1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đêm Thánh giáng sinh & đêm Thánh đã mang em xa rời tôi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cold_man, 13/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cold_man

    cold_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Thx bác tôi thi` kô bao h tin
    nhg trớ trêu thay ng` tôi yêu lại tin nên bùm TY của chúng tôi như thế
    điều đó cũng là 1 fần gom góp vào sự đổ vỡ bạn ạh
  2. cold_man

    cold_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    thôi nằm xem film vậy
    tôi hy vọng đêm nay ngủ tôi đc mơ 1giấc mơ về em đc ôm em trong nhg đêm giá rét
    Tomorow never cry!!!!!!!!!
  3. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0

    Bình yên một thoáng cho tim mềm. Bình yên ta vào đêm. Bình yên để đóa hoa ra chào. Bình yên để trăng cao. Bình yên để sóng nâng niu bờ. Bình yên ko ngờ. Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên.
    Bình yên để gió đưa em về. Bình yên ta chờ nghe. Chờ nghe tình vỗ lên tim mình. Chờ nghe tình lung linh. Bình yên để nắng soi môi thơm. Bình yên ta mừng. Mừng em đã hết đau thương về đây, ấm cúng. Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Như từ bao la, ta ra đời một kiếp nữa. Như từ trong nhau lớn lên, khôn lên, cùng nhau. Như một câu hát ứa ra từ tim. Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên. Để quên hết khó khăn chia lìa.
  4. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bình yên một thoáng cho tim mềm. Bình yên ta vào đêm. Bình yên để đóa hoa ra chào. Bình yên để trăng cao. Bình yên để sóng nâng niu bờ. Bình yên ko ngờ. Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên.
    Bình yên để gió đưa em về. Bình yên ta chờ nghe. Chờ nghe tình vỗ lên tim mình. Chờ nghe tình lung linh. Bình yên để nắng soi môi thơm. Bình yên ta mừng. Mừng em đã hết đau thương về đây, ấm cúng. Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Như từ bao năm ta ra đời một kiếp nữa. Như từ trong nhau lớn lên, khôn lên, cùng nhau. Như một câu hát ứa ra từ tim. Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên. Để quên hết khó khăn chia lìa.
  5. Trung_mos

    Trung_mos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    đọc câu chuyện của bạn buồn thật đấy,nhưng chẳng nhẽ chỉ biết mơ mà không biết làm gì khác gì a???
  6. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Bài này search ra ngay mừ,bạn nghe "Người yêu xưa" đi,sẽ thấy đồng cảm lắm đó
  7. cold_man

    cold_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    uuhhu làm đc j` khác nữa bây h` hả bạn
    đã chia tay nhau đc 3 mùa đông lạnh lẽo rrồi, 3 cái sinh nhật, 3 cái tết nhàn chán ....3.....3.......và sắp tới là 4 mua NOEL
    và ở nơi xa lắm tôi ngồi chỉ biết nguyện ước, ước cho em thuận buồm xuôi gió trên con đg` em đã chọn ước cho em gặp đc nhiều niềm vui trong cuuộc sống, ước cho em đc hạnh hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    "Hứa với em dung có chuyện j` anh cũng luôn bên em nhé anh"
    Heo Yêu!
    NTT
    Ước j` em ở bên tôi trong nhg đêm hưu quạnh.
  8. cold_man

    cold_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    hôm wa tôi đi qua Phố Huế nhìn vào cửa hàng áo cưới, mọi ký ức chợt hiện về. Em có nói rằng em thich'' khi thi chúng mình cưới nhau em muốn đc mặc váy cưới mầu Tím. Vì em thích mầu tím và vì mầu tím là mầu của thủy chung cũng giống em là ng thuỷ chung.
    Nhg bây h hỏi còn j` nữa đâu mà thủy chung.
  9. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    mình thấy bạn chung tình thật đấy....đã 3 năm rùi kia mà....nếu ko thể làm lại được tất cả thì hãy cố gắng quên đi bạn à...mà trước hết là hãy tránh tất cả những cái gì gợi nhắc tới những điều đã trôi qua...có lẽ thế sẽ tốt hơn...
  10. cold_man

    cold_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn!
    mình đã cố gắng rồi, đã nhiều ng` nói với mình như thế rồi, Nhg mình kko thể nảo nào gạ được nhg~ ý nghĩ đó, nỗi nhớ đó đi và chính cô ấy cũng đã nói anh hãy wên em đí và em hy vọng 1 ng khác sẽ đem đén hạnh phúc cho anh.
    nhg ôi zời ơi làm sao đay khi tim tôi đã trao em mất rồi.

Chia sẻ trang này