1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm trắng Hà nội với 7X

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi ATC, 25/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Đêm trắng Hà nội với 7X

    02h39 phút , một ngày mới, Blue Net - NTT . bên cạnh là những người bạn.... 7X Hà nội với một đêm thức trắng, một đêm lang thang trên những con đường, vắng lặng mà ồn ào. Êm ả mà náo nhiệt. 11 con người, 11 chàng trai, 10 trong số họ từ 7x Hà nội, người còn lại từ phương Nam xa xôi. Những trái tim cùng nhịp, cùng một tinh thần 7x. 22h, Một cuộc hội ngộ, chỉ đơn giản là món ốc với rượu. nhưng rồi sự thiếu may mắn khi Liễu Giai hết ốc, có phải đã báo hiệu một điềm lành. 28 con người.... những trái tim 7x đã có dịp cùng nhau, cùng nâng cốc, vì một 7x. 23h30, khi những thành viên đã bắt đầu phải chia tay. Một cuộc hội ý chớp nhoáng... Và chương trình tour Hà nội by Night với 7x đã được quyết định thực hiện. 2h45, trời đang mưa, những giọt mưa tưởng như sương rơi đã ngăn cản đoàn quân 7x... Có lẽ cái điềm báo mặc áo mưa của Com dưới chân cầu Chương Dương, đã sớm trở thành điều cần thiết. Và chúng tôi đã phải ngồi đây, trong quán Net. Tạm dừng cuộc hành trình để viết, những dòng đầu tiên, về một đêm bên những người bạn. Đoàn quân 7x đã đi, chỉ với 5 đôi lẻ. Xuất phát từ Núi Trúc, lạc bác Cá Chép và tới cây xăng đường láng, tại đây, công việc tiếp nhiên liệu ,đào thải chất thải cho các loại xe cộ , máy móc được thực hiện. Tiếp tục, đoàn quân đã đi qua , tứ trấn của Hà nội, đi qua Tây Sơn, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch để dừng chân tại Kim Liên Trấn. Nhặt vài nhánh hoa đại, nghe Chitto kể lại những truyền thuyết về một Hà nội của những năm đầu thiên nhiên kỷ thứ hai.... Rơì Kim Liên, đoàn quân tiếp tục, băng qua Đaị Cồ Việt , Trần Khát Chân với những bài hát long trời lở đất. Qua Lò đúc, Thọ lão để đến với Đền thờ Hai nữ tướng Hai Bà Trưng. Sân đền rộng.... và những flash bắt đầu lóe sáng..... Rời Hương Viên, qua Nguyên Công Trứ, Tô Hiến Thành, đến con đường của hương hoa sữa, của bằng lăng tím, của những ngày khám sức khoẻ chờ lên đường đi bộ đội mà Chitto đã trải qua... Phố Thể Giao, chúng tôi đã qua Tuệ Tĩnh, Nguyễn Đình Chiểu , và tiếp tục dạo ga quanh Hồ Thuyền Quang... Qua Trần Bình Trọng, Chùa Quán Sứ, lướt trên Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, để rồi tập kết tại Thê Húc.... Mây, nước, ánh đèn và những tiếng rú ga của xe máy... cảm giác bình yên trước nhà thờ lớn, sự nóng hổi đến bỏng lưỡi của bát cháo gà Lý Quốc Sư, tất cả đã giúp , tiếp thêm sức cho đoàn người 7x lầm lũi đi trong đêm, những người đang muốn kiếm tìm một sự cổ xưa, sự tĩnh lặng thư thái trong tâm hồn, cũng như niềm vui và sự đoàn kết của những người bạn.... Hết cháo gà... những con đường phố cổ... Đền Bạch Mã,Ô Quan Chưởng, chùa Tây Đen, Long Biên, Gia Lâm, Chương Dương là những địa điểm đã đi qua. Cơn mưa đã làm tạm ngăn bước đoàn quân trên đường đến Bắc Trấn Thăng Long Thành - Quán Thánh. Ngoài kia mưa đã ngừng rơi.... Những tay gõ cũng bắt đầu ngừng gõ. Để đoàn quân tiếp tục lên đường. Hãy chờ xem, những gì sẽ đợi thành viên 7x trong nửa sau của hành trình. 3h đúng, lên đường tiếp thôi.... Hỡi những người bạn, những người anh em!!!

    Được sửa chữa bởi - atc vào 09/06/2002 09:30
  2. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Sau chầu ốc nóng tàn cuộc tới 23h, chúng tôi gồm 11 người nhanh chóng nhóm họp thành 1 đoàn trai tơ 7X, rồng rắn và điệp trùng kéo nhau đi chơi đêm Du lịch Hà Nội 2002. Chỉ bằng 1 bình xăng đầy ự và ý chí sắt thép là Đêm nay mà không biết hết Hà Nội mấy ngàn năm - thì không về lại TTVNonline, chúng tôi đã phóng tít mù chẳng thiếu một chốn di tích nổi tiếng nào của nội thành Hà Nội. Thật là tuyệt "con cú mèo", lịch sử văn hoá-văn nghệ Hà thành quả thật là phong phú. Và nhìn tất cả trong không gian tĩnh lặng ban đêm thật quả mê ly...
    Chúng tôi vọt qua Gia Lâm, rồi lại vòng thêm 2 vòng phố cổ rồi quay lại gần Hồ Tây. Lúc này mưa đã lất phất và tâm trạng hãy còn bốc. Tất cả đồng loạt đạp cửa xông xô vào một hàng NET để post dăm dòng cảm xúc... Bỗng mấy em nữ quái Hà Nội bước vào lúc này nên bỗng lòng tôi thấy lạnh toát, mắt mờ dần. Nhớ bạn bè thân mà. Thế nên chỉ viết tạm được thế này !
    Chậc chậc, nghĩ đến đây thấy thực là tiếc cho đời những bà con không tham dự chuyến đi này. Nhưng thôi, xem mấy vị dưới đây "tua lại" vậy nhá
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
    Được sửa chữa bởi - CaChep vào 25/05/2002 12:54
  3. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    Tin an ninh đêm Ha nội
    Trụ sở công an phường Kim liên.
    Reng.reng. anh trực ban tỉnh giấc:
    - Alô tôi nghe.
    - Các anh đến ngay đây ,chúng tôi cần cấp cưú an ninh khẩn
    -Ở đâu ,có chuyện gì vậy?
    - Đền Kim liên, Có một bọn xã hội đen khoảng 10 tên vừa phóng xe tới đền chúng tôi đây.
    Bọn chúng bàn tán rất kinh dị cà định làm ô uể nơi cửa phật. Chúngcó thằng như biệt kích Mỹ gọi là Comandó,lại có cả 2 thằng hoà thượng Thích gì đó đi cùng,chắc là định chiếm chùa.Chúng lạ còn nói tiéng nóng là ATC, Cá chép,chắc chúng định ăn thịt chó và cá ở trong chùa.
    Chổ chúng tôi có cả ni cô,đề nghị khẩn cấp an ninh vì chúng có thằng tên là Dê.....
    Thôi khỏi nói nữa,quá nghiêm trọng,chúng tôi sẽ tới ngay cùng 113,cần giám sát thêm động tĩnh và sự di chuyển của chúng,có lẽ chúng còn gây kinh hoàng cho Ha nội cả đêm nay.
    Mong cac ban luon hanh phuc la toi vui roi
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Một đêm đặc biệt với ngay cả những người đã từng quen thuộc, đã từng biết Hà Nội trong nhiều tháng ngày bình thường và vui nhộn.
    Nhưng niềm vui ngày hôm nay dường như có những chiều sâu riêng không phải ai cũng có thể hiểu được.
    Đèo đằng sau là một bao tải thịt 80kg, very talkative lượn quanh phố phường, cùng với 5 chiến mã chở toàn những men 7X, 7XHN, 7XSG.... Những con phố quen thuộc ban ngày giờ lặng lẽ trong đêm, nhưng lại ồn ào khi đoàn quân đi qua, như một cơn gió lạnh cuốn lá khô.
    ATC xem thế mà lắm mồm ra phết, đúng như em Thobongnau đã từng nói "Không tưởng tượng được" Chitto vốn lắm mồm thì đã đành, nhưng những người khác cũng không vừa. Tu này, De này, Com này... toàn những anh tài đi đêm của 7X. Rượu đã tỉnh sau một chầu rượu ốc Núi Trúc, cái máu lãng tử đã khiến cả hội chẳng ngại đường xa.
    Cũng đã lâu lắm Chitto mới đi dạo đêm. Đêm Hà Nội tĩnh lặng và đẹp đẽ như một người phụ nữ ngủ say thỉnh thoảng ú ớ gọi tên người tình dù chồng nằm bên cạnh. Đêm Hà Nội đẹp, tất cả những ai đã từng đi dạo với đúng nghĩa của nó đều có thể thấy được điều đó.
    Đêm Hà Nội ú ớ bởi vì nó vẫn chứa đựng những thanh âm mà ngày thường ta không thể nhận ra. Những thanh âm đó, những cảm xúc đó có lẽ chỉ có những người tình cờ, những người không chủ định tìm kiếm mới nhận ra được. Cũng giống như một người phụ nữ đẹp, người chồng đã quá quen thuộc làm sao có thể thấy được cái đẹp nhìn ngắm hàng ngày?? Chỉ có những người tình vụng trộm mới biết yêu cái vẻ lặng lẽ trong lòng đó.
    Những người hôm nay cũng giống như người tình vụng trộm, bỗng một lần qua ngõ, một lần chợt nhìn mà rồi yêu cái vẻ lạnh lùng, thanh cao của Hà Nội. Một chàng trai Sài Gòn, vốn quen nhìn những vẻ đẹp hào hoa rực rỡ chắc cũng ngạc nhiên khi thấy Hà Nội say ngủ và đang mơ màng gọi tên tình lang..... Ơi Hà Nội, cũng không phải người nào cũng cảm nhận giống nhau, nhưng cái thanh bình đến kỳ lạ ấy đủ làm tiêu tan mọi âu lo phiền muộn.
    Thanh bình mà không buồn chán, lặng lẽ mà không lạnh lùng, im lặng mà sao tràn đầy tiếng cười nói trong lòng. Nhất là khi quanh ta là những người bạn. Những người bạn có cùng niềm vui, có cùng cảm xúc, có cùng ... giới tính...
    Nhiều tình cảm vui, nhớ lẫn lộn, nhưng tuyệt nhiên không buồn. Một ngôi đền cổ trăm năm sống lại khi ta đến, một mặt hồ nổi sóng trong đêm như kể lại những thuở xa xưa, một bát cháo gà giữa lòng phố nhỏ, một cơn mưa bất chợt trên phố, một hàng net mở giữa đêm khuya.... tất cả hoà vào nhau làm thành một đêm thật đặc biệt.
    Đây là nơi ngàn năm trước cha ông xây thành mở đất, kia là con đường thiên lý mà hàng triệu người con đã từ đó ra đi
    Từ thuở mang gươm đi mở cõi
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
    Mỗi lần đi giữa lòng Hà Nội, là một lần thấy hiểu thêm tại sao ngàn năm qua cho đến tận ngày nay và còn hàng ngàn năm sau nữa Hà Nội vẫn sống mãi.
    Nếu một mai, dù đi xa Hà Nội, dù không gặp những người bạn đang đi cùng hôm nay, nhưng tình yêu đối với Hà Nội, tình thân với những người bạn tôi hôm nay vẫn còn mãi.
    _______________________________
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    ...một đêm tạnh ráo, trời trong gió mát (tính đến 2h30 sáng 25/05). 10 thành viên 7X HN cùng 1 thành viên 7X SG, lãng mạn(g) trên đường phố Hà Nội, sau những chén rượu, đĩa ốc nóng chỉ đủ làm hứng phấn dâng cao, cái hưng phấn của những gã trai chưa và đã có vợ . Một cuộc chạy ... mà có lẽ phía sau gã Tào Tháo cũng không biết nên tóm cổ gã ngổ ngáo nào, nên tất cả đều bình an vô sự .
    Đêm là thuộc về cuộc sống tâm linh, hê hê, cái này có lẽ chắc chắn đúng với 7X, mọi đền ( hình như không có chùa) đều được khám phá, mà có lẽ cuộc đón tiếp này là ấn tượng với whisper thành viên 7X SG, bởi cái âm u nơi của ... Phật (???), cái mờ ảo nơi đường Lò Đúc, cái nhộn nhịp lạ thường
    nơi bờ Hồ Gươm.
    Một ngôi đền mờ khuất sau những sạp quần áo Si Da đường Kim Liên là điểm dừng chân đầu tiên của đoàn lữ hành, à nhầm, của đoàn trai trẻ . Cái ánh sáng mờ ảo càng tôn cái vẻ cung kính, uy nghiêm của ngôi đền, và một ý tưởng mới lại xuất hiện trong cái đầu đầy ý tưởng (không biết tính chất của ý tưởng đó là gì ) của bác CaChep, cùng một cuộc trổ tài bình phẩm về cái sự khó bắt chước các giọng nói của các địa phương. Phải công nhận lại một điều, đêm là thời gian dành cho cuộc sống tâm linh, chẳng biết các thành viên nhà ta đã từng được nghe, từng được chứng kiến chưa về phố Lò Đúc, mà lũ lượt kéo nhau về đó, hê hê, chắc cái dốc Thọ Lão hoặc ngôi đền Hai Bà không phải là mục đích chính , dù hành trình cũng đến những địa danh đó. Và 030 (theo giờ ATC), một kỉ niệm tại ngôi đền Hai Bà được ghi nhận.
    Nghe nói bờ Hồ Gươm là sân đua xe dành cho dân nghiệp dư, và máu thể thao 7X trổi dậy, dù điểm đến có là đền Ngọc Sơn. Và một lần nữa lại phải cam đoan rằng, đêm là dành cho cuộc sống tâm linh , hê hê, những kí ức về cái thời xa xưa của lão Chitto, về một cái cây xơ xác, khẳng khiêu cành nào đó, mà cái kỉ niệm về một ngôi sao hôm mọc ngay trên đỉnh của cái cây đó (không hiểu theo lão ấy, thì đỉnh cây là cái phần nào). Rồi những trận bơi Hồ Gươm put-off everything của chú De, nó làm chú thêm phần hứng thú (may mà không có chị em nào để nhìn cái mặt đỏ bừng của chú). Và 1h (theo giờ BDBH), một kỉ niệm được ghi nhận tại cầu Thê Húc.
    Không hiểu cái lão Chitto có chọn nhầm nghề không, mà cái cách nói chuyện của lão, cái cách giới thiệu của lão, đến một guide lành nghề cũng phải sách tráp theo học hỏi. Hê hê, lại chú De, về hai viên gạch hình chữ V. Và một trận cháo đêm được giải quyết để tiếp thêm năng lượng cho cuộc hành trình tiếp tục.
    Hê hê, lại phải thừa nhận một lần nữa, đêm là thế giới của cuộc sống tâm linh, (hic hic, cái lão ATC, đang dạt dào cảm xúc, thì lão lại nỡ tay dật đứt dây đàn, hic hic, mà bi giờ thì chẳng chỗ nào bán dây đàn cả, đành phải để sáng ra mua dây đàn, đàn tiếp ).


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  6. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà nội, một cảm giác gần gũi mà thân thiết, đã không biết bao nhiêu lần lang thang trong đêm nhưng hôm nay có lẽ là một đêm đặc biệt đối với Tu vì được lang thang cùng 7X, mười một người mỗi người đều có những cảm xúc những suy nghĩ riêng đã cùng nhau hoà dồng trong một đêm đẹp đến như vậy, trời se lanh mang theo những gì của Hà Nội về đêm cùng với họ tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.
    Cuộc du hí đêm hà nội được bắt đầu sau màn rượu ốc, sự xuất hiện của một thành viên HCMC Wishper đã là nguồn hứng khởi cho chuyến lang thang này. Từ phố Núi Trúc sau màn nhậu nhẹt chỉ còn lại 11 người, và đây cũng chính là những nhân tố tạo nên đêm Hà nội hôm nay theo phong cách riêng của họ. Từ điểm bắt đầu những chiếc xe từ từ lăn bánh qua đường Giảng Võ đến đường Láng sau khi nạp đầy nhiên liệu cho chuyến lang thang những con tuấn mã hí vang báo hiệu một đêm đầy cảm xúc. Được vinh dự là người cầm lái cho Wishper, Tu rất muốn giới thiệu cho bác biết về Hà nội nhưng có lẽ do nhưng kiến thức về Hà nội còn hạn chế và công thêm sự hiểu biết như một nhà Hà nội học của bác Chitto đã làm cho Tu không biết phải nói gì thêm sau đó. Sự dẫn đường của bác đã làm cho các thành viên hiểu thêm về Hà nội nhiều hơn. Đầu tiên là đình Kim liên một nơi mà Tu không ít lần qua đó, nhưng không biết nguồn gốc và xuất xứ của nó như thế nào, nhưng với khả năng của bác Chitto đã làm cho Tu cảm thấy ngôi đình này trở nên linh thiêng và huyền bí rất nhiều. Từ đình Kim Liên các thành viên lại tiếp tục qua Ô Cầu Dền lên Lò Đúc và tiếp đến là đền Hai Bà Trưng, lúc này không khí đêm đã bao trùm tất cả là một không gian yên tĩnh lắng đọng. nhìn những ngọn đèn cao áp chiếu lên những tán cây ven đường tạo một cảm giác lung linh huyền bí. Đoàn người lại tiếp tục qua các con phố Trần Nhân Tông, Quán Sứ, Lý Thường Kiệt, Hàng Bài vòng quanh Hồ Gươm, cả hội đã dừng lại trên cầu Thê Húc. nhìn ngày nhiều rồi nhưng nhìn cây cầu cong cong này dưới ánh đèn tạo nên một cảm giác lung linh dến lạ thường, vẫn bóng cầu soi bóng xuống Hồ Gươm, nhưng những gợn sóng hồ và ánh đèn đêm đã làm cho ta trở nên nhỏ bé hơn trong một không gian bao la và tĩnh lặng. Giọng Chitto vẫn đều đều giới thiệu từng con phố, tưng địa danh và những tích của nó, làm cho Tu hiểu hơn rất nhiều về Hà nội. Sau khi cả hội dừng lại ăn cháo mẹt tai phố Nhà Chung, lang thang qua đền Bạch mã và những con phố cổ, cả hội đã liều mạng phóng xem máy qua cầu Long Biên, lúc này đây cái lạnh của đêm Hà nội đã nhấm dần vào từng con người. Và đặc biệt là Wishper một người của miền Nam đầy nắng đã cảm thấy run lên khi qua cầu từng đợt gió lùa vào tạo một cảm giác lạnh nhưng lại rất ấm trong lòng. Đêm còn dài và cảm xúc vẫn còn tiếp tục nhưng đêm nay sẽ lại là một đêm đáng nhớ trong cuộc đời.
    Tulipsblack
    Sometimes one has suffered so much that he has the right never to be able to say, "I am too happy".
  7. DreadKnight

    DreadKnight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá,em ko bình phẩm thêm!
    The Knight of the Death!
  8. 5

    5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Sao bảo là có 10 bác đi vào quán Net mà chỉ có 6 bác post bài là thể nào nhỉ. Hay là 4 bác còn lại qua Gia Lâm không thể về HN nữa rồi
  9. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Hic, quán net lúc đó chỉ có 8 máy, mà đoàn có tới 11 người.
    Whisper viết ra mail để gửi sau.... Có 7 người đã viết.....
    Bây giờ đã về tới nhà. Kết thúc một đêm.... Thật vui và có thể hiểu thêm về mọi người.
    Cảm ơn các bạn, những người đã cho tôi, một đêm của sự sẻ chia.
    ATC
  10. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Chết mất,
    sao các bác ko rủ em nhỉ?..hichic
    Tomorrow never dies

Chia sẻ trang này