1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm tân hôn có ai như em không??

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cleopatre_cesar, 25/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cleopatre_cesar

    cleopatre_cesar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Đêm tân hôn có ai như em không??

    Chào các bác.
    E mới lấy chồng được 1 tuần 5 ngày thôi. Chồng em là một người thành đạt và hiện giờ cuộc sống ban đầu của chúng em khá ổn. Chỉ có một điều em có thắc mắc hoài.... đó là về đêm tân hun của em í. Mọi người thường nói khi lần đầu xx... thường phải có "một cái dấu hiệu" vậy mà em chả thấy nó đâu cả, chỉ thấy đau thui. Vì chồng em là người đầu tiên em iu và cưới nên e ko hỉu tại sao lại như thế nữa huhu... Chỉ thương chồng em hồi mới iu, chúng em quyết "để dành" vậy mà... Dù chồng đã an ủi nhưng em vẫn không thoải mái lắm.
    Vậy ở đây có bác nào rơi vào tình trạng giống e ko để em thấy an ủi phần nào?
  2. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chả để dành đến tân hôn nữa cơ (xấu hổ quá )
    Mình thì có dấu hiệu nhưng lại chẳng thấy đau tí nào, nói chung là mỗi người mỗi kiểu, thoải mái đi em.
  3. trangbacNo1

    trangbacNo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cái này trên mạng và sách báo nói rất nhiều mà, đó là tùy cơ thể mỗi ngưòi thôi
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bó tay toàn tập !!! Việc này có gì phải lo lắng?!!!
  5. vivianQG1217

    vivianQG1217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cũng tưởng chồng bạn thắc mắc này kia nên mới cần giúp chứ chồng đã hiểu thế rồi thì cần gì phải băn khoăn.
    Mình cũng giống bạn, lần đầu tiên cũng chẳng có gì nhưng đau không nhấc chân nổi nên chồng cũng không thắc mắc gì cả.
    Mỗi người một cơ địa, đâu phải ai cũng giống ai đâu.
  6. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Chị mù mờ về kiến thức giới tính quá. Chị tìm hiểu về vấn đề này đi nha, trên mạng có rất nhiều và đầy đủ đấy.
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em gái này mai mốt giáo dục con về vấn đề giới tính thì hài phải biết đây! Chắc em sẽ bảo con trai là nếu ngủ với em gái nào mà không ra máu thì em gái đó mất trinh từ trước rồi.
  8. cleopatre_cesar

    cleopatre_cesar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hihi... bác thông cảm...
    Tại vì bạn em cũng rơi vào trường hợp như em và bị chồng nghi ngờ, "tra khảo" suốt. (may mà em k bị_ nên mí lo lắng. Biết đâu chồng k nói ra nhưng lại nghi trong đầu thì sao. Nhưng nghe các bác ở đây tân tiến thế nên em cũng đỡ lo rùi. Ui lại chạy vào thơm chồng một cái mi đc. Chồng thật là wonderful hí hí...
  9. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, theo những biểu hiện vừa miêu tả của em thì em chưa đủ tuổi lấy chồng đâu! Em cho anh xin địa chỉ để anh báo công an nhé! Chết thật!
  10. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    em ấy không biết mới hỏi, các bác cứ ném đá
    Chị cũng gà mờ lắm hihi, nhưng chia sẻ với em một chút thế này nhé. Đây là kinh nghiệm của bản thân chị,
    lần đầu tiên cũng như em vậy, thậm chí còn chẳng đau đớn gì nữa, nhưng có điều là không thích tí nào, cảm giác thấy xấu hổ thôi. Sau đó là vô cùng khổ sở vì bị bạn trai nghi ngờ tra khảo, bây giờ mới thấy đàn ông hiện đại lúc nào họ cũng tinh tế và hiểu biết hơn, lúc đó vô cùng nhục nhã (dùng đúng từ luôn) em ạ, và chỉ muốn chết đi cho rồi
    sau đó bọn chị "yêu" thêm vài lần nữa nhưng cũng ko thấy gì, có thể là vị nhẹ nhàng quá (vì sợ có thai nên ko dám vào sâu )
    Khi yêu anh thứ 2, lần đầu tiên cũng chẳng thấy gì, tưởng mất rồi cơ
    nhưng đến lần thứ 2 thì eo ôi nhiều kinh khủng, tự nhiên ở đâu tuôn ra xối xả, anh nhà chị sợ xanh mặt ko hiểu tại sao, cứ như bị ai cứa dao vào bắp đùi vậy em ạ, ko biết đã chị nào ra nhiều như vậy chưa nữa hix, nghĩ lại vẫn thấy sợ
    HI vọng em cũng như chị, chị cũng gà mờ về cái này lắm

Chia sẻ trang này