1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÊM TÂN HÔN CHÀNG VÀ NÀNG PHẢI LÀM GÌ.....?

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi thanhdt, 04/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    ôi, bác sướng thế, em khéo phải 12 năm nữa!

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  2. @deptrai

    @deptrai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0

    Ha ha ha Em thì chưa có vợ nhưng mà qua khám phá tìm hiểu thì em thấy đêm tân hôn ko ai đếm tiền ngay đâu mà phải để hôm sau mới đếm cũng chưa muộn mà Có đúng ko vậy nhỉ dù sao thì tiền mừng đó cũng thuộc về mình rồi mà ... Còn bác phải làm gì tiếp theo hả Chuyện này rất tế nhị đó nha Nên tôi ko tiện nói ra ở đây Nếu ai chưa biết thì tự mà đi tìm hiểu lấy đi nha ... OK Em chỉ khuyên bác là bác hãy nhìn thẳng vào mắt vợ bác :
    TH1:nếu bác nhận thấy rằng vợ bác ko muốn làm "chuyện ấy"ngay thì cách tốt nhất là bác nên đi ngủ cho nó khoẻ hay nói đúng hơn là bác nên để cho vợ bác đi ngủ thì đúng hơn đấy he he he Khuyến cáo bác là chuyện này rất quan trọng đó nha vì bác mà mạnh tay thì vợ bác dễ ốm lắm đó mà tâm lí cô ấy cũng dễ bị lung lay lắm đó Nói tóm lại là nó sẽ ảnh hưởng ko tốt đến hạnh phúc của bác đâu... OK
    TH2: Còn nếu khi bác nhìn vào mắt vợ bác mà bác thấy trong đó như thế nào nhẩy ... Nói tóm lại là tràn đầy tình yêu thương và... thì bác đã biết mình phải làm gì tiếp theo rồi chứ Bác tự giải quyết nha Bác hiểu chứ He he he Còn nếu bác mà ko giải quyết đươc thì bác để em làm hộ cũng được Thôi em trêu bác một chút thôi chứ bác đừng có giận em nha Tội nghiệp
    Mà các bác thấy em khuyên vậy có chí lí ko chứ Quá chí lí phải ko vậy ??? Nói cho các bác biết chứ em đây hơi bị nhiều kinh nghiệm trong vấn đề tình cảm này đó nha Dạthôi em nói vậy là cũng giúp ích rất nhiều cho bác rồi đấy Còn chuyện gì thắc mắc xin bác cứ nói em sẽ hết mình phục vụ OK !!!
  3. Xindungtimhieu

    Xindungtimhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Các bác có phải những người thích đùa không vậy? Đợi đêm tân hôn thì quá muộn rùi, nhỡ mà không có thì lấy gì mà ...ấy. Thui dừng cầm dao đằng lưỡi như thế chứ! còn 6tháng hả vẫn còn kịp chán!
    ­Chỉ có ta là quan trọng
  4. xiwaxi

    xiwaxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Viễn tưởng. Chả ai biết gì.
    Chả có đôi nào lại ngồi đếm tiền cả, trừ phi các cụ 2 bên ngẻo củ tỏi, nhà trai đếm nhà trai, gái đếm nhà gái, mà có cùng ngày đâu. Đếm thì phải ghi phải chép, không được nhầm được sót, mà lúc đó còn đâu thời gian mà đếm nữa ??? Do đó gọi là viễn tưởng.
    Tưởng cưới xong là OK ngay hả, bắt đầu bữa măm cơm tối đầu tiên, rồi chào hỏi bà con bè bạn, rồi các cụ dặn dò con "râu", rồi dọn dẹp, tắm rửa thì đã qua 12 giờ đêm. Đến khi mắc màn (giả sử nhà có muỗi) thì ôi thôi, nhà mới wá, chả có cái đinh cái búa nào. Thôi thì quấn màn vào người vậy.
    Bùng nhùng, mệt mỏi, ngay cả không phải uống bia uống rượu. Cứ tính cái chuyện cười toe toét cả ngày đã thấy miệng mỏi nhừ rồi, lúc đó hôn hít thế nào được, cái đó gọi là ảo tưởng.
    Nhìn cái mặt cô "râu" chả giống ngày thường, phấn son choe choét, tự nhiên nghĩ là 1 người nào đó xí òm, chán, chả thiết gì. Mệt mỏi, chả ai dại gì đi chiến, đi phang lúc đấy, chắc chắn sẽ tiêu.
    Mí lại, trước khi tân hôn, hầu hết đã phang nhau rồi, mà phang trước thì chắc sướng hơn nhiều, cần gì cứ nhất thiết phải hôm đó.
    Chưa hết, đi ngủ thì giật mình bởi tiếng động lạ, không quen bị ai đó gác chân gác tay, ........... etc, chắc chắn chả ai ngủ ngon giấc vào ngày ấy cả.
    Vậy nên khuyên gì đây ? oh, hãy chuẩn bị trước bộ tá lả, hehe, chảng chơi với bạn bè thì chơi với vợ, hoặc 1 bộ phim chưởng, hoặc action, hoặc tình cảm, gì cũng được miễn là vui. Và đùng quên 1 vài viên thuốc ngủ.
    Sáng dậy sớm, đi măm sáng, rồi cùng bà xã mua con gà trống, chai rượu về lại mặt nhạc phụ đại nhân, có thể là hôm sau, nhưng nhanh càng tốt. Măm gà ác tiềm, đuôi bò hầm hay ít rượu "lady killer" gì gì đó, khi nào khoẻ mới phang, hiểu chưa ???
    Tốn time của anh wá, toàn các chú chả biết gì :-(
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ. Ai cũng có những phút giây ngoài vợ ngoài chồng
  5. thanhdt

    thanhdt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    hehehe mấy bác có ý kiến hay weee, em xe thử làm theo mấy bác coi có tốt hơn kooo? chứ mấy cái việc đó mà để đến tận đêm đó chắc em cũng chít mất... khi nào xong việc em xẽ cho các bác biết...hehehe
    size=4] Đời rất dở, xong đôi khi vẫn phải niềm nở, như củ khoai bở cho đời bớt dở....[/size=4]
  6. luckycandy

    luckycandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Trời! Sao lại còn có ngưioì lạc hậu đến như thế chứ! Đêm tân hôn mà ngồi đếm tiền sao?hihii...buồn cười thật! nếu quả thật U không biết phải làm gì thì để đến lúc đó tui hướng dẫn cho ha! tui sẽ làm thử cho U coi, rồi U sẽ biết thôi!ok?

    lucky
  7. haibaralovely

    haibaralovely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Heheh,đêm tân hôn sẽ làm chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy.Bác ko học trước được đâu.Khi nào có vợ thì ự nhiên biết hàChờ đi!

    I love you,Harry Potter,now and forever!!!
  8. CHAUTINHTRI

    CHAUTINHTRI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Kim dam vao thit thi dau
    Thit dam vao thit nho nhau suot doi
    Bac nho chua, Dem ve met thi met nhung "vật tự do" thi co gi la ko duoc
    (o^ _ ^o) 0===[]======>MAN con nguoi con,Man mat nguoi mat
  9. manhtram

    manhtram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Ê mà nhớ là đừng có uống quá say đấy nhé.Ko thì ko làm được trò trống gì đâu đầy
  10. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em hỏi về bác 1 chút được không bác XIWAXI ,bác đã có vợ chưa thế bác mà sao bác thông thạo về chuyện này thế,nhất là chuyện sau đêm tân hôn zậy
    HỔ TRẮNG ĐẠI GIA

    PHẠM QUANG ANH,67 PHÙNG HƯNG,HÀ NỘI

Chia sẻ trang này