1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm trắng Hà nội với 7X

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi ATC, 25/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DreadKnight

    DreadKnight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Sau những đợt gió đêm lạnh,những hạt mưa lất phất tưởng như vùi sạch mọi cảm xúc của con người ta thì sau bát bún gà nghi ngút khói thì giờ đây cảm xúc lại ồ ạt kéo về.
    Giờ đây em mới cảm nhận được sự am hiểu tận tường của bác Chitto về lịch sử Hànội,vâng đây là 5* cho bác Chitto,nào thì bác Atc ,Cachep cũng 5* nốt,các bác hài hước quá làm cả nhóm quên cả buồn ngủ...Rồi thì bác Tulipsblack ko biết bác nhậm chức lúc nào mà bác doạ em ghê quá...đây thì 1* của bác!Nếu 7x.xxx... mà lúc nào cũng có 1 tình cảm như vậy thì có phải tốt ko nhỉ,tất cả mọi người đều rất hiểu nhau từ việc nhỏ đến việc lớn:chẳng hạn bác nào cầm lái thì hiểu bác ngồi sau ngủ gật thế nào.Vâng,xin cảm ơn các bác đã dành cho em 1 buổi đi chơi hết sức thú vị,mọi người đã chứng tỏ cho khách mời danh dự của 7x HN là anh Whisper được thấy lòng hiếu khách và lịch sử,văn hoá của hà nội...1 lần nữa cảm ơn anh Chitto vì đã cho em nghỉ nhờ dù chỉ là 2h.
    Chúng ta hãy cùng đưa 7x đến con đường tới vinh quang!

    The Knight of the Death!
  2. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    OAaaaa... ngáp một cái! Bây giờ bần tăng mới mở long nhãn.5h 15 về phải làm nốt chút việc để nghỉ buổi sáng(mà ngủ) nên 8h mới đặt mình. Lần đầu xuốn núi bị các bác 7X đưa vào đời, đến 2 h ngồi sau lưng bác Trường Du mà đã muốn hát bài "ngủ ngon Akay ơi" nhưng phải cố mở mắt vì sợ phải hát tiếp bài " Chuyện tình răng và đất".
    Thiện tai! thiện tai!...Hôm qua các bác ấy đầu độc mình nào rượu,nào ốc,thuốc lá....và cả đi qua hồ Thuyền Quang và dừng lại ở phố Hàng chiếu để.........mặc áo mưa nữa......hi hi( đêm qua trời mưa thật mà). Có lẽ ta lại thành Lỗ chí Thâm phẩy và đi tu hú mất rồi.
    Thú nhất là lúc dừng lại đổ xăng và sau khi post bài xong chuẩn bị lên đường. Tất cả anh em cùng hít hưong vị của màn đêm và lắng nghe tiếng thổn thức của đất hoà cùng tiếng mưa rả rích.......Bác Wishper bảo rằng đó là một nét văn hoá ở phố cổ,rất riêng để cảm nhận hồn của ta và đất giao hoà,mà "cho dù có đi nơi đâu......"( Bác nói quá đúng,tôi biết có ông việt kiều trưóc khi die chỉ có 2 điều muốn thức hiên là1.Uống bia hơi Hà nội và 2. sau đó thì.........)
    OAaaaaa......đói quá,dậy online xem các bác thế nào rồi,chắc nhiều vị còn đang sleep well. Thôi Bần tăng đi ăn chút gì đã rồi kể tiếp những chuyện bên lề cho quý vị biết nhưng lưu ý là chị em không nên đọc vì nếu không anh em "chiến" tôi chết.
    Tam biệt ,anh em mình nói nhỏ thôi nhé,chị em nghe thấy thèm chết đi được.....
    Mong cac ban luon hanh phuc la toi vui roi
  3. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Cũng nhiều lần lang thang ngắm Hà Nội về đêm một mình hoặc cùng với bạn bè nhưng chưa lần nào cảm nhận được hết cái đẹp huyền ảo của HN như lần này. HN đêm qua trở nên đẹp tuyệt vời qua cái thời tiết se se lạnh của mùa thu cùng với một chút hạt mưa rơi trong đêm cùng với lời kể truyền cảm của Chitto giới thiệu về lịch sử HN (công nhận Chitto hiểu biết về lịch sử Hn quá sâu sắc) đã làm tui cảm nhận được thêm thế nào về lịch sử cảu ông cha ta trong những thời kỳ dựng nước và giữ nước... Cám ơn mọi người đã cùng tôi đi một đêm dạo quanh HN và tìm hiểu thế nào là HN, và đặc biệt cám ơn hai người đó là ATC Chitto đã mang lại những giây phút đẹp đẽ nhất.

    COMMANDOS
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Đêm,tất cả dường như đã đi vào giấc ngủ.Tất cả không gian tĩnh mịch chỉ có gió,gió khẽ thổi qua nhưng cành hoa đại mong manh,một vài cánh hoa rơi lả tả theo gió,cùng hoà vào đất với những cánh hoa đã rơi rụng vì nhưng cơn mưa trước,mùi hoa phảng phất như ở một nơi nào đó không thực.Sân đình làng Kim Liên nửa đêm,người ta chợt rùng mình khi nhìn thấy mười một cái bóng lố nhố,cao có,thấp có,gày có,béo có,cái thì dáng vẻ ngẩn ngơ,cái thì cúi xuống nhặt những bông hoa đại,rồi tất cải quây quanh một cái bóng,và cái bóng kia bắt đầu nói rì rầm về một điều gì đó,một điều mà Hà Nội muốn kể lại đêm nay.
    Chúng tôi đi trong đêm cả Hà Nội chìm đắm trong giấc ngủ sâu,mười một người cứ lẳng lặng đi giữa nhưng con phố nhỏ,vắng bóng người,vắng một cách kỳ lạ,những con phố thân quen bây giờ trông sao lạ quá,chúng chỉ như những khối đen,in lên nên trời xám xịt,người ta có cảm tưởng như đang lạc vào một thế giới khác một thế giới của Hà Nội cổ,đi qua hầu hết cả địa danh,hầu hết nhưng nơi có truyền thuyết của Hà Nội,tất cả cảm giác cứ dội về một cách ào ạt,những dòng lịch sử và thời gian trôi về cô đọng trong hiện tại,chúng tôi đi qua biết bao nơi mỗi nơi gợi về một hình ảnh riêng biệt.nhưng dòng thời gian và không gian khác nhau cứ lẫn lộn,gần như hoà nhập vào nhau,như chúng vẫn có danh giới riệng biệt,chúng tạo thành nhưng khoảng loang lổ trong không gian như nhưng vũng nước trên đường mà cơn mưa đêm để lại,đoàn người đi xuyên qua màn đêm,lầm lũi như nhưng người lính Tây Sơn năm nào hành quân thần tốc về đất Thăng Long,sóng Hồ Tây vẫn vỗ bì bọm vào bờ,như đang thì thầm kể lại nhưng gì mình chứng kiến,vẳng theo trong gió là một khúc ca,không rõ lời,lơ lửng trên từng không,xuyên qua cái không gian gần như cô đặc đến mức ghê người,âm thanh đó như từ thế giới cũ vọng lại,cái thế giới của những vị tướng,vị thánh,nhưng đoàn quân,hiện về trong khoảnh khắc mờ mờ ảo ảo và cũng lững lờ trong không gian như lời ca.Trong chớp mắt chợt tái hiện như phố xá cổ kính,những người đi lại,cũng hờ hững và không nói với nhau một lời nào,nhưng gương mặt không nhớ rõ,lộn xộn như trong nhưng giấc mơ.Cơn gió trên đường sau cơn mưa lạnh buốt,chúng như những cánh tay lanh lẽo của cõi chết,túm lấy xương xườn người ta mà giật,luồn khắp người đằng trước ra đằng sau,cố tìm cách để kéo cái phần hồn ra khỏi phần xác của con người.
    Tràng trai Sài Gòn chắc vì mệt mỏi vì đi cả ngày,bây giờ tranh thủ ngục vào vai người bạn ngủ một lúc,mấy người đi đầu,bắt đầu hát,tiếng hát có vẻ như phá vỡ nhưng không gian tĩnh mịch,mà đêm nay có,như màn đêm vẫn có uy lực mạnh mẽ hơn,chỉ còn lại hai người hát,tiếng hát bé dần,méo mó và tắt lịm.Cả đoàn người tiếp tục cắm đầu vào những con đường tối hun hút,lập loè nhưng ánh đèn của nhưng ngôi nhà ven đô.Tất cả như đang đi trong một đường hầm,mà không biết phía trước là cái gì đang chờ đợi.
    Cả đêm những người bạn cứ đi như thế,đi hết Hà Nội,người hiểu biết nhiều nhất nói nhiều nhất,ai cũng chăm chú nghe anh kể,kể về Hà Nội.Tất cả cảm giác về một đêm đặc biệt,một đêm Hà Nội không trăng sao,bầu trời không hẳn là tối đen,mà là màu xám xịt,tất cả không gian ồn ã của ban ngày biến mất,nhường chỗ cho lịch sử,một Hà Nội mơ màng của quá khứ,một đêm Hà Nội đứng nhìn màn đêm để được cảm nhận cảnh rực rỡ lúc chiều xuống trên Hồ Tây,trời sắp sáng,đâu đây có tiếng vó con ngựa trắng chạy gấp về đền Bạc Mã,thế giới thực tại đang trở lại,trở lại quá nhanh.............
    Dê con thì chung quy vẫn cứ là con dê
  5. CaXanh

    CaXanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, các bác ơi hôm qua em biết hay như thế thì em đã ở lại rùi. Em khoái nghe về Hà Nội lắm nhất là có bác Cá Chép thì tuyệt rùi còn gì nữa. Em về nghe mọi người nói mà tiếc hùi hụi. Hy vọng em sẽ có thể join vào dịp khác. Các bác nhớ tới em nhé. Híc, xui ơi là xui!
    Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a tear
  6. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    Vì một đêm thức trắng cùng 7X mà tôi sẽ phải thức trắng nhiều đêm tiếp theo.
    Hôm sau mụ Ni cô ,chụ trì cái am ở cạnh chùa của tôi thấy tôi ngáp nhiều quá nên hỏi thăm: tại sao lại tắt điện thoại buổi tối?,sao hay ngáp thế.?.. Tôi lại thật thà,với lại cũng muốn lôi mụ ấy vào 7X,bèn tuốt tuột....Nào là rạp người ta bắt tăt điện thoại, tối đi ăn ốc mà có em Choc,Xương rồng uống rượu hơi được,nào là 11 chàng trai đi đêm sang Gia lâm...Và thế là đốt chùa mất rồi hic hic..
    Có lẽ phải gọi điện nhờ các bác 7x cứu giúp mất thôi,tại các bác đưa tôi vào đời .tôi bắt đền các bác đấy!
    Mong cac ban luon hanh phuc la toi vui roi
  7. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm....
    Hic, về mệt quá, nên không ai viết tiếp phần 2 của đêm Hà nội à....
    Muốn viết một cái gì đó... Nhưng nỗi buồn lại vẫn lẩn quất đâu đây. Một cú điện thoại, để chẳng hiểu thêm được gì! Một cuộc chat, ít ra cũng có một người thông cảm với mình. Liệu có ai đó, đang online để cùng rủ đi tiếp ...một đêm Hà nội.
    Đêm trắng Hà nội, sẽ chẳng thể nào quên!
    ATC
  8. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Một ai đó online cũng đang nghĩ về Hà Nội và những chuyến đi đêm trắng thế này đây. Có lẽ là lần thứ hai tôi được đi đêm trắng như thế này. Lần thứ nhất là đi đêm trắng thực sự tại Leningrat (SantPeterbua). Đó là 1 đêm đáng nhớ vì đi bộ ra tận cầu bắc qua sông. Và quay về nhà là 5h sáng.
    Còn lần này đêm chưa sáng nhưng lại là thành phố của mình. Cũng đẹp, thân quen và thanh bình...
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  9. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Vâng Hà nội đêm trắng thật đẹp... Mặc dù nó không có được cái mầu nhờ nhờ mờ ảo của đêm trắng Saint Peterbug. Nhưng nó lại có những hình ảnh mà chỉ riêng Hà nội mới có, những chợ rau, chợ hoa bắt đầu từ 2,3 h sáng... Những người nông dân lam lũ vất vả đi lại trong đêm. Liệu với họ, cảm nhận đêm trắng của Hà nội sẽ thế nào???
    Tôi cũng đã trải qua nhiều đêm trắng, Ở Hà nội thì là lần đầu tiên, trước đây lần muộn nhất cũng chỉ gần 4h sáng là về. Nhưng cảm giác về một đêm đã có cũng thanh bình và đẹp nhất thì có lẽ là năm ngoái tại Pisa. Một thành phố nhỏ, thành phố không ngủ, càng bình minh, càng đông vui nhộn nhịp bởi các bạn trẻ, ấn tượng nhất ngồi trên thành cầu nghe hát, nhìn ngắm con người đi lại, vui đùa....Lúc đó thèm được đi trong một đêm Hà nội. Mong muốn là thế mà mãi gần một năm sau, tôi mới được thực hiện.
    Cảm ơn 7x , cảm ơn những người bạn đã cùng tôi chia sẻ trong đêm đó.. Nhưng liệu có ai biết được rằng, trong đêm đó, tôi đã nghĩ tới một người........
    ATC
  10. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Đêm Hà Nội ơi ?Sao đêm đó không giấu nước mắt trên những ngọn cỏ vào mỗi sớm mai để những kẻ vô tình không thể biết như mọi đêm mà lại giọt ngắn giọt dài như thế chứ ?Sao lại khóc dỗi dằn ,xua đuổi những người đang đi trong lòng mình như vậy? Sao không để người ta ngắm tiếp , thưởng tiếp và cảm tiếp ????!?Đêm Hà Nội dỗi họ ư ?hay tự dưng bỗng tủi thân mà khóc ? Lại thế nữa rồi , cứ như một cô gái đỏng đảnh và khó chiều , một cô gái ý thức được vẻ đẹp của mình nhưng cũng ý thức được vẻ đẹp đó đang phai tàn ! Có phải vì vậy nên khi người ta càng cảm thấy Đêm Hà Nội đẹp càng cảm thấy mến yêu thì Đêm Hà Nội càng buồn ?Ngàn năm văn hiến rồi đây sẽ còn lại là những gì ? chả nhẽ chỉ còn lại là những ký ức ?!
    Nhìn trong thanh vắng ,trong tĩnh lặng thấy Đêm Hà Nội yên bình ,thanh thản quá !nhưng đâu phải vậy đâu ? Đêm Hà Nội đang đắm mình trong những ưu tư ,khắc khoảI , trong mệt nhoài sau một ngày khói bụi . Ngưòi ta ăn , người ta uống , đi lại ,người ta sống .., ngưòi ta kéo đến ngày một đông . Người ta đập , người ta phá ,người ta chắp vá??? người ta vô tình quá !!! Đến một ngày rồi sẽ chẳng còn ai có thể nhận ra Đêm Hà Nội ,sẽ chẳng còn ai buồn thiết tha ngắm ,thiết tha cảm và thưởng nữa !
    Bức hoạ tuyệt trần Hà Nôi Đêm với toàn gam màu lạnh tự nhiên của rêu phong của ngói, lá trên nền tối kia rồi cũng sẽ bị những bàn tay những hoạ sĩ vụng về phá hỏng bằng cách thêm vào nhưng gam màu nóng_đỏ cam loè loẹt hết sức vô duyên mà thôi !
    Có một người chỉ vì cứ tiếc mãi những mảng rêu bám đầy trên vết đại bác như cố hàn gắn che đây nối ám ảnh chiến tranh và cái cái cây leo có bộ rễ to sụ thả từ trên thả xuống dọc nơi bức tường thành Cửa Bắc mà đã không thèm đi qua ,không thèm liêc mắt đên lần thứ hai kể từ khi ngưoì ta thay áo mới cho nó ?!. giờ đây , thay vào rêu phong,thay vào cổ kính là một bức tường thành với gạch đỏ mới toanh , cái hố sâu đạn đại bác bỗng trở nên chơ vơ và hình nhu hơi vô duyên !
    Có người chỉ vì tiếc những gam màu của đất trong những ngôi chùa nay đã bị biến thành nhưng sắc màu hổ lốn mà không đi chùa !
    ?????????..
    Cứ như vậy thử hỏi sao lòng người lại không ngày một đổi thay ? ngày một xa cách ? !..Đêm đó có ai bỗng chợt hiểu hay thắc mắc :vì sao??? Đêm Hà Nội mưa ?!???????

    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----

Chia sẻ trang này