1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm (tặng Black)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi x_jin_85, 13/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Đêm (tặng Black)

    0:00 am. Đêm vươn vai, ngáp dài...chả nhớ hôm qua đã làm gì mà mệt quá, hình như mình ngủ hơi quá giấc rồi thì phải.
    Nhìn xung quanh, những hàng cây đang im lìm trong giấc ngủ. Phố xá vắng tanh trong tiếng thở đều đều, thỉnh thoảng giật mình bởi tiếng xe của những con người không ngủ chạy qua.
    Hôm nay không có Trăng, cũng chẳng có Sao. Không gian vắng và yên tĩnh. Ánh đèn đường leo lét không đủ thay thế Trăng, đột nhiên Đêm thấy buồn và trống vắng lạ, nhớ Trăng thật nhiều, đã bao lâu không được gặp Trăng, Đêm nhớ Trăng quá, nhớ da diết, muốn gặp Trăng tức thì...nhưng chuyện đời đâu phải cứ muốn là được, có thật nhiều lúc phải chấp nhận những điều không muốn mà chẳng thể làm được gì.
    Yên lặng quá, trống vắng quá....Đêm chợt cảm thấy sợ hãi cái không gian ảm đạm tĩnh lặng này, Đêm thấy sợ vì Đêm chỉ đang có một mình, cảm nhận rõ nỗi cô đơn. "Đi ra biển một chút để thay đổi không khí nào"
    Ra biển. Lại một sự lặng yên và vắng vẻ. Nàng Gió hôm nay cũng say ngủ mất rồi để cho sóng ngoài kia không còn rì rào nữa, mà như chìm vào sự lãng quên. Đêm nhìn xuống mặt biển như đang soi vào một chiếc gương. Không sắc hình bản thể, chỉ có một màu đen thẫm. " Mình đó sao?" - Đêm thở dài ngao ngán, nhưng Đêm cảm thấy rõ vị mặn chát của Biển, tất cả sinh linh dưới lòng biển cũng đang ngủ rồi, chỉ có một mình Đêm đang thức thôi. Với một nỗi buồn lan nhè nhẹ, Đêm khe khẽ cất tiếng hát......
    Đêm chỉ nghe thấy mỗi giọng của mình vang vang, xung quanh yên lặng đến đáng sợ, Đêm lại cảm thấy sợ hãi...sự cô đơn như đang xấn xổ xông vào xâm chiếm lấy Đêm, Đêm muốn gào lên và vùng vẫy để chống chọi lại sự mạnh mẽ của sự cô đơn, nhưnng đã quá muộn rồi, bàn tay của cô đơn đã đặt lên vai Đêm. Rùng mình, Đêm thấy lạnh buốt. Sự cô đơn thường đi cùng sự lạnh giá. Đêm không hát được nữa. Thút thít, nước mắt Đêm đã rơi, một cách tự nhiên và nóng bỏng...tí tách từng giọt một, Đêm không cố ngăn nó lại như mọi lần. Hôm nay, Đêm muốn khóc thật thoả thích, khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc như ngày mai sẽ không thể khóc được nữa, khóc cho mọi nỗi buồn và cảm xúc mà Đêm đã từng trải qua và đã từng kìm nén không cho phép mình khóc?.
    Đêm đã từng mơ về 1 vòng tay, thật nhẹ nhàng và ấm áp, ôm Đêm vào lòng, để mặc cho Đêm gục mặt lên vai nức nở, rồi an ủi và vỗ về, lau đi những giọt nước mắt đa cảm dại khờ ngốc nghếch của Đêm, chỉ thế thôi và ở bên Đêm, không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần yên lặng ở bên cạnh để Đêm cảm thấy được chia sẻ và không còn cô đơn nữa.
    Đó đã từng là một giấc mơ đã được thực hiện. Trăng dịu dàng, ngọt ngào và êm ả đã không chỉ một lần lau đi những giọt nước mắt của Đêm , ôm Đêm một cách chia sẻ và ấm áp, Trăng có biết điều đó làm cho Đêm đã quên đi nỗi buồn và đã hạnh phúc biết bao.
    Nhưng ngày hôm nay không còn có Trăng hiện hữu trong cuộc sống của Đêm nữa. Đã không còn nữa một vòng tay, một bờ vai ấm áp dành cho Đêm, chỉ còn Đêm đó - 1 mình với tất cả - sự cô đơn và những giọt nước có vị mặn.
    Phải rồi, giấc mơ vẫn mãi chỉ là giấc mơ. Và giấc mơ này đã xa lắm rồi, xa đến mức Đêm không còn nhìn thấy nó nữa. Và cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn, Hạnh Phúc chỉ là ngắn ngủi và mong manh, đã từng được biết đến nó đã là đủ lắm rồi, và trước khi mong chờ hay ỷ lại một ai đó mang Hạnh Phúc đến, Ta hãy tự biết làm cho mình Hạnh phúc trước đã ?" Lâý tay gạt nước mắt, Đêm ngẩng đầu dậy, can đảm, nhìn ra xa, bóng của Bình Minh ngày càng hiện rõ, lớn dần trên mặt biển - hình ảnh của Đêm lại sắp khác rồi!!!!
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Viết với Jin, ko cô đơn nhá
  3. 8x_wedding

    8x_wedding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    nghe cái tiêu đề cứ tưởngtặng mình.
    nick YM cũng có chữ black mà hahha

Chia sẻ trang này