1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm trắng Hà nội với 7X

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi ATC, 25/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TAI_SAO_BANH_MY_CHAY_new

    TAI_SAO_BANH_MY_CHAY_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Môt dêm nhó mãi !hôm do la môt dêm không thê quên duoc doi voi toi !
    trong mot dem ma toi co the duoc mo rong tam hieu biet them va nhieu kinh nghiem hon ve hanoi !va em phai noi loi cam on den anh chitto !da cho em biet rat nhieu dieu bo ich
    trong mot dem gio lanh toi cung cac anh 7x da di choi tren nhung con duong quen thuoc ngay nao toi cung di qua nhung khi di qua do toi ko he biet o do co nhung di tick lich su !sau khi di cung cac anh 7x va nho su hieu biet cua bac chitto toi da biet hanoi co bao nhieu di tick lick su ma toi can biet den !khi do toi moi hieu minh con phai hoc hoi nhieu dieu !sau khi da di duoc kha lau thi toi cung cac anh 7x gap phai mot con mua bat chot chung toi da phai chu mua va viet len nhung tam tu suy nghi cua chinh minh !
    tuy troi mua nhung ai nay deu muon di tiep de mo rong tam nhin hon de hieu biet hon ai cung non nong de di tiep tuy troi van con mua chung toi van di !cho den khi cac bac trong 7x da buon ngu moi di ve !
    TUY DA QUA NHUNG TRONG TOI VAN CON MOT CAM SUC RANG TRAO MA KHONG THE QUEN DUOC NHUNG GIAY PHUT DO !CAM ON ANH CHITTO VA MOI NGUOI DA CHO TOI0 HIEU BIET THEM VE HANOI !


    banh my chay vi qua lua
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống tâm linh là thuộc về đêm.
    Những bán cháo, của một quán cháo trộm (bán trộm), làm chủ quán liên tục nhắc nhở âm lượng của nhóm trai trẻ 7X.
    Mà làm sao có thể điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe được khi mà những vấn đề vẫn nóng bỏng khi nó đã chòm vào quá khứ lại bị moi lại. Những con người mệt mỏi lao vào quán, như sợ chậm trễ sẽ lỡ chuyến tàu đến thiên đàng, ngoan ngoãn tìm một chỗ ổn định đón nhận những bát cháo như một đặc ân từ thượng đế.
    Khu phố cổ vẫn còn đó nhịp sống ban ngày, nhưng chỉ dành cho những con người luống tuổi, những chiếc quạt nan phe phẩy, những manh chiếu mỏng trải ra nơi khoản sân hẹp (hè thì chính xác hơn). Ánh sáng hắt ra le lói từ những khung cửa khép hờ, cái yên ả, nhẹ nhàng của cuộc sống bình dị. Và cái cuộc sống tâm linh của lão ATC lại trổi dậy và mãnh lịêt đến mức lão bấm số và lắng nghe, nhưng tiếc cho lão bởi cái giọng lạnh lùng và tàn nhẫn vang lại: Thêu bao quí khách hiện đang nằm cạnh thuê bao khác, xin quí khách vui lòng gọi lại, thật là tàn nhẫn . Và ngôi nhà của cô giáo dạy văn như một cái cớ để lão dấu nỗi cay đắng đó.
    Khu chợ đêm gầm cầu Long Biên, chẳng vì mưa và tiếng động cơ của 6 chiếc xe mà kém náo nhiệt và khẩn trương. Và cầu Long Biên thì hoàn toàn trái ngược, nhưng khung sắt vẫn đứng đó như làm chứng cho những đổi thay mà chính nó cũng khó mà giữ nguyên được bản sắc theo thời gian và thế cuộc.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  3. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    2h28 phút,... cũng giờ này, vài hôm trước, cũng ngồi bên máy tính, cũng gõ... Nhưng là một tâm trạng khác, hoàn cảnh khác
    Bây giờ, một mình.... Chẳng còn ai, chỉ còn những công việc sáo rỗng, những công việc chẳng vì cái gì....
    Cuộc đời phù du........
    Mở cửa sổ, một cơn gió thoảng qua. Hà nội lại một đêm, nhưng chỉ với mái nhà lô xô, một sự im lặng, đèn tắt... và chỉ còn vang vọng bài hát Koibito yo từ chiếc máy tính.... và lạch cạch tiếng bàn phím.
    Cuộc sống liệu chỉ giản đơn như vậy?
    Không hẳn là nỗi buồn, nhưng lực của con người thật sự là có hạn....
    Vẫn phải đứng lên và vẫn phải bước, dù nước mắt có rơi trên má, hãy ngẩng đầu lên trời mà bước, để những giọt nước mắt lại có thể chảy ngược vào trong. Để lý trí sẽ lấn át được tình cảm. Liệu điều đó có phải là tốt không nhỉ?
    Hà nội lại một đêm, không hẳn là trắng, mà .....nửa trắng.
    Cái đáng sợ nhất, chính là sự không dứt khoát... Mà chính vì cái đó, người ta trở nên nhu nhược.
    Tạm biệt một đêm nửa trắng của tôi.
    ATC
  4. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội và tôi

    Nơi tôi sinh - Hà Nội,
    Ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy.
    Ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó.
    Đêm lặng nghe trong gió tiếng sông Hồng thở than.
    Những ngày tôi lang thang tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội,
    Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi, mộc mạc thôi mà sao tôi nhớ mãi.
    Tuổi thơ đã đi qua không trở lại...
    Cháy hết mình, cánh phượng nhẹ nhàng rơi.
    Hà Nội ơi, Hà Nội ơi,
    Những ngày tôi chia xa Hà Nội,
    Giờ ra đi mới thấy lòng tiếc nuối.
    Nhưng kỷ niệm của một thời nông nổi cứ thôi thúc hoài, khắc khoải nơi trái tim.
    Hà Nội ơi, Hà Nội ơi,
    Khát vọng trong tôi, tình yêu trong tôi
    Thời gian có bao giờ phôi phai
    Như nước Hồ Gươm xanh vời vợi
    Như hương hoa sữa nồng nàn đắm đuối
    Bước chân tôi qua bao nẻo đường vẫn mong một ngày trở về Hà Nội ơi.

    Ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó
    Trong giấc mơ tôi vẫn thầm mơ.

    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  5. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Bác Cachep thật quả là tâm lý, khi gửi bài hát lên đây.
    Chỉ khi xa Hà nội, mới thấy , Hà nội quí đến chừng nào.
    Những cái tưởng ngay ở bên cạnh, dễ coi thường. Chỉ khi thực sự xa nó... Mới hiểu, nó giá trị thế nào.
    Lại một đêm Hà nội...........
    ATC
  6. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng cười em chứ lần đầu tiên em phải xa Hà Nội một thời gian khá lâu (chừng 1 tháng gì đó) sát Tết năm kia, khi máy bay cất cánh được một tẹo thì em bật khóc. Nhìn từ trên xuống, Hà Nội thật buồn trong giá rét, trong cái u ám của mùa đông nhưng cũng thật gần gũi. Vô Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt là vậy mà em cứ đếm từng ngày được về Hà Nội. Đêm 29 Tết, 11:30 hạ cánh xuống Nội Bài, em mừng như bắt được vàng luôn. Bình thường ở đây mãi không cảm thấy gì, đi xa mới thấy hoá ra mình yêu Hà Nội.
  7. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã từng có đêm trắng Hà Nội, nhưng xa quá rồi, từ cách đây hơn chục năm. Khi đó, tớ chưa đủ lớn để cảm nhận Hà nội lung linh, huyền ảo trong đêm, chưa đủ lớn để biết Hà Nội trong đêm toàn màu lạnh, chưa biết cảm nhận cái thâm trầm, rêu phong cổ kính của phố cổ .... Hà Nội trong đêm với tớ lúc đó là mang một cái gì đó quá bình lặng, quá quạnh hiu, vằng vẻ, leo lắt ánh đèn dầu của một số người bán rong. Cái tĩnh lặng của Hà Nội lúc đó khiển một đứa bé như tớ cảm thấy run sợ, líu ríu bước nhanh theo cậu và các dì, cố gắng nắm chặt được vào bàn tay của ai đó để khỏi có cảm giác bị ma đuổi bắt. Hà nội về đêm lúc đó đối với tớ là một nơi hoàn toàn khác lạ, chẳng có ai mà như có hàng trăm con mắt đang dõi theo mình. Công viên Lê nin, hồ Hoàn Kiếm, toà án tối cao những nơi những chỗ ngày ngày tớ vẫn đi bộ tới đó chơi trở thành những nơi kỳ bí trong đêm tối.
    Đã xa lắm rồi. Giờ đây chẳng còn có cơ hội lon ton chạy theo cậu, theo dì vào những đêm giáp tết, đi một vòng quanh các phố rồi trở về khi nồi bánh chưng kịp chín. Híc híc, nghe mọi người kể về Hà Nội đêm sao ức cho phận nữ nhi của tớ thế, không có cơ hội để một lần biết được sự cảm nhận nhau giữa Hà nội của một con bé học cấp 1 và Hà Nội bây giờ.
    Híc híc, kiểu này phải chờ đến khi lấy chồng, rồi rủ chồng tham gia 7x, khi đó chắc mới được ra khỏi nhà vào buổi đêm mất thôi.

    Storekeeper
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Đêm là thuộc về cuộc sống tâm linh.
    Dù có nhiều đêm và nhiều người nữa, thì một đêm trắng chỉ thuộc về mình, vẫn có cảm giác thích thú hơn, không phải nói bất cứ điều gỉ, chỉ cảm nhận và cảm nhận. Và cảm nhận nghĩa là không phaỏi thổ lộ. Thổ lộ những điều cảm nhận, nghĩa là đã đánh mất đi cái thú vị của nó, bởi làm sao có thể thổ lộ cặn kẽ và đầy đủu những gì mình cảm nhận.
    Một chút riêng, một chút cảm nhận.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  9. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    tiếc rằng tina không có trong đó .. nếu có trong đoàn chắc tina sung lắm đó .hihi bởi vì tina quậy lắm.. tina mà đi là luôn luôn có tiếng cười luôn á
    thien than be nho
  10. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Một đêm, không còn trắng nữa..... Ngồi lần mò mở lại. Thời gian đã trôi qua thật nhanh, hơn6 tháng kể từ cái ngày đêm trắng ấy. Những con người ấy, giờ đã mỗi người một phương....
    Thi thoảng vẫn còn những đêm nửa trắng... Nhưng nó không còn như cái đêm đó nữa. Đêm của những chàng trai Hà nội đón tiếp người bạn từ 7x Sài gòn....
    ATC

Chia sẻ trang này