1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm! Tôi và em bên ly cà phê phố cổ Đồng Văn

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi gianghaduy, 14/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gianghaduy

    gianghaduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Một mình lãng du trên con phố cổ Đồng Văn !Phiên chợ cao nguyên đá Hà Giang , Tình cờ gặp em ở buổi chợ chiều phố cổ! Linh Sơn - đó là tên em, một cô gái thuần nét quê núi, mộc mạc như núi vậy, em đẹp và tinh khôi như nhánh lan rừng cheo leo vách đá vậy! Lũ bạn tôi chúng nó đang mải mê với rượu ngô và món thắng cố Dê tại phố ẩm thực! Tôi thì khác có thú vui riêng bởi mình không thích rượu!
    Gọi em! Linh Sơn à? Phố cổ thiệt đẹp, hay đến phố cổ em nhé, mình trò chuyện!
    Vâng anh đợi em nhé lát nữa em ra
    30 phút sau Linh Sơn xuất hiện, nàng ăn mặc giản dị hơn tôi tưởng, có điều nhận thấy ở ánh mắt em nhiều niềm vui khi gặp tôi.
    Cà phê phố cổ lung linh mộc mạc trăm năm vẫn còn nguyên vẹn, ngôi nhà này đây, của Dương Trung Nhân nhân vật tôi đã từng viết trong phóng sự của tôi trên báo An ninh thế giới: "CAND.COM | Phố đèn ***g trên cao nguyên đá và bộ phim về phố cổ Đồng Văn do tôi viết kịch bản phát trên chương trình Di sản của VTV2 do anh bạn học Trương Công Tú làm đạo diễn! Có lẽ tôi là người may mắn khi có nhiều dữ kiện về phố cổ Đồng Văn.
    Em và tôi lên gác hai của quán lung linh trong ánh đèn nhạt nhoà của chiếc đèn dầu, có lẽ nó cổ nên trong quán cái gì cũng cổ và tôi những người hoài niệm về quá khứ thích không gian này nhất!
    Hai ly cà phê đen, ít hạt dưa và bao ngựa trắng tôi cùng em nhâm nhi và trò chuyện, ánh mắt Linh Sơn dõi theo tôi, hình như em đang theo dõi từng cử chỉ, từng ánh nhìn nơi tôi. Tôi kể cho em nghe về quá trình hình thành phố cổ, quá khứ của miền viễn biên này, rôi lại miên man sang chợ tình Khâu Vai Về miền đá xem chợ tình Khâu Vai .
    Linh Sơn nhìn tôi bằng ánh mắt trừu mến! Đêm phố cổ lung lình đèn ***g chút hoài niệm xa xăm về quá khứ cứ vương vấn tôi. Linh Sơn hỏi tôi thật nhiều và tôi nói cũng thật nhiều, dường như ly cà phê rất đắng nhưng dư vị của nó dưới không gian cổ kính và trước một Linh Sơn thuần khiết nó đã biến tôi thành kẻ khác mất rồi Sơn ơi! Chất lãng tử trong tôi trỗi dậy, tôi đọc thơ cho Sơn nghe:

    Đêm phố cổ huyền diệu
    Trong vũ điệu của đá
    Là tiếng em thổn thức
    Gọi mùa xây tổ ấm
    Như con chim lạc đàn
    Giữa muôn vàn ý nghĩ
    Gọi tiếng lòng xốn xang
    Đêm trên cao nguyên đá
    Phố cổ mờ trong sương
    Em là một hạt sương
    Khiến cho lòng lữ khách
    Vân vương mối tơ lòng!

    Sơn cười và ánh mắt của Sơn dường như đã trao tôi trọn vẹn!
    Và đêm ấy trên cao nguyên Đồng Văn dưới những ánh đèn ***g và ánh trăng đêm rằm tôi thấy mình có lỗi - có lẽ em đã khiến tôi Ngoại tình có phải thế không Linh Sơn!???
  2. khauvai

    khauvai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    cuoi cung bac co chen em no khong
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đọc dòng cuối đi bác! Em thấy có chữ "có lỗi" và "ngoại tình". Có giúp gì cho câu hỏi của bác không?;;)
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Thằng này lâu ko "lao động", "nó" trào ngược lên não. Mở mồm ra là "choén với chạ huỵch". :D. Đang thơ mộng thế mà chen ngang 1 câu đầy mùi "nòng nọc".
  5. gianghaduy

    gianghaduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bà này chứng tỏ đang thèm mình đây! ha ha
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bạn nói chị Ngumo ở trên kia là "bà" ạ? [:D]
    Chị Ngumo ơi, chị Ngumo, có người nói xấu chị kìa!;)) Người ta xinh thế, đẹp thế, trẻ thế mà bảo người ta là "bà". [-([:D]
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Ôý jồy ôy! CHỊ ạ kô MÁY BÉ ạ. Kô để CHỊ chăn quả phi công này với. Đang ế. :D
  8. gianghaduy

    gianghaduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hàng xin đó chưa chắc gì chị Ngumo đáng được dùng đâu!!!!
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thôi xong! Kiểu này em với chị Ngumo phải uyn để giành chỗ rồi! [:D]
  10. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    Hố Hố " ChỊ Ngủ Mơ " á =))

Chia sẻ trang này