1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm tân hôn, lần đầu tiên làm chuyện ....ấy, khó quá

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi grandguide, 21/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. grandguide

    grandguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Đêm tân hôn, lần đầu tiên làm chuyện ....ấy, khó quá

    Chào cả nhà,
    có ai có thể giúp mình không nhỉ, bọn mình vừa cưới xong, đêm tân hôn, theo mình là chẳng thành công gì cả, vì 3 lần mà vẫn không vào được, hình như chồng mình cũng lần đầu và mình thì biết chắc là lần đầu rồi,
    Mọi người ơi có cách nào chỉ cho bọn mình với.
    Khó quá, biết thể chẳng lấy chồng
  2. vietvoiz

    vietvoiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tối nay về làm lại, chụp cái ảnh đưa lên đây mọi người mới biết mà tư vấn cụ thể, chứ cứ nói chung chung thế khó hình dung lắm
    .
  3. ENIP

    ENIP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.862
    Đã được thích:
    0
    Tớ tưởng cái này là bản năng chứ nhỉ? Sao bạn khó khăn thế nhỉ? Vào GDGT đi
  4. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Ah.. ha.. zui nhỉ... ở nhà bao nhiu ng ko hỏi lại lên đây hỏi thế
    Hi... In tâm... Ko sao... Tớ còn phải mò cua bắt ốc mất 2 đêm mới tìm ra Châu Mỹ đấy
    Chủ íu là do tâm lý sợ đau ... rùi khởi động chưa kỹ ... tuy nhin khởi động kỹ quá thì chàng lại nhanh vãi đạn hay gặp lạnh thì ngủm củ tỏi mất Như tớ mò cua bắt ốc mãi ko nên cơm cháo gì thế là tớ mặc kệ cho nàng tự tìm đường cứu nước... thế lại vào được mới hài chứ
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Phải tìm ra nước ngầm !!!! Bằng mọi cách âu yếm bạn biết.... khoảng 15-30 phút là ổn rồi, cứ từ từ rồi ở đâu ra thì bạn biết ngay...
    Bạn trai cũng nên cùng bạn gái cọ xát ( ngang, dọc, lắc ngang... ) cơ thể với nhau ở trạng thái naked, nhẹ nhàng, tập trung vào cọ xát các điểm nhạy cảm tương ứng...
    Rồi ....
    Bạn gái làm cán bộ đường lối, dắt bạn trai vào cấm địa lần đầu đi !!!
  6. boy_da_gia_con_xau_

    boy_da_gia_con_xau_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Thuê phim *** về xem. Hoặc dow từ trên mạng xuống. Tất nhiên là phim ảnh thì có phóng đại nhưng cũng phản ánh phần nào sự thật. Hì hì.... Đáng ra phải xem trước cho khỏi bỡ ngỡ.
  7. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    nói quá chung chung, ko cụ thể, pó tay lun
  8. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp, chắc vợ chồng em cũng bỏ nhau sớm thôi, đầu kô xuôi thì đuôi là sao lọt được, vài lần xìu nữa là em sẽ bị lãnh cảm.. mà em biết rùi đấy, đời sống TD thoả mãn đóng góp tới 50% hạnh phúc gđ cơ mà.... Thế nên mới biết GDGT ở trường học và việc QHTD trước hôn nhân có vai trò quan trọng như thế nào.....
    Anh khuyên em nên mua 1 bộ đĩa phim *** từ nặng tới nhẹ về hai vợ chồng cùng học-hành.. hoặc em nên kiếm 1 cô bạn gái ''sành điệu'' chỉ cho cách ******** phục vụ chồng thật tốt nhé....
    Good lucks !
  9. advantage_aus

    advantage_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Khó vào thế nhỉ?????? Bực mình thật.
  10. bad2xxx

    bad2xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Liên hệ bad2xxx nhé. Ổn ngay

Chia sẻ trang này