1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÊM TRẮNG CÙNG HCMCC

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Mitdac, 03/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM TRẮNG CÙNG HCMCC

    Đêm trắng cùng HCMCC.
    Đến hẹn lạI lên, như mọI ngườI thừơng nói, cái ngày của trẻ em rồI cũng đến?Toàn dân của HCMCC vui vẻ tất bật vớI kế hoạch dễ thương của mình?BuổI sáng này 31/5/02 tạI Thiếu Nam Gia Trang của bà chị đảm đang Solitaire@, các thành viên của HCMCC đã phân loạI từ quà tặng của các bạn và đóng gói thành các phần quà, gồm áo quần, kẹo bánh, đồ chơi?Tổng cộng có tất cả 240 phần quà các loạI,chia đều cho các bé trai và bé gái?.
    BuổI tốI hôm đó, cho dù trận mở màn World Cup diễn ra và kết thúc đầy bất ngờ và tệ hạI cho độI Pháp,cho dù nhiều ngườI uất hận vì thua độ J.Nhưng tất cả đã bị lấn át, lu mờ bởI lực lượng hùng hậu và tinh thần mạnh mẽ của HCMCC?hoan hô dân ta một cái nào?clap..clap?9h30 khi đến nơi, Mit@ đã gặp khoảng gần 20 thành viên, trong đó có nhiều ngườI chỉ mớI gia nhập Box HCMCC , điều này chứng tỏ là các bạn rất hăng hái và nhiệt tình mặc dù còn lạ lẫm?Sau khi làm một số thủ tục nhỏ nhỏ như thống kê danh sách của đoàn, ghi tên nick và dán cho mỗI ngườI (để tiện làm quen í mà)?. Và rồI, giờ ?ohoàng đạo? đã tớI ! 10h30 phút đêm 31/5/02 ?HCMCC lên đường?.Theo thống kê tạI chỗ của Ban Tổ Chức, quân số của đoàn là 35 ngườI , gồm 17 xe máy chở 2 ngườI và 1 xe đi một mình (sau này thấy Khánhvoisổđú@ đi cùng cô này thì phảIJ)?trước khi xuất phát 30giây, Gladiator@ một mình một xe?xuất hiện.Vì số lượng thành viên thanh gia rất đông, và dù có cả danh sách trong tay nhưng em không thể kể hết ra được?Em xin kể tên các thành viên mà em?.mớI biết?mặt cũng như..nick ;-) như Phanxipang@ (thành viên này sẽ rất nổI tiếng..hehe), bác D. an1@ và ông anh, Minimoon@, chị Oshin@,One4@,Thuyptt@?và còn nhiều nhiều ngườI là bà con, họ hàng, bạn bè vớI các thành viên HCMCC như 2 em của chị 3gai@,em chị Solitaire@ và các bạn, anh của bác d. an1@,nah Luận bạn chị Gừng?.và nhiều ngườI mà cái trí nhớ tồI tệ của em không vớI tớI được.Mong bác nào chưa thấy tên mình thì bỏ qua cho em nhá.
    Trở lạI chương trình chính, dẫn đầu đoàn đương nhiên là bác bob43@ sau đó là các xe chở quà, và như thường lệ khoá đuôi là ?.Mitdac@ ;-).Nhìn thấy bà con đi rồng rắn cả trăm mét, mỗI xe cột một quả bóng bay to đùng, bà con đi đường trố mắt vì ngạc nhiên?Theo kế hoạch, chúng ta sẽ kết hợp vớI bên Thảo Đàn và phát quà cho các em có hoàn cảnh tạI xóm Ghe, ở gần Bến Xe Miền Đông?Kho ảng 11h, đoàn HCMCC đã đến nơi, dù có một chút vướng mắc khách quan về khâu tổ chức nhưng đoàn ta vẫn tiến hành công việc một cách trôi chảy?
    Nói thêm một chút về các em nhỏ xóm Ghe, các gia đình ở đây hầu hết không có nhà, chỉ một số cất chòi lán tạm bợ bên dòng sông đen ngòm, còn đâu coi cái ghe là nhà của họ.VớI ngườI lớn, kiếm miếng ăn đã khó chứ đừng nói gì một cái áo mớI hay một món đồ chơi cho lũ trẻ con?Có cậu bé vớ được ngay một con búp bê dành cho con gái nhưng cũng tỏ ra vui mừng không kém các bạn còn lạI?.Sau này nghe Atomic@ kể rằng có một cậu con trai sau khi nhận quà rồI, không nói cảm ơn, hỏI chuyện hoài cũng không nói, sau nghe giọng trẻ con loáng thoáng :?Nó bị câm á, không nói được đâu!???!!!!!!??Xóm Ghe ở gần Bến Xe Miền Đông, một nơi rất phức tạp, bên này đường HCMCC đang làm việc vớI sự giúp đỡ của các chú CA Phường và Thảo Đàn thì bên kia đường ?.đánh nhau?
    Đến 11h 30.. đoàn ta lạI tiếp tục theo đường Đinh Bộ Lĩnh tiến ra Điện Biên Phủ?.Vòng qua ngã 4 Hàng Xanh, đoàn ta đã chứng kiến một cảnh khá lý thú, tạm gọI đó là ?.?ohiệu ứng 2 dây? ;-), bởI vì có 2 cô mặc áo ?.2 dây bị Bồ Câu Trắng ?ovzịn??không biết là vì vi phạm LLGT hay là vì?.2 dây J????
    Trước tình hình là quân số của đoàn quá đông, hơn nữa mỗI anh ?olai? một cô, cườI nói váng cả đường?giống như ?ođi bão? nên BTC quyết định chia làm 2 đoàn :
    1.Đạo quân Alpha gồm 17 ngườI vớI Gladiator@, Solitaire@,208@,Mitdac@,Atomic@,One4U@,bác Luận,anh em nhà bác D.an1@, vợ chồng nhà Bùngnổdânsố@ ;-)..,Gem@ và MờAi@ Minimoon@ và anh tài xế, xin lỗI !và những ngườI Mit@ không nhớ hết. Đạo này sẽ đi quận 5, quận 6 và vòng lên quận nhất.
    2. Đạo Bêta gồm?những ngườI còn lạI, Bob43@, chị Gừng, chị Thỉnhthoảng@, WilliamNguyễn@?..sẽ đi quận Tân Bình- Phú Nhuận.
    Ban Tổ Chức thống nhất là đúng 2h sáng ngày 1/6/02, 2 đạo sẽ gặp nhau tạI Hồ Con ?RuồI, một nơi ?odanh lam thắng cảnh, di tích lịch sử? đã ít nhiều gắn bó vớI HCMCC.
    ?oTít ! Tít !? đồng hồ chỉ 12h00, đâu đây tiếng râm ran, hồ hởi :?Chúc mừng 1-6! Chúc mừng Quốc Tế Thiếu Nhi!? ;-)
    Vì từ giờ trở đi Mit@ ở đạo Alpha nên chỉ thông tin cho các bạn về tour quận
    5 -6 thôi ! Nếu ai có thắc mắc gì về đoàn Phú Nhuận-Tân Bình xin liên hệ Bob43@ ạ !
    Còn tiếp phần 2 á, chờ tí nhá













    Được sửa chữa bởi - Mitdac vào 03/06/2002 09:25
  2. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Khè!! Sau 2 đêm ngủ bù chú Mít mới tỉnh dậy post bài à!
    Gladiator
  3. tubovn

    tubovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì đây ???
    Thất hứa với mọi người cảm thấy buồn quá. Thành thật xin lỗi vì không đi cùng mọi người .

    Mất Vợ được Tự Do
    Mất Tiền được Kinh Nghiệm
    Mất Niềm Tin mất Tất Cả
  4. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Một việc làm thật có ý nghĩa
    Hãy nâng cốc cho 1 cuộc đời tươi đẹp
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

    CKA
  5. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    cảm động wá , không còn biết nói gì hơn nữa, HCMCC thật là tuyệt vời,!!! rất hãnh diện vì mình là 1 thành viên của HCMCC tuy chưa làm được việc gì cùng mọi người
    It's hard to make the things i did undone
  6. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Đêm trắng cùng HCMCC.(phan 2)
    Theo dự định của đoàn Quận 5-6 thì đoàn sẽ đi theo đường Hùng Vương rùi ra tớI bùng binh Phú Lâm và vòng vèo lên Bến Chương Dương, một con đường vớI nhiều chợ đầu mốI dọc theo một dòng sông đen ngòm.Trước khi đi, bác WilliamNguyễn@ đã nhắc nhở là :??? Đi cẩn thận nhá ! Mấy đường đó nhiều CSGT lắm á !???.Không biết trước khi đi bác WillNguyễn@ đã ăn phảI cái gì nhỉ, và cũng không biết trờI xui đất khiến thế nào, đến Vòng Xoay, bác One4U@,một kẻ trước đó đã tự thú là???không có bằng lái, không mang giấy tờ xe lạI được các chú CSGT ở đây???.chiếu cố. Mà quả thật, vì một lý do nào đó chỉ các chú CA mớI hiểu???.rõ ràng là lúc ấy, các chú không bị ảnh hưởng bởI ?????ohiệu ứng 2 dây???.One4U@ mặc áo sơ mi kia muh J???hehe.Tưởng rằng lần này ??ogay go??? cả đoàn tính nhảy vô gặp các chú CA ca bài ca ???.??ocon cóc???:???TụI em là sinh viên nghèo??????.???.May thay, không biết One4U@ đã nói gì mà các chú đã cho đi ngay, bác nào hay đi chơi đêm mà có sao ??oCSGT??? chiếu mạng thì kiếm hắn học hỏI kinh nghiệm nhá ???.
    12h30 phút, cả đoàn bắt đầu đi vào đừơng Hùng Vương, và đi suốt con đường này thì phần lớn những ngườI lang thang ngủ bên vệ đường đều là ngườI lớn cả, nên lượng quà tặng cũng không vơi đi bao nhiêu.Sau khi vẽ một vòng ở bùng binh Phú Lâm , đoàn đi vào những con đường nhỏ để vào những khu chợ, thỉnh thoảng gặp những em bé ngủ trên những sạp quầy hàng lạnh lẽo.Nhẹ nhàng như những ???.kẻ trộm dễ thương, thành viên HCMCC lạI để laị những gói bánh ngọt, một chiếc áo, hay một món đồ chơi nho nhỏ mà không dám làm cho các em tỉnh giấc???Mong rằng vào buổI sáng,khi tỉnh dậy, các em sẽ có một niềm vui nho nhỏ nào đó, mà theo các em đó là một niềm vui trong một ngày bình thường như bao ngày khác, rồI lạI chạy đua vớI cuộc sống để mưu sinh !Có mấy em biết được, các em đã có riêng một ngày cho lứa tuổI riêng mình ! Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi.
    Khoảng 1h30 phút, đoàn chạy dọc trên đường Bến Chương Dương, đến một khu chợ mà nếu Mit@ nhớ không nhầm thì đó là chợ Cá, hay chợ Cầu MuốI .. ???và được những ngườI dân ở đây chỉ cho nơi những em nhỏ đang ngủ qua đêm : khu nhà đang giảI toả, một căn nhà không cửa sổ lẫn cửa chính, những nền nhà còn vụn gạch vữa.Những đứa trẻ nhỏ, đen đúa nằm trên một chiếc chiếu cũ hay một tấm áo mưa, vớI những bộ quần áo nhàu nát và một chiếc túi buộc ngang người???Đó cũng là hình ảnh của các em mà ngườI ta thường gặp ở ngoài đừơng ban ngày???khi nhận được quà, có em ngủ, có em tỉnh dậy ???ngơ ngác một cách tộI nghiệp. Khi quà của đoàn quận 5-6 đã phát hết nhưng vẫn còn thiếu vì các em ở đây còn nhiều, bác Gladiator@ đã gọI điện cho đoàn quận Phú Nhuận -Tân Bình và ngồI chờ???viện trợ.15 phút sau, đoàn quân cứu viện cũng đến và may thay, số quà mang đến vừa vặn đủ cho các em ở đó.
    Đồng hồ chỉ 2h hơn một chút !??????
    Và như vậy, đoàn HCMCC đã được tái nhập làm một và thẳng tiến ra Hồ Con RuồI vớI tốc độ ???.??obão đêm??????. Đến nơi, chị Gừng và chị Solitaire@ phi về nhà để lấy ???..một bình rượu cần hiếm hoi còn sót lạI sau chuyến đi Buôn Mê Thuột.Xin nói một chút, ngày 31/5 sau một hồI xin xỏ, năn nỉ chị Solitaire@ một cách ???trơ trẽn, ??obà chị đảm đang??? của HCMCC đã sẵn lòng ??ocống nạp??? cho cả đoàn bình rượu cần ??oxịn??? trị giá 60 nghìn VNĐ(giá này chỉ có ở BMT, ở SG phảI nhân 3 đấy).Hoan hô chị Solitaire@ cái nào ???.clap???clap???Trong khi chờ đợI, các thành viên tranh thủ giảI quyết vài món fastfood tạI chỗ như một ổ bánh mì bự bằng ???cái bánh xe, bánh ngọt, 2 bình nước 5lít (Lấy ở đâu nhỉ ?DướI hồ à ?)Riêng lão Bob43@ một mình ngồI ăn hết gần chục cái bánh ??ogiò??????kinh khủng !Sau đó là những màn bi hài kịch của đoàn kịch cảI lương vợ chồng nhà Babyboom@???khiến cho cả đoàn cườI ngất ngưởng???.
    A..Ha ! Rượu cần đã đến !Mở nắp ra, thơm kinh khủng, ngửI đã muốn say rồi???Và trong khi uống rượu cần, đoàn chúng ta đã phát hiện được một tài năng mớI, một ngôi sao ???sắp sáng của ???điền kinh Việt Nam.Thành viên Phanxipang@ sau khi làm một hơi đã quăng cần, bỏ bình và chạy như???chưa được chạy bao giờ.Chỉ thấy một cái bóng màu đỏ vụt đi như??????Micheal Owen ;-)???So sánh Phanxipang@ vớI Phạm Đình Khánh Đoan cũng chỉ là một sự so sánh khập khiễng???Thật không ngờ tác dụng của Rượu cần BMT còn mạnh hơn cả trăm lần nước tăng lực No.1???Sau đó, các thành viên của HCMCC còn mở một cuộc đua???.xe máy 2 vòng xung quanh bờ Hồ???Con Rùa ;-)???Xuất phát đầu tiên là anh Gladiator@ và Solitaire@???nhưng về đích đầu tiên lạI là Mitdac@ và Atomic@ hehe???
    Sau buổI tiệc rượu nhẹ nhàng, một số thành viên vì ??otuổI cao, sức yếu??? và ??othiếu niên, nhi đồng??? phảI về sớm, ngườI thì sáng mai đi làm , ngườI thì quá buồn ngủ và mệt vì không quen thức khuya.Hoan nghênh sự có mặt của các bạn và chào tạm biệt !
    Sau đó, đoàn đi đến một số nơi tham quan cảnh đẹp của Sài Gòn về đêm, rất đẹp, rất yên bình và thơ mộng??? nhưng tiếc là không có máy ảnh mang theo. Đến 4h sáng, phần còn lạI của đoàn, những ngườI không thể về nhà muộn được, đành chọn cách về nhà ???sớm (sáng sớm!) , và trảI qua 2 tiếng ngủ trên lề đường Lý Chính Thắng ;-). Đúng 5h30 phút sáng 1/6/02, đoàn quân HCMCC chính thức???tuỳ nghi di tản.
    Và xin cho các bạn biết một điều là, HCMCC tổ chức đi như thế này là lần thứ 2, và nhờ rút kinh nghiệm lần đi đầu tiên, cùng vớI sự kết hợp của bên Thảo Đàn, lần này chúng ta đã có sự chuẩn bị kế hoạch lộ trình đừơng đi khá kỹ lưỡng. Để đi được, hộI trưởng đã phảI xin giấy phép bên CA, làm công tác thống kê danh sách thông tin thành viên trong đoàn???.và chúng ta có thể tuyên bố một cách tự tin là :Chuyến đi lần này đã rất thành công.Mặc dù là số quà ta phát ra thì còn quá ít ỏI, đúng là như muốI bỏ bể.Nhưng HCMCC hy vọng rằng, vớI chút quà ít ỏI đó, và vớI tấm lòng nhiệt tình vô bờ bến của các thành viên, đã đem lạI những niềm vui nho nhỏ cho những đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ.
    Xin cảm ơn tất cả các bạn,những ngườI đã tham gia trong đoàn, những bạn ở nhà cổ vũ, và những món quà từ các bạn gửI đến???và hơn hết, cảm ơn tấm lòng và sự ủng hộ của các bạn !
    Xin cảm ơn !
    Quả thật là tôi đã nói nhiều rồI, nhưng các bạn thành viên ơi !Các bạn hãy cho ý kiến và cảm nghĩ của mình đi !
    Một lần nữa, xin cảm ơn !


    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...

    [/quote]

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...

    Được sửa chữa bởi - gungcay vào 04/06/2002 09:15
  7. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng xin lỗi anh bob và mọi người nhaem đã hứa đi rùi cuối cùng lại đi 0 được,đang ngồi ở serv thì thằng em nó chạy ra kêu chú em bị TNGT đa`nh phải về chở bà em lên nhà ghét rồi chực luôn ở đóBáo hại hôm đó chuẩn bị mua sẵn cho anh bob 25 đôi pin cuối cùng 0 đi được,thế là hôm sau đa`nh cho 0 biếu 0 mấy thằng bạn ngồi cùng xe nghe headphone,vậy mà đến bây giờ vẫn còn gần chục đôi
    Every thing I do,I do it for me
    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc,nửa soi gậm giường
  8. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0



    kính tặng đến tất cả mọi người!
    ~~~~~~~~~~~~(*!*)~~~~~~~~~
  9. MrWIN

    MrWIN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.....
    Tôi hạnh phúc và cảm ơn các bạn nhiều lắm....
    WIN
  10. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mọi người.... Chắc rằng, đêm đó sẽ là một đêm không thể quên với các bạn......
    ATC

Chia sẻ trang này