ suốt đêm qua cố ấy không ngủ cũng nên...
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    em đọc mấy câu đâ?u ma? nóng hết ca? ngươ?i
    hô?i hộp lôi cuốn hơn truyện xxx
  3. TaVietAnh

    TaVietAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Cả đời có cái đêm tân hôn là sướng nhất mà lại mang cổ cánh ra đếm thì "pó cái chân là pó cái tay " ròai !
  4. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Bó tay cái nhà bác này
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đã từng đọc truyện này òy
  6. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    sắp bbị lock rồi
  7. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Này! Này! Muốn bị đấm một phát chết thẳng cẳng hay sao mà bảo chuyện này đọc rồi? Mới vừa sáng tác còn nóng hổi mà bảo là đọc rồi? Đọc chỗ nào? Đưa ra bằng chứng đi?
    Tớ là hiền lắm đấy... nhưng mà cũng dễ sùng lắm đấy!
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà nóng thế, cái đoạn đếm phong bì chắc chắc đọc rồi, lâu ko nhớ, còn cái đoạn bao cao su thì chưa
  9. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Ặc!Cười đau cả bụng.Cứ tưởng bở.
  10. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Ý tưởng cũ nhưng cách diễn đạt sáng tạo và thời sự.

Chia sẻ trang này