1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm tân hôn có ai như em không??

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cleopatre_cesar, 25/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    :( Với những người bị mất từ bé thì sao? Là con gái thiệt thòi quá :(
  2. KatanaTwins

    KatanaTwins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Thiệt thòi cái gì nhỉ, gặp phải thằng tởm soi đèn pin thì đạp cho nó một phát khỏi giường luôn :)
  3. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Rồi lại thành gái đã qua 1 lần đò ah =((
  4. KatanaTwins

    KatanaTwins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Toàn tư tuởng sợ vớ sợ vẩn. Cứ đạp đi xem thằng chồng có dám bỏ không, nó dám bỏ thì tiếc cái loại đấy làm gì. Xấu đến mức lừa được một thằng (thằng lởm nữa chứ) xong là thành thứ vô giá trị à ?
  5. cleopatre_cesar

    cleopatre_cesar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Ôi bác này vũ lực thế? May mà chồng em lịch sự nên chả có dịp đạp hihi... vậy là sắp có baby rùi, ngày càng thấy chồng iu hơn mí chít chứ! Các bác zai bây giờ cũng hiểu biết thật đấy. Cứ như chồng em mà suy ra. Còn cái bác soi đèn pin kia em chỉ thấy hình như bác ấy bịa ra chứ làm gì có chuyện đó, bình thường đã chả dám nhìn, đằng này lại còn soi đen:-ss
  6. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    mình cũng ko có hixxxxxxxxxx, chẳng sao mỗi người 1 kiểu ko thể trách, quan trọng là hiện tại hiiii
  7. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Hahahaha. đọc cái topic này mà e sắp chết sặc vì bùn cười mất thôi=))=))
    kekeke
  8. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Lại nhớ đến hồi lớp 8 - giờ Sinh học - bài LOÀI CHIM, cứ chim chim ... trêu nhau cười rũ rượi, cô giáo bảo " thế này các anh chị học đến bài sinh lý người ... có mà bò ra bàn mà cười " , cuối cùng chả có ai cười, thậm chí có girl còn khóc ?!? hô hô :D
  9. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Híc có thể có nhiều lý do,cũng có thể " mất" vì ngã,vì leo chèo,vv.vv nói chung không cần phải lo lắng, quan trọng chồng bạn biết chắc anh ấy là người đầu tiên làm chuyện đó với em! ok chúc hạnh phúc!

Chia sẻ trang này